1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phóng sự ảnh về đường phố Nhật, rất hay

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi chuoichien, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoichien

    chuoichien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    Nước Nhật ngày nay tràn ngập các máy bán hàng trên hè phố. Không phải "ra ngõ gặp anh hùng" như Việt Nam, mà ra ngõ là gặp máy bán nước sinh tố và máy bán thuốc lá.
    Được chuoichien sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 29/08/2003
  2. chuoichien

    chuoichien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  3. chuoichien

    chuoichien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cầu tiêu này được người Âu Mỹ gọi là "cầu tiêu Nhật". Cầu tiêu ngồi chồm hổm mà bất cứ trong một cầu tiêu công cọng nào, dù ở một địa chỉ sang trọng nhất của nước Nhật, cũng đều có loại cầu ngồi "nước lụt" này


    Được chuoichien sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 29/08/2003
  4. chuoichien

    chuoichien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nhưng người thế giới hiện đang khao khát có cái bàn cầu tân tiến dưới đây, chỉ mới xuất hiện ở Nhật Bản. Bàn cầu xịt nước và hong khô khoái lạc. Bàn cầu này đặc biệt rất được giới nữ yêu thích. Bàn cầu được trang bị một hàng nút bên tay phải. Hành quân xong chỉ việc bấm nút. Mệnh lệnh nào, công việc ấy sẽ xuất phát.


    Được chuoichien sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 29/08/2003
  5. chuoichien

    chuoichien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  6. chuoichien

    chuoichien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  7. chuoichien

    chuoichien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    hành khách bấm nút điện tím để dừng trạm
    Được chuoichien sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 29/08/2003
  8. chuoichien

    chuoichien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  9. chuoichien

    chuoichien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đọc đoạn cô Huệ giới thiệu cái cầu tiêu Nhật: "
    Nhưng người thế giới hiện đang khao khát có cái bàn cầu tân tiến dưới đây, chỉ mới xuất hiện ở Nhật Bản. Bàn cầu xịt nước và hong khô khoái lạc. Bàn cầu này đặc biệt rất được giới nữ yêu thích. Bàn cầu được trang bị một hàng nút bên tay phải. Hành quân xong chỉ việc bấm nút. Mệnh lệnh nào, công việc ấy sẽ xuất phát. "
    Thấy cách cô ấy dùng từ như "hong khô khóai lạc" cũng "không giống ai". Sao lại có thể "hong khô khóai lạc" được, "khóai lạc" đâu phải là vật gì mà hong khô ?
    Nhưng có lẽ vì cô Lê Thi Huệ là nhà văn nên chắc cô ấy viết theo kiểu nhà văn.

  10. telephone

    telephone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    cái nước Nhật trông hào nhoáng vậy thôi chứ ở đó cũng cực khổ lắm, tàu điện phải đi quanh năm suốt tháng vào giờ cao điểm mới thấy nhục

Chia sẻ trang này