1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG MẠCH TÂM LÍ (mời mọi nguời tham dự)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi BeTapYeu, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    2 Tuxe...ông có cần dã man thế không hả??? cái này bên này tôi cũng thử rồi đây nhưng..." đời còn dài nên fải sống.."...hiểu chưa hả...tôi chưa đến nỗi chán đời thế đâu...
  2. Phi_Thien__Vu_new

    Phi_Thien__Vu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bệnh của ấy nan y wá muốn chữa chỉ còn mỗi cách ấy thui
    Người ơi đi nhé tôi sẽ đợi....
  3. nhuhoang84

    nhuhoang84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    tui đang nhớ ngời yêu đây, làm sao bi h??? huhuhu...kíu tui zới
    12A6 IN MY HEART IN MY SOUL
  4. tinhdoncoi26384

    tinhdoncoi26384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    bạn bé tập yêu ơi, mình có vấn đề này muốn hỏi bạn
    thế bạn là bác sỹ cho cả box thế bạn đã có bạn trai chưa
    mình bị mắc ncái bệng thèm yêu , thế bây giờ muốn bạn chữa bạn có chữa cho mình đc ko????mình chỉ cần có người nào đó ở bên mình cùng mình chia sẻ vui, và híc híc
    nhưng mà bệng của mình là cần có bác sỹ thường trực riêng cơ
    hi` hi` thế là tớ tán cô bác sỹ của box rồi đấy
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    lại thêm một người định đi buôn bạn gái.... BS chữa cho hắn kìa... chán nhỉ??? mọi người cho chủ đề gì hóc búa tí đi!!! toàn thấy kêu chán đời thôi!! Ai chán đời thì cũng phải nói rõ ra là chán thế nào chứ!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Người ta chỉ nói thèm ăn khi người ta đói,vậy mà ở đây có người lại thèm yêu,chẳng nhẽ lại cho người ta gặm nhấm tình yêu không thì cũng chẳng được,vì tình yêu là thứ không nhìn được,không nắm bắt được,vậy bạn thèm cái đó chỉ có mà chết đói vì yêu mà thôi.Dại gì mà lại thèm thứ đó chứ,thèm ăn có fải hay hơn không,hiihhihi....
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  7. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Đâu có phải ai cũng háu ăn như cobehanoi chu!

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  8. ngo_ngan

    ngo_ngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    con người ta đôi khi gặp fải những trường hợp cực kì quái dị ví như con bạn thân của tôi.....như thế này gọi là gì hả BS????
    nó...chưa bao giờ tôi thấy nó hợp với một mái tóc dài cả. mặc dù là con trai tôi cũng thích con gái để tóc dài hơn nhưng nó thì hoàn toàn khác. tóc ngắn...đó mới là cái mà nó fù hợp nhất. suốt bốn năm chơi thân với nhau, tôi fục nó nhiều thứ. y như một thằng con trai. vẻ bề ngoài thế thôi nhưng đừng dại động vào nó. . thế mà cái gì thì gì...nó thay đổi từ khi nó thích thằng quái đó. nghe có vẻ ghen tức nhưng ko hề đâu nhé. nó là con bạn thân nhất của tôi. sẽ mãi là như vậy.
    nhưng tôi tức lắm vì nó thay đổi tệ đi. nó chẳng ocn flà đứa dám đập vào đầu tôi mỗi khi tôi làm điều ngu ngốc nữa. nó trùng xuống. nó buồn nhiều hơn. điều đó thật đáng ghét. mà cái thằng kia có là gì đâu cơ chứ. vậy mà nó cũng yêu được. tôi cũng hiểu tính nó. tôi biết nó yêu đến nhường nào. tôi thương cho nó. tóc nó bây giờ thì dài hơn trước nhưng chẳng đẹp như trước nữa. tính tình thì chẳng còn mạnh bạo nữa. nói chung là tôi ghét con người nó khi nó có người yêu.
    tôi mới biết thêm vài điều về thằng bạn nó. và chẳng hiểu sao nó lại có thể tiếp tục chịu đựng, tôi hỏi nó thì nó bảo là chưa đến lúc nói ra cái gì cả. có lẽ nó sợ nó lại thất bại.
    một thằng bạn thân với nó nhất như tôi, to xác, một thằng quen biết nó suốt 4 năm trời giờ nhìn nó đau khổ vì qúa thương một người không đáng( trong con mắt tôi) mà không thể làm gì cho nó. buồn và chỉ muốn đập cho nó một trận như hồi trước nó thường làm để nó hiểu ra rằng nó đã sai hay đúng hơn nó đang lẩn trốn sự thật. có lẽ nói thẳng vào mặt nhau còn hơn là như thế. chỉ khổ cho nó thôi. NGỚ NGẨN!!!!!!!!!!!!!!
    ấy nói hộ tớ sao nó lại thay đổi nhiều thế cái.....

    tung
  9. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng ai hỏi tôi cái giề vậy?Hic..hic...hic mọi người quên mất thằng bác sỡi nhiệt tình và đầy tâm huyết này rùi seo?
    Đừng để tôi thấy mình vô dụng chứ.Dạo này lại rảnh rang rồi nên mọi người cứ hỏi thoải con gà mái đê.mại dô.....mại dzô dê............
    đa tình có nghĩa là chung tình
  10. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    To: nhuhoang84 Anh đây rồi em còn nhớ đến ai nữa vậy?
    đa tình có nghĩa là chung tình

Chia sẻ trang này