1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG THÔNG TIN LIÊN LẠC , giao lưu .

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi Constancy, 25/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn Khoa học pháp lý, theo như quy định của Ban quản trị mạng là một diễn đàn chủ yếu mang tính online. Tức là mọi hoạt động của diễn đàn chủ yếu diễn ra trên đường truyền internet. Trong diễn đàn không được có những topic mang tính riêng tư, vui chơi, ... mà một từ rất phổ thông hay dùng là offline. Vì vậy hẳn có những người mới sẽ rất ngạc nhiên tại sao diễn đàn lại không có những topic đại loại như: Danh sách thành viên, set title, offfline nào, nhật ký.
    Nhưng dạo này em thấy thành viên Khoa học pháp lý vào mạng ít quá. Post bài thì càng ít hơn. Hôm nào cũng online và số lần online một mình, trơ trọi một mình trong căn nhà Khoa học pháp lý là khá nhiều. Trong khi đó, có khi vô tình vào profile của ai đó, vẫn thấy họ kiếm sao đều đều, tức là họ vẫn online, và vẫn vào KHoa học pháp lý, có điều họ không online cùng thời gian với mình và cũng khôngpost bài.
    Chủ đề này với mục đích để cho chúng ta ghi nhận lại những cảm xúc trong một ngày, những suy nghĩ, những việc ta đã làm, hay nói cách khác là giải toả stress. Có những lúc đọc lại những gì ta đã trải qua, ta sẽ có cơ hội nhìn lại mình, và sống tốt hơn, phải không ạ?
    Một mục đích nữa là để các thành viên vẫn biết được sự hiện diện của nhau qua diễn đàn, qua đó thắt chặt thêm tình cảm khăng khít. Vì dù chúng ta là diễn đàn online, nhưng mỗi con người ảo (nick ảo) trên mạng lại là một con người thật ngoài đời, cũng có những cảm xúc riêng tư, cũng có nhu cầu tìm hiểu, trao đổi thông tin với nhau.
    Mong các thành viên cũ, và những ai đang là thành viên, và sẽ là thành viên sẽ hưởng ứng nhiệt tình và tham gia sôi nổi.
    -------------
    Còn đây là lời cho hôm nay:
    Lâu rồi mới thấy satthutinhdoi quay trở lại. Hôm qua online thì gặp anh ngualuoi. Hôm kia thì nhìn thấy chị Remediot vào, bà chị này ngày trước tham gia nhiệt tình lắm, có lúc thấy bà ý online 1-2 tiếng đồng hồ. Nhưng dạo này không hiểu bận bịu gì mà biến đâu chả thấy. Nhiều hôm còn không online, biểu hiện là Gold=0. Hôm nọ thấy anh LVHa74 post bài trong De l''esprit des lois, mới biết là anh vẫn online đều, có điều không post bài thôi. Nhưng vô tình đi qua Thảo luận, lại thấy anh rất lâu ở trong đó. Tự nhiên thấy ghen tị với mấy bác bên Thảo luận. Lại được nghe satthutinhdoi bảo Amour_Unique hay lang thang các box khác mà không về Khoa học pháp lý.
    Còn bao nhiêu người nữa lâu rồi chả thấy như: bé Roseline, chị sunu, anh Giaaotuicom, anh longpt, ...
    Chao ôi, trông tình trạng của box mà lại nghĩ đến nền Luật học nước nhà.
    To bác Minh Trinh và anh longlanh và Satthutinhdoi: Hôm nào Khoa học pháp lý mình offline trong HCM lần nữa nhé.
    To satthutinhdoi: Hôm nọ tớ gọi điện rủ cậu đi gặp bác Minh Trinh mà không gặp cậu.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Vô duyên đối diện bất tương phùng
  2. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn Khoa học pháp lý, theo như quy định của Ban quản trị mạng là một diễn đàn chủ yếu mang tính online. Tức là mọi hoạt động của diễn đàn chủ yếu diễn ra trên đường truyền internet. Trong diễn đàn không được có những topic mang tính riêng tư, vui chơi, ... mà một từ rất phổ thông hay dùng là offline. Vì vậy hẳn có những người mới sẽ rất ngạc nhiên tại sao diễn đàn lại không có những topic đại loại như: Danh sách thành viên, set title, offfline nào, nhật ký.
    Nhưng dạo này em thấy thành viên Khoa học pháp lý vào mạng ít quá. Post bài thì càng ít hơn. Hôm nào cũng online và số lần online một mình, trơ trọi một mình trong căn nhà Khoa học pháp lý là khá nhiều. Trong khi đó, có khi vô tình vào profile của ai đó, vẫn thấy họ kiếm sao đều đều, tức là họ vẫn online, và vẫn vào KHoa học pháp lý, có điều họ không online cùng thời gian với mình và cũng khôngpost bài.
    Chủ đề này với mục đích để cho chúng ta ghi nhận lại những cảm xúc trong một ngày, những suy nghĩ, những việc ta đã làm, hay nói cách khác là giải toả stress. Có những lúc đọc lại những gì ta đã trải qua, ta sẽ có cơ hội nhìn lại mình, và sống tốt hơn, phải không ạ?
    Một mục đích nữa là để các thành viên vẫn biết được sự hiện diện của nhau qua diễn đàn, qua đó thắt chặt thêm tình cảm khăng khít. Vì dù chúng ta là diễn đàn online, nhưng mỗi con người ảo (nick ảo) trên mạng lại là một con người thật ngoài đời, cũng có những cảm xúc riêng tư, cũng có nhu cầu tìm hiểu, trao đổi thông tin với nhau.
    Mong các thành viên cũ, và những ai đang là thành viên, và sẽ là thành viên sẽ hưởng ứng nhiệt tình và tham gia sôi nổi.
    -------------
    Còn đây là lời cho hôm nay:
    Lâu rồi mới thấy satthutinhdoi quay trở lại. Hôm qua online thì gặp anh ngualuoi. Hôm kia thì nhìn thấy chị Remediot vào, bà chị này ngày trước tham gia nhiệt tình lắm, có lúc thấy bà ý online 1-2 tiếng đồng hồ. Nhưng dạo này không hiểu bận bịu gì mà biến đâu chả thấy. Nhiều hôm còn không online, biểu hiện là Gold=0. Hôm nọ thấy anh LVHa74 post bài trong De l''esprit des lois, mới biết là anh vẫn online đều, có điều không post bài thôi. Nhưng vô tình đi qua Thảo luận, lại thấy anh rất lâu ở trong đó. Tự nhiên thấy ghen tị với mấy bác bên Thảo luận. Lại được nghe satthutinhdoi bảo Amour_Unique hay lang thang các box khác mà không về Khoa học pháp lý.
    Còn bao nhiêu người nữa lâu rồi chả thấy như: bé Roseline, chị sunu, anh Giaaotuicom, anh longpt, ...
    Chao ôi, trông tình trạng của box mà lại nghĩ đến nền Luật học nước nhà.
    To bác Minh Trinh và anh longlanh và Satthutinhdoi: Hôm nào Khoa học pháp lý mình offline trong HCM lần nữa nhé.
    To satthutinhdoi: Hôm nọ tớ gọi điện rủ cậu đi gặp bác Minh Trinh mà không gặp cậu.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Vô duyên đối diện bất tương phùng
  3. hcmt

    hcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc bài bên box KTQS, tớ hơi quê, nhưng không có sao
    Mấy hôm nay đang tìm lớp nào thảo luận Kinh tế và dân sự để thảo luận ké , riết rồi kiến thức cứ chắp vá lung tung. Còn lớp mình thì ồn quá, thầy cô cũng chán thảo luận với lớp mình, học kì này chắc điểm còn thê thảm hơn học kì trước nữa
    Mà công nhận box mình cũng hơi vắng ,mấy bác hồi xưa giờ không biết đi đâu hết rồi nhỉ
  4. hcmt

    hcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc bài bên box KTQS, tớ hơi quê, nhưng không có sao
    Mấy hôm nay đang tìm lớp nào thảo luận Kinh tế và dân sự để thảo luận ké , riết rồi kiến thức cứ chắp vá lung tung. Còn lớp mình thì ồn quá, thầy cô cũng chán thảo luận với lớp mình, học kì này chắc điểm còn thê thảm hơn học kì trước nữa
    Mà công nhận box mình cũng hơi vắng ,mấy bác hồi xưa giờ không biết đi đâu hết rồi nhỉ
  5. phuongham

    phuongham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    hè..hè.....em luôn thích những gương mặt đểu đểu như thế này. chẳng hiểu sao? phải chăng mình cũng thế? nhưng bạn bè bảo giá mà mình được như thế một tý thì đã tốt. đằng này...
    hè..hè...mà thôi. có phải vào đây để buôn than đâu. nhưng mà vào đây để làm gì nhỉ? a` phải rồi! mội người đang nói tới chuyện ai xuất hiện nhiều, ai xuất hiện ít . ai thì em không biết, mà có biết cũng hổng dám nói, còn em thì không hiểu sao dạo này ít thấy hứng thú với chuyện viết lách, ít hứng thú với những bài viết quá khuôn cứng. các bài viết trên diênc đàn quả thật chất luợng chuyên môn rất cao nhưng không hiểu sao em không thể đọc từ dầu đến cuối. rồi từ đấy cũng chẳng biết post gì lên nữa. biết làm thế nào được
    nhưng bây giờ em đang cố để hoà nhập lại với diễn đàn. không biết có thành công không?có khi phải thử mới biết được nhỉ?
    em vốn dĩ rất phục mấy bác như nofear, constancy, sunou....đôi khi em không hiểu được sao lại có những người say mê và gắn bó được với cái mà vốn dĩ chỉ là ảo giác. không lợi nhuận, không ai biết mình là ai, không một lời cảm ơn vì bài viết tốt(hoặc rất ít), vậy là vì cái gì? có lẽ học nhiều nhưng em không khôn được là mấy!!!có lẽ đấy là cách sống, nghiên cứu, học hỏi của những người thực sự đam mê khoa học pháp lý. có thể!
    có thể em cũng sẽ thử noi gương ho xem sao? có thể em sẽ trưởng thành hơn.
    nói nhiều như vậy, nhưng chỉ một lời hôm nay muốn nói thôi là là sự cảm phục sự lao động , sáng tạo của các thành viên. đó chính là sự thu hút và níu giữ những thành viên mới.
    xin cảm ơn
  6. phuongham

    phuongham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    hè..hè.....em luôn thích những gương mặt đểu đểu như thế này. chẳng hiểu sao? phải chăng mình cũng thế? nhưng bạn bè bảo giá mà mình được như thế một tý thì đã tốt. đằng này...
    hè..hè...mà thôi. có phải vào đây để buôn than đâu. nhưng mà vào đây để làm gì nhỉ? a` phải rồi! mội người đang nói tới chuyện ai xuất hiện nhiều, ai xuất hiện ít . ai thì em không biết, mà có biết cũng hổng dám nói, còn em thì không hiểu sao dạo này ít thấy hứng thú với chuyện viết lách, ít hứng thú với những bài viết quá khuôn cứng. các bài viết trên diênc đàn quả thật chất luợng chuyên môn rất cao nhưng không hiểu sao em không thể đọc từ dầu đến cuối. rồi từ đấy cũng chẳng biết post gì lên nữa. biết làm thế nào được
    nhưng bây giờ em đang cố để hoà nhập lại với diễn đàn. không biết có thành công không?có khi phải thử mới biết được nhỉ?
    em vốn dĩ rất phục mấy bác như nofear, constancy, sunou....đôi khi em không hiểu được sao lại có những người say mê và gắn bó được với cái mà vốn dĩ chỉ là ảo giác. không lợi nhuận, không ai biết mình là ai, không một lời cảm ơn vì bài viết tốt(hoặc rất ít), vậy là vì cái gì? có lẽ học nhiều nhưng em không khôn được là mấy!!!có lẽ đấy là cách sống, nghiên cứu, học hỏi của những người thực sự đam mê khoa học pháp lý. có thể!
    có thể em cũng sẽ thử noi gương ho xem sao? có thể em sẽ trưởng thành hơn.
    nói nhiều như vậy, nhưng chỉ một lời hôm nay muốn nói thôi là là sự cảm phục sự lao động , sáng tạo của các thành viên. đó chính là sự thu hút và níu giữ những thành viên mới.
    xin cảm ơn
  7. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đã ghé rồi. Chiều lại ghé nữa. Thấy số người đọc bài lên rất nhanh. Trong vòng có buổi sáng mà 29 người. Thế mới biết người vào KHPL cũng không phải là ít. Vậy họ làm gì trong này nhỉ?
    Cho em hỏi thăm anh phuongham tý. Anh hiện đang học gì đấy?
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Vô duyên đối diện bất tương phùng
  8. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đã ghé rồi. Chiều lại ghé nữa. Thấy số người đọc bài lên rất nhanh. Trong vòng có buổi sáng mà 29 người. Thế mới biết người vào KHPL cũng không phải là ít. Vậy họ làm gì trong này nhỉ?
    Cho em hỏi thăm anh phuongham tý. Anh hiện đang học gì đấy?
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Vô duyên đối diện bất tương phùng
  9. longlanh

    longlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    Chào Constancy, mọi người vẫn không quên diễn đàn này và cũng không quên những người như C. đâu.
    Được constancy sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 26/11/2003
  10. longlanh

    longlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    Chào Constancy, mọi người vẫn không quên diễn đàn này và cũng không quên những người như C. đâu.
    Được constancy sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 26/11/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này