1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng phẫu thuật : tuntunmeo - cô mèo có tấm lòng nhân ái !

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 04/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    ối giời cô thuytien cô không tha cho trẻ thì cũng tha cho già chứ. mà này thía cô định để cho "thengNhoc" đó mồ côi à?
    Cái đồ tham lam
    hehhehe
  2. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Bác Minh tả người hay lắm , dùng những thủ pháp nghệ thuật bậc thầy để lột tả , lột hết, may là em là trai nên bác chỉ lột cái bộ mặt với cái bộ nhá. Nếu em mà là con gái thì chắc bác lột cả cái under wear cũng nên...đúng là dân có vợ con nó khác...Hôm chủ nhật này thế nào cũng phải đến cho bà con thiên hạ nhòm cái...Chị em gặp bác Minh nhà ta thì nên giữ ý tứ một chút , cặp mắt tưởng như lờ đờ sau hai cái đít chai dày cộp đó quả là một thứ ghê gớm , nó có thể xuyên qua một lớp vải tương đối dày , cũng có thể đọc được những ý nghĩ của người đối diện , chị em hết sức cẩn thận .
    Chắc bà chị nthm và em hoathuytien cùng petka đã được anh ấy enjoy bằng mắt hết rồi đấy . Em tuntunmeo cẩn thận nhé...
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    khứa khứa !! chú bôi bác anh ..mắt anh kém chứ đâu như mắt chú ! mới cận có vài độ ! khứa khứa !!
  4. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hai ng giống nhau cả ấy mà, cãi nhau làm gì cho mệt.
  5. Petka_xau_tinh

    Petka_xau_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    trời ơi cái lão minh vinh vinh như thế mà lão mổ vậy thì không biết đến mình thì thế nào đây ?,nhẹ nhàng cho em tí nhé chứ bác mà nói em như vinhvinh thì thôi em mất hết điểm! còn yêu đương được ai nữa chứ ,
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Nhờ nằm bên tả ngạn sông Tô ..Lịch ,tuổi thơ của cô bé mà tôi vẫn gọi bằng cái tên trìu mến " trẻ con " được đắm chìm trong dòng sông Tô mà mỗi hạt phù sa , mỗi phân tử H20 đều thấm đẫm truyền thống , văn hoá ( mà phỉa chăng chính vì lý do đó mà dòng sông có một màu đen thiên cổ như mái tóc của cô gái Việt Nam xưa ? ) từ ngàn xưa vẫn còn vang vọng đến tận ngày nay, đã đúc , đóng , kiến tạo nên một con người sở hữu một tâm hồn trái ngược với màu của dòng sông , núp dưới cái nick đáng yêu : TunTunMeo
    Sinh ra và nhớn lên tại mảnh đất Hà Thành ( sau khi hà Nội đưọc mở rộng ) hối hả , bom chen , nghiệt ngã nhưng dường như những vất vả , lo toan , tính toán cho cuộc sống chưa bao giờ được một lần " sign in " vào tâm hồn cô bé . Nhỏ nhắn, eo ót , không dây dợ , rườm rà , hở hang , không lỗi thời cũng không quá Âu hoá về gu thời trang . Có phải vì thế mà lại "rất hợp với dáng em ? " , dáng của một nữ sinh lớp 9 đang học Y Tế Công Cộng năm thứ nhì ...
    Hồi tưởng lại 2 năm trước , cái ngày định mệnh khi tôi online trên ttvn và liếc nhìn sang máy của cô bé có cặp kính dày gần bằng tôi ngồi bên cạnh : cũng đang online trên ttvn ... Có thể hơi thô lỗ và bất lịch sự nhưng bằng cách đó tôi mới biết được cô bé cũng tham gia vào cái " Siêu Thị " ttvn này . Tôi vùng lên và dùng những lời lẽ có cánh như hôì Trọng Thuỷ cưa cẩm Mỵ Châu và dẫn dụ co bé vào box Du Lịch . Bị oánh trúng vào tâm lý của kẻ đang máu , ham vui , cô bé " chớp mắt đầy tình tứ với tôi : " Dạ vâng ạ "....
    THời gian trôi nhanh như ánh chớp trong đêm giông , tôi đã quen cô bé được 2 năm chẵn và có lẽ không ai trên cái " Siêu thị " ttvn này hiểu cô bé hơn tôi , đúng là : '' Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ " . Cô bé kéo lê theo cái nick của mình tha phương qua hết box này đến forum kia , cù bất cù bơ , vui đâu chầu đấy , ngã đâu là nhà , ngả đâu cũng là giường , cuối cùng cô cũng chọn được cho mình một chỗ trú mưa nắng ổn định trong CLB Trái Tim Tình Nguyện . Tuy không" bừng nắng hạ " bằng Tố Hữu khi giác ngộ cách mạng , nhưng khi tham gia vào diễn đàn này cô bé đã tìm đúng nơi để đặt lòng nhiệt tình , nhân ái , thoát ra khỏi những ngày rộng tháng dài lang thang , cơm đường cháo chợ . Nếu một lần lòng nhân ái của bạn đồng khởi trong trái tim , khi bàn tay vô hồn kick chuột vào forum này bạn sẽ thấy cái nick tuntunmeo đã trở thành quen thuộc cho một con người , một tấm lòng đầy tràn sự đồng cảm thông, nhân ái ...
    Theo bước chân tôi vào với hụi Hải Dương , dù chưa một lần đăng kí thành viên nhưng cái nick tuntunmeo có lẽ đã trở thành quen thuộc với các thành viên trên diễn đàn , đặc biệt là hoàng tử của box ta : HoangtuTrau . Có lẽ cô bé TMP sẽ ghen tị khi mà sự hiểu biết sâu + rộng của tuntunmeo về con trai Hải Dương . Với những cái nheo mắt vụng trộm , những câu nói buâng quơ qua YM khi oánh lẻ , hoàng tử của chúng ta dường như không thể " kìm hãm được cái sự sung sướng " lại nếu một lần được vịnh hạnh diện kiến tuntunmeo , phải chăng ttvn sẽ tăng số lần làm mai mối của mình lên , hay chúng ta đang chứng kiến một hiện tượng chưa bao giờ xảy ra trong tình yêu nhân loại : một Trâu và một mèo ?? hay đó là minh chứng cho một tình yêu không biên giới , không phân biệt Trâu hay mèo ..???....
    Câu trả lời sẽ ra sao , chúng ta chỉ còn biết chờ đợi và đo cổ....
  7. romeo_ko_biet_yeu

    romeo_ko_biet_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sao Hoa thuy tien lại chưa gioi thiệu về mình vậy? Trông HoaThuyTien quen lắm đó, hình như là romeo gặp HoaThuyTien ở nơi nào đó rồi nhỉ?
  8. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có ng nhớ tới mình rùi, hehhe.Nhưng tiếc thật lão MINH đếch nhớ tới mình cú thía thôi kệ cho mọi ng lên" thớt" trước đã, hihihi
    To romeo_ko_biet_yeu: có lẽ chúng ta đã gặp nhau rất nhiều rồi đó, cố nhớ lại đi.
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    oạch oạch, mổ xẻ ghê quá héng !
    ủa, bác Minh ơi, " cháu " quen bác 2 năm roài à !? có chắc không thía !? ( ko khéo già roài lẩm cẩm ! ).... mà làm gì có vụ nào là " liếc mắt tình tứ " khi gặp bác lần đầu đâu nhẩy ?!
  10. romeo_ko_biet_yeu

    romeo_ko_biet_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Romeo ko thể nào nhớ đc là đã gặp HoaThuyTien ở đâu. HoaThuyTien có thể giới thiệu về mình cho tất cả mọi người biết đc ko vậy?

Chia sẻ trang này