Phóng sự về box dancing này Forum Dancing - Nhảy trên đại lộ Broadway Trời New York lạnh. Tuyết rơi. Nhiệt đồ chỉ 32 độ F. Tôi co ro trong bộ vest, bước những bước dài trên các đại lộ lớn. Giá mà trời ấm hơn, thì hẳn tôi đã được nghe những âm thanh mênh mông phát ra từ chiếc kèn của một nghệ sĩ đường phố nào đó. Tôi thèm được trải nghiệm lại một lần nữa cái cảm giác cô đơn đến thắt tim, khi những khúc nhạc buồn thấm đẫm không gian mà tôi đang bước vào. Tôi thích đi bộ, và có thể đi rất xa không tỏ dấu hiệu mệt mỏi, miễn là hai chân bước trên đôi giày đúng số và đế giày không quá mỏng. Tôi sẽ bắt đầu những bước dạo của mình như thế này: Đặt cả bàn chân xuống mặt bằng, trọng tâm vững trên chân bước, chân còn lại thả lỏng, và cứ thế bước những bước tiếp theo. Và nhịp nhàng nhịp nhàng tôi bước. Nhạc ở trong tim, nhạc ở trong đầu. Ký ức về nhịp và giai điệu cuốn bước chân tôi. Cho tới một lúc nào đó, tôi bất chợt nhận ra rằng, không phải mình đang đi, mà đang Nhảy trên đại lộ Broadway. Nhảy trên đại lộ Broadway, nhảy trong sàn, nhảy bất cứ ở nơi đâu có những giai điệu cổ điển cất lên quen thuộc. Tâm hồn bắt đầu lại xao xuyến, bàn chân lại muốn lướt đi theo những giai điệu quyến rũ lạ kỳ. Họ, những thành viên box Dacing, dường như câu phương châm "Hạnh phúc là buổi sáng đi làm, buổi chiều về nàh và... buổi tối dancing" luôn luôn đúng. Thường thì, những bản nhạc dancing "cũ rích" lại là những bản nhạc hay, vì nếu chẳng hay thì người ta đã quên chúng lâu rồi. Như những bản El Cholo, La Cumparsita, Hernando hideaway ... trong Tango, Quizas quizas,Besame Mucho.. cho Rumba, hay Sway cho Chacha, và đặc biệt là Espana Cani hoặc Y Viva Espana cho Paso thì chẳng có bài mới nào thay thế được. Không gì khác, những bản đó chính là Dancing music - I like. Mà mỗi lần giai điệu cất lên thì không thể nào "dửng dưng" được. Khi dancing, người ta trọng Bước Nhảy, trọng Dáng Nhảy, nhưng có lẽ đặc biệt nhất vẫn là Cái thần trong Khiêu Vũ - Bước nhảy, dáng nhảy hay "Thần". Với điệu Rumba, là điệu nhảy của tình yêu, như là dành cho hai người đang yêu nhau rất say đắm. Vì thế phải thể hiện được sự "quấn quýt" bên nhau, cố gắng giữ nhau trong vòng tay không muốn xa rời... Và các bước nhảy lúc nào cũng phải thật mềm mại, lả lướt, uyển chuyển, dập dìu. Tango thì nhảy "lạnh lùng" hơn. Như một anh chàng đang cố gắng "Tán Tỉnh" một cô gái. Anh ta thể hiện hết tất cả những gì mạnh mẽ và mong muốn được lại gần cô gái. Còn Cô Gái thì hơi "chảnh chẹ" một chút (con gái mà), luôn muốn thoát ra khỏi vòng tay của chàng trai. Nhảy phải thật mạnh mẽ, dứt khoát (nhất là những Făng, đỡ cô gái thì phải nhanh và mạnh mẽ). Kéo, và đẩy cô gái cũng phải có tính mạnh mẽ (nhưng không bạo lực)... Sẽ thật tuyệt khi lover của mình cũng chính là partner và trình độ cả 2 khá đều nhau. Nhưng nếu mình nhảy đẹp và với mình dancing là 1 niềm say mê, còn lover của mình không biết nhảy, nhảy kém hẳn mình hay tệ hơn nữa là không thích nhảy thì sao ? Tệ hơn nữa là lover chẳng thích thú gì lắm việc dancing, khi ấy, liệu Lover và Dancing, có bao giờ phải Lựa chọn? Thật là một "giả thiết oái oăm". Chắc hẳn, thành viên box Dacing có rất nhiều kỷ niệm thú vị trong cái "sự dancing" của mình. Đúng là có Những tình huống bất ngờ khi Dancing, đến mức... "trớ trêu" ấy. "Một tình huống "củ chuối " kinh khủng đã đến với tôi các bạn a! Lần ấy, tôi và cả lớp lên Lý Nam Đế năm 2002, hồi ấy dân Cung rất thích tụ tập ở đấy và chưa đông các "cụ " như bây giờ, cứ buổi tối là toàn thanh niên thôi. Hôm đó, tôi nhảy với Ngọc Anh (lúc ấy còn học Học Viện Tài Chính). Hai anh em đang quấn vào điệu Tango thì một tình huống khó tin đã xảy ra, tôi không thể nào rời người Ngọc Anh ra được. Cả em và tôi cùng dính chặt vào nhau và cùng bối rối chẳng thể gỡ ra được, hoá ra cái mặt thắt lưng của tôi đã móc vào cái áo len của Ngọc Anh mà không thể nào tháo ra được. Cái chỉ len thật là đáng sợ, móc mãi mà không ra làm cả hai cùng loay hoay hết cả nhạc vẫn chưa ra được và cuối cùng các bạn tôi phải chạy ra lôi cả hai đứa vào trong tình trạng người dính chặt vào nhau (bất đắc dĩ quá)". Còn nhiều tình huống "kinh dị" khác nữa khiến chúng ta không thể không cười một cách thích thú. Có vào đọc bài trong box Dancing, trò chuyện cùng họ, và nếu... lên sàn cùng họ nữa, thì mới hiểu được niềm đam mê của các thành viên nơi đây. Mới hiểu Khiêu vũ ư, vì sao? Với tôi, tôi đi nhảy không hẳn vì tôi mưu cầu hạnh phúc hay sự hài lòng, với riêng điệu Tango yêu quý đã từng thổ lộ với tôi, tôi nhảy để hiểu thêm về sự phôi pha của thời gian, sự cô đơn và chia cắt với người yêu, để nghĩ về quá khứ đã qua, nghĩ về sự phi lý của cuộc đời, nghĩ về chặng đường chông gai phía trước. Tôi nhảy như thể uống ly ****tail được hoà trộn bởi hiện tại-quá khứ và tương lai vào nhau. Có khi tôi nhảy như để xát thêm muối vào vết thương đang rớm máu, biết rằng sẽ đau hơn nhưng lại làm tăng sức chịu đựng. Tôi nhảy như thể không biết ngưòi bên cạnh là ai (xin lỗi My tangopartner) mà chỉ thấy tôi và bản nhạc hoà làm một. Tôi nhảy vì sự ích kỷ của chính tôi". Và thêm nữa, những tâm sự rất chân thành mà sâu sắc: "Tôi nhảy vì tôi muốn đưa cả cơ thể và tâm hồn vào một cuộc nói chuyện, cuộc nói chuyện không lời nhưng chân thành nhất trong cuộc đời. Điệu tango tình cờ đến với tôi trong một cuộc hẹn không biết trước, từ đó nó không bao giờ ra đi nữa - đó là người tình chung thuỷ nhất. Cho dù sau này tôi không còn đủ sức đi nhảy nữa ,nhưng mỗi khi 1nốt nhạc Tango cất lên tôi biết trái tim tôi sẽ đập rộn ràng như ngày đầu mới gặp..Không phải là bàn chân mà trái tim tôi sẽ nhảy những "bước" cuối cùng! Như thế là tôi sẽ thực sự hạnh phúc mà nhớ lại từng lời bài El Choclo của năm tháng xa xưa"... Đọc thêm những topic Cập nhật mọi tin tức về các hoạt động của TDC... Tin mới đây, Những nhân vật nổi "lềnh phềnh" của TDC, vào xem Ảnh thành viên TDC tham gia offline Dance, biết đâu nhiều người trong số chúng ta "bỗng dưng" lại thấy cái tập thể dancing ấy đáng yêu thế, và muốn gia nhập biết bao! http://news.ttvnol.com/ttvnnews/topic/349140