1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phóng sự trực tiếp về 1 vụ đi kưa!!!!phần 1

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 01/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrROMEO

    MrROMEO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    bao nhiêu người nói thế này rồi và em là người nói đầu tiên,nếu bác muốn đi tiếp lâu dài thì phải xem lại chứ như này ko ổn đâu.Lời khuyên chân thành cảm giác có cái gì đó hơi mơ mộng và thiếu thực tế.
  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Em hơi ngạc nhiên khi bác viết những câu này đấy !
    Đọc phần 2 thì em cũng hình dung fần nào về em của bác ! Em chỉ nghĩ là bác chơi bời thui chứ ?
    Em nó có vẻ cũng hồn nhiên như cô tiên nhỉ ? Nhưng đâu đến mức fải " bán cả linh hồn "
    Nghe chừng cuộc chiến còn dài ! Bác cứ cập nhật dần nhé !
  3. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    em ko quan tâm nàng như thế nào,chỉ cần em yêu và nàng yêu lại em thì tưc khắc sẽ ngoan hếtmà cái quả nàng bảo đi đua thì em cũng hơi sock nhưng mà hồi = tuổi nàng em cũng nà 1 tay ga xịn ạ
    hic hic,nhưng mà nghe nàng nói lo quá
    bác jì bảo em nhát gái + dại gái thì em xin chào thua ợ vì đây là lần thứ 2 em chủ động tấn công chứ bình thường em coi con gái như cỏ rác ợ(xin lỗi chị em ngàn lần ợ)
    [/quote]
    Người anh em rất có nghĩa khí, nhưng mà có điều đừng nghĩ là yêu vào thì có thể thay đổi đc em nó nhé. Cái em nó cần không phải là tình cảm, mà cái cần của em nó là những cuộc vui chơi thác đổ.
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    Người anh em rất có nghĩa khí, nhưng mà có điều đừng nghĩ là yêu vào thì có thể thay đổi đc em nó nhé. Cái em nó cần không phải là tình cảm, mà cái cần của em nó là những cuộc vui chơi thác đổ.
    [/quote]
    từng ngày em sống giữa những chơi vơi giữa những đắm say bên nỗi đau,vẫn biết rằng tình yêu đến ko như giấc mơ,được yêu được sống ,chẳng còn vấn vương...
  5. trung124

    trung124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    xét lại đi bác ạ
    theo như em hiểu thì bác lúc nào cũng phải có "phong độ " để vui chơi với em ý theo kiẻu "thác đổ" và còn có thể viện trợ àh mà nhầm được mua vải giảm giá chứ
    nếu bác cảm thấy từ cho đến giờ đến lúc yêu nàng được vẫn phong độ như kiểu "ambovíc"ý nếu được thế thì
    ok chén thôi
  6. tvminhiso

    tvminhiso Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Lại chén, chán thế thôi á ?
  7. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    vì pác này chủ top nên đã đc gặp 1 em đào mỏ tốt. hehhe chúc mừng
  8. spidermanutd

    spidermanutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    mọi ng` đã khuyên bảo bác chủ topic cũng nên xem xét...
    Dưng mà iem thấy bác đang máu nhắm, hay cứ liều chiến xem sao, biết đâu gái giang hồ sẽ chịu thuần phục trc'' hiệp khách giang hồ, lâu oi` ko có chuyện tình nào đẹp thế
  9. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    mong bác ra đi thanh thản mà kô ân hận gì
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    hu hu
    khoai quá các bác ơi
    dù sao cám ơn cả nhà
    em xác định sẽ theo tới cùng ạ
    quyết ko từ bỏ

Chia sẻ trang này