1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phóng sự nóng - Hậu trường sóng gió của CHÀNG SHREK TỐT BỤNG và một cái kết có hậu ^__^

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi blue_eye_lion, 02/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_eye_lion

    blue_eye_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Phóng sự nóng - Hậu trường sóng gió của CHÀNG SHREK TỐT BỤNG và một cái kết có hậu ^__^

    Các Mod đừng move bài của tớ vào Shrek 2 - Movie of the week nhá, vì cái hậu trường này chả liên quan gì đến hậu trường của ê kíp làm phim Shrek cả. Những nhân vật trực tiếp có liên quan đến những đợt sóng gió ba chìm bảy nổi vừa qua mời vào đóng góp ý kiến !

    Sau đây là phóng sự tài liệu nóng của nhóm phóng viên báo tin nhanh điện ảnh Con vịt Cồ, về cái sự nóng hổi vừa thổi vừa xơi của thị trường điện ảnh hiện nay. Tâm điểm điều tra của chúng tôi lần này là một tổ chức tự xưng là MFC (hay theo diễn giải của họ là CLB NHẠC NHẼO và THỰC PHẨM - Music and Food Club).

    Chương 1: Phim HOT (***k, Skrek,.. à ...****, whatever !!!), thị trường vé điên đảo

    Hồi thứ nhất: Lặng thầm những bàn tay sau sàn diễn​

    Là may mắn hay là bất hạnh (chỉ có Chúa mới biệt được), lần thực thi công vụ này của chúng tôi nhằm đúng lúc tổ chức trên chuẩn bị trình chiếu cho những hội viên béo mập của họ (bản thân tôi chưa tận mắt chứng kiến nhưng theo thiển ý thì có lẽ những người chỉ biết ăn xong rồi nhạc nhẽo thì chăc là phải hoàn toàn béo mập) bộ phim Skrek,.. à ...***k, (viết thế nào ấy nhỉ ) Sờ rếch , tiếng Việt thôi nhá. (Các đồng chí thông cảm, cánh nhà báo chúng tớ hơi bị dị ứng với mấy cái tên nước ngoài, phát âm khó bỏ mịa. Chả riêng tớ đâu, cái Thúy bạn tớ dẫn chương trình Giới thiệu những tác phẩm điện ảnh trên VTT2 đấy, bao tải dứa). Hì, xin lỗi quý độc giả, câu chuyện hơi chuyếnh choáng một tí, tôi xin về quỹ đạo ngay đây.

    Chiều ngày Thương binh liệt sĩ, chúng tôi được ông lầm than hát nờ , đại diện cho tổ chức nói trên thông báo tên bộ phim được trình chiếu. Trước đó, chúng tôi đã có dịp liên hệ để tìm hiểu các khâu của tổ chức này trong việc phát hành phim để phục vụ cho phóng sự của chúng tôi.

    Quả thật, chúng tôi thực sự choáng váng trước ê kíp hùng hậu đằng sau mỗi buổi chiếu của họ, mọi công việc đều được thực hiện một cách tỉ mỉ bằng cả con tim, khối óc và cả.... bằng tay.. Thật ngỡ ngàng!!! Các công đoạn từ in, phát và soát vé đều được thực hiện bằng tay. Những hoa văn chạm trổ tinh xảo, từng chữ từng chữ được vẽ với tình yêu thương vô bờ bến.... Với công nghệ công phu và thủ công thế này, những tấm vé của MFC hoàn toàn có thể được đem ra so sánh với những con tem làm bằng tay từ thời XƯA RẤT XƯA (vì mất những 3 công cơ mà.

    Đội ngũ phát hành vé được phân công làm 2 tụ điểm. Quán Sứ - Láng Hạ - Trung tâm ăn chơi (ăn thì nhiều và chơi thì ít) của giới trẻ Hà Thành. Đội ngũ long leg men thường trực tân tuỵ từ thứ 5 đến thứ 6 rồi đến thứ 7 mà chẳng cần ai cho phiếu bé ngoan, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười nồng nhiệt của khán giả đến mua vé thuộc phe tóc dài là đã thoả mãn lắm rồi. Tôi xiết bao cảm phục thấy các phe vé viên... à chết "Phát vé viên" tươi cười niềm nở đón chào khách hàng mặc cho lũ muỗi say sưa hành sự dưới chân bàn. Ấn tượng đầu tiên quả thật là khó phai!

    Còn tiếp!
  2. blue_eye_lion

    blue_eye_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ hai: Phim hot, chợ vé cháy đùng đùng.​
    Chúng tôi có mặt tại quán Cà phê Nhân số 9 Láng Hạ một ngày nhiều mây và không có Mặt trời (mới 7h mà đã chả thấy mặt trời đâu, bực hết cả mình ). Xin nói rõ thêm một chút vì lý do chúng tôi chọn địa điểm cà phê Nhân để mục kích vì ở đây được report là có cái kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, người được mệnh danh là tóc dài và xinh gái nhứt MFC. Thôi thì khỏi phải nói đến sự háo hức mong chờ của cái thằng tôi chờ mong cái giờ phút được diện kiến nàng, háo hức vòng vo đặt những câu hỏi nhố nhăng để được gần nàng trong dây phút.
    Nhưng thực là khó còn hơn lên núi đao xuống biển lửa, vì vào cái giờ phút mà tôi đến, thì nàng đang dúi dụt dưới sức ép của cả tấn người. Tự lượng sức cái thân ốm o gầy mòn, tôi ôm mối hận đứng từ bán kính 5 thước để mục kích cái đám ấy, vẫn không thôi nuôi hy vọng sẽ đạt được mục tiêu số một đã đề ra ngày hôm nay.
    Sau 5 phút ngậm ngùi quan sắt tôi may mắn tóm được một người mới lóp ngóp chui ra từ cái đống hỗn độn đó, mình mẩy trầy trụa te tua tơi tả gần như tàn tật, tự giới thiệu mình là chuối lá (hay chuối lạ... chuồi la gì đó!!) của box hardware. Anh thổn thức trình bày đã đến từ rất sớm, nhưng vì lượng vé có hạn, anh phải ngậm ngùi nhận cái hẹn đến vào ngày hôm sau. Nhưng anh chuoila cũng không giấu diếm được vẻ hân hoan khi tiết lộ là nhờ có mối quan hệ tình ái xưa cũ với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, người được mệnh danh là tóc dài và xinh gái nhứt MFC, mà theo anh phát âm là lẹt bẹt thì anh đã được ưu ái nhận tiền truớc và ngày hôm sau chỉ phải vác cái thân gầy còm ra nhận vé mà thôi.
    Thế mới hay cái sự xếp hàng mua vé cũng công phu và vất vả lắm thay. Tôi vác bút ra về mà không kịp thực hiện mục tiêu thứ nhứt khi tới đây, nhưng dù sao cũng đã hoàn thành những yêu cầu của phóng sự. Ám ảnh về những giọt mồ hôi lăn trên thái dương của anh bạn chuối lá, sự ồn ào náo nhiệt của một phiên phát vé làm dâng trào trong tôi những cảm xúc xưa cũ về một thời tem phiếu xa xôi.
    (Hết hồi hai)
    Kết chương 1: Tôi tình cờ nghe lỏm được một câu của người mua vé mà về sau đã mạo muội lấy làm tít cho hồi này("phim hót, chợ vé cháy đùng đùng!), mạo muội thiết nghĩ có lẽ chúng ta nên đưa item này vào danh mục những hàng hoá nguy hiểm có thể gây cháy nổ. Ngành giao thông vận tải có lẽ nên nghiêm túc hơn trong việc kiểm soát danh mục này chăng?!
  3. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Hậu trường "Chàng Shrek tốt bụng" - Cuộc giải cứu binh nhì Shrek (Shrek 2) của biệt đội MFC
    Ngày thứ 7 đen tối.
    31/7/2004. Thứ bẩy cuối cùng trong tháng. Theo thường lệ, ngài Terminator3 (tiếng Anh là Sir Terminator3, mới được nữ hoàng ở tổ dân phố ban tặng, từ sau sẽ gọi tắt là Ter3) làm việc buổi sáng và không làm việc vào buổi chiều. Điều này cũng đơn giản và dễ hiểu thôi bởi vì công ty của ngài được nghỉ buổi chiều T7 và nếu không có lý do gì thì chả thằng ngu nào lại đi làm việc vào cái buổi chiếu à quên buổi chiều được sinh ra để nghỉ ngơi vậy.
    Chiều T7 trời mưa. Ngài Ter3 không đi ra ngoài bởi 2 lẽ: trời mưa, và thứ nữa là ngài đã có hẹn với ngài Đại sứ giáo dục quốc tế (mà ngôn ngữ năm 2004 vẫn thường gọi là Giám đốc một công ty tư vấn du học) tới chơi. Chính xác là ngài Đại sứ hẹn ngài Ter3 để ghé qua văn phòng ngài Ter3 bàn công chuyện trên bàn nhậu. Nhậu mãi thì cũng phải lúc tiệc tàn, trà dư bia hậu hai ngài lấy thiết chiến mã đi du hí phố phường,,, thật là một sự kiện mà người đời sau có làm 2 câu thơ để mô tả việc này:
    Trai Hà Nội đi chơi ngoài đường
    Gái Sài Gòn lông nhông ngoài phố​
    Những chỗ đầy lạc thú ở Sài Thành không gì bằng mấy chỗ chiếu bóng. Hai ngài Ter3 và Đại sứ giáo dục quyết định ra rạp Cinebox xem có gì hay ho thì vào. Được biết, Cinebox cũng là một Tổng đàn Điện ảnh, một cơ sở căn cứ không hề bí mật của địch, mà ngay cạnh đó là một nơi thao trường đã từng diễn ra Gái nhảy cao 2 mét. Vừa dừng lại, đã có ngay nhân viên ra không thèm nói một tiếng mà ấn ngay vào tay 2 người mỗi người một tờ truyền đơn về những hoạt động của cơ sở này. Lúc đó là 4h30'', không thuận lợi cho bất cứ một chương trình giải trí nào vì 80 ngày vòng quanh thế giới thì cả hai ngài đã xem rồi, 2 phim còn lại thì đến tận 17h30 mới chiếu. Và như vậy thì không còn gì để lưu giữ lại đấy nữa. Trời xầm xì mưa, một ngày thứ bảy đen tối về mặt nghĩa đen. Trước khi đi, ngài Ter3 còn kịp nhìn thấy áp phích quảng cáo của phim Shrek 2.
    Ông (từ nay gọi là ông, vì viết ra thì ngắn hơn là chữ ngài) không biết rằng sự kiện này đã làm thay đổi cả cuộc đời ông, cũng như có ảnh hưởng như thế nào tới quyết định của Trung Ương ngoài Bắc.
    Buổi tối 31/7/2004.
    Lúc đó đã muộn, khoảng 10h hơn. Theo lệ thường, ông Ter3 lại dùng biện pháp liên lạc cổ điển là vào mạng để xem có tin tức mới gì của tổ chức không. Nhiệm vụ của ông là cài cắm trong SG, thu thập tình hình, báo cáo về TW vì vậy việc giữ liên lạc là một điều cần thiết. Buzz! Một tin nhắn được nhắn sang qua hệ thống thông tin liên lạc và không định vị toàn cầu Yahoo Messengerrrrrrrr của đệ nhất phu nhân đã làm ông Ter3 không thể tin được vào mắt mình nữa. Buổi chiếu Shrek 2 của TW có thể sẽ bị huỷ bỏ và thay bằng một nội dung khác. Thật như sét đánh ngang tai. Một kế hoạch lớn của tổ chức, một cuộc cách mạng lớn có sự tham gia đông đảo của quần chúng khán giả lại có thể dễ dàng bị huỷ bỏ và xếp vào một góc như vậy sao? Một tin động trời. Ông Ter3 quyết định vào tận nơi cất giữ tài liệu của TW để tìm kiếm thông điệp. Và điều này đã được khẳng định lại, tổ chức sẽ có thể phải huỷ bỏ Shrek 2. Tội nghiệp chàng binh nhì, vì một sự tác quái của phe đồng minh mà không thể dùng anh ta được nữa. Bên đồng minh yêu cầu phải xác thực đuợc nhân thân của chàng binh nhì, phải biết được ID do hội đồng Cho tất cả những con cá trong cái vại lớn (For All Fishes In Large Mug) cấp. Con số ID này khá là mật và chỉ có một số tổ chức liên quan được biết, không dễ cho MFC có được. Từng kinh qua chiến trường phim ảnh nhiều năm, MFC hoàn toàn có thể bảo kê cho binh nhì được, nhân thân của anh rất tốt, gia đình lão thành cách mạng, tính tình thì hồn nhiên phù hợp với trẻ nhỏ, thiên về sư phạm và giải trí, không có biểu hiện chính trị hay tư tưởng lạ lẫm nào. Nhưng không, phe đồng minh có trọng lượng lớn nên vẫn nhất quyết ép.
    Lúc này, ông Ter3 không ý thức được vấn đề mà chỉ nghĩ rằng có thể phe đồng minh sợ là có 2 binh nhì Shrek, một binh nhì sẽ được sử dụng cho một chiến dịch lớn sắp tới, nên phải xác minh lại. Ông liên gửi điện tín mật đến một số cán bộ lão thành trong tổ chức để thông báo rằng tại SG sắp sửa có binh nhì Shrek, chắc vì vậy mà họ sợ đụng hàng đây.
    11h15 tối T7.
    Ông Zazu Giám đốc kỹ thuật của tổ chức MFC gọi điện khẩn cấp cho ông Ter3 vì mới nhận được bức mật điện tín. Sau khi hội ý nhanh và trao đổi chớp nhoáng, 2 ông quyết định là ông Ter3 với nhiệm vụ giao liên thu thập tin tình báo của mình sẽ thu thập bằng được ID của chàng binh nhì để thông báo lại tổ chức. Như vậy mới có cơ may vãn hồi được tình thế và không huỷ bỏ chiến dịch rầm rộ lần này. Ông Ter3 sốt sắng nhận lời.
    Sáng Chủ Nhật 1/7. D-Day. Doom Day.
    Đang mơ màng trong giấc mộng, ông Ter3 bị một hồi chuông báo động làm thức tỉnh. Ông Zazu gọi điện thông báo tình hình rất khẩn cấp. Sự việc cấp bách quá đã làm ông Ter3 không đánh răng rửa mặt đi vệ sinh như mọi ngày mà bật dậy lao ngay vào cái máy tính. Cách tốt nhất là hỏi cơ quan đầu não Cinebox. Khả năng tìm kiếm thông tin đã được vận dụng tối đa trên công cụ trực tuyến Gõ ở gờ lề nhưng không hề phát huy tác dụng. Nếu phải dùng điện tín bộ đàm với căn cứ 1080 thì sẽ rất tốn kém cho tổ chức. Bỗng dưng, cái ló bó cái khôn, à quên cái khó ló cái khôn, ông Ter3 chợt nhìn thấy tờ poster quảng cáo 80 ngày vòng quanh thế giới mà hôm trước khi thâm nhập cơ quan Đi A Mông ông đã thu thập được. Trên đây có số của Cinebox, và lập tức một cuộc điện đàm được thiết lập. Nhân viên đầu dây đã không cung cấp dược thông tin như mong muốn. Thông tin tình báo đâu dễ có được như vậy. Ông Ter3 lại nhanh chóng thông báo với tổ chức về tình hình khó khăn hiện thời.
    Lúc này, tình thế đã nước sôi lửa bỏng. TW liên tục bộ đàm vào hỏi thông tin. Ông Ter3 thì cuống cuồng xử lý. Hết bà tổ trưởng tổ biên dịch và thuyết minh phim Blue love red dùng bộ đàm của phu quân là ông Bigdoremon vào hỏi, đến GĐ kỹ thuật Zazu, để ông Tổng biên tập MFC là Sean.... Ông Ter3 quay trong một mớ bòng bong giống như chiếc máy 386 xử lý đồ hoạ. Ông thông báo với tổ chức: Binh nhì chắc chắn sẽ được sử dụng trong một chiến dịch lớn vào ngày mùng 6/8, đã có kế hoạch rồi, và như vậy là nhân thân của binh nhì đã được hội đồng Cho cá trong vại xác minh. Phe đồng minh hoàn toàn có thể sử dụng binh nhì vào nhiệm vụ lần này. Ông Zazu nhanh trí hỏi lại, vậy mật danh của Binh nhì là gì? Ông Ter3 lại làm một cú đến Cinebox: Mật danh Shrek 2 là gì? Chàng Shrek tốt bụng. Thông tin này được chuyển ra Bắc không đầy 1 phút.
    9h, giờ G. Ông Ter3 nóng lòng sốt ruột liên tục điện tín hỏi thăm tình hình. Không một hồi âm. Không biết giờ này tổ chức ngoài đó ra sao? Có tiến hànnh được kế hoạch như dự định không? Nếu hoãn thì sẽ làm mất lòng tin của quần chúng vào tổ chức, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín. Có một số người thiếu lập trường quan điểm đã lung lay đòi từ bỏ. Nhưng tin vẫn bặt tin.
    9h15, Tổng biên tập MFC nhắn tin. Chỉ có 2 ký tự. K và O. Nhưng không phải là Ko. Mà là OK. Ông Ter3 sướng run người. Thế là cuối cùng chiến dịch vẫn được diễn ra như đúng dự định. Mọi cố gắng đã được đền đáp. Judgement Day đã không xảy ra như dự đoán. Mọi việc vẫn diễn ra êm đẹp đối với quần chúng khán giả, và họ không hề biết được rằng để có những giây phút hoan hỉ, tổ chức MFC đã phải lao tâm khổ tứ, vận dụng tài năng và trí tuệ của mình đến thế nào. Nhận tin xong, Ông Ter3 tự thưởng cho mình bằng cách vào ngủ tiếp. Một giấc ngủ sảng khoái, hài lòng.
    Sau vụ này, tổ chức MFC đã chứng minh khả năng xử lý và giải quyết dứt điểm khủng hoảng. Bất cứ một lý do gì, một sự cố gì cũng không ngăn được bước tiến của họ. Không gì cản đường họ. Cái họ đã dự tính, cái họ làm, thì sẽ được làm như dự tính. Chắc chắn như là câu "I''ll be back" vậy. Tổ chức này đã chứng minh được rằng họ là một tổ chức tiếp cận nhanh và sử dụng thành thạo các sản phẩm công nghệ cao High End High Tech (do đặc thù của việc hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh nên tiếp xúc nhiều với công nghệ), luôn luôn năng động sáng tạo trước các khó khăn (xem nhiều phim gặp nhiều tình huống rồi), luôn luôn lạc quan yêu đời (hầu hết các phim đều kết thúc có hậu, happy ending). Những thành quả to lớn tiếp theo là điều không thể tránh khỏi.
  4. blue_eye_lion

    blue_eye_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chương hai: Sóng gió chào dâng (hay còn gọi là MƯA DẬP GIÓ VÙI)​
    Hồi thứ nhất: Cú ra đòn bất ngờ của ngài dám đốc ​
    Trưa ngày 31 tháng 8, trong khi đang sưa sưa giấc mộng với hình ảnh nàng lẹt bẹt và Rinai luẩn quẩn trong đầu (giờ đây tôi cũng mới có một mối quan tâm mới được gọi tên là Rinai nghe cứ như là tên hãng bếp ga ấy nhỉ, nhưng tôi dek quan tâm đến tên, biết đến nàng nhờ những cái avatar mỹ miều và qua lời mấy thằng bạn - những kẻ đã từng thất bại trong việc mời nàng đi bơi, mà tôi đồ rằng thì là mà vì nàng không biết bơi nên mới không dám đi) thì thình lình điện thoại đổ chuông.
    Thận trọng, tôi liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình LCD tinh thể lỏng 9 inch của cái điện thoài xịn hiệu SS (sấu sí) của mình, thở phào thấy tên hiển thị là Xôn MFC (tôi đoan chắc cái ông này không liên quan gì đến ngành công nghiệp bán đồ XÔN - hàng second hand - ở xứ Sài Thành), tôi yên tâm bốc máy.
    Với chất giọng hãi hùng như mọi khi, lần nầy ông XÔN thông báo một tin mà theo tôi là thực sự hãi hùng,và tính chấn động của nó sẽ còn để lại ảnh hưởng đến muôn ngàn phút sau. MFC không được chiếu ***k. Theo yêu cầu của ông dám đốc rạp chiếu phim Lý Nam Đế, CLB Nhạc nhẽo và Thực phẩm chưa đủ thẩm quyền để phát hành phim thể loại này. Cái điều này thật là kinh khủng đấy! Cái điều này thật là quá kinh khủng đấy! Thôi xong, tôi nghĩ, thế là toi m.ẹ cái bài phóng sự ăn khách của tôi rồi. Kiểu này thì đến mà cuốn gói đi xin một chân bán bắp rang bơ trước cửa nhà vệ sinh rạp thôi.
  5. blue_eye_lion

    blue_eye_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ hai: Cận Cao trào​
    Thẩn thơ, thơ thẩn, tôi bắt đầu ca bài thôi-rồi-lượm-ơi.Tôi chuẩn bị sẵn một cái thùng, không phải là cái thùng dài mét bảy đâu, các bác đừng vội can. Chả là ông chủ bút giao hẹn với tôi là lần này nếu không có được cái phóng sự ra hồn thì cút-đi-cho-khuất-mắt-ông. Ấy là nguyên lời ông ý nói thế. Thôi thất vọng lắm, tôi tuyệt vọng thật rồi, thì lúc đó có người quăng cái phao hy vọng cho tôi. Người ấy là ông gárù ( hay giágiù gì đó. Quả thật đầu óc tôi lộn tùng phèo lên với mấy cái tên nước ngoài mà bọn họ vẫn tự hào cho là thời thượng).
    Ông gá rù gọi điện thông báo cho tôi biết bọn họ vẫn đang tìm mọi cách để kíu vãn buổi chiếu. Phương án dự phòng được đưa ra là Thảm hoạ Băng hà, một phim tài liệu hành động của Mỹ. Tuy vậy, ông gá rù vẫn e rằng khó có thể trấn an luồng phấn khích dẫn đến phẫn nộ của khán giả khi không trình chiếu được bộ phim được nhiều người mong đợi kia. Quả thật Sekx có một sức hút gì đó cực kì ghê gớm!!
    Ông gá rù cho hay tại thời điểm ấy, ông sờ sờ cờ cờ bờ đang ra sức chép lời dịch ra giấy để chuyển ngay cho bà tình xanh đỏ - thuyết minh viên thời kì hậu chiến - để chuẩn bị đối phó với tình hình ngày Chủ nhật kinh hoàng - theo như lời nhận định của họ.
    Trên diễn đàn dành cho những người yêu nhạc và đam mê ăn uống, một mẩu tin ngắn đầy lo âu thông báo về nguy cơ xảy ra cơ sự thay đổi vì phải đổi thay đã dẫn đến không biết bao nhiêu hỉ nộ ái ố. Dân phe nháo nhác bán tống bán tháo số vé đang ghăm giữ với hy vọng phần nào thu hồi được số vốn đầu cơ. Kẻ thì giơ tay kêu trời vì cơ hội rủ dê bạn gái cùng coi phim đã tan thành mây khói.
    Ngày thứ 7 định mệnh đang dần qua đi, nhưng những nỗi lo về thảm hoạ ngày kế tiếp đang gần kề. Hà Nội lúc 0 giờ, những người sống về đêm nếu để ý sẽ nhận thấy những SMS bay qua bay lại chíu chíu như đạn Matrix trên bầu trời đen thẫm. Vẳng đâu đây tiếng than đầy lo lắng và tiếng lầm nhầm cầu nguyện đầy thương tâm.
    (hết chương hai. Còn tiếp)
  6. blue_eye_lion

    blue_eye_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chương ba: Cao trào[/center]
    Theo thông tin được cung cấp đúng 8h15 phút, chúng tôi có mặt tại sân sau rạp chiếu bóng 17 Lý Nam Đế, nơi đang tiếp đón bộ những bộ mặt lo âu mà tôi có thể nhận ra đó là bà tình xanh đỏ, và một ông khác tự giới thiệu là tem pớ rờ rì pi a ren tựt bai em ép ci (temporary PR rented by MFC). Họ líu ríu rắt nhau vào buồng chỉ huy của rạp (lúc này, ông PR đang cố gắng thu mình thật nhỏ và đã thành công trong việc núp sau cái bóng bồ tượng của bà thuyết minh viên sơ cua).
    Thình lình, một cơn lốc ào đến mang theo đầy đủ cả lông gà lông vịt ny lông ve chai. Sau khi định thần lại, tôi mới nhận ra đấy là ông gá rù với vẻ mặt tươi tỉnh hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Ông gá rù hân hoan thông báo "Đặc vụ đuợc cài cắm tại Sài Thành thông báo, ***k 2 đang chuẩn bị được trình chiếu tại đó". Đây hoàn toàn là một lợi thế trong việc thương thuyết với ngài dám đốc và tay chân của ngài, rằng sự có mặt của ***k 2 đã được sự chấp thuận của hội đồng FAFILM mà theo giải thích của Agent T3 giờ tôi mới biết nó diễn giải cho cụm từ Cho tất cả những con cá trong cái vại lớn (For All Fishes In Large Mug).
    Quý vị và các bạn có thể tưởng tượng được vẻ hân hoan hiện rõ trên nét mặt của hai nhân vật mà mới 2 phút trước đó còn quằn quại trong lo âu. Giờ thì ngài PR - tôi lúc này đã được biết tên ông là bigdoremon - mới ưỡn ngực thở phào ngồi thẳng lên một chút. Họ bắt đầu tiến hành buổi thương thuyết trong không khí nửa van lơn nửa doạ nạt. Không thể chịu đựng nổi áp lực căng thẳng đó, tôi cáo lỗi đứng lên và bước ra ngoài, với hy vọng bầu không khí bên ngoài có thể giúp tôi thư giãn hơn so với những làn sóng chấn động đang diễn ra trong căn phòng nhỏ đó.
    Tôi lần lượt được mục kích những sự có mặt đầy ngoạn mục của các thành viên còn lại. Ông Xôn trên con Nu vô limited e***ion mới cáu còn đang lấp lánh trong nắng sớm, hai mỹ nhân xinh đẹp mà tôi đồ là lẹt bẹtrinai - những bóng hình trong mộng của tôi - xoã mái tóc và bước đi uyển chuyển như con nai vàng ngơ ngác trên đám là vàng khô, một cô gái với nụ cười như mùa thu toả nắng (sau này tôi mới biết cô gái ít hấp dẫn này , mà không phải, chẳng qua là vì em bị cái đẹp diễm lệ của lẹt bẹtrinai làm cho lu mờ, có tên là screen saver hay một cái gì đó đại loại như thế), một chàng trai chân dài,người tự giới thiệu mình là sờ sờ cờ cờ bờ, chuyên viên chép tay các bản thuyết minh và là hoạt náo viên (MC) của các buổi chiếu.
    Tại thời điểm ấy, điều duy nhất mà tôi nhận thấy trên gương mặt họ là sự lo âu và hoảng loạn. Tuy nhiên, tôi vô cùng lấy làm hân hạnh được thông báo với họ cái thông tin mang tính cứu rỗi mà Agent T3 đã thông báo. Quý vị có thể tưởng tượng ra niềm hân hoan như một cơn sóng dâng trào. "Vậy là có hy vọng rồi", họ thì thầm với nhau như vậy. Lúc này, các đơn vị điện thoại cá nhân được sử dụng một cách tối đa trong công cuộc hỏi han tình hình của đặc vụ ở phía đầu kia chiến tuyến. Tôi thầm tưởng tượng ra cái thảm cảnh của cái đồng chí đặc vụ tội nghiệp kia đang ngập chìm trong một đống các cuộc điện thoại liên tục, liên tục.
    9h kém 15 phút. Khán giả đã lục đục kéo đến. Dù vẫn chưa hết lo lắng vì buổi thương thuyết chưa đến hồi ngã ngũ, nhưng đội ngũ soát vé trẻ đẹp vẫn trang bị trên gương mặt những nụ cười niềm nở để chào đón từ những vị khách đầu tiên cho đến người cuối cùng.
    9h kém 5 phút, ông bogdiremon ào ra như một cơn lốc với nét mặt hân hoan đến cực điểm cứ như thể ông vừa mới ghi được bàn thắng vàng trong một trận đấu quyết định. Không để ai kịp hiểu gì, ông tranh thủ đến ôm hôn tất tật những gương mặt khả ái của MFC như lẹt bẹt, rinai... kèm theo những lời lắp bắp vô nghĩa mà cuối cùng thì chúng tôi cũng hiểu được nói có nghĩa là "Xong!!, tức là "thành công rồi!".
    Khỏi phải nói đến niềm vui sướng của ê kíp hậu trường khi mọi thứ đã được dàn xếp ổn thoả. Ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của họ khi nhìn những khán giả cuối cùng nối nhau vào rạp, và ngay cả khi cô thuyết minh viên túi còi xướng tên bộ phim đã bao lâu mong đợi khiến trong lòng tôi chào lên những cảm xúc khó tả. Những việc đó nói lên quá nhiều điều, hơn cả những gì ngồi bút của tôi có thể lột tả.
    (hết hồi ba)
    Kết chương hai: Và cuối cùng thì sau bao long đong lận đận, ***k 2 đã đến với khán giả đúng như đã hẹn. Thông tin cuối cùng mà tôi được biết là đã có con phe phẫn uất đến mức đã có ý định dùng béc bê rin để tự vẫn khi biết tin số vé mình bán tống bán tháo đã sinh lời khủng khiếp. Còn có những người đau khổ vật vã khi biết mình đã ung dung ở nhà vì cứ đinh ninh ***k không đúng hẹn. Dù sao đây cũng là một câu chuyện có hậu và kết thúc bằng một buổi offline hoành tráng đầy thác loạn của bọn tại Bar X, vũ trường Y. (Phần này có lẽ tôi phải cầu viện đến bản tự kiểm điểm của đồng chí nào trực tiếp tham gia!)
    Thông tin mật cuối cùng mà tôi được biết là nội dung vụ sóng gió này đã được công ty KBS đặt vấn đề mua độc quyền để dựng cho sê ri phim truyền hình mà họ dự định tung ra vào mùa hè năm 2005. Dự kiến, nhưng nhân vật trong bộ phim sẽ do Cha In Pyo (Gá rù), Lee Byung Hun (T3), Jang Dong gun (sờ sờ cờ cờ bờ), Kim Hye Soo (tình xanh đỏ), Bea Jong Jun (ông bigdoremon) và một dàn diễn viên nổi danh khác. Theo phát ngôn viên của KBS, với nội dung hấp dẫn và đầy kịch tính như vậy, công ty này hy vọng bộ phim sẽ đạt doanh thu kỉ lục mùa hè năm tới.
    Thông tin thêm xin liên hệ http://ttvnol.com/mfc/278137/trang-3.ttvn

Chia sẻ trang này