1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG TẾ NHỊ .... Giải thích cho em bạn về chuyện ấy ???

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 24/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dream_lands

    dream_lands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Nói gì thí nói........biết nhiều thật đấy, nhưng cuối cùng lại " đúc kêt " sai...!....he.......he.......
    Đã đồng ý là con trai " biết " hết zùi thì còn dấu làm sao được...buồn cười nhỉ .Con trai ah`, bi giờ thì " di dỉ gi` gi ...cái gì cũng biết " nên có lẽ tốt hơn cả..là con gái dừng có dấu con trai cái gì mà nhất là chuyện ấy.......Đã chót rùi thì cứ thú nhận trong khả năng có thể...phải không?Nếu không thì đừng có dại, mà về phần này thì hơi khó ! (nhiều khi nó cũng là...vấn đề sinh lý, không phải vậy thì cũng cho là vì tình yêu..?)
    He......he........
    Được dream_lands sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 06/11/2004
  2. 111e11

    111e11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hê!! Quang Minh nghĩ sai về tui ròai!! anh nghỉ là tui không thể tư chối cái đấy seo!!! he !!còn tùy chứ!! ở đây tui nói lí hen !!e hèm điều đó còn phụ thuộc vào điều kiện khách wannửa chứ!!còn tuỳ thuộc coi đối tượng là ai nửa chứ!!rùi đang ở trong mọt khung cảnh như thé nào nưa chứ!!tui tin la ông hiểu tui nói gì chứ!! chả lẻ đang đi ngoài đường thì có một nương ở đâu nhảy ra "đòi" ,ông dám cho không !!cho dzàng cũng hỏng dám hêhhhêh!! rùi đang đi dạo ở công viên nửa dám không!! chẳng lẻ cứ cho là ông "bập" seo!! lạng wạn coi chừng tiu thằngng nhỏ lẫn thằng lớn lun ấy chứ lị^^
    Nói dzậy thui chứ nếu đìu kiện cho phép ,có sự "cho" thi tui cũng đau dại khờ đến nổi nào mà mở miệng từ chối !!mèo nào chê mỡ !nói tui nghe coi !!he hơn nhau ở chỗ con mèo khôn ngoan là mèo biết phân biệt "mỡ" ăn được với ...bã chó thôi^^^
  3. danthanh_tiamo

    danthanh_tiamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ái dzà !!! Bàn luận sôi nổi quá hen ....đọc sướng thiệt đó nghen !!
    hé hé ..dzồi vậy là xong ...đóng topic này nghen
    topic tiếp theo ...
    _trong hoàn cảnh nào dễ dẫn đến QHTD nhất ?
    _trước khi QHTD bạn nên làm gì cho an toàn ?xin các bạn hãy đóng góp
  4. 111e11

    111e11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    cái pà nội Tiamo này !!! "sự ham khám phá học hỏi "của Tiamo đáng làm sư phụ tui lun á!!hết hỏi cái này đến cái khác!!từ từ để cho pà con đóng gáp í kiến của pà con chứ !!mới có mấy ngườ trả lời mà!! waiting a little longer đi !!tạm gáp câu hỏi tiếp theo lại mấy ngày nửa đii
  5. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em góp ý mà mấy bác phản đối em quá, em ko dám " hó hé " gì từ bữa tới nay, mặc dù ngày nào em cũng online và đọc bài hít. Nghe Tiamo nói nên mún chia sẽ chút kinh nghiệm cho nó học hỏi đặng mà " dụ dỗ " bé 111e11 chứ hén.
    Người ta thường bảo " Bóng tối là đồng loã của cái ác và mọi tội lỗi". Trong trường hợp này cũng ko ngoại lệ, dĩ nhiên yếu tố xúc tác là bóng tối rồi....
    ....Tò tí te....Ò í e....
    Một đêm tối tối, thấy sao mình bùn bùn....
    Thế là chàng và nàng tìm chỗ hoang vắng để tâm sự, mà hình như mí cặp iu nhau người nào cũng khoái bóng tối hết thì phải ( mặc dù hồi nhỏ sợ ma thí pà kố). Thế rồi, tâm sự cho đã, chàng và nàng chợt im lặng, bắt đầu lắng nghe nhịp thở của nhau. Thông thường là nhịp thở tăng dần, rồi phát ra thành tiếng
    ...Phì Phò....Phì Phò......Aaaaaaaaaaaaa.....Át Xì(sorry, bị sổ mũi

    Lúc ấy, QM đảm bảo trong đầu của chàng và nàng cùng nghĩ đến chuyện-mà-ai-cũng-bít-là-chuyện-gì-đấy. Tuy nhiên, theo thói thường, người ta vẫn bảo " con gái là quả bom nổ chậm", con gái thường hông chủ động, mặc dù nghĩ trước rồi và "mún" lắm rồi nhưng vì...em e thẹn em hông dám tỏ cùng anh. Lúc ấy con trai mà tinh ý thì " châm ngòi" liền, phải nhào dzô lẹ kẻo cơ hội qua đi ko ko tìm lại đc. Đời người cơ hội đến đc mấy lấn đâu hén.
    ....Ầm ầm....Á, kui chừng anh, sập ghế bố
    Còn chiện QHTD sao cho an toàn, QM thấy thường thường, ở "khai cuộc" người ta ko chơi áo giáp, chỉ xài kiếm hoặc trường thương thui, đến khi ác chiến, vào "trung cuộc" rồi thì mới mặc áo giáp và mang khiên vào. Kí nì cũng là cách hay, để đặng mà ko gây mất hứng thú cho cả hai, hén.. Và thường thường "tàn cuộc" thì.....cái này diễn ra theo nhìu cách, khó nói wá
  6. danthanh_tiamo

    danthanh_tiamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    nè 111e11 bạn đâu có góp ý kí rì đâu .. cấm nhiều chuyện thấy chưa chỉ có QM là đóng góp chân thàng thui à! thui..ngiêm túc nha
    Theo danthanh nghĩ chuyện đó cũng hổng có gì phức tạp lắm chỉ một ánh mắt là hiểu gòi đó xong ....và cả hai cảm thấy muốn thì ...xong lun..
    Nhất là nha ...vô tìnhchàng & nàng qua nhà chơi hổng có ai ở nhà là .....vậy đó
    nhưng điều danthanh muốn nhấn mạnh là ....Hãy chuẩn bị tâm lí thật kĩ và chắc chắn không hối hận thì hãy làm ...các bạn nữ cũng như nam ...ai cũng có lần đầu tiên của mình ...
    Hòan cảnh cũng có tác động nhưng chủ yếu là do bản thân mình có muốn hay là không ....có thể là tò mò hay bất cứ điều gì nhưng hãy chắc chắn Bản thân mình đã sẵn sàng
  7. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,lần đâu tiên qua cai box thì thấy chình ình cái topic của bupbê.búp bê chuyền tông hồi nào thía?Định lừa các em xinh tươi ở đây à ?
  8. 111e11

    111e11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tiamo a!! tui có nói gì đâu mà chửi tui nhiều chiện hả!! chỉ nói là Tiamo nên tù tù để pà con xem đã chứ "dục tốc bất đạt ma"
    To Qm:mười điểm cho câu trả lời ở trển^^ hình như chỉ có mấy người đã từng "khai đao " rùi mới rành rọt ,miu tả chi tiết tình huống như dzậy nhi?^^ kekekek
    To "cái pạn gì lâu không thấy ghe": ưh đây đổi tên thành lớp học giới tính cho "trẻ trên mười tàm tuổi"
  9. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    >>111e11: ko chơi trò " đâm thọt " à nghe, chơi wê lần nữa là cóc post bài típ à
  10. taibut_anhyeuem

    taibut_anhyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Ái da....!
    Nghe chừng em bít ít wá các bác ui ! Nhứt là bác QM nhìu kinh nghịm thiệt.Có gì khi nồ em dzề em tìm bác để học hửi lấy một ít mới được,bác nhỉ!

Chia sẻ trang này