1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG TẾ NHỊ .... Giải thích cho em bạn về chuyện ấy ???

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 24/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taibut_anhyeuem

    taibut_anhyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bạn Minh,hôn nhân xong rồi hãy quan hệ.Chứ chỉ yêu thôi mà quan hệ thì không hay lắm,vì ít ra mình cũng là con người,có cái đầu để nghĩ chứ không phải là như con vật,chỉ biết làm theo bản năng gốc :"muốn là....làm". Đúng không ạ? Rồi còn bảo con trai hay lăng nhăng,mìn chả biết thế nào chứ như mình và mấy anh ở chỗ mình,ở Bắc Kinh,xa nhà,xa người yêu cả hơn 3000 Km,mà có chuyện gì đâu?Suốt này biết đi học rồi ăn cơm,rồi về phòng học,tối rảnh rỗi thì rủ nhau ra net một tí rồi lại chui về kí túc ngủ.Chỉ có các bà ở nhà là hay nghĩ linh tinh rồi làm bậy thôi.Chứ con trai không đến nỗi xâu thế đâu,tôi cũng quan trọng cái "lần đầu tiên" của mình lắm lắm.
  2. vinhhang_vh

    vinhhang_vh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    không được vơ đũa cả nắm như tthế chứ???
    Với lại hình như QM ghi là không phản đối muh???
    Cho em tham gia một chút!!!
    Nếu như yêu nhau thì phải giữ gìn cho nhau chứ, không thể viện lí do đó là cách chứng tỏ tình yêu được!
    Còn việc con gái "mất" thì chưa chắc là đã Qh, có rất nhiều lí do khách quan khác và con trai phải thông cảm cho điều đó.
    Trong XH hiện nay, từ "trinh tiết" thể hiện phẩm hạnh, đạo đức chứ không chỉ nói về cái đó "còn" hay "mất"!!!!!!
  3. danthanh_tiamo

    danthanh_tiamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    ok ..hi vọng ai cũng tốt như các anh ...nếu vậy thì đỡ quá rồi
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    nói về cái BCS 1 chút nha
    theo bê thấy bi giờ còn khá nhiều bạn gái rất ngại nhắc đến nó hay hễ thấy bạn trai nào có mang theo nó trong bóp là suy ra ngay tên đó ko đứng đắn rồi ...
    thế các em gái trong box mình nghĩ sao nhỉ ???
  5. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Nhiê?u khi muốn đê? nó trong túi nhưng không biết la?m gi?, lâu nga?y sợ nó mục nát đi...
    Tôi có 1 thă?ng bạn ơ? ký túc xá, một hôm ba nó qua thăm, thấy cậu ta có cái quâ?n dơ nên đem đi giặt, lúc giặt thi? ông ta thấy 1 cái condom trong túi, thế la? ba nó kêu nó lại dạy dôf đu? điê?u...
    Nói chung theo tôi thi? không nên đê? condom trong ngươ?i la?m gi?. Nếu la? đi chơi bơ?i bậy bạ hoặc không có ti?nh yêu chi? muốn quan hệ thi? mới câ?n đến nó, co?n nếu 2 ngươ?i yêu nhau, thật sự hiê?u rof vê? nhau, thi? cứ tính nga?y ra, nếu va?o nga?y không an toa?n thi? nhịn.
    Quan hệ ti?nh dục trước hay sau hôn nhân thi? không tha?nh vấn đê?, vấn đê? ơ? đây la? không nên gượng ép mi?nh, hafy la?m đúng theo nhưfng xúc ca?m cu?a 2 con ngươ?i. Va? điê?u quan trọng la? ý thức được nhưfng gi? đang la?m hoặc sef la?m, thật sự hiê?u rof vê? nó, nhận biết được hậu qua? cu?a nó va? có kha? năng chịu trách nhiệm nhưfng hậu qua? đó.
  6. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    rất cám ơn ý kiến của drpth và QM
    các bạn có thắc mắc muốn hỏi thì đừng ngại , cứ nêu ra chúng ta cùng thảo luận nha
  8. maybeiou

    maybeiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Trở lại cái "đáng giá nghìn vàng" nhé.
    Một cách cụ thể luôn:cậu tớ (29 tuổi,chưa có gia đình),chưa phải là già,và cũng đã khá chín chắn,đã hùng hồn tuyên bố thẳng 1 câu (đáng để đời!):"Quá khứ không quan trọng,quan trọng là cô ấy (vợ tương lai) phải chung thuỷ sau khi đã đồng ý kết hôn ."
    Với tớ,hoàn toàn đồng ý với ý kiến trên.Cuộc sống hiện đại,khiến cho việc gì cũng có thể xảy ra cả,tại sao cứ phải tìm lại "quá khứ" một cách mệt mỏi quá vậy?
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thì để.... Quang Minh kô biết sao?
    Mà con trai trong túi có BCS thì con gái ngại, kô hiểu mấy boy thấy con gái trong túi có BCS thì sao hè?
  10. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Trăm phần trăm là "hang động" (**** ấy mà)
    ---
    Thế có ai hỏi ngược lại không nhễ
    Tuy rằng con trai không có khái niệm còn hay mất (cái đó thì chỉ có chính đương sự mới biết)
    Khi biết chàng trai của mình có một quá khứ "đau thương", các cô có vị tha mà bỏ quá cho không?
    --
    Tớ trả lời luôn, không hiểu con gái là cái giống gì mà nó... cao thượng thật, không biết thật hay giả nữa, đó là trường hợp của tớ này.
    Không dám nghĩ tới, càng nghĩ càng thấy mình hèn kém quá

Chia sẻ trang này