1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phóng sự trực tiếp về 1 vụ đi kưa!!!!phần 1

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 01/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    phần 4:đặt 1 chân vào thế giới của em
    hic hic,sáng hôm nay,đúng 8h em nó đã gọi cho em rồi ạ và bảo là :"anh ơi tối nay khoảng 7h thì em sẽ gọi rồi mình hẹn nhau ở đâu nhé,em đi với cả bạn em nữa và anh đi cùng em nhé??"
    trả lời:"tuỳ em mà,em sắp xếp như nào thì anh đi như thế!!!
    tối đến,sau khi đã chuẩn bị xong tất cả và xin phép về muộn(em mà xin phép về muộn là em đi cả đêm cũng okie luôn)
    đúng 7h,ko thừa ko thiếu 1 giây em nó đã gọi em rồi,hẹn em ở cây xăng Trần Khát Chân
    em ra đấy chờ khoảng 10 phút thì em nó ra,đi xe wave đỏ nè,ăn mặc cũng cẩn thận hơn lúc bán hàng và có 1 cô bạn của em nó nữa đi cùng
    em hỏi:"bây giờ mình đi đâu đây???===>>>trả lời:"mình sang GIA LÂM anh ạ!!!!!!(shock!!!)
    em cười luôn và cả 2 bé cũng cười,mà thôi kệ,đi thì đi,xem có jì hay nào
    em nó phóng xe khiếp phết các bác ợ,ấn tượng ban đầu là em nó đi xe tanh tưởi lắm,em cũng phải dốc hết ga mới = vai phải lứa đấy ợ
    trên đường đi,mặt em nó rất chi là tình hình,được 1 lúc thì quay sang em mượn di động gọi cho ai đó và em nghe rõ:"cái *** con đĩ đấy............===>>>>rồi gọi cho ai đó và người quen jì jì đó nữa
    được 1 lúc thì em biết tình hình là em nó có 1 đứa em gái nữa nhưng mà em gái của em ý mắc lỗi jì đó sợ bố mẹ nên đi 3 ngày rồi ko về nhà và hiện tại là em,em ý và cô bạn kia(người biết em gái em ý ở đâu) đi tìm để lôi bé kia về
    trên đường đi,có lúc vòng qua vòng lại cái cầu Chương Dương đến 2 lần vì theo thông tin điện thoại thì tưởng bé kia lại ở hà nội
    nhưng cuối cùng thì tất cả vẫn theo hướng GIA LÂM và đi đến cái chỗ NGỌC LÂM jì jì đó,trên đường đi em nó cứ luôn miệng hỏi em là"đi với bon em như thế này anh có thấy ngại không????"===>>>trả lời:"ko,anh có ngại jì đâu"
    vào 1 ngõ,em nó bảo em là"anh ơi cứ đứng ngoài đi"
    em đứng ngoài được 20 giây thì nghe ầm ầm giọng cái jì là:"con chó này,tao nóng lắm rồi đấy,mày đi về ngay"
    rồi thêm 10 giây nữa thì có 1 bác tự nhiên ở đâu ra nói với em là:" bác thấy chúng mày cũng như con bác thôi,mà đi như thế thì bảo nó về đi chứ ai con gái lại đi như thế......rồi cái của nợ của khỉ jì nữa
    ở bên trong thì vẫn nghe tiếng của em nó gọi con em đi ra,được 1 lúc thì con em cũng đi ra và lại nghe em nó nói tiếp:"còn tao nói cho mà nghe,cái thằng Tú là thằng nào ý nhỉ,ra đây cho chị xem mặt cái,không lần sau đánh nhầm lại kêu là ko bảo trước
    nghe thế em cũng chạy hẳn vào ngõ xem chuyện jì nhỡ đâu oánh nhau thật em còn giúp 1 tayhic hic,nhưng mà chạy vào thì thấy toàn chip hôi các bác ợ,có 2 ,3 thằng jì đấy nhưng mà tướng tá chán lắm
    1 lúc sau thì con em cũng chịu ra về,chắc con em nó chưa biết em là ai nên bà chị cứ quát là:"lên anh kia đèo về kìa...."
    con em nó không chịu,nó ra ngoài với 1 chú choai bé bé đi cái xe wave,bà chị lại quát:"*** cần nó đưa về,mày lên đây tao đèo"
    con em quát lại:"chị cứ đi đi,cần *** jì đèo,đàng nào cũng về mà"===>>>nghe thế tự nhiên em xen vào luôn:"chị ý nói thì em phải nghe chứ,chị ý đã mất công đi tìm rồi,cãi thế là *** được đâu====>>>xuống xe,sang đây anh đèo về
    hỵ hỵ,mình lớn rồi có khác,nói cái em nó cũng nghe các bác ợ,thế là con em nó sang xe em,chưa kịp nổ máy thì chị đã chửi:"mày ra kia rồi tao cho mày biết"
    trong lúc đi ra ngoài em tranh thủ hỏi thăm con em xem nó ăn jì chưa và đi mấy ngày rồi(quan tâm tí)
    hic hic
    mà cũng khổ thân,lúc đi ra ngoài bà chị với cả đứa bạn đi cùng nói con em ghê lắm,mà em thì lúc đấy coi như người trong cuộc rồi em cũng gạt đi luôn:"thôi 2 đứa này đi lên kia đi,nói lắm quá đấy,về nhà nói sau"===>>>thế mà em nó và đứa bạn cũng nghe em các bác ợ
    hỵ hỵ,đi được 1 đoạn em nó quay sang em bảo:"anh trai ơi cho em ít xiền đổ xăng"okie thui,đổ xăng đi tiếp
    thế là đi tiếp và trên đường về hà nội thì không khí bắt đầu hoà hoãn trở lại,em nó bắt đầu nói chuyện ầm ầm,khác hẳn lúc đứng bán vải,quay sang hỏi em là:"thế anh bảo em chọn cho anh cái jì nào???"
    trả lời:"thì ra mua giày,chọn xong cho anh anh tặng em 1 đôi"
    ===>>>"thế á,anh mua cho em á"
    ===>>>"uh,đi cứ chọn tự nhiên,he he"
    ra Tôn Dức Thắng,em nó chọn cho em 1 đôi được phết,coá 200k
    xong em bảo chọn tiếp đi thì em nó chạy sang bên đường vào 1 hàng,xem 1 lúc rồi cũng thik thik 1 đôi ,lúc đấy em bảo là:"thik thì em lấy thôi"
    thì không các bác ợ,em nó thấy giá đắt,nó cũng không mua(485k)
    lúc đi ra ngoài em phải bảo là:"anh đã bảo mua cho em thì em cứ chọn mà,ngại jì???"
    lòng vòng 1 lúc rồi lại quay về phố Huế,vào cái hàng cũng chọn được 1 đôi
    hỵ hỵ,mua xong thấy em nó cũng vui vui,mà nói thật,em nó cười đúng kiểu trẻ con chứ không suy tính jì như những đứa con gái có suy nghĩ đâu
    nhìn thấy thế em cũng vui lắm
    mua xong đâu đấy bon em đi ăn KFC,hỵ hỵ
    lúc ăn nói chuyện cùng em mới biết làem nó cũng có nghịch thật nhưng mà kiểu trẻ con thôi các bác ợ,đúng như em hồi còn đi học cũng có kém jì đâu
    mà đặt biệt em nó bảo là:"thật ra là em không đi đua xe hay jì jì đâu,chỉ là mấy hôm đầu nhắn tin cho anh hơi bị ức chế nên em trêu thôi====>>>sao lại ức chế===>>>thì em nghĩ anh hỏi em là không đi học đi bán hàng để anh trêu chứ em có nghĩ là anh đi với em đâu
    he he,đến tầm này thì em kết lắm rồi các bác ợ và em nó hẹn em là tối chủ nhật rủ em đi nữa
    lúc ăn xong thì cô bạn của em nó rủ làm 1 vòng hồ rồi đi về,bọn em ăn KFC ở chỗ BÀ TRIỆU,lúc đi ra thấy 1 fi đội mấy chú phóng nhanh,em trêu bé:"kìa,bạn em kìa,lên thôi"
    he he,bé ý cũng hưởng ứng:"nào nào,lên thôi..." và nhấp nhỏm nhìn yêu cực các bác ợ
    rồi thì cũng phóng lên cho vui,hờ hờ,lúc phóng lên Hồ Gươm lại gặp cái đoàn đua ý ,bé ý định chạy cùng 1 đoạn thì chưa kịp lên ga mấy thằng nó đã bảo:"cơ động đằng sau đấy,dẹp vào..."===>>>thế là tịt các bác ợvui phết
    xong đâu đấy thì cũng đi về và lúc về thì em chở cả 2 chị em về cùng luôn và không quên cái hẹn chủ nhật này đi tiếp
    qua chuyến đi em yêu sao cái nét trẻ trung mà sôi nổi của em nó thế cơ chứ
    em nó ý,chỉ thik phóng nhanh tí thôi chứ không đua đâu các bác ợ,hỵ hỵ,cũng biết sợ bị bắt muh
    thôi thị sự thế đến thế,em cũng đi nghỉ đây,có jì mai em pm cụ thể hơn
    nhưng mà các bác cho em nhận xét toàn diện nhé,em chỉ biết là em yêu thật rùi ý ạ
    Được hiepkhachgiangho sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 09/11/2007
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    mà các bác thấy chưa
    em nó ko đoà mỏ đâu nhá
    bằng chứng là giày đắt tiền thì em nó nhất quyết ko mua đâu ợ
    em nhìn người là hơi bị chuẩn đấy
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hơ, lùi một bước tiến vài chục bước.
    Có dd , xăng xài tạm trước đã
  4. Washabee000

    Washabee000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bác xong thấy hay đe''o chịu được, chứng tỏ em nó vẫn còn trẻ con lắm, chưa có kỹ nghệ đào mỏ chuyên nghiệp roài.
  5. January15

    January15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    2.827
    Đã được thích:
    1
    Em thích mỗi cái vụ xin tiền mua xăng [:D]
  6. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    con bé ngoan vãi hàng ! tôi cũng yêu cùng ông mất ! éo mịa nó học éo của ai mà nhiều éo thế nhờ ? có khi ban đêm " phúc" nhau ,dễ em ấy sướng quá chửi cả làng.quan điểm của tôi -chơi bời thì đây là lý tưởng.gặp là phang . loại này di động của tôi có cả list.mà toàn con nhà giàu xe đẹp ...éo thì cứ là pro. còn vác về làm vợ thì coi chừng nhân cách con cháu sau này chứ vợ thế này thì hỏng mịa nó rùi .mà ông cũng xem lại chính ông nữa .trước mặt gái gú mà cũng éo là ko được rùi .quan điểm đàn ông là phải lịch sự . tôi ngày nào cũng phải văng éo để cái phần con nó bị thải ra ngoài nhưng trước mặt con gái là phải giữ lại để tăng ..nam tính!
  7. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Uh em cũng thích cái đoạn mua xăng
  8. prota

    prota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Em gái của em nó dạt nhà cũng kinh wa các bác à, "thua chị kém em" là không được, em của bác chắc cũng không kém đâu, kiểu ngày em nghĩ bác chơi bời thì đc, chứ tính chuyện lâu dài là khó đấy
  9. MrROMEO

    MrROMEO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ đọc để giải trí,ko có ý kiến gì
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    hic hic
    sao các bác cứ xui em chén với cả không chén thế
    tình cảm của em là thật chứ em là ko thik chơi bời
    em mà thik chén thì có cả 1 cơ số em toàn cao trên m7 mà lại người mấu nữa lúc nào cũng sẵn nhưng mà ko ợ
    đối với em quan trọng là em đã chiếm được lòng tin của em nó và em nó đã bộc lộ con người thật cho em biết,như thế là quá tuyệt chứ ạ
    mặc dù có hơi cong 1 chút nhưng uốn 1 thời gian là thẳng hết
    mà quên chưa kể chuyện này,em nó làm ở cửa hàng bán vải mỗi tháng đuwọc 1 triệu mà em nó có tiêu đâu,toàn đưa hết cho bố mẹ.Nói chung là em nó ổn quá chứ,sao các bác cứ nói tiêu cực thế nhờ

Chia sẻ trang này