1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÓNG SỰ NHỎ : Xoay quanh sự kiện HUSBAND SEARCHING CO., LTD sụp đổ - Những ẩn khuất vẫn ở trong bón

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi chuottrang1984, 29/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    PHÓNG SỰ NHỎ : Xoay quanh sự kiện HUSBAND SEARCHING CO., LTD sụp đổ - Những ẩn khuất vẫn ở trong bóng tối

    Trích
    ALÔ 1 ... 2.... 3...... 4....... ALÔ ALÔ.............

    KÍNH THƯA "ÉT MIN" VÀ CÁC "MỐT"
    KÍNH THƯA CÁC VỊ ĐẠI BIỂU
    KÍNH THƯA CẢ NÀNG NNTĐ.............

    Hoà chung không khí vui tươi của cả nước, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và chính phủ ............... úi xời iem quên....... bệnh nghề nghiệp

    Vâng, thưa các bác
    Hôm nay iem xin thông báo với cả nàng ta 1 việc như sau:
    Cách đây vài tháng iem có mở ra 1 văn phòng "tuyển chồng".
    Công ty iem hoạt động với các điều khoản như sau:
    - Vốn điều nệ: 200 ngàn đồng chẵn
    -Mục đích: "kén rể" cho ông cụ thân sinh nhà iem
    -Phạm vi hoạt động: Nàng NNTĐ
    -Nhiệm vụ: Đăng quảng cáo tuyển chồng và thu hồ sơ
    - Quyền hạn: Thu nạp và loại bỏ bất cứ "ứng cử viên" nào
    -Thời hạn chấm dứt: Đến khi tuyển được "ứng cử viên" thích hợp

    Nhưng nay, do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được gia đình tận tình.............. úi ...... lại nhầm........... đấy tuổi già nó "nú nẫn" thế đấy các bác ạ

    Nhưng nay, do tuổi tác không còn trẻ , ngoại hình xuống mã trầm trọng , tính tình càng ngày càng "khó gần" vân vân và vân vân........ iem ngẫm mình không cạnh tranh nổi với những đối thủ đầy "tiềm năng". Họ là những hoa khôi xinh đẹp như "cười_xinh", phong cách như "sinhtô_sữachua", trẻ trung như "chuột trắng84" hay "chí khí" như "gơn ne vờ đai" ....

    Mặc dù thấy mình vẫn còn được "sủng ái" đối với 1 số nhân vật "khét tiếng" trong nàng như "phấn son", "wây tầu" .... nhưng iem cũng biết rằng khoảng thời gian "vàng ngọc" này sẽ không tồn tại được bao nâu nữa

    Vì vậy, hôm nay, iem chính thức tuyên bố "giải thể" "Công ty TNHH TUYỂN CHỒNG" tức "HUSBAND SEARCHING CO., LTD"

    Tất cả hồ sơ của các ứng cử viên sẽ được đem ra ........................ bán đồng nát hết

    CÔNG TY TNHH TUYỂN CHỒNG xin trân trọng thông báo "
    -----------------------------


    Vâng hẳn chúng ta vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái tin mà Ms. LAM vừa thông báo 09:40 ngày 29/03/06 . Dẫu biết lý do Ms. LAM đưa ra là hoàn toàn có thể chập nhận được, vô số người mừng, vô sơ kẻ lo và vô số kẻ đang dòm ngó để bới vết tìm sâu ( ví dụ như em ), thì sự tuyên bố bất ngờ này chắc chắn còn rất nhiều uẩn khúc.

    Lý do thật sự là gì ? Nợ nần chồng chất ? Cung không đủ cầu ?
    Hàng ngàn nghi vấn đã xuất hiện ngay lập tức sau tuyên bố này của Ms. Lam. Có thật là Ms. LaM cải tà qui chánh để quay về với chồng,PS05 wây tầu và zal làng NNTĐ sẽ phản ứng thế nào, cuộc sống sau đây của Ms LAM và Mr.hoangbquang ( tự nhận là chồng ) sẽ thía nào? Và những chuyện bây giờ mới kể của những người lỡ một lần đưa chân vào công ty ( trong đó cũng có cả em ) !!!!!

  2. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Bàng hoàng, thất vọng, sụp đổ, đau khổ, tức giận, nhớ nhung...
    Đó là những diễn biến tâm trạng của ps05.
    LAM! Sao em nỡ bỏ đi vội vàng như thế. Anh tuy không mở chiến dịch rầm rộ, hoành tráng như TAM dành cho ST_SC nhưng tấm chân tình của anh thì em và cả làng này đều rõ. Hãy quay về với anh. Vợ anh đã đồng ý để em làm bà hai rồi mà. LAM ơi
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Đây là tâm sự của Ms. Lam
    "Híc.......... ngẫm phận mình chả khác gì "quả bóng nhựa" cho bác "phấn son" mới bác "wây tầu" sút đi sút lại đã chia 2,4,6 mới 3,5,7 rồi mà vẫn còn cạnh tranh bất phân thắng bại cái ngày CN "
    PHải chăng trong sự sụp đổ này của CÔNG TY TNHH TUYỂN CHỒNG có sự liên quan dính líu của 2 nhân vật này .....
  4. girl_danhda

    girl_danhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    có lẽ nên quay về với vở kịch...của TAm mao...
  5. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Thật là một tin động trời, động đất, động đậy cả một số thứ!
    Nhưng mà chiều nay lại bận mất rồi!
    Không thanh minh, thanh nga gì hết. Khi nào xong việc nhất định mình sẽ làm cho ra NGÔ, ra KHOAI việc này!
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hic! Cô chuottrang84 nhá Cô....cô...làm phóng sự thía này thì..."tòi tói toi" anh à ?... Cuộc sống dzợ chồng anh sẽ bị "ảnh hưởng" lắm..........
    Bá caó các bác trong "nàng" NNTĐ ta !!!
    iem xin nói rõ tý: Nhà iem và iem, mặc dù giận dỗi nhau thật....nhưng tình cảm nhớ về nhau thì dạt dào và vưỡn "iêu xương" nhau nên sau thời gian "ly thân" để tìm hiểu nhau cặn kẽ hơn, nay chúng iem "ngược" dzìa với nhau...."phình phường" như bao chuyện "phình phường" mờ.....Có gì đâu nhỉ các Bác nhỉ
    Tại cô chuottrang84 cứ nghĩ to tát nên .....cái phóng sự thông báo này mới ra đời......Oài! iem nghĩ chỉ là chuyện đùa của cô ý thôi các Bác ạ

  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Đành phải chia buồn với bác PS vậy . Thôi thì :
    Ta về ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn !
    Bác ạ , có lẽ em LAM đợi lâu quá mà bác thì vốn tính lề mề , không chịu dứt điểm cho nhanh . Phải chân em thì cứ vào khu vực 16m50 là em sút tuốt . Hoặc là vào gôn , hoặc chật ra ngoài .
  8. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là tin này làm động đậy một số thứ, bác wavetau nhớ làm rõ vụ này nhá, anh em chờ tin bác.
    Hic, lại một công ty ma, sao dạo này công ty ma nhiều thế nhở, bây giờ mới tin là ma có thật, hic.. tốn bao nhiêu giấy mực để làm hồ sơ, hân hoan đi nộp, hồi hộp chờ đợi, vời vợi mong chờ...cho đến bây giờ... lại gặp ma. Hông biết có đòi lại được hồ sơ đi nộp chỗ khác không nhỉ?
  9. ongkhoi

    ongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng mùa xuân,một bà già 70 tuổi mở cửa....và tình yêu ập đến....
    Làm gi` mà bi quan sớm thế chị LAM
  10. ongkhoi

    ongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng mùa xuân,một bà già 70 tuổi mở cửa....và tình yêu ập đến....
    Làm gi` mà bi quan sớm thế chị LAM???

Chia sẻ trang này