1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phóng sự ( Theo chân những người bạn ttvn..)

Chủ đề trong 'Điện Biên' bởi woshi_cimeixiang, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Phóng sự ( Theo chân những người bạn ttvn..)

    Họ rời nhà lúc 12h15 họ đi thẳng qua bên Cửa Bắc đi học chúng tôi theo chân họ coi họ có tới trường kô nhé?
    Gần tới trường rồi sao lại rẽ trái thế? uh, lại đi qua bên Hồ Tây .. vòng qua bên Hồ Hoàn Kiếm làm gì mà gửi xe thế? ah chụp ảnh? (kô biết họ có đi học kô nhỉ?) qua ăn kem Tràng Tiền rồi đi tiếp? ah đã tới lớp rồi kìa? 14h thầy vẫn chưa tới lớp trưởng quyết định đi gọi đt cho thầy ( Alô, thầy đang ở đâu vây?.. Thầy ở trong trường mà? nhưng thầy đang dự hội thảo bảo các bạn nghỉ nhé?..) vậy là được đi chơi rồi? lang thang thôi ( uh fải theo họ coi đi những đâu mới được?) đi qua trường ĐH Bách khoa bên chỗ bạn nè? qua bên tia_mo2002.. thú vị nhất là lúc đi đường các bạn biết kô? khi tắc đường mọi người cùng nhau đi lên vỉ hè? ở bên kia đầu đường các bạn người nước ngoài chúng ta chụp ảnh, rồi cười thích thú với nhau có lẽ là họ chưa bao h "nhìn thấy" như ở nước họ? họ vòng về nhà kô quên đổ thêm xăng vào bình nếu kô về nhà lộ chết?
    ....
    Ngày 29 tháng 3 năm 2005
  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    28.4 đến 151 Quan nhân nhé! mấy anh em mình gặp nhau nha! ok cũng được hẹn anh khi đó nhé! dù fải đi học cô bé vẫn nghỉ để gặp vì lâu rồi kô được nói chuyện cùng anh? kô được gặp anh? vậy mà đã qua h hẹn 2 h đồng hồ rồi mà anh vẫn chưa thấy đâu? về thì chưa tới h mà đi chơi kô biết chỗ nào? chẳng biết sao nữa đây? "tiến thoái lưỡng nam" roài .. đành chui vô net cùng bạn mà trong túi cứ cạn kiệt tiền dần sao thế nhỉ? cô bé nói kô tiêu những đồng tiền cuối cùng dành để về nhà vậy mà h đây? biết kêu ai biết nói như nào đây? đáng lý ra cô bé nên đi học thì ổn hơn?
    Cô chẳng bao h muốn cuộc sống bon chen nơi đây giống như bạn cô nhưng kô có cách nào #. cô đi theo tiếng nói của trái tim vậy mà trái tim cô lần nữa lại nhói đau? cô biết điều đó nhưng vì bướng bỉnh cô vẫn làm? tại vì nơi sâu thẳm ấy cô đã gửi chọn niềm tin.. nhưng niềm tin ấy h kô còn nữa rồi bé ơi.. hãy về lại với chính mình đi đừng mơ mộng nữa kô ổn đâu?
    Ngày 28.4.2005

Chia sẻ trang này