1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG MẠCH TÂM LÍ (mời mọi nguời tham dự)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi BeTapYeu, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Đốc tờ BeTapYeu cho tớ hỏi , làm thế nào mà rủ được "nường" đi 30 Tết mà chắc chắn là "nường" không từ chối nhỉ ???? . Xin hậu tạ .

    Kristin Kreuk- I love your Smile - I love your Eyes- I love U

  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    cái bài tớ hỏi có câu hỏi hay thế mà BTY không trả lời hộ tớ à?? Để lâu hình như nó nguội mất rồi!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn từ HP lặn lội sang tận đây hỏi han mừ bây giờ cũng chưa có ai trả lời,thấy cái phòng mạch này đầu tư lớn quá mà chẳng có ai vào khám nữa...chứng tỏ bây giờ mọi người trong box đều bình yên,không có ai yêu đương nữa à???hay là yêu hạnh phúc quá rồi nên chẳng thèm hỏi han???
    Dạo nì chắc là bác sĩ đi du lịch nước ngoài rồi quá.
    Trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng...Cầm bằng làm mướn,mướn không công.
  4. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Oé, cái topic này lập từ khi nào thế nhỉ, mới nhìn thấy lần đầu. Chắc là lập từ trước nhưng mà bị trôi xuống dưới, mà sao tự dưng cobehaloi lặn lội ở đâu tìm được mà kéo nó lên thế nhỉ?

    NGƯỜI LUÔN ĐI TÌM RANH GIỚI GIỮA:
    TÌNH BẠN THÂN KHÁC GIỚI ĐÍCH THỰC VỚI TÌNH YÊU!!!
  5. Ole

    Ole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Suỵt để yên cho Dr BTY luyện trình cái đã , rồi sau nì nâng cấp phòng mạch sau !

    Cha mẹ là của cải .
    Anh em là chỗ dựa .
    Bạn bè là cả hai !
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    He,BTY đang bận ôn thi rùi,tình hình phòng mạch này tạm thời nghỉ xả hơi,ai có vấn đè gì thì tự giải quyết,hehhe.
    Bây giờ mà tớ kêu BTY chắc nó lại.........hehhe,đang cai mừ.
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    ho*....Bác sĩ nghỉ thì có bác sĩ khác chứ lo cái gì mà lo.hi`...yên tâm đê....luôn có bạn đồng hành...định đóng cửa lấy gì mà ăn....hi`...
    Trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng...Cầm bằng làm mướn,mướn không công.
  8. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả các quý vị.Hehe...tui là trợ lý của bác sỹ tâm lý tình cảm BTY.(Đã được chính BS xác nhận).Hiện nay BS đang bận 1 số việc cá nhân(chính tôi cũng ko biết nhưng theo QTM thì như thế) nên phòng mạch này sẽ do tui phụ trách và đảm nhiệm.Mọi yêu cầu cũng như thắc mắc sẽ được giải thích và trả lời nhanh nhất có thể.Vâng xin cảm ơn quý vị.
    _ALEX_
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    He,ALEX nhận nhiệm vụ đó hả?Đúng roài,hehhe,nhưng chữa bệnh cho người ta đừng để người ta cười nhiều lại dính thêm bệnh nữa.
    Hoan nghênh "bác xĩ" tạm thời nào
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    QTM chẳng biết gì cả,một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ đấy...xời....mà mọi người có fải vào đây chữa bệnh ngoài da đâu mà sợ....chữa tâm bệnh cơ mà....
    Trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng...Cầm bằng làm mướn,mướn không công.

Chia sẻ trang này