1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng tập Hạ Viên - Số 4 Triệu Việt Vương

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi nghesi82, 08/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghesi82

    nghesi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2003
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Phòng tập Hạ Viên - Số 4 Triệu Việt Vương

    Uầy, ai đã từng tập nhạc ở đây, xin chia sẻ một vài ý kiến "bức xúc"... Trên tinh thần xây dựng nhá!!!

    1) Nhân viên hỗ trợ phòng tập:
    Có cái thằng ôn con gì bố láo bố toét quá, ít tuổi, ăn nói lấc cấc, trống không... mặt thì lúc nào cũng cau cau có có...

    GIẢI PHÁP: Đuổi việc thằng ôn con này đi, trước khi nó bị anh em phi cho cả cái đàn vào mặt...

    2) Ms.Oanh chủ quán:
    Chị ý chỉ niềm nở với ai đến uống cafe, đến mua đàn Piano của chị ý thì phải. Còn cái bọn rock rít rởm đời, cái phòng tập đối với chị ý như là một sai lầm...

    Chị ý khinh tất cả những thằng "trẻ con" cầm đàn đến quán của chị ý!!! Chị ý đặt ra một số quy định như là "Chỉ cho 05 người lên phòng tập, và thế là có band nhạc có số thành viên lớn hơn 5, đành phải gửi bớt người ở dưới quán...."

    Thằng nào đến quán, vô ý để đồ dựa vào chân đàn Piano của chị ý, chị ý lu loa chửi cho té tát vào mặt đấy!!! Anh em cẩn thận...

    GIẢI PHÁP: Chị ý nên theo học một lớp học nào đó về dạy về Service, về quan hệ khách hàng...

    3) Không được oánh nhạc to:
    Thực ra có to qué đâu, người ở trong phòng thấy cũng bình thường, amply có bao giờ vặn volume đến 50% đâu, cả cái phòng nó to đến thế cơ mà.

    GIẢI PHÁP: Làm thêm cách âm, và cái phòng to nên làm thêm 1 cánh cửa nữa, chứ mỗi cái cánh cửa gỗ khép hờ như thế, ko ầm mới là lạ!!!

    Đôi lời, anh em có gì thì góp ý thêm đi!!! Chứ tình hình mà cứ để như thế, chả mấy bữa nữa sẽ chả còn ai đến đó tập nữa!!! nhỉ...
  2. nghesi82

    nghesi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2003
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Nhu cầu thuê phòng tập nhạc là rất lớn!!!
    Có lẽ phải kích động và cổ vũ anh em....... mở thêm phòng tập mới nữa nhỉ!!! Chả có cạnh tranh là Đếu Có Phát Triển!!!
    Hê hê hê
  3. savableed

    savableed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bài nhảm nhí vãi. Kệ mẹ nó. Nó lởm thì mình di chỗ khác. Mà ông cũng sắp có "chỗ khác" rồi còn j
    Mà có khi tôi cũng đang định kinh doanh cái "mặt hàng" này thật. Lãi quá...
  4. metalkid274

    metalkid274 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lởm thì cũng biết là lởm, nhưng có phải band nào cũng có phòng tập riêng đâu anh sava ? Mà ngay cả phòng tập cho thuê cũng hiếm, thành ra các band (nhất là band trẻ) mới phải đến tập + nghe chửi + khó chịu hàng tuần ở Hạ Viên.

    Nói chung là chú Tân bỏ bê quá, nên càng ngày anh em càng khó chịu hơn. Chị Oanh mà đc như chú Minh Ballad thì zui zẻ quá xá.
    HN có thêm 1 chục chỗ tập "tàm tạm" như ở Hạ Viên thì dễ thở hơn nhìu
  5. wolvr1988vn

    wolvr1988vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    band em chịu cái cảnh này lâu lắm rồi, hồi trc chả gặp bác cả ông tuấn anh trên đấy suốt
    con mẹ chủ quán (em xin lỗi các bác) hình như bị bệnh gì đó nên rất thích gây sự với các band
    rất may giờ band em đã có phòng riêng, nhưng mà cái buổi cuối tập ở Hạ Viên thì thôi rồi, chửi nhau sướng mồm phải biết , band em mà ko vướng mấy bạn gái con nhà lành thì hôm đấy em cho cả 2 con mẹ nếm mùi đuôi cá lệch rồi =))
  6. SirZozzo

    SirZozzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    ấy, ko đáng phải tự tay huỷ hoại cây đàn yêu quý của mình thế bác trừ khi nó là mặt thằng tổng thống nước Mí còn lại các mặt khác thì thôi ta dùng cái khác cũng đc, ko lại gặp cảnh: đánh nó mà đau mình hơn hết
  7. ALEKS

    ALEKS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    vô cùng thôi nát, kinh doanh độc quyền nó mất dạy thế đấy
  8. wolvr1988vn

    wolvr1988vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    các anh em mà hợp sức nhau làm cái phòng tập nữa đc thì tốt quá
    nghe nói Minh Khai dẹp rồi, ko thì chúng nó cũng chả mất dạy đc như thế này
  9. thichdrum

    thichdrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Minh khai,vẫn còn 1 phòng cho thuê đấy anh em.Tui cũng lên HV tập vài lần,nhưng chắc thấy mình lớn tuổi nên chủ quán và các em nó cũng ko tỏ rõ thái độ.Có điều cũng cần nói là rất chia sẻ với anh em bức xúc,nghe qua cũng thấy nóng nóng mặtcũng có vài nhời khuyên anh em,để làm 1 fòng tập riêng cách đc âm của nhạc rock là rất tốn kém,kinh nghiệm của mình là chơi phone tất cả tập vẫn phê,trong khi đó hàng xóm chỉ nghe mỗi tiếng vocal và drum(anh em tham khảo nhé)
  10. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cái thói coi khách đến tập như cỏ rác , ko sớm thì muộn cũng có ngày này thôi =)) mình ko nói cũng đoán đc sẽ có ngày có người nói hộ, anh Nguyên nói thì trọng lượng hơn nhiều ;))
    Tóm lại là chấp nó làm j`, rẻ rúng mình ra :)) bọn này cứ thí cho nó vài đồng, nó chửi nó thái độ, mình coi nó éo có mặt trên đời, rồi nó cũng tự thấy nó mất dậy thôi :))
    rồi, rồi, chờ xem có cái POD nào kiss mặt Mrs Oanh ko =))

Chia sẻ trang này