1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng mạch Lầu 2 ( Danh sách trang 1) : Tạm dừng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi 2109, 02/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Có thể sẽ làm các bạn gái dị ứng .Song anh là người nhiều lần thất bại trong tình yêu.Anh không có một thống kê nào cả ,chỉ biết chưa lần nào là mình không thật với tình cảm đó
  2. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    thế còn trong tình cảm với em sao hả cưng nhỏ
    dạo nỳ nhì cưng gày và xănh lắm đấy ...lỡm ah
  3. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    /1 Anh là ai ?
    /2 Anh sẽ làm được những gì ?
    /3 Bạn bè thêm gì vào đời anh ?
    chúc anh vui !
  4. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    anh jìa Hùng ko fải là Mr à ????????????????????=)).............=)).............=))...........=))
  5. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    eo ơi đúng nà anh jìa ......80 nó fải khác chứ .....
    h nà hỏi ná : a jì có thik chị Trâm of e hok ?? ( chẳng bit hỏi rì .. )
  6. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói bạn đã trải qua rất nhiều cuộc tình, vậy chia ly trong tình yêu là ko thể tránh khỏi, bạn sẽ làm gì để vượt qua?
  7. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vì đên giờ mới trả lời được vì công việc đang lúc khó khăn.....
    @ Kelangthang:
    1:Mình là Vũ Mạnh Hùng sinh 04/03/1980 Tại Hải Phòng
    ở nhà mọi người vẫn gọi là Tuấn Anh . Tuổi cũng không còn trẻ song một vài người bạn nhận xét là vẫn trẻ trung và thường trực nụ cười trên môi.Thích 2 màu trắng và đen .thích cảm giác mạnh.ghét đánh nhau mà cũng không có máu buồn dù ai đó cố tình cù
    2:Sẽ làm được những gì thì quả là khó nói ,cái đó là tườn lai và chẳng ai có thể đoán được ngày mai mình sẽ thế nào ,song mình sẽ trả lời bằng mong ước của mình ,trong mình luôn hướng tới một kì vọng vào bản thân là sẽ làm việc trong ngành thương mại ,tự mình cho phép mình làm và nghỉ ,có được chút ít tên tuổi trong lĩnh vực mình làm ( mang tính địa phương thôi ) và một điều nữa là phải kiếm được tiền.....
    3:Bạn mình đã giúp mình rất nhiều trong cuộc sống .Khi mình lỡ bước đi vào con đường không tốt,bạn mình đã giúp mình vượt qua khó khăn,khuyên và chỉ cho mình con đường đi khi mình lầm đường lạc bước ,Lúc đói cũng là bạn và khi buồn cũng là bạn ,bạn giúp cho mình vui vẻ hơn trong cuộc sống .Mình cũng nghĩ như các cụ : giàu vì bạn
    @ Em Hà : anh Hùng vẫn là anh Hùng .3 năm trước và cả bây giờ .Anh cảm ơn em Hà về vụ chị Trâm .Song anh chưa thể nói trước điều gì khi chưa tiếp xúc với chị ấy nhiều hơn 1 tháng .tất cả sẽ là hy vọng
    @ Mươi ba :Hùng đã trải qua rất nhiều mối tình ,cho đến lúc này tất cả đều là kết thúc bằng những cuộc chia ly.Chưa bao giờ mình nghĩ phải làm thế nào để vượt qua những tổn thất đó khi đang yêu .Song số phận luôn yêu cầu Hùng phải đối mặt với điều đó .Hùng đã không thể làm gì để có thể gọi là đối mặt với điều đó .
    _Có lần Hùng đã uống rượu rất nhiều đến nỗi sắp biến thành một bợm rượu.Chung quanh gường ngủ của h chỉ xếp toàn chai không lúa mới .Hùng về nhà thật muộn và đi khỏi nhà thật sớm,Chẳng ai biết Hùng đi đâu vì gia đình Hùng không có thói quen kiểm soát lẫn nhau.
    _Có lần ( phải mất gần 2 năm) Hùng quên đi mình là thế nào ,chỉ lang thang với bạn bè xã hội.không thi đại học,liều lĩnh và ngu dại ,đắm mình dưới đáy xã hội để rồi khi chọt nhận ra phải rùng mình vì vẫn còn ...nguyên vẹn
    _Có lần H lao vào một người con gái khác ,bất biết mình có mang lại hạnh phúc cho cô gái ấy không ,Tìm kiếm cảm giác được yêu đê chôn vùi những kỉ niệm đẹp .Nhưng khi hiểu ra thì cũng là lúc mình biết đã đánh đắm cả tàu lẫn phao cứu sinh.
    _ Có lần lấy con dao cắt thẳng vào giữa ngón cái và ngón trỏ .Như Trạng Quỳnh dạy mèo của chúa ,cứ ăn bát cơm ngon là bị đánh đòn .Còn mình khi nghĩ đến người ấy thì mở ngón tay cái ,vết cắt lại rách ra ,đau lắm .Nhưng khi đó cái đau se làm mình phân tán tư tưởng ,có lúc thấy đau tay còn đau hơn.Rồi mọi việc qua nhanh vì có thể mình là thằng nhát đau.
    Nói chung cách để vượt qua nỗi đau là không dính vào nó nữa.Nhưng đến bây giờ mình vẫn chưa thực hiện được điều đó ( chắc là khó quá )
    Cảm ơn các bạn đã cho mình có cơ hội để nói về những tâm sự này
    http://blog.360.yahoo.com/blog-H9QKKucnbqvr2Z8XdQwQhx_OS08-;_ylt=ArmAu3WgyyWfbKONtGnNR2ukAOJ3?cq=1
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh Hùng oai ! Theo nguồn tin rất đang tin cậy, cuối tháng nài đồng chí nài sẽ bay về từ Thái sau 1 đợt chuyển đổi rới tính, vậy anh cả cho í kiến để tụi em còn bít đường mà " hành xử " cho hợp ní
    Theo anh thì miềng làm thịt hắn xong òy chế biến món rì nà ngon nhỉ?
    Sắp được nhậu tưng bừng òy
  9. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic ....Nếu hắn vừa đi chuyển đổi giới tính về thì có lẽ món đó dành cho em,tụi anh ở nhà cho lành
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Anh có thích du lịch không?
    Nơi nào anh thích nhất ở VN ? trên TG ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này