1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÓNG SỰ TRỰC TIẾP (chủ đề không thích hợp box TVTY)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yumi_yuna, 25/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    PHÓNG SỰ TRỰC TIẾP (chủ đề không thích hợp box TVTY)

    trước tiên em xin nói là đây là nick con em gái em
    còn nick em là hiepkhachgiangho cơ,bị khoá bên thảo luận nên em lấy nick này

    thể theo yêu cầu của các đồng đạo võ lâm

    câu chuyện bi-a ở 139 lò đúc là thế này
    nghe giang hồ đồn thổi là ở 139 lò đúc có 1 mỹ nhân đã làm say đắm biết bao chàng lãng khách nên tại hạ đã dành thời gian ghé qua để được thưởng lãm sắc đẹp của mỹ nhân đó

    chiều hôm nay 25/12
    tại hạ cùng Linh cô nương(chủ nick này) dừng chân ở club victory số 139 lò đúc

    bước vào lên tầng 2,chọn 1 bàn,vì trước đó đã lên 1 lần nên tại hạ quen đường rồi và cứ thế chơi

    chơi xong ván thứ nhất,khi có 1 tên tiểu nhị ra xếp lại bóng bi-a thì tại hả bắt đầu hỏi thăm

    -em ơi,chị Dung hôm nay có làm không?
    -có,anh là bạn chị DUNG à??
    -không,anh nghe bạn anh nói chị Dung ở đây xinh lắm nên anh muốn biết xem chị ý nhìn như nào?

    -à,kia anh,chị ý kia kìa!

    thế rồi nhìn ra,tại hạ thấy 1 cô nương:mặt nhỏ nhắn,người cũng nhỏ nhắn ,thân hình hơi lùn và gầy 1 chút so với tại hạ,tóc dài 1 chút .....

    đang nhìn thì Linh cô nương xen vào:"anh ơi,anh lên đây chơi bi-a hay đi tán gái thì anh nói để em còn biết"

    -à không,nghe bạn anh nó kể có em Dung làm ở đây xinh nên anh hỏi thử,kia kia`,cũng thường thôi mà,làm sao xinh = em được
    -xời,thik thì bảo thik,lôi nó ra mà hỏi,lại còn giả vờ
    -uh,kệ,để tí nữa anh hỏi tận nơi....bla bla bla

    hết ván thứ 2,tại hạ bảo thằng tiểu nhị là:em bảo chị Dung ra anh nói chuyện tí...===>>>nó đi ngay

    giáp mặt
    Dung cô nương từ từ bước đến gần và hỏi
    -anh hỏi em à???
    (1 cô gái ko phải người hà nội rồi,nghe câu đầu tiên là biết ngay)
    -uh,ở nhà thằng bạn anh nó kể về em nhiều quá nên hôm nay lên đây chơi anh muốn nhìn rõ em 1 chút

    Linh cô nương:khiếp,thế cơ à??

    Dung cn:bạn anh là ai thế ạ?em thấy bảo hôm nọ có người đến tìm em,là anh à???
    -ah uh,bây h người tìm em có khi hơi bị nhiều,nói trước kẻo em lại ngại,anh lên đây 1 lần và anh biết em làm ca sáng rồi
    Linh cô nương:ah uh,nói chung là anh ý để ý em rồi

    -7h tối em về có phải ko?vậy hôm nào rảnh anh lại lên chơi rồi mời em đi uống nước,được chứ???
    (lạnh lùng rút cái điện thoại ra đưa cho em nó),em ấn cho anh số điện thoại của em vào rồi nháy sang máy em để anh lưu vào nhé???thằng bạn anh mà có số của em chắc nó mừng lắm

    -(em nó cười cười) số của em có jì đâu mà,anh ý cứ hỏi em là được (mồm thì nói mà tay thì vẫn cầm máy của mình để nhấn số,thế mới lạ)
    -Linh cn:nói xừ là anh xin số của em,lại còn vờ vịt nữa...bla bla bla

    xong,kết thúc tại đấy,có 1 chuyện em rất chi nà buồn đó là tai con em đi cùng nên ko tiện chụp ảnh Dung cô nương,nhưng bù lại thì được cái số điện thoại

    cơ mà em chả dùng đâu vì có lẽ là ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã ko thik Dung cô nương rồi,vì nhìn vào mắt thấy em nó cũng không phải là đơn giản đâu mới cả lùn quá,cái jì trên người cũng bé...===>>>ko thik

    đấy,tóm lại là bi-a ở 139 lò đúc có em Dung ko xinh lắm,bàn thì đẹp mỗi tội đầu lơ hơi lởm và lỗ bi thì bé,chỉ được cái bàn ko bị lả
    hết,nợ cả nhà cái ảnh em DUNG,còn số điện thoại thì post lên đây vi phạm quy định mà còn phải xem bằng hữu rongbac hậu tạ thế lào đã nhé
    ps:mà em nó thue nhà ở hà nội ở với bạn nhé bác rongbac,đi chơi đêm là chuyện bình thường,bác cứ xác định đi


  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ....
    - thứ 1 :Có thể thằng rongbac nó mún giãy hàng ... nên định cho anh em ttvnol xơi hộ !
    - thứ 2 : Anh quan tâm em Linh cô nương hơn ? Pm đê ?
  3. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    sao huynh lại xui tại hạ cõng rắn cắn gà nhà thế bao h
  4. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hay là lại mở topic về linh cô nương em của lão hiepkhachgiangho nhỉ, rùi để bác thongtinlaotoet vào post bậy mấy cái ảnh linh tinh lên chơi
  5. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    công nhận cháu Linh đá câu nào ăn điểm câu đấy ! anh ước ao được nghe những lời thủ thỉ của cháu Linh trong 1 đêm trăng sáng ...Xác định đi !,,,hĩ hĩ
  6. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    1 hình thức quảng cáo cho quán bi-a.lock
  7. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Kết em Linh nổ đĩa . Ngồi bót bài mà tưởng tượng cái mồm em ý chu ra khi chế nhạo ku Hiệp khách mà yêu thế không biết . Ku Thuần trên này lắm tiền án tiền sự rồi . May quá mình sớm đã dự tính có vụ này nên không tham gia vào những phi vụ đâm chém , thọc gậy trên ttvnol . Đúng là may hơn khôn . . Mà Linh cn là em ruột hay em "đại bác "của hiệp khách thế . Khi nào em em ấy muốn tà mỏ(ai bảo hay bĩu môi kích bác) thì PM nhé
  8. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    thế tình hình là các bác định như nào đấy
    sao nhân vật phụ lại nhảy lên đầu nhân vật chính thế này
    nói chung bác nào xem lại mình cao trên 1m72 thì còn có tí hy vọng (Linh cô nương cao 1m72
    ợ)
    mà em gái miềng mà vào tay các bác thì kinh bỏ mợ
    thôi cho em xin các bác,đến lúc gặp rồi các bác lại trúng độc tiễn của em nó thì em ko có thuốc giải đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này