1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng mạch Lầu 2 ( Danh sách trang 1) : Tạm dừng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi 2109, 02/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Cái này em trả lời hộ cho .........em nhớ lần đi cafe ở Minh khai ...anh Hùng thống kê ra thì anh ấy đã iu khoảng 9 người là chính thức, còn râu ria vụn vặt ko tính nhé...............hihihihih
  2. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Giờ đến lượt nhỏ em( chuyên bị anh chê nói nhiều ,nói nhanh và chanh chua ) tọc mạch chuyện anh Hùng nha .............hehhehhêh

    1: Anh quan niệm thế nào về khái niệm "làm vợ " đối với người phụ nữ vn
    2 : Tiêu chuẩn của anh về người phụ nữ sẽ "làm vợ" anh là ji?
    3 : Tại sao anh iu nhiều mà giờ này anh vẫn phòng đơn gối chiếc..........Phải chăng vì chưa tìm được người phụ nữ đúng chuẩn mực của đời mình
    4 : Anh tên là Vũ Mạnh Hùng .....Nghe tên có vẻ hùng dũng lém ...nhưng thực ra lại ko thế,(được cái mặt trẻ baby so với tuổi của anh quá ).........Sao ở nhà anh lại gọi là Tuấn Anh .........em thấy anh đổi tên là Tuấn Anh hay hơn và hơp hơn tên là HUngloga
  3. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Xin được hỏi anh, dường như hiện nay anh đang rơi vào tình trạng "trên bảo dưới không nghe" do tâm lý không ổn định ? Anh có nghĩ rằng tuổi trẻ chơi bời trác táng có thể là nguyên nhân của ngày hôm nay ?
  4. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Mình xin tiếp tục với
    @Kiếm : Mình cũng rất thích đi du lịch ,trong trời gian chuẩn bị tốt nghiệp cũng tranh thủ đi rất nhiều,tất nhiên không được như các bạn bây giờ ,mình chỉ đi mấy tỉnh quanh Hải Phòng
    _ Nơi mình thích nhất ở Vn chính là thành phố quê hương.Mình đã từng có cơ hội lên Hà Nội công tác ,sang Úc sống ,nhưng rồi mình vẫn quyết định ở lại Hải Phòng
    _ Nếu đưọc đi du lịch đến một nước khác thì chắc chắn khôg cần suy nghĩ mình có thể nói ngay là Trung Quốc ,Một phần vì đó là quê của mẹ Hùng ,phần còn lại là vì một lời hẹn ...
    @ 8xcool_hp107 :9 người cơ á .con số đó thực sự làm chính mình sửng sốt ,Điều đó nếu là sự thực thì đã chứng tỏ Hùng luôn là kẻ chiến bại thảm hại nhất của thần ái tình.Có cô em gái đã ngồi nhẩm với những cái tên ,hẳn cô ấy đã không hiểu được tâm trang của Hùng lúc đó
    @ 8xcool_hp107 ( Nga ) : Với người phụ nữ Việt Nam ,các cụ đã có những tiêu chí như Công Dung Ngôn Hạnh ,còn anh vẫn luôn thừa kế quan điểm của các cụ tuy nhiên trong cuộc sống hiện tại vẫn luôn có những linh hoạt,có thể không nhất thiết phải hoàn toàn như thế và cũng có thể phải thêm chút bùng nổ ,và thật cháy trong tình cảm nữa ....
    _Nếu nói là tiêu chuẩn thì thật khó nói vì sau tất cả lúc này anh chỉ mong có một người yêu ,thấu hiểu và cả chịu đựng nổi sự ương ngạnh ,khó tính của anh
    Còn thích thì anh cũng như mọi đàn ông khác ; một cô gái hiền lành sống tình cảm ,khéo léo trong giao tiếp ,nấu ăn được và có tình yêu mãnh liệt .tất nhiên nếu xinh xắn một chút thì chẳng còn điều gì để bàn cãi nữa
    .Mà tình yêu thì khó nói lắm ,có thể người mà mình yêu lại hoàn toàn đối lập với những gì mình mong muốn mà mình vẫn say như điếu đổ ấy chứ .
    _Giờ này anh vẫn đi và về thui thủi một mình không phải vì anh chưa tìm được người phụ nữ chuẩn mực của đời mình.Những người anh đã yêu đều là những người phụ nữ thật tuyệt ,thật tốt .Nhưng có lẽ vì anh chưa phải người đàn ông đủ tốt cho họ ,chưa hoàn toàn xứng đáng với người con gái đó .Và cũng một phần nhỏ là do số phận.Có một điều thật nghịch lí khi thường nguời ta chia tay vì đã hết tình cảm ,còn với anh thì chưa lần nào như vậy cả .Vẫn yêu ,vẫn thương và vẫn phải từ biệt.Những giọt nước mắt,gương mặt thật buồn vẫn luôn là nỗi ám ảnh cho tới tận phút này
    _Họ tên của mình nghe đã rất phong ba ,có người xem bảo mình sau nay phải gặp nhiều gian nan trong cuộc sống ,vì thế chắc bố mẹ cho cái tên nó gánh bớt .Còn tên Tuấn Anh có là vì mẹ của mình thích con đầu lòng là con gái và đặt tên là Ngọc Anh.vậy mà mình lại là con trai,mẹ bảo đành giữ lại cái tên là anh Vũ Tuấn Anh .Sau có người xem mình rồi nói sau mình sẽ là em gái .Thế là mẹ đi làm lại khai sinh thành Hùng.Giờ Ngọc Anh là em gái mình ( Tuấn Anh là cái tên cũng rất hay,có lẽ phù hợp với dáng vẻ bề ngoài của Hùng )
    @người hà nội : cậu luôn là thằng hiểu mình nhất ,những điều cậu nói hoàn toàn chính xác .Vẫn nhớ có lần cậu bảo mình "hãy trấn tĩnh lại ,hãy cho mình 1 năm để không dính tới người con gái nào cả ,mình sẽ tĩnh tâm hơn và có những quyết định đúng đắn"
    Rất cảm ơn cậu vì những lời quý báu ấy .Mình đã luôn cố thực hiện vì mình biết cậu nói đúng .Song quả thật " trên bảo dưới không nghe " dù có nghĩ rằng không dính dáng tới tình cảm nữa ,nhưng rồi lại trượt chân lại vấp ngã ,rồi lại tiếp tục để mảnh tình trên vai vụn vỡ
    Cậu cũng hiểu mình chưa bao giờ là kẻ chơi bời trác táng cả ,song sau mỗi lần vấp ngã mình lại vùng lên ,điên cuồng hơn ,thiếu lí trí hơn.Để đến giờ phút này vẫn khát khao
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh có nói anh đã trải qua nhiều mối tình, vậy đã có khi nào anh sống như vợ chồng với ai đó chưa?
  6. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    @ Linh : Có người nói "vợ chồng " đó là giới hạn cuối cùng của tình yêu.còn với anh tình yêu không bao giờ có giới hạn ,nó cứ đi tiếp đi tiếp ,mỗi ngày nó đi một xa ,một mới mẻ và cần được khám phá ......Anh không biết điều mà (Sống như vợ chồng ) đó nằm trong phân khúc nào trên con đường ấy
  7. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng thế này ,
    có hai con đường song song với nhau , con đường của người ta và con đường của anh Hùng
    trong khi người ta đã đi đến đoạn kết của con đường , đoạn vợ chồng đó ^^
    anh Hùng của chúng ta cứ tiếp tục đi mãi , đi mãi
    vượt qua người ta, vượt qua cả đoạn kết của người ta
    ...................................
    Và chúng ta đa có kết quả của câu hỏi
    Linh hài lòng chưa Linh ?
    anh Hùng hài lòng chưa anh Hùng ?
    anh đừng bắt bọn em đau đầu nữa nhé ^^

  8. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Hai con đường song song thì chẳng bao giờ gặp nhau cả,vậy thì quan trọng gì tới chuyện đoạn kết của bất kì đường nào chứ.Hơn nữa đường thẳng thì làm gì có đoạn kết ,hay chính xác là điểm đầu và điểm cuối đều nằm ở vô cực.....Cát bụi sẽ trở về với cát bụi .......
    Câu chuyện này của anh dừng lại nhé !!!
  9. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Biện luận
    hhehehhehhêhhhehêhhhehehheeeeee
    hahhahhâhhhahhahhahhahhahhâhhhahhâhh

  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Cũng tàm tạm
    Tranh thủ đang chủ đề chăn gối, iem bắn thêm 2 phát nữa
    1/ Anh ơi ! Sau 1 đêm thức dậy, em kiểm kê tài sản thấy mình mất 1 thứ, anh giải thích thế nào về điều này?
    2/ Nếu nói về em, những điều gì làm anh thích thú nhất?ấn tượng nhất để khi mỗi lần nhắc về em là anh lại nhớ?
    Anh Hùng ơi vào đỡ đạn đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này