1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phóng sự cuối năm : Tết của những người xa nhà !

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi nicknamehi, 25/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Phóng sự cuối năm : Tết của những người xa nhà !

    Mỗi khi Xuân về, mỗi người chúng ta lại tìm về với mái ấm gia đình cuả mình. Ngày Tết, được về với những người thân, cảm giác thật là thích, thế nhưng, không phải ai cũng có được như thế. Những đêm lang thang, gặp người này người kia, biết bao cảnh đời trôi qua trước mắt. Xin ghi ra đôi dòng những gì nghe và thấy, chia sẽ với những mảnh đời còn đang bơ vơ chưa có lối về khi Tết đến các bạn nhé :

    Tôi đã đến một nơi mà người ta cho đó là khu vực Phan Bội Châu - Lữ Quán Thanh Niên cuả dân nhập cư làm đủ thứ nghề kiếm sống. Từ lượm ve chai, phụ hồ, bán hàng rong, bốc vác, đánh giày, bán vé số?. Đa số họ điều là những người từ Miền Bắc, Miền Trung? xa xôi trôi dạt về đây tha phương tìm kế sinh sống, chí ít trong suy nghĩ cuả họ, đây cũng là một nơi để kiếm ra tiền hơn nơi chính quê hương cuả họ .

    Chỉ cần một ít tiền là hai ba anh em P đã có thể kiềm sống và dành dụm một tháng mấy trăm ngàn đồng để gởi về cho gia đình ngoài Quảng Ngãi. Và cuộc sống như thế trôi qua với ba anh em cuả họ cùng với xe mì gõ. Vì nghề này không cần nhiều vốn, chủ yếu là bán về đêm và ba anh em là vưà đủ. Tết nay họ không về đoàn tụ gia đình vì như theo lời P, tiền xe cho ba anh em cả ra và vào lại là một số tiền lớn họ không thể nào có, thay vì về, họ để dành số đó để gởi về cho các em và bố mẹ. Tò mò, tôi có ý định muốn về nơi ba anh em ở, nói là khu nhà nhưng thật ra là những dãy phòng ván thấp lè tè. Tất cả cuộc sống cuả ba anh em cũng chỉ xoay quanh căn phòng này.

    Tại đây, cũng được nghe hai em nhỏ bán vé số vào khoảng 13, 14 tuổi nói về mình. Quê cuả các em ở tận Giòng Trôm ( Bên Tre ) một em bán vé số và một em đi nhặt ve chai. Không có tiền thuê nhà cho cả tháng đành phải trả tiền theo từng ngày, mỗi ngày một đưá phải trả cho chủ nhà 3000 đ. Ngày nào bán được nhiều thì còn có cơm và trả tiền cho chủ, ngày nào ít thì đưá này lại mượn tiền đưá kia để trả, ngài mai trả lại, tối đó xem như nhịn đói để ngủ.

    Một đêm ra phố, tình cờ gặp được một nhóm bảy tám em trai vào khoảng từ 9 đến 14 tuổi đang ngủ trên hành lang cuả một ngôi nhà. Nghe có bước chân người, cả bọn đứng hết cả dậy, mãi về sau hỏi, chúng mới nói là sợ chủ nhà thức dậy đuổi đi. Một chốc sau, tôi bắt chuyện với em nhỏ nhất, tôi và em nói đủ thứ chuyện, nói chuyện một hồi, tôi mời em thuốc lá , em lắc đầu từ chối. Trò chuyện một lúc em mới chịu kể về bản thân : Em năm nay chín tuổi,gia đình ở Huế, cha mẹ li dị em không biết còn sống với ai, thế là trôi dạt vào đây cùng với chúng bạn. Tôi hỏi em có đi học không , em trả lời có nhưng đã nghỉ học,chuyện đến trường đến với em như một cơn mơ, vì em kiếm sống qua ngày cũng đã quá khó khăn huống chi là đến trường. Đối với em hầu như không có Tết vì ngày nào cũng thế và không biết đến bao giờ em mới trở về với bố mẹ của mình.Nhìn em mà không khỏi chạnh lòng, mong em sớm về với mái ấm của mình .

    Chi tay em khi trời gần sáng, bạn em đã đi vào giấc ngủ say, Ngoài kia trời cũng đang chuyển dần về sáng. Một ngày mới đang đến rất gần !

    Tết này, mong cho những mảnh đời, những ai không kịp hoặc không về được với gia đình mình đón Xuân thì hẹn năm sau. Phía sau các bạn vẫn có rất nhiều người, rất nhiều người vẫn nhớ đến các bạn.
  2. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho những người sống xa quê hương mà không được đón Tết ở quê mình có được một cái Tết thật vui vẻ
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI
  3. Lamxuan

    Lamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    tết này LamXuan tui fải ăn tết xa nhà,trời ơi buồn quá,nhưng dù sao cũng có bác LongQua chúc những người xa quê như tui dón xuân vui vẽ.cảm ơn rất cảm ơn.LamXuan tui cũng chúc bác dón xuân vui vẻ hơn xuân cũ và kính chúc những thành viên của ttvnol don xuan thật vui vẻ và nồng ấm.
    Niem Tin Khong Nghi Ngo La Niem Tin Chet
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nhớ giao thừa năm trước, lần đầu tiên được làm to, ba đón giao thừa ở chùa, các anh các chị đã lập gia đình, chỉ còn mình lớn nhất, thắp nhang cúng ông bà, trò chuyện với mẹ và các em, cả nhà cùng nhau vui cười, hạnh phúc và ấm áp trong giờ phút thiêng liêng đó, Xin lỗi bố, mẹ các anh, các chị, Tết nay con không về được !
    Cầu mong an lành sẽ đến với gia đình mình !

    that's why


  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nhớ nhà kinh khủng !
    Giờ này không biết nhà mình đang làm gì ? Cầu mong gia đình đón giao thừa trong không khí ấm áp và hạnh phúc.
    Con không về được.

    that's why


Chia sẻ trang này