1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG THÔNG TIN LIÊN LẠC , giao lưu .

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi Constancy, 25/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật ngày sinh nhật của mình:
    Sáng, cả lớp cấp III ngày xưa hẹn nhau gặp mặt, lý do không phải vì sinh nhật mình mới cú, chẳng có đứa nào nhớ cả. Trưa, ăn lẩu dê (thế mà đến tối không kêu be be mới tài), nhắc nhở chúng nó, chúng nó còn cười khì khì không thèm chúc một câu, cú.
    Chiều đi thăm mấy đứa bạn cũng lớp cấp III, chúng nó mới sinh con, mà chưa đến thăm được, hì hì, tiện thể vừa mừng tuổi vừa thăm hỏi luôn (lại được tiếng là Chú mừng tuổi cháu nhiều thế). Thấy chúng nó có con mà cũng........
    Chiều tối, nghe điện thoại của em Tiểu thư, hẹn anh rảnh thì mấy anh em đi uống nước, tổ chức sinh nhật luôn thể, ừ thì đi, tuổi già rồi cũng chẳng có ma nào đến nhà tặng hoa đâu.
    8g tối có mặt ở quán Ong trên phố Huỳnh Thúc Kháng, tranh thủ gọi luôn một số người bạn học cùng và mời cả 3M ( http://tintuc.vnn.vn/forum/ ) đến cho xôm, để TTVNOL oánh nhau cùng 3M luôn thể. Cô Tiểu thư, chị Tnanl (choài, oách nhỉ, 2 Mod đến thăm thành viên đây) với chú Hbb đến chúc mừng SN. (hì hì không đến có phải đỡ tốn tiền nước của mình không chứ)
    Trong buổi tối hôm đó, còn nhận được tin nhắn hỏi thăm và thăm hỏi của một số thành viên khác, Trân trọng cảm ơn các quý vị đã gửi lời chúc đến Ngualuoi cả bằng hiện vật, cả bằng nhắn tin (những 500đ một tin nhắn đấy), cả bằng TTVNOL.Com (tiện thì vào viết cho nó lời chúc, mất gì đâu, đằng nào cũng phải trả 3.000đ/giờ thuê máy) khà khà (xúc động quá) oạch
    Chỉ tiếc một điều là cả ngày hôm đó chưa kiếm được cô nào để đọ lưỡi mà thôi
  2. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật ngày sinh nhật của mình:
    Sáng, cả lớp cấp III ngày xưa hẹn nhau gặp mặt, lý do không phải vì sinh nhật mình mới cú, chẳng có đứa nào nhớ cả. Trưa, ăn lẩu dê (thế mà đến tối không kêu be be mới tài), nhắc nhở chúng nó, chúng nó còn cười khì khì không thèm chúc một câu, cú.
    Chiều đi thăm mấy đứa bạn cũng lớp cấp III, chúng nó mới sinh con, mà chưa đến thăm được, hì hì, tiện thể vừa mừng tuổi vừa thăm hỏi luôn (lại được tiếng là Chú mừng tuổi cháu nhiều thế). Thấy chúng nó có con mà cũng........
    Chiều tối, nghe điện thoại của em Tiểu thư, hẹn anh rảnh thì mấy anh em đi uống nước, tổ chức sinh nhật luôn thể, ừ thì đi, tuổi già rồi cũng chẳng có ma nào đến nhà tặng hoa đâu.
    8g tối có mặt ở quán Ong trên phố Huỳnh Thúc Kháng, tranh thủ gọi luôn một số người bạn học cùng và mời cả 3M ( http://tintuc.vnn.vn/forum/ ) đến cho xôm, để TTVNOL oánh nhau cùng 3M luôn thể. Cô Tiểu thư, chị Tnanl (choài, oách nhỉ, 2 Mod đến thăm thành viên đây) với chú Hbb đến chúc mừng SN. (hì hì không đến có phải đỡ tốn tiền nước của mình không chứ)
    Trong buổi tối hôm đó, còn nhận được tin nhắn hỏi thăm và thăm hỏi của một số thành viên khác, Trân trọng cảm ơn các quý vị đã gửi lời chúc đến Ngualuoi cả bằng hiện vật, cả bằng nhắn tin (những 500đ một tin nhắn đấy), cả bằng TTVNOL.Com (tiện thì vào viết cho nó lời chúc, mất gì đâu, đằng nào cũng phải trả 3.000đ/giờ thuê máy) khà khà (xúc động quá) oạch
    Chỉ tiếc một điều là cả ngày hôm đó chưa kiếm được cô nào để đọ lưỡi mà thôi
  3. littlesmile

    littlesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bác còn ngứa lưỡi dài dài ... Chúc bác năm sau nhé:
  4. littlesmile

    littlesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bác còn ngứa lưỡi dài dài ... Chúc bác năm sau nhé:
  5. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Có bài này, chẳng biết gửi vào đâu, mà lập thảo luận mới thì phí đất quá, thôi, gửi vào đây để mọi người đọc nhá.
    --------------------------------------------
    Con chim có tổ, con người có tông. Suối sông có ngọn có nguồn.
    ?oQuê hương là niềm hy vọng- Ta về rợp **** vàng bay?
    Biết bao đổi thay, dòng sông cánh đồng là bờ xôi, ruộng mật. Mảnh đất mẹ cha, chắc lọc làm ra ngô, khoai, sắn, gạo, nuôi ta khôn lớn lên người, đi xa rồi làm sao quên được. Mỗi bước đi như níu kéo chân ta.
    Nhớ thời bánh đúc, bánh đa. Nhớ thời nhem nhuốc cỏ gà chọi thi. Nhớ đường đi, ngõ nhỏ, xóm nhỏ nhà ta ở đó. Nhớ góc vườn, góc sân cồn cào thân thiết.
    ?oQuê hương là con diều biếc, cho tuổi thơ luyến tiếc một thời?
    Tháng tám đình đám đông vui. Trai làng hát ví, từng đôi đối lời
    Đình chùa hò hẹn là nơi. Trung tâm hội tụ nhiều người vào ra.
    Cây bàng, cây gạo, cây đa. Bờ tre, giếng nước của ta một thời.
    Chăn trâu, cắt cỏ ta chơi. Đánh chuyền, đánh chắt cùng ngồi chơi ô.
    Đánh dậm, bắt cá bắt cua. Nhảy dây, nô đùa đánh đáo đánh khăng
    Những đêm dưới ánh trăng rằm. Vui đùa thỏa thích dưới trăng trốn tìm.
    Trèo cây, hái quả bắt chim. Thi nhau đi tìm bắt dế bắt ve.
    Thả diều dưới nắng trưa hè. Trang trang trời nắng chẳng che tí nào.
    Cùng nhau cứ thế nhảy ào. Xuống sông đầy bến ra vào lặn bơi
    Chốc là sáu chục năm trời. Nhìn ai cũng thấy da mồi tóc sương,
    Hai tiếng quê hương là cái gì đó da diết thân thương, người đi xa và người vĩnh biệt đều luyến tiếc quê hương. Nơi gửi thịt gửi xương, nơi chôn nhau cắt rốn.
    Cha truyền con nối. Muôn đời cứ nối tiếp ông cha, đó là nét đẹp riêng văn hóa của làng ta muôn thuở. Lại nghe những chị làm cỏ, hát ví trên cánh đồng lúa biếc mênh mông, đang thì con gái:
    ?oHỡi cô thắt dải lưng xanh, có về làng Khám với anh thì về
    Làng anh có ruộng tứ bề, có đất dậy học có nghề thợ xây?
    Làm điệu hát ví có bao đời nay. Mượt mà sâu nặng đắm say lòng người.
    Vang xa da diết giữa trời. Đánh thức lòng người, đánh thức con tim.
    Tiếng hát như gợi như tìm. Vừa là trách móc, ghẹo trêu, mời chào.
    Êm êm, dịu dịu, ngọt ngào. Trái tim sắt thép cuộn trào bão dông.
    Như du ngủ, như nâng nâng. Như đang đánh thức cuộn dâng sóng tình.
    Làm cho hai đứa chúng mình. Nghiêng nghiêng, ngả ngả theo tình nước mây.
    Đã bao đời nay, Cha truyền con nối, thủy chung với nghề. Sớm tối đi về với ruộng với quê. Công nghiệp hóa đã về, nông nghiệp đổi thay. Làn điệu hát ví từ nay vắng dần. Song phong thủy hữu tình, đất quê mình đẹp lắm.
    Nhà máy công nghiệp mọc đầy, đô thị hóa đã đổi thay xóm làng. ?oCận thị, cận giang?, giao thông thi lại dễ dàng. Có 9 dòng họ đã xây làng dựng nghiệp ở đây. Tuy khác họ song tình cảm dắt dây. Họ nội, họ ngoại, họ thầy, họ u. Đã gần ba mươi thiên thu. Quần tụ vui vầy khăng khít bên nhau. Trong kháng chiến đoàn kết trước sau giữ làng. Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Nhiều liệt sỹ đã hy sinh cho đất quê mình giàu đẹp hôm nay. Trong hòa bình kiến thiết dựng xây, nhiều người con đã làm nên sự nghiệp: là cán bộ lãnh đạo, là công nhân lành nghềl là binh lính sỹ quan, là nhà báo, giáo học, giáo sư tiến sỹ, kỹ sư, bác sỹ. Đều có chung suy nghĩ về quê, mong mỏi muôn bề có sự đổi thay.
    Đã nửa thế kỷ nay, giờ đây quê ta đổi mới. Từ nghèo đói lắt leo, nhà cửa thì lèo phèo tranh tre vách đất. Đương đi thì lầy lội đất bùn. Đã bao đời nay người dân quê tôi trăn trở cái nghèo cái khổ, cứ bám mãi lấy thôi. Nay đã đổi mới đổi đời, giàu lên lịch sự khang trang. Cả làng có điện, có tivi, nhà cửa đường đi bằng gạch ngói bê tông.
    Làng xóm quê ta, thay da đổi thịt. Có thành tích đổi mới hôm nay, trong kiến thiết dựng xây. Đã trải qua nhiều thế hệ làm sao kể hết được công lao của các bậc tuổi cao.
    Những người con đi xa,
    Nhớ kỷ niệm một dòng sông. Nhớ khu đồng cắt cỏ chăn trâu
    Bây giờ tóc đã bạc mầu. Hết rồi cái tuổi chăn trâu thả diều
    Xa quê càng nhớ quê nhiều. Càng khổ càng sướng càng nhiều nhớ quê
    Chúng con xin nguyện lời thề. Tất cả hãy vì đổi mới quê hương
    Dù đi ăn ở bốn phương. Quê hương đất mẹ, quê hương của mình
    Nhắn ai đừng có vô tình. Quên đi gốc tích quê mình đã sinh
    Quê là linh hồn cuộc sống. Ai quên đi sao lớn thành người.
  6. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Có bài này, chẳng biết gửi vào đâu, mà lập thảo luận mới thì phí đất quá, thôi, gửi vào đây để mọi người đọc nhá.
    --------------------------------------------
    Con chim có tổ, con người có tông. Suối sông có ngọn có nguồn.
    ?oQuê hương là niềm hy vọng- Ta về rợp **** vàng bay?
    Biết bao đổi thay, dòng sông cánh đồng là bờ xôi, ruộng mật. Mảnh đất mẹ cha, chắc lọc làm ra ngô, khoai, sắn, gạo, nuôi ta khôn lớn lên người, đi xa rồi làm sao quên được. Mỗi bước đi như níu kéo chân ta.
    Nhớ thời bánh đúc, bánh đa. Nhớ thời nhem nhuốc cỏ gà chọi thi. Nhớ đường đi, ngõ nhỏ, xóm nhỏ nhà ta ở đó. Nhớ góc vườn, góc sân cồn cào thân thiết.
    ?oQuê hương là con diều biếc, cho tuổi thơ luyến tiếc một thời?
    Tháng tám đình đám đông vui. Trai làng hát ví, từng đôi đối lời
    Đình chùa hò hẹn là nơi. Trung tâm hội tụ nhiều người vào ra.
    Cây bàng, cây gạo, cây đa. Bờ tre, giếng nước của ta một thời.
    Chăn trâu, cắt cỏ ta chơi. Đánh chuyền, đánh chắt cùng ngồi chơi ô.
    Đánh dậm, bắt cá bắt cua. Nhảy dây, nô đùa đánh đáo đánh khăng
    Những đêm dưới ánh trăng rằm. Vui đùa thỏa thích dưới trăng trốn tìm.
    Trèo cây, hái quả bắt chim. Thi nhau đi tìm bắt dế bắt ve.
    Thả diều dưới nắng trưa hè. Trang trang trời nắng chẳng che tí nào.
    Cùng nhau cứ thế nhảy ào. Xuống sông đầy bến ra vào lặn bơi
    Chốc là sáu chục năm trời. Nhìn ai cũng thấy da mồi tóc sương,
    Hai tiếng quê hương là cái gì đó da diết thân thương, người đi xa và người vĩnh biệt đều luyến tiếc quê hương. Nơi gửi thịt gửi xương, nơi chôn nhau cắt rốn.
    Cha truyền con nối. Muôn đời cứ nối tiếp ông cha, đó là nét đẹp riêng văn hóa của làng ta muôn thuở. Lại nghe những chị làm cỏ, hát ví trên cánh đồng lúa biếc mênh mông, đang thì con gái:
    ?oHỡi cô thắt dải lưng xanh, có về làng Khám với anh thì về
    Làng anh có ruộng tứ bề, có đất dậy học có nghề thợ xây?
    Làm điệu hát ví có bao đời nay. Mượt mà sâu nặng đắm say lòng người.
    Vang xa da diết giữa trời. Đánh thức lòng người, đánh thức con tim.
    Tiếng hát như gợi như tìm. Vừa là trách móc, ghẹo trêu, mời chào.
    Êm êm, dịu dịu, ngọt ngào. Trái tim sắt thép cuộn trào bão dông.
    Như du ngủ, như nâng nâng. Như đang đánh thức cuộn dâng sóng tình.
    Làm cho hai đứa chúng mình. Nghiêng nghiêng, ngả ngả theo tình nước mây.
    Đã bao đời nay, Cha truyền con nối, thủy chung với nghề. Sớm tối đi về với ruộng với quê. Công nghiệp hóa đã về, nông nghiệp đổi thay. Làn điệu hát ví từ nay vắng dần. Song phong thủy hữu tình, đất quê mình đẹp lắm.
    Nhà máy công nghiệp mọc đầy, đô thị hóa đã đổi thay xóm làng. ?oCận thị, cận giang?, giao thông thi lại dễ dàng. Có 9 dòng họ đã xây làng dựng nghiệp ở đây. Tuy khác họ song tình cảm dắt dây. Họ nội, họ ngoại, họ thầy, họ u. Đã gần ba mươi thiên thu. Quần tụ vui vầy khăng khít bên nhau. Trong kháng chiến đoàn kết trước sau giữ làng. Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Nhiều liệt sỹ đã hy sinh cho đất quê mình giàu đẹp hôm nay. Trong hòa bình kiến thiết dựng xây, nhiều người con đã làm nên sự nghiệp: là cán bộ lãnh đạo, là công nhân lành nghềl là binh lính sỹ quan, là nhà báo, giáo học, giáo sư tiến sỹ, kỹ sư, bác sỹ. Đều có chung suy nghĩ về quê, mong mỏi muôn bề có sự đổi thay.
    Đã nửa thế kỷ nay, giờ đây quê ta đổi mới. Từ nghèo đói lắt leo, nhà cửa thì lèo phèo tranh tre vách đất. Đương đi thì lầy lội đất bùn. Đã bao đời nay người dân quê tôi trăn trở cái nghèo cái khổ, cứ bám mãi lấy thôi. Nay đã đổi mới đổi đời, giàu lên lịch sự khang trang. Cả làng có điện, có tivi, nhà cửa đường đi bằng gạch ngói bê tông.
    Làng xóm quê ta, thay da đổi thịt. Có thành tích đổi mới hôm nay, trong kiến thiết dựng xây. Đã trải qua nhiều thế hệ làm sao kể hết được công lao của các bậc tuổi cao.
    Những người con đi xa,
    Nhớ kỷ niệm một dòng sông. Nhớ khu đồng cắt cỏ chăn trâu
    Bây giờ tóc đã bạc mầu. Hết rồi cái tuổi chăn trâu thả diều
    Xa quê càng nhớ quê nhiều. Càng khổ càng sướng càng nhiều nhớ quê
    Chúng con xin nguyện lời thề. Tất cả hãy vì đổi mới quê hương
    Dù đi ăn ở bốn phương. Quê hương đất mẹ, quê hương của mình
    Nhắn ai đừng có vô tình. Quên đi gốc tích quê mình đã sinh
    Quê là linh hồn cuộc sống. Ai quên đi sao lớn thành người.
  7. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng Quốc tế phụ nữ ngày 8 tháng 3
  8. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng Quốc tế phụ nữ ngày 8 tháng 3
  9. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn satthu nhé. Thay mặt chi em box, gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm tận tình của các bác anh em trong việc galang với chị em.
    Đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành tới Minh Trinh anh cả, người có lẽ là người chiều chị em nhất box. Cũng nhờ anh gửi đến chị nhà lời chúc mừng của toàn thể box KHPL chúng em. Chúc chị chóng mạnh khoẻ, bình an, may mắn. Tặng chị hai chữ "niềm tin và lòng dũng cảm".
  10. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn satthu nhé. Thay mặt chi em box, gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm tận tình của các bác anh em trong việc galang với chị em.
    Đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành tới Minh Trinh anh cả, người có lẽ là người chiều chị em nhất box. Cũng nhờ anh gửi đến chị nhà lời chúc mừng của toàn thể box KHPL chúng em. Chúc chị chóng mạnh khoẻ, bình an, may mắn. Tặng chị hai chữ "niềm tin và lòng dũng cảm".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này