1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG TẾ NHỊ .... Giải thích cho em bạn về chuyện ấy ???

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 24/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    PHÒNG TẾ NHỊ .... Giải thích cho em bạn về chuyện ấy ???

    đáp ứng theo yêu cầu của 1 số thành viên muốn tìm hiểu thêm về "1/2 dân số thế giới" còn lại nay bê tuyên bố khai trương phòng mạch nì
    phòng mạch chuyên khám và giải đáp những théc méc về chuyện thầm kín của con trai lẫn con gái
    chú ý : ko đùa giỡn ở đây nhá ...

    đóng dấu - kí tên
    bác sĩ Trần Bồng ... Bê kekeke
  2. ktd

    ktd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ chen một câu thôi, không phải chat chit đâu nhé
    Nơi đây, các bạn cứ xem như là một box GDGT mini đi cho dễ hiểu (theo tinh thần của người có sáng kiến này)
  3. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    bé Bê ơi bắt mạch hộ anh cái ,,sem mạch của anh có trùng với mạch với mấy bé châu không ?
    cúnm ơn em nhiều nhiều
  4. danthanh_tiamo

    danthanh_tiamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    em hỏi vấn đề nghiên túc nha! theo chị bê ...con trai bây giờ có còn quan trọng chuyện quan hệ sớm không ? ý em là chuyện con gái chúng mình còn hay mất không ?
    Được danthanh_tiamo sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 25/10/2004
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ok, trả lời câu hỏi của Đan Thanh ...
    - đứng về góc độ 1 người đàn ông mà nói thì ai mà chẳng khoái người iu hay vợ mình còn trong trắng chứ . Và khi họ biết được người iu hay vợ mình "ko còn" thì ít nhiều tình yêu cũng phai nhạt hoặc thôi anh đi đường anh em đi đường em tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi ...
    - còn riêng búp bê nghĩ ... đàn ông chỉ biết đòi hỏi người iu hay vợ mình trong trắng còn họ lăng nhăng hết cô này đến cô khác lại ko tính
    - tuy nhiên ko thể lấy lý do bê vừa nói ra để bọn con gái tụi mình "wậy" cho bằng với tụi con trai được
    -thực tế trong giới trẻ ngày nay , việc quan hệ sớm đã ko còn phải là điều hiếm, họ đến với nhau đôi khi chỉ vì giải toả tâm lý , sau đó đường ai nấy đi mà có gặp lại cũng xem như ko có việc gì xảy ra . Hoặc như 1 người bạn (là con trai) của bê nhận xét thì khi yêu là phải iu "hết mình"
    - vì vậy bê nghĩ tốt nhất là khi quen bạn chúng ta nên trao đổi thẳng thắng với nhau về vấn đề này , đừng vì ngại mà bỏ qua để rồi sau này có những việc ko hay xảy ra
  6. dream_lands

    dream_lands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ...Be oi.........cho hỏi một câu:
    Thế còn còn con gái..........họ nghĩ gì về việc này nhỉ?
    Nhiều người mà mình được biết thì họ cũng không hoàn toàn quan trọng "cái này" đâu.....với họ thì chỉ cần yêu và được yêu lúc đó là đủ ( không cần biết sau nay ra sao ), như vậy có phải là quá.....bất cần không. Đôi khi cũng là vì quá yêu ....nhưng như thế cũng không hoàn toàn là điều sai ( thời đại ngày nay là vậy mà) nhưng nhiều khi hậu quả lại thất khó lường......
    ........nói vvậy chứ cũng chỉ đúng được một phần nào thôi, Bê...và tất cả các bạn gái hay cho ý kiến của mình nhé.........để bọn con trai còn biết mà
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    - theo bê thấy thì hiện nay cứ hỏi 10 người con gái thì có 5 người sẵn sàng trả lời những câu hỏi về vấn đề quan hệ nam nữ , 5 người con lại hoặc biết nhưng ngại nói ra hoặc la toán lên khi nhắc đến vấn đề tế nhị này ...
    - con gái khi iu thì thường mù quáng và nghĩ rằng iu là phải "cho hết"
    -tất nhiên đôi khi cũng do phía con trai tác động lên như :"Chúng mình iu nhau rồi còn gì phải ngại , em phải "cho" anh thì mới chứng tỏ được tình iu của em ..."
    - hoặc có nhiều cô bé nghĩ phải "cho hết" để ván đã đóng thuyền , anh ta sẽ ko thoát khỏi bàn tay mình được <- 1 cách giữ người iu dại dột
    - nói về sự trinh tiết của người con gái , vì người con gái chỉ "1 lần là mất" và việc mất hay còn dể kiếm chứng hơn là so với con trai nên chữ "trinh" được đáng giá rất cao
    - tuy nhiên giới trẻ ngày nay do được tây hoá nên việc quan hệ nam nữ này dần trở nên ko quan trọng nữa , họ đến xong rồi lại đi ko ràng buộc như bê đã nói trong phần trả lời cho Đan Thanh
    - vì thế mới có cái suy nghĩ : cứ ôm khư khư mãi cái "chữ trinh" ấy thì sao mà khá nỗi , dân chơi là phải quên chuyện đó đi ....
    - cuối cùng, chuyện "còn hay mất" quan trọng hay ko là do suy nghĩ và nhận thức của mỗi người vì vậy khi quen bạn chúng ta nên trao đổi thẳng thắng với nhau về vấn đề này , đừng vì ngại mà bỏ qua để rồi sau này có những việc ko hay xảy ra ... <- lập lại câu nói cũ thôi
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Rốt lại cũng là vụ "còn" hay "mất". Quan trọng là thế nào là "còn", thế nào là "mất" chứ!
    Hồi xưa các cụ đã biết dùng quả lựu hay mào gà để thay thế. Giờ đây khoa học phát triển người ta còn tái tạo được cái tưởng-như-chỉ-thể-có-1-lần. Lại còn có người cơ thể đặc biệt, lần nào cũng như lần đầu tiên, mặc dù trường hợp này phải gọi là rất rất hiếm nhưng kô thể nói là kô xảy ra. Chưa biết sau này khoa học tiến bộ sẽ còn những trò gì nữa. Vậy rốt cuộc là "còn" hay đã "mất"?
    Cần thiết trong chuyện này, nếu như kô thể kiềm chế được, là đừng để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Mây đen kéo đầy trời, mưa tới nơi kô thể tránh được thì phải có cái áo mưa chứ. Đằng này nhiều bạn trẻ cứ thích đi trong mưa mà lại kô thèm mặc áo, rốt cuộc yếu mà còn đòi ra gió, bệnh tật triền miên kô sao chứa khỏi, thiệt là một kinh nghiệm kô lấy gì làm vui vẻ.
    Tóm lại khái niệm "còn" hay "mất" chỉ là 1 sự tương đối. Có khi "còn" tức thị "mất", mà "mất" tức thị "còn". Các bạn gái sau này lỡ như gặp tai nạn, rồi kiếm được 1/2 kia nhưng lại bị cằn nhằn vụ này, thì cứ lấy "Truyện Kiều" vứt vào mặt hắn rồi nói câu bái bai sớm.
  9. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cái vấn đề này có vẻ ko đc ổn cho lém, y học bi giờ hiện đại rùi, " vá " đc những 2 lần ấy, nhưng mừ ... trời mưa gió thì cố gắng mà mặc áo mưa. Mí lại, dù trời khô ráo, nắng tốt cũng cố mà thủ cái áo mưa theo, nhỡ khi trái gió trở trời thì còn có mà dùng chứ để nước đến chân mới nhảy thì biết nhảy đi đâu hở giời ...
    Ở nước ngoài, cụ thể là ở Đức, mí girl ra đường đều mang theo cái-mà-ai-cũng-bít-là-gì-đấy mặc dù ko hề có ... mưu mô mờ ám. Nên chăng ở VN cũng thế nhỉ? Tớ ko phản đối chuyện QHTD trước hôn nhân, nhưng mừ nên lành mạnh nhá, đề phòng bất trắc
  10. danthanh_tiamo

    danthanh_tiamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ nếu con trai mà quan trọng hóa điều đó ! Không có cái nhìn thoáng hơn và cởi mở hơn thì ...liệu có ích kỷ quá chăng ?
    Vả lại mọi người biết đó ...khi thế hệ trẻ tụi mình đã yêu nhau ...thì khó mà kiềm chế nổi ...điều quan trọng là phải biết QHTD cho an toàn ...

Chia sẻ trang này