1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phóng sự trực tiếp về 1 vụ đi kưa!!!!phần 1

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 01/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Bác có chơi game hiệp khách giang hồ ko. Chơi thì lever bao nhiu rùi? Trc em có chơi nhưng bỏ lâu rùi.
    Thấy em nó bảo có người yêu rồi mà bác vẫn máu chiến nhỉ.
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    bình thường zời lạnh thế này em ngủ ngon lắm mà mấy hôm nay ko thể nào nhắm mắt nổi
    hỵ hỵ,bây h mới biết thế nào là tương tư
    hồi trước cứ đi trêu các bác
    áy náy quá
  3. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Vui nhỉ :) Hy vọng bác sớm có được một vòng tay sau lưng trước cái mùa đông giá lạnh này
  4. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Nhát gái + dại gái như chú này thì chỉ được cái kể là hay chứ xơ múi được gì. Đã từng trải qua rồi nên loè được ai
  5. trung124

    trung124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    hay kưa đi bác rùi tối nào cũng đi đua với em cho nó thích
    ma trước khi đi thì cần chú ý
    +lên đây viết bài tạm biệt anh em
    +mang theo 100k dùng đổ xăng (nếu đi xe số )
    +lúc nào ra khỏi nhà lên nói câu tạm biệt bố mẹ
    +mua xuất đất ở văn điển
    đùa thôi theo em bác gặp phải gái đú rồi (bác đùng giận nhé )
    hồi xưa em cũng găp phải môt em như thế tiện đặt là coco
    đang định tấn công nhưng phương pháp của em là điều tra xem có e ý có thành tích bất hảo nào không
    hỏi xong em chạy mắt dép
    giờ gặp lại em ý toàn đứng ngắm và gọi thầm tên coco
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    em ko quan tâm nàng như thế nào,chỉ cần em yêu và nàng yêu lại em thì tưc khắc sẽ ngoan hết
    mà cái quả nàng bảo đi đua thì em cũng hơi sock nhưng mà hồi = tuổi nàng em cũng nà 1 tay ga xịn ạ
    hic hic,nhưng mà nghe nàng nói lo quá
    bác jì bảo em nhát gái + dại gái thì em xin chào thua ợ vì đây là lần thứ 2 em chủ động tấn công chứ bình thường em coi con gái như cỏ rác ợ(xin lỗi chị em ngàn lần ợ)
  7. boy_da_gia_con_xau_

    boy_da_gia_con_xau_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    ===> như thế này gọi là hỏng. Cô bé này ko thích người ta những cũng ko ngần ngại tiếp nhận sự viện trợ của hiep khách giang hồ.. Thế là xong rồi.
    Nên bỏ đi.
  8. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chưa thể xác định được cái đoạn vàng vàng của bác
    mà bác cũng ko thể gọi là viện trợ được,vì khi nào mua vải em lại được giảm giá cơ mà
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Lâu lâu không lên, đọc bài này tức giúp cho bác, gái này bác cua bình thường thế dek nào mà đổ được, bác cứ yên tâm là em nó chả hiểu nổi nửa chữ "yêu" đâu, cái quan trong nếu bác muốn lên giường với em nó thì kiếm cách mà leo lên rồi leo xuống, chứ bác ngồi mơ mộng thía này em sẽ ngồi nhà cầu chúc cho bác lên đường bình an.
    Ngày xưa, xưa thật là xưa em cũng có thời gian với 1 bé như thía này, sáng thì bé phụ bán hàng ngoài chợ, tối về đua, khuya thì lầy lội (mà em chả biết lầy lội nó vui gì mà nó khoái thía không biết), em thì chẳng bao giờ làm mấy trò đó, nhưng mấy thằng bạn giang hồ của em nó kể nghe kinh lắm, thía này nhé, mấy em đó nhẹ thì đi lang thang, rồi rúc vào quán cafe đêm nào đó lay lất, nặng thì kiếm một cái hang rúc vào, rồi cả trai cả gái tổ chức hút chính, rồi phê, rồi phệt nhau ầm ầm, loạn hết cả lên, khiếp lắm.
    Tốt nhất bác nên nghiên cứu kỹ kỹ một chút, em nó mà thuộc loại nặng khó chữa thì cũng đừng dây vào, nhỡ nó truyền cho 1 quả cầu gai thì đi tong đời anh sửa điện thoại .
  10. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Gái giang hồ thì đa phần anh em trên cái box này chịu thua, đú đếch lại được, bác mà cũng giang hồ nốt thì ko nói, nhưng nếu có học hành thì em sợ bác cưa được vài hôm thì chạy mất dép

Chia sẻ trang này