1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành di sản thế giới

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Tigris_Corbetti, 03/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành di sản thế giới

    Đây là di sản thế giới thứ 5 được UNESCO chính thức công nhận tại Việt Nam. Quyết định này được tuyên bố hôm qua, trong kỳ họp của Ủy ban Di sản Thế giới tại trụ sở UNESCO (Paris), với sự tham dự của đại biểu từ 160 quốc gia thành viên Công ước.

    Xin chúc mừng và vui với niềm vui của dân Quảng Bình "khoan, khoan, hò khoan" đồng thời cũng vui với niềm vui của dân Vietnam. Dân du lịch thế giới sẽ đến Vietnam nhiều hơn để biết rằng : Vietnam is a country, not a war. Du lịch sẽ mang lại thêm cho đất nước ta một nguồn thu ngoại tệ ko nhỏ. Sự kiện này cũng có một ý nghĩa quan trọng nữa: Đất nước Việt Nam thật đẹp và đáng yêu biết bao.

    Tớ cũng đã có may mắn vô Quảng Bình và vào thăm động Phong Nha. Ở cái xứ "sống trong cát, chết vùi trong cát "đó, người dân thật chân thật và tốt bụng, dĩ nhiên cũng có người này người nọ nhưng thường chỉ tập trung ở trục đường 1, còn đi sâu vào trong thì khác hẳn. Dân Quảng Bình cũng nhiều người giỏi nhưng vì điều kiện kinh tế nên khi thành danh thường ở lại các thành phố lớn. Cát ở Quảng Bình trắng lắm các bạn ạ. Sống ở nơi nhiều cát vậy nhưng khi xây nhà, dân vẫn phải mua cát ở nơi khác. Tớ đi vào đó hồi mùa hè, đã trải qua thế nào là "chang chang cồn cát, nắng trưa Quảng Bình". Cái "eo" của thiếu nữ Vietnam thật nhỏ, đứng ở đường một, bạn sẽ cảm thấy vị mặn của muối ở đầu lưỡi và khi quay sang phía bên kia thì sẽ thấy màu xanh mờ ( thực ra cũng ko xa lắm đâu) của dải Trường Sơn hùng vĩ. Nếu tớ mà là Thủ tướng Vietnam, hay bộ trưởng của MPI, tớ sẽ ưu tiên cho phát triển Quảng Bình và Quảng Trị thành khu công nghiệp và du lịch. Chỉ vì ngoài có hai huyện ở Quảng Bình có năng suất cao về lúa, còn thì là cát và rừng. Tớ đã ở chỗ bắt đầu con đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại, đi thuyền một lát là tới động Phong Nha. Động Phong Nha là của núi đá vôi nhưng mà nghe cô hướng dẫn viên kể lại, thời đánh Mỹ, quân Vietnam đóng trong đó toàn sống ở trên thuyền, tụi nó bắn rocket, bom cũng mất một số, ở ngay cửa động có chỗ thờ các anh. Động Phong Nha đẹp, nguyên sơ. Ấn tượng nhất của tớ là nhũ đá tượng Phật Bà. Khi đi vào thì ko để ý, tới khi thuyền đi ra, cả đoàn ko ai bảo ai đều sững sờ, một hình tượng Phật Bà huyền ảo như thật, nếu ko nói rất thật, có lẽ khi tớ vào thì lúc đó cũng ko có khách du lịch nhiều lên ko khí cũng có phần ngiêm trang chăng. Bạn nào trong diễn đàn đã vào thăm thử phát biểu cảm tưởng xem.

    Bạn nào chưa có dịp thăm thì đây là dịp đó, di tích lịch sử văn hoá cỡ thế giới mà. Tốt nhất đi Phong Nha - Kẻ Bàng thì kết hợp trong chuyến đi Huế. Bạn sẽ có những cảm giác rất đặc biệt, nhất là dân yêu thích Lịch Sử Văn Hoá ở box này. Tớ là dân Bắc nên khi lái xe tới cầu Hiền Lương, cảm xúc thật khó tả, nhất là khi đã đi qua nghĩa trang Trường Sơn, mà vào buổi chiều nhé, văng vẳng:
    "Bên bên bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về
    Mắt đượm tình quê, đôi mắt đượm tình quê..."

    Qua cầu là vào chợ Đông Hà, ko mua ko được tuy với câu chào hàng của các chị em " cứ thử đi anh, ko mua cũng được mà". Dạo này hàng Thái xịn ko thịnh ở Vietnam nên ko biết còn tấp nập ko.

    Oi, mà thôi, lan man quá, các bạn cứ cố đi mà biết.






    Tigris Corbetti
  2. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tin vui quá.
    Nhân tiện cũng xin kể một cái chuyện vui nho nhỏ nhưng cũng có cái buồn trong đó.
    Đợt tớ vào đó, cảnh đẹp thật. Đến lúc đi thấy người ta bán mấy quả mít. Bố tớ ra mua thấy người ta bán giá có 500đ một quả to uỵch. Tưởng là được lãi.
    Thế nhưng đi ra gần quốc lộ, vì quên lấy hoá đơn, nên xe phải quay lại(tài xế và cô kế toán), thế là chúng tớ vào một nhà dân bên đường. Ngồi buôn một chút, đến đoạn quả mít thì người dân chân thật nói:"Mít đó nhà cháu chỉ cho lợn và bò ăn thôi vì có nhiều quá ăn ko hết". Hơ....
    Tình cảm người dân đáng quý thật, lúc bọn tớ đi, họ cũng ko hề đòi một đồng nào mặc dù chúng tớ gợi ý(Cuối cùng nhà tớ để lại cho họ ít quà bánh). Nhưng mà nghĩ đến quả mít và cái nắng cháy người với hai bên đường chỉ có những cồn cát còn cao hơn người thì thật là buồn.
    Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng ngoài đảo xa, còn nghe tiếng ngân nga, giữa lòng ta bao lời ca quê nhà.
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tôi không hiểu bạn buồn vì điều gì trong chuyện quả mít ? Buồn vì mua quả mít "chỉ dành cho lợn và bò" với giá 500 đồng ?
    Với người dân nơi đó, mít nhiều quá không ăn hết, người dân sẽ dùng vào tất cả mọi cách để có lợi nhất. Họ nhiều mít, nhưng họ đói gạo, và mít không thẻ ăn thay cơm được.
    Với người mua, 500 đồng là quá rẻ rồi, bởi người mua no cơm gạo, thích ăn mít. Còn họ, với 500 đồng đó có thể có được gạo rồi.
    Liệu họ có lừa người mua không ? Hay họ bán hàng chân chính ?
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Phong Nha-Ke Bang National Park
    --------------------------------------------------------------------------------
    Viet Nam - Bo Trach and Minh Hoa Districts - Quang Binh
    N17 32 14.0 E106 09 04.5
    --------------------------------------------------------------------------------
    Inscribed: 2003 Criteria: N (i)
    Justification for Inscription:
    Criterion (i): Phong Nha is part of a larger dissected plateau, which also encompasses the Ke Bang and Hin Namno karsts. The limestone is not continuous and demonstrates complex interbedding with shales and sandstones. This, together with the capping of schists and apparent granites has led to a particularly distinctive topography.
    The ****s demonstrate discrete episodic sequences of events, leaving behind various levels of fossil passages, formerly buried and now uncovered palaeokarst (karst from previous, perhaps very ancient, periods of solution); evidence of major changes in the routes of underground rivers; changes in the solutional regime; deposition and later re-solution of giant speleothems and unusual features such as sub-aerial stromatolites. The location and form of the ****s suggests that they might owe much of their size and morphology to some as yet undetermined implications of the schists and granites which overlay the limestone. On the surface, there is a striking series of landscapes, ranging from deeply dissected ranges and plateaux to an immense polje. There is evidence of at least one period of hydrothermal activity in the evolution of this ancient mature karst system. The plateau is probably one of the finest and most distinctive examples of a complex karst landform in southeast Asia.
    In summary, Phong Nha displays an impressive amount of evidence of earth''s history. It is a site of very great importance for increasing our understanding of the geologic, geomorphic and geo-chronological history of the region.
    Report of the 27th Session of the Committee
    Brief description:
    The vast area of dramatic, forested highland karst landscape extending to the border of the Lao People''s Democratic Republic is geologically very diverse and includes spectacular formations including 65 kilometres of ****s and underground rivers. The reserve is largely covered by tropical forest, with a high level of biodiversity and numerous endemic species. Preliminary faunal surveys have identified 461 vertebrate species, comprising 65 species.
    http://whc.unesco.org/sites/951rev.htm

    Tigris Corbetti

  5. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1

    Phong Nha - Kẻ Bàng The most attractive features
    The longest underground water ****
    The widest and highest ****rn entrance
    The widest and prettiest sand bank and rock formation
    The prettiest underground lake
    The most miraculous and magnificient stalactite
    The longest underground river in Vietnam
    The widest and prettiest ****rn and passageway
    .....
    .....
    and it´s still not enough yet for superlative. So just go and see

    Tigris Corbetti

  6. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai diễn ra lễ tôn vinh ''đệ nhất kỳ quan'' đất Việt
    8h sáng mai, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ chính thức đón nhận bằng "Di sản thiên nhiên thế giới" của UNESCO. Nhân dịp này, một lễ hội quy mô lớn và hoành tráng sẽ diễn ra tại thị xã Đồng Hới và trung tâm du lịch Phong Nha (Quảng Bình) với sự tham gia của hàng vạn người dân địa phương và du khách trong, ngoài nước.
    Năm nay, Vườn Quốc gia Phong Nga - Kẻ Bàng dự kiến sẽ đón 400.000 khách. Ông Nguyễn Hữu Thái, Trưởng phòng quản lý hang động Trung tâm du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Phong Nha cho hay, riêng trong dịp Tết Nguyên đán đã có 10.000 khách đến tham quan, tăng 50% so với năm ngoái.
    Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được thành lập cuối năm 2001 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha, có tổng diện tích gần 85.760 ha. Tại đây có khoảng 570 loài thực vật và gần 880 loài động vật, trong đó có nhiều loài được đưa vào sách đỏ của thế giới. Khu vực này cũng là trung tâm du lịch văn hoá lớn với hệ thống hang động nổi tiếng, đặc biệt là khu động Phong Nha.
    Động Phong Nha nằm trong vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Động có hai hệ thống chính là Động ướt và Động khô. Con đường dẫn đến động qua sông Son, chạy thuyền máy mất gần một giờ đồng hồ. Cảnh quan hai bên sông xanh mát với đồi cây và những rặng núi cao nhấp nhô. Sâu trong động là những chùm thạch nhũ kết tròn chải chuốt kỳ lạ có sức cuốn hút lạ kỳ. Từ cuối thế kỷ 19, nhiều đoàn khách Pháp đã thám hiểm động này và xưng tụng đây là hang động đẹp nhất thế giới.
    Phong Nha - Kẻ Bàng đã được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới trong kỳ họp 27 của Tổ chức UNESCO.
    (VNE)

Chia sẻ trang này