1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong su ve CLBNHAC ROCK phan 2: " Su rac roi va cach giai quyet"

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi CLBROCKHN, 14/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CLBROCKHN

    CLBROCKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Phần 2: Sự rắc rối của cộng đồng ROCK hiện tại và phương án giải quyết
    Tôi cũng rất cám ơn các bạn đã cho tôi rất nhiều ý kiến về bài viết nhưng tôi cũng xin nói thẳng rằng tôi không thích những người quá khích đến mức định viết tiếp hộ tôi khi mà tôi chưa kịp hoàn thành bài viết của mình và tôi cũng không hiểu rằng khi tôi viết tiếp nốt phần 2 này thì người đó đọc có cảm thấy ân hận không. Tuy nhiên tôi cũng xin khẳng định luôn Tôi cũng tên là Tùng nhưng rất tiếc là tôi không phải là anh Tùng CML.
    Thôi cũng hơi nhiều vấn đề nói ở ngoài lề rồi tôi xin tiếp tục bài phóng sự của mình theo đúng những xích mích mà tôi đang thấy hiện tại:
    I. Sự rắc rối
    - Trước hết về vấn đề xích mích hiện nay giữa ông chủ tịch cũ của CLB ROCK Hà nội với CLB mới.
    * Vấn đề thứ nhất: Anh Nam nói đã xây dựng một cộng đồng ROCK tại HN để cho STYLISH kéo cộng đồng đó đến để kinh doanh . Tôi cũng đã hỏi anh Tùng về vấn đề này và anh cho biết:
    ?o Theo quan điểm của tôi, ROCK HN hiện nay chưa thể gọi là một cộng đồng, mọi người vẫn theo một thói quen đó là đâu có thì đến xem đâu hay thì đến xem. Thêm nữa khi tôi bắt đầu làm quản lý tại STYLISH CAFE tôi chưa bao giờ tuyên bố rằng CLB nhạc ROCK mà trước đây anh Nam làm quản lý nay chuyển về 94 Hàng Trống bằng chứng là tất cả các chương trình ROCK của STYLISH trong suốt ba tháng trước khi CLB nhạc ROCK mới ra đời thì không hề có một chương trình nào được quảng cáo với cái tên là do CLB nhạc ROCK làm. Chỉ đến khi có CLB mới ra đời thì các chương trình mới được mang tên của CLB nhạc ROCK HN, với sức chứa của STYLISH thì không cần phải nhờ đến CLB nhạc ROCK mà chỉ với các bạn của tôi đến xem thì nó cũng đủ đông lắm rồi.
    Tất nhiên đến khi tôi thành lập CLB ROCK chuyện đầu tiên tôi nghĩ đến là mời các thành viên cũ của Câu lạc bộ tham gia và đó cũng là điều hiển nhiên vì khi đó theo tôi biết anh Long đang là chủ tịch cuối cùng của CLB cũ và hiện nay nó chả hoạt động gì cả, bạn cũng phải nhớ rằng trước đây tôi chưa bao giờ tham gia vào hoạt động của CLB cũ nên tôi hoàn toàn không biết một chút gì về những hoạt động hay cách thức tổ chức của họ. Vì thế không bao giờ có chuyện tôi lôi kéo những cộng đồng ROCK mà anh Nam đã gây dựng về STYLISH để tôi kinh doanh.
    Tôi có thể cho bạn xem danh sách thành viên hiện thời (khoảng 200 người) của CLB ROCK và danh sách cũ mà anh Long còn giữ được chỉ cần bạn lướt qua cũng sẽ thấy số thành viên cũ hiện nay vẫn còn tham gia CLB mới chưa đến 30%. ?
    Ngoài ý kiến của người trong cuộc tôi cũng phỏng vấn một số người đã đến xem chương trình tại STYLISH thì họ cho biết: ?o Thực ra việc đến STYLISH xem hay đến đâu xem mà chả thế tôi chỉ quan tâm đến việc có hay không và có hợp lý hay không về tài chính mà thôi, không mất tiền? ồ tốt quá, mất tiền ? Bao nhiêu? nếu chấp nhận được tôi vẫn cứ đi xem mà chẳng có phàn nàn gì bởi như vây vẫn cứ hợp lý cơ mà?
    Như vậy về vấn đề thứ nhất, tôi cũng không biết phải giải thích hay tranh luận mà cứ để mọi người tự bình luận xem có phải STYLISH kinh doanh bằng CLB ROCK trước đây không, riêng tôi theo ý kiến chủ quan tôi thắc mắc là: thế anh Nam ngày xưa tổ chức chương trình tại ROCK CAFE thì tiền nước mà ROCK CAFE đó thu được thì có phải là kinh doanh không, nếu khi đó không có ROCK CAFE mà có quán STYLISH cho phép biểu diễn ROCK thì anh Nam có tổ chức tại đó không?, kinh doanh thì ở đâu chả là kinh doanh, người đi xem nhạc ROCK uống ít thì trả tiền ít uống nhiều thì trả tiền nhiều tự họ cũng biết điều đó đâu có ai bắt ép được họ đâu, tại sao anh Nam lại không biết điều đó. Thế nếu bây giờ có người mở một quán ROCK CAFE nữa lên (chẳng hạn như quán NOVEMBER ROCK) để cạnh tranh, họ cũng bán nước tổ chức chương trình và dân ROCK kéo đến xem thì anh cũng nói rằng do CLB cũ của anh tạo cho họ nguồn khách sao?

    * Vấn đề thứ hai:
    Anh Nam có nói : COMINGLATE bây giờ rũ bỏ hết quá khứ đến mức mà chủ tịch CLB cũ như anh đến Tăng Bạt Hổ còn không được vào.
    Cũng như vậy tôi lại hỏi những người trong cuộc và người ngoài cuộc, trước hết là anh Tùng và anh cho biết:
    ?o Thứ nhất, CLB mới hiện nay hoàn toàn không phải do Ban nhạc COMINGLATE đứng ra thành lập cho Ban nhạc, mà chỉ có tôi và anh Long hiện nay đang tham gia vào ban chủ nhiệm tạm thời.
    Thứ hai, CLB mới có quy chế rất rõ ràng của CLB mới và cũng có cách quản lý riêng của CLB mới, chúng tôi bắt buộc phải bảo vệ quyền lợi của các thành viên tham gia CLB. Những thành viên chính thức của CLB chắc chắn sẽ được tham gia mọi chương trình của CLB cho dù đến sát giờ biểu diễn tôi vẫn để vé cho họ chứ không thể bán hoặc cho người khác.
    Thứ ba, chúng tôi hoàn toàn không đến mức rũ bỏ hết quá khứ nên nhớ rằng khi tôi thành lập CLB mới tôi vẫn mời anh Nam đi tham dự và thậm chí tôi luôn luôn mời anh tiếp tục tham gia CLB mới để gây dựng cho CLB. Nhưng anh luôn từ chối với lý do: Không có thời gian, chính anh cũng phải từ bỏ vì không có thời gian và không thể tiếp tục làm CLB mà mất quá nhiều tiền như vậy. Như vậy thử hỏi làm sao tôi có thể cứ cố gắng mời một người mà người ta không còn nhiệt tình tham gia.
    Thứ tư, tôi nhận sai xót là chương trình 8/12 vừa rồi đã không kịp gửi vé mời cho Nam đó sở dĩ là vì tôi quá bận cho chương trình và không thể nhớ ra chứ hoàn toàn không có ý cố tình rũ bỏ quá khứ như anh Nam nói. Nếu tôi nhớ chắc chắn tôi sẽ gửi vé mời đến Nam bởi vì thật sự tôi chỉ biết trước đây có Nam đã làm CLB ROCK chứ không biết rằng có thêm ai đã làm như anh Bình hay là ai đó nữa.
    Cuối cùng, theo tôi nghĩ để làm được việc lớn chúng ta đừng có câu nệ những tiểu tiết như vậy. Có thể cứ cho rằng tôi đã sai khi không mời anh Nam tham dự chương trình và ngay bây giờ đây tôi cũng vẫn sẵn sàng mời anh Nam về cùng với CLB để cùng tiếp tục xây dựng thậm chí tôi sẽ dẫn anh đến những chỗ tôi quen biết trao cho anh mối quan hệ mà tôi đã gây dựng được để anh tiếp tục làm cho CLB. Nếu anh Nam thực sự có khả năng chính tôi sẽ là người đầu tiên bầu anh làm chủ tịch của CLB mới, bởi vì như tôi đã nói ban đầu chúng ta phải biết hy sinh để làm cho CLB có thể phát triển thậm chí cả danh tiếng của chính chúng ta, nên nhớ rằng tôi dám tuyên bố rằng tôi hoàn toàn không thích làm chủ nhiệm CLB mà hiện nay thực sự chưa có ai đủ khả năng đứng ra làm chủ nhiệm và tôi cũng không hề tự đưa mình lên chức chủ tịch CLB, còn người nào thực sự cống hiến vì CLB sẽ được mọi người luôn nhớ đến. Nếu là thành viên của CLB hẳn các bạn sẽ biết rằng ngay trong chương trình đầu tiên ra mắt CLB tôi có nói rằng CLB hoạt động với mục đích phi lợi nhuận, tất nhiên các bạn chưa thể tin ngay nhưng rồi thực tế sẽ chứng minh cho các bạn thấy và tôi cũng không giải thích nhiều. Xích mích như vậy của CLB bộ vẫn là quá bình thường và không có gì nghiêm trọng cả , việc giải quyết hoàn toàn đơn giản nếu chúng ta chỉ việc giơ tay ra bắt tay thế là xong. Đừng gây thêm những điều quá nghiêm trọng để rồi chúng ta lại phải hối tiếc.?
    Vâng như vậy là đủ để cho những vấn đề hiện nay đang rắc rối giữa anh Nam và CLB mới có thể được giải quyết một cách êm đẹp. Và mọi điều chắc tôi cũng không phải bình luận thêm gì nhiều nữa chỉ mong mọi người vì tinh thần ROCK bỏ qua những chuyện nhỏ thì chúng ta mới có thể nghĩ đến những chuyện lớn.
    * Vấn đề thứ ba: Chuyện chia đàn xẻ nghé ngày 8/12 mà có một số người đề cập đến tại quán Cây Si và Tăng Bạt Hổ.
    Theo như quan điểm của tôi vấn đề này chủ yếu là trên mối quan hệ giữa anh Mạnh ?osốt? chủ quán Cây Si với CLB ROCK hiện tại. Lần này tôi lại thử đi phòng vấn những người trong cuộc xem sao.
    Trước hết là tôi phỏng vấn anh Mạnh về vấn đề này. Anh cho biết: ?oÔi giời, xích mích thì có gì đâu, anh với lại thằng Tùng, thằng Hiếu hay là thằng Việt ( COMINGLATE ) vẫn bình thường chỉ có con Phương, thằng Long chúng nó ngu chúng nó chửi anh nên anh chả cần chúng nó nữa thế thôi. Còn CLB thì anh chả quan tâm, anh có quán của anh, có tín đồ của anh, anh cũng tổ chức được chương trình, còn CLB cần gì anh giúp được thì anh giúp, anh bây giờ chả tham gia nữa chỗ nào cần anh cho thuê thì anh cho thuê trống thế thôi.?
    Tiếp theo tôi cũng phỏng vấn anh Tùng về vấn đề này anh nói: ?o Hoàn toàn không có xích mích chia rẽ gì cả, chỉ là sự hiểu lầm và tôi cũng đã nói chuyện với anh Mạnh và làm hoà lâu rồi, số là thế này. Hôm họp đầu tiên CLB mời anh Mạnh và lúc đấy anh đến mang theo một con mèo giơ lên và cũng có chửi bới om xòm gì đó phía trong, anh không biết vì anh còn đang bận. Sau đó thì Phương cũng có nói mấy câu khích bác gì đấy nhưng cũng không phải là chửi. Mà anh Mạnh khi đã uống rượu rồi thì bạn cũng biết, nói nhiều và chửi nhiều. Còn về chuyện xích mích thì hoàn toàn không có gì cả. Tất nhiên khi anh ấy thấy các quán khác tổ chức được chương trình thì anh cũng tổ chức chương trình và theo tôi đó là điều hoàn toàn bình thường. Càng có nhiều hoạt động Phong trào ROCK Hà Nội càng đi lên. Dĩ nhiên, nếu chương trình của CLB hiện nay không hay chắc chắn các thành viên sẽ bỏ mà đến các chương trình khác điều đó sẽ giúp cho chúng tôi càng ngày càng phải hoàn thiện CLB của mình. Còn về vấn đề giữa tôi và anh Mạnh thì hoàn toàn bình thường, ngày 8/12 tôi còn mời anh ấy đi xem với tư cách là Ban nhạc mời vì trước đây chúng tôi cũng gắn bó với anh trong một thời gian, nhưng anh nói rằng anh bận vì phải làm chương trình. chuyện đó cũng hoàn toàn bình thường vì ngày 8/12 là ngày rất nhiều người muốn đi xem những chương trình ca nhạc ROCK mà tôi lại không thể làm một chương trình cho tất cả những người muốn xem được vào xem.
    Nói thêm nữa thực ra đợt vừa rồi tôi quá bận chứ nếu không tôi chắc chắn sẽ xuống gặp anh Mạnh để nói chuyện cho anh hiểu được tâm huyết của tôi và sẽ không bao giờ để gây ra tiếng đồn về vấn đề chia rẽ trong dân ROCK nữa.?
    Như vậy chúng ta có thể thấy rõ rằng mọi chuyện trên chỉ là những xích mích nhỏ và mang tính cá nhân chứ không hề liên quan đến tập thể của CLB ROCK hay dân ROCK HN. Anh Mạnh nói theo kiểu của anh Mạnh, anh Tùng nói theo kiểu của anh Tùng nhưng tôi tin họ sẽ bắt tay với nhau trong thời gian gần đây nhất để tránh những tình trạng như vừa rồi vì mục tiêu chung cho nhạc ROCK cũng như cá nhân không ai muốn tự tách mình ra khỏi cộng đồng để làm những điều trái ngược lại.
    II.Kết luận
    Suy cho cùng các bạn cũng hãy thử nghĩ xem, những xích mích vừa qua bắt nguồn từ đâu? thực chất cũng chỉ là những vấn đề từ chủ nghĩa cá nhân mà ra thôi. Tại sao chúng ta phải giải thích dài dòng, phải bàn luận về những câu chuyện, đó là vì chúng ta muốn tạo được một CLB nhạc ROCK ổn định thực sự và chúng ta tham gia chúng ta phải có quyền lợi quyền lợi thực sự chứ không phải cứ đóng tiền mà không biết để làm gì. Có một anh nói rằng ?oTôi ghét bọn STYLISH vì chúng nó bắt tôi phải đóng tiền mới cho đi xem?, xin hỏi anh người ta có bắt ép anh phải đóng tiền không hay là anh tự đóng tiền để tham gia CLB. Nếu như anh ghét như vậy thì tại sao anh lại tham gia để rồi lại tự chửi vào cái hành động mà mình vừa mới làm. Nếu ai cũng như anh thì chả có một cái CLB nào trên thế giới này có thể tồn tại được cả tốt nhất là anh hãy nằm ở nhà để nghe nhạc.
    Mọi vấn đề tôi để cho anh em bình luận sâu hơn, nhưng có một điều tôi muốn đưa ra ý kiến chủ quan của mình rằng: Chúng ta những người yêu nhạc ROCK ở Hà Nội hãy cùng nhau liên kết lại, cùng bắt tay với nhau để xây dựng cho CLB, tất cả mọi người cùng cố gắng để hàn gắn những rắc rối và tạo nên một sân chơi thực thụ cho chính chúng ta chứ không phải cho mấy ông bà ở Ban chủ nhiệm CLB ROCK.
    THAT?TS ALL !!!
    TB: Tôi sau này sẽ chính thức là phát ngôn viên của CLB ROCK tại forum này rất mong gặp lại các bạn.
  2. luuluyen

    luuluyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chao` tat ca anh chi. em yeu men rock .
    hom nay lan` dau` tien vao` trang chu roi` lai doc nhung bai` ve` noi chien clbRock ,toi , ca' nhan mot nguoi` yeu men' rock toi rat buon` va` cam thay' minh` ko lam` dc gi` cho clb ca
    thuc su la` cam thong bai` viet cua anh Nam ,cuu chu tich clb Rock va` cung hieu dc bai` viet cua mot anh ten lâ` TUNG `.Toi thay rang`` theo nhu fong trao` rock hien nay` thi` con` lau chung' ta moi' tien bo dc.
    day', hoi ti' lâ` the' nay` hoi ti' la` the' kia. Ma` theo toi hieu la` :Trau buoc ghet trau an, ko an dc thi` lai fa' bo?
    hehehehe
    that` la` buon` cuoi` vi` ai ma` chang biet' ,ngay` xua khi ma` ong Nam la`m chu tich thi` fong trao` rock toan` la` xem chua` , lai con` bi lua` may' lan` nua chu' khi ban` giao lai cho thang` LONG BEO'.
    Khon khiep! N hung` ma` thoi qua' khu' da qua va` toi lai cam thay' vui khi maâ``` mot clb rock ra doi` ma` tru so chinh' la` o Stylish cafe,94 hang` trong'.the' ma` co' ai do' lai noi' la` loi dung tin do` anh em.Ca' nhan toi thi` thay' qua' la` oan uc cho clb vi` toi ko can` cac ong chu tich cu moi' nhu the' nao` ma` chi muon' duoc xem nhieu` chuong trinh` hon va` cu' dong' tien` hang` thang' ma` duoc xem may' fat' nhu the' nay` thi` fe loi` ca mat'. Moi thang' 20000 dong` ?
    Re hay la` dat' ha cac ban ?
    thoi toi noi' the' thoi, con` cac ong nhu T, N ,M..... hay lam` nhung gi` ma` cac ong cho la` dung'. Con` toi bay gio` chi can` moi thang' dong' le fi' cho Stylish cafe la` du .Khong can` gi` het,con` cac ong ma` ghen an tuc o kia thi` ke di.Dung` lam` hong nhung gi` ma` anh em roc-ke dang cho` doi .
    Lam` c huong trinh` hay vao` clb nhe'!
    Chao` ca nha` em nguoc!
    luyen
  3. TraiAnhHung

    TraiAnhHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chú nam về mặc váy đi thôi. Anh thất vọng về chú quá, Chẳng nhẽ lại Post một bài dài như trên để phân tích chửi lại chú, thế anh em lại kêu thối.
    Nam cho anh em 2 chữ bình yên đi, anh mua cho mấy hộp kem dưỡng da ngày và dêm.
  4. luuluyen

    luuluyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nay` cai' bac' metalary kia oi? Sao bac' co' cai' kieu an noi' cho. bua' the'? O day toan` la` nhung nguoi` yeu va` dam me nhac rock. Vay thi` tai sao nhung loi` noi' cua bac chang co gi` la` rock ca ma` theo nhu nhan biet cua toi thi` bac cang` noi' thi` lai cang` dai.
    Bac co lam` gi` di chang nua thi` trong con mat' cua rieng ca nhan toi va` cua gan` 30 hoi vien ngay` xua cua bac' luon coi bac la` thang` :An ko nen dang ,noi' ko ra nhoi` ......
    B ac thu nghi ma` xem , bac fai dung` cai' hom` cong duc de di XIN tung` nguoi` mot tien` vao`, rieng toi thi` fai dong' hai lan` . Mot lan` la` tu` hop clb , mot lan` la` hom bieu dien o Ngoc khanh'.
    Toi ko fai la` ke le nhung ma` bac lem` bem` va` dan` ba` wa'.Toi noi' bac dung` nghi gi` nhe'1Vi` o day toi chi muon anh em rocker luon luon dc vui ve va` gap nhau
    la` thay' suong' roi` .Thoi bac nha', bay gio` 9 bo lam` 10, vui ve va` hay hop tac' nha'.Chao` ca nha` nhe'!
    Rock will never die
    luyen

Chia sẻ trang này