1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng mạch Lầu 2 ( Danh sách trang 1) : Tạm dừng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi 2109, 02/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. typeb

    typeb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    đứng ké vào phòng mổ của bạn 2109 tí nhé
    Mthn đã nt cho sis
    roy , tớ thấy quen thật , có cái ko nhớ ra tên gì ...còn lên bàn mổ thì có gì mà sợ , có cái trc khi phẫu thuật cần scan , chẩn bệnh đã ..bác sĩ bệnh nhân nói chuyện đôi dòng ,,,.chưa gì đã mổ kẻo bất lợi cho cả bệnh nhân lẫn đốc tờ mất hehe ý kiến riêng của tớ thôi ..
    thx bạn 2109 nhé ...phẫu thuật nhớ chọn đốc tờ cẩn thận
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    / Mày đang nghĩ gì thế?
    / Nếu buồn nhất thì mày sẽ vùi đầu vào đâu?
    / Phương châm sống của mày là gì?
    / Liệu có còn vương vấn " đường đi lối về " của " người ta " không? ( có nhất thiết nói " người ta " là ai ở đây không nhỉ? )
    chữ T có 1 chữ T
  3. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    To Typeb: Tớ sẽ đề nghị sau em Thino là thọc cậu. Thế trông tớ quen thật à ? Mà nói nhiều quá, gửi tớ 1 kiểu ảnh đê.
    To Một Thoáng: . Mình thấy thích cậu mới chết chứ. Hôm nào ra bãi giữa đuổi bắt nhá. Cấm chạy nhanh đấy, mình thuộc loại cổ điển nên chạy chậm lắm Nhưng được phép ngã.
    Em 2109:
    + Em là con cả à. Ờ nhìn ảnh anh cũng đoán thế
    + Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. oah gái Tràng An đây. Chắc em hiền lắm nhỉ. Vậy ngọn gió nào thổi em vào box HP này?
    + Ơ thế em không cạnh tranh gì à, đùa vui thôi à Hoá ra tôi được ăn dưa bở à. Này đùa dai vừa thôi. ( nhất là cái cô Một Thoáng nhaáa).
    +khó trả nhờ nhỉ hihi nhưng ko những anh roy mà tất cả mọi ng trong box ai tao cũng quí h`ihi`
    Câu này khiến anh khẳng định rằng em cũng thích kiểu cổ điển.
    + Em hay làm gì khi rảnh rỗi? ( Thú vui ).
    + Nghề nghiệp lý tưởng của em?
    + Mẫu dream man của em là như thế nào?( Khỏi cần nói với anh là em không ở phố Hàng Mã nhá )
    + Anh toàn thấy em đăm chiêu nhìn về một nơi xa lắm. Đó là nơi nào vậy em? ( Nếu có ai biết thì trả lời giùm cũng đượ)
    Thôi, thư giãn đi em. Mai anh thọc tiếp.
    Chúc các bạn vui, khoẻ, có ích.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    này nhá nhá - thọc người khác mà sao tim em cứ thấy nhói đau lên í nhờ
    em chỉ thích kiểu truyền thống chứ không chơi cổ điển đâu
    cái gì mà cứ lôi em vào thế?nhất nhì gì ở đây?em thì không nghĩ mình ở vị trí thứ nhất nhưng không cho phép mình ở vị trí thứ 2 đâu anh ạ
    còn cái câu hàng Mã là chỉ mình em độc quyền thôi ( 2109 đầu óc nó sáng láng minh mẫn hơn em nên ko nghĩ ra câu í đâu anh ạ - đầu nó là đầu kĩ thuật số mà )
  5. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    -công việc , sách vở và đàn đúm với lũ bạn
    -sống phải biết học cách chấp nhận
    -hơn năm rồi cũng có thể nói có điều nhớ có điều quên nhưng cái jì là kỉ niệm nên đặt đúng chỗ của nó và phải chấp nhận đặt nó thật ra tao bây jờ tao cũng chả biết jì và cũng chẳng muốn biết jì về ng ta (nói chân thành)hichic vì hiện tại mới quan trọng vì một tương lai tươi sáng mà hihi sống cho mình và những ng yêu thương hihi
  6. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    -hihi rảnh rỗi thích chat đt với bạn bè hoặc lang thang
    -kế toán hihi
    -chỉ cần ng bt thôi ko cần đẹp zai lắm hehe,công việc ổn định,và chân thành ,khi chân thành ắt sẽ hiểu nhau , yêu thương nhau nhiều hơn vì sống với nhau ko có sự chân thành và tôn trọng thì khó sống lắm hehe, thế thôi là đủ rồi hihi
    -Đó là : Nơi em và anh (ng em sẽ yêu hihi đang tìm )xây ngôi nhà hạnh phúc đầy ắp tiếng cười trẻ thơ hehe
  7. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Em 2109 ơi, gọi là trò chuyện thôi nhỉ, thọc thiếc nghe kinh lắm.
    + Ơ thế em vẫn chưa trả lời câu hỏi ngọn gió nào đưa em đến box HP này. Mà lại được làm MOD cơ chứ.
    + Ở HN em ở đâu?
    + chỉ cần ng bt thôi ko cần đẹp zai lắm hehe,công việc ổn định,và chân thành ,khi chân thành ắt sẽ hiểu nhau , yêu thương nhau nhiều hơn vì sống với nhau ko có sự chân thành và tôn trọng thì khó sống lắm hehe, thế thôi là đủ rồi hihi
    Giản dị vậy sao? Cô nào cũng như em thì có phải tốt không nhỉ.
    + Đó là : Nơi em và anh (ng em sẽ yêu hihi đang tìm )xây ngôi nhà hạnh phúc đầy ắp tiếng cười trẻ thơ hehe
    Có cần thiết phải thêm mở ngoặc đóng ngoặc không nhỉ. Anh thấy nếu lược bớt cái câu trong ngoặc ấy đi thì hay hơn
    + Trong các thể loại sách vở, em thích loại gì?
    + Kế hoạch trong tương lai gần của em bây giờ là gì.
    + Nếu có ai đó mất ngủ vì nghĩ đến em tệ hơn là ốm thì em xử lý thế nào?
    + gia đình ( sau này ) và sự nghiệp bản thân, theo em bên nào nặng hơn? vì sao? ( Dễ em lại theo kiểu cổ điển lắm đây chờ câu trả lời của em).
    Thế thôi nhỉ. Em ạ ,câu nào thấy dễ quá thì gửi văn bản cũng dc, không cần trả lời đâu.
    Chúc em weekend vui vẻ
  8. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không ngủ dc nhể.
    Tái bút:
    +Em có hay mất ngủ không?
    +Một ngày em ngủ mấy tiếng?
    + Hãy kể lại giấc mơ của em đêm qua
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    nghe vẻ mổ sẻ tới tận xương rồi nhỉ đã bắt được bệnh của 2109 chưa nhỉ? hết tuần này sẽ phẫu thuật song cho 2109 còn ai kết tiếp muốn lên bàn mổ thì tự đề của nào!
    2109
    1.nghĩ sao khi đến một ngày không được tàu lượn nữa?
    2.nếu như có 100 triệu trong tay thì muốn đi đâu? làm gì?
  10. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ hèn chi mà nó hay vào web trẻ thơ hí hí
    tao đang ở LS roài ( chiều nay đi đám cưới chị Đỗ Ánh Hường ) tối qua có 1 bữa nhậu vui cứ gọi là
    Giờ thì đã tỉnh táo sau khi bị Mẫu Sơn hành hỏi mày mấy câu cho mày sướng vì biết tao vẫn còn quan tâm đến mày từ xa
    / Kỉ niệm nhớ nhất của mày với HLT có phải lần lên đỉnh Mẫu Sơn hôm sinh nhật chị Đỗ Ánh Hường?
    / Mày có hối hận khi đưa ra ý kiến cho tao lên làm Mod HG từ ngày ấy?mày nhận xét khách quan xem tao làm thế đã ổn chưa?
    / Tao vẫn thấy mình chưa hoàn thành trách nhiệm khi nói yêu HG nhiều mà chẳng làm được bao nhiêu mày sẽ bên tao những lúc tao gặp " gánh nặng tâm lý " chứ? ( cả cuộc sống lẫn trên 4rum )
    / Nếu để nói yêu HN thì mày yêu gì nhất? ( ẩm thực - con người hay phong cảnh? )
    / Mày có khi nào cố gắng làm 1 điều mà bản thân biết là không thể để rồi lại day dứt lương tâm?
    / Thấy mày lúc nào cũng vui vẻ thế, vậy có khi nào khóc thầm không?
    / Liệu sau này nếu có gia đình riêng thì liệu box HP " có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi " không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này