1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG THÔNG TIN LIÊN LẠC , giao lưu .

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi Constancy, 25/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magaret09

    magaret09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Dạ, cám ơn anh đã động viên em. Dưng mà đầu óc em chậm chạp, có mấy chỗ em chẳng hiểu gì. Mới cả minhpt với magaret09/forthejustice vốn là chỗ không quen biết, tự dưng nhắc tới, he lại mất công hắt xì anh ạ.
    Topic yêu quý của em đang bị bắt đeo cái biển Kiện cáo, trông xấu xí quá đi mất.
    Được magaret09 sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 10/04/2005
  2. magaret09

    magaret09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Dạ, cám ơn anh đã động viên em. Dưng mà đầu óc em chậm chạp, có mấy chỗ em chẳng hiểu gì. Mới cả minhpt với magaret09/forthejustice vốn là chỗ không quen biết, tự dưng nhắc tới, he lại mất công hắt xì anh ạ.
    Topic yêu quý của em đang bị bắt đeo cái biển Kiện cáo, trông xấu xí quá đi mất.
    Được magaret09 sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 10/04/2005
  3. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Có như thế thì topic của bạn mới tồn tại ở box một thời gian nữa. Và trong tương lai nó sẽ bị ghép với chính chủ đề này. Cũng nhân đây tôi xin thông báo với bạn là tôi sẽ khoá chủ đề đó của bạn lại.
    Mọi thắc mắc kiện cáo, xin phép bạn nghĩ kỹ trước khi trình bày vì rằng tất cả những gì cần nói đã nói rồi.
    Rất vui nếu được vui vẻ và tán phét với bạn ở chủ đề này và bàn luận với bạn một cách nghiêm túc ở các topic còn lại.
    Thân mến,
    Constancy
  4. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Có như thế thì topic của bạn mới tồn tại ở box một thời gian nữa. Và trong tương lai nó sẽ bị ghép với chính chủ đề này. Cũng nhân đây tôi xin thông báo với bạn là tôi sẽ khoá chủ đề đó của bạn lại.
    Mọi thắc mắc kiện cáo, xin phép bạn nghĩ kỹ trước khi trình bày vì rằng tất cả những gì cần nói đã nói rồi.
    Rất vui nếu được vui vẻ và tán phét với bạn ở chủ đề này và bàn luận với bạn một cách nghiêm túc ở các topic còn lại.
    Thân mến,
    Constancy
  5. magaret09

    magaret09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vâng, như thế là đúng luật. Cám ơn bạn.
    Chắc tại cái thói hay kêu ca lung tung của tôi mãi chưa sửa được. Sorry nhá.
    So glad to do as such, too.
    Thất lời ư- chẳng em cũng chẳng anh
    Vì câu chuyện nhân duyên là như thế
    Góc phố ấy đôi lòng đều nhỏ lệ
    Giờ đường xa- đừng lộng gió ngày xưa
    Chết rồi, Magaret ơi, sao dạo này cậu hay online thế.
    Được magaret09 sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 10/04/2005
  6. magaret09

    magaret09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vâng, như thế là đúng luật. Cám ơn bạn.
    Chắc tại cái thói hay kêu ca lung tung của tôi mãi chưa sửa được. Sorry nhá.
    So glad to do as such, too.
    Thất lời ư- chẳng em cũng chẳng anh
    Vì câu chuyện nhân duyên là như thế
    Góc phố ấy đôi lòng đều nhỏ lệ
    Giờ đường xa- đừng lộng gió ngày xưa
    Chết rồi, Magaret ơi, sao dạo này cậu hay online thế.
    Được magaret09 sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 10/04/2005
  7. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn hiền mấy bài thơ, chớ nên sầu nữa nhé, vì một người quá nghệ sĩ
    ---------------------------------------------
    Chị đã là của riêng anh
    Anh chị vừa mới làm lành
    Em ơi chớ nên sầu nữa
    Bởi cái thứ tình mong manh
    Chị là "em" của riêng anh
    Vậy nên chị biết rõ mà
    Anh tuy rằng đã hơi già
    Nhưng lại đa tình lắm hà
    Chị mãi là của riêng anh
    Vậy nên mới cho em rõ
    Để lòng em thêm thông tỏ
    Khỏi vương vấn, bận thân em
    Chị là "em" của riêng anh
    Em ơi, biết rồi thì hãy
    Đừng vì chút tình mong manh
    Mà mang thân xanh hao gầy
    Em nhé!!!
    (j/k)
    -----------------------------------------
    Gọi anh trai
    Anh đâu rồi anh hỡi
    Sao đã mấy ngày rồi
    Mà không thấy anh ngồi
    Bên cái bàn desk top
    Hay là anh ở hót
    Pi tồ kô có ai
    Suốt ngày ca cái bài
    Mong có cô em gái
    Đúng, có cô em gái
    Nhưng mà không ở lại
    Chăm sóc anh đêm ngày
    Mà về chơi lap top
    Cô ấy kô vào hót
    Cô ấy kô chăm sóc
    Cô ấy vào bẩy ích
    Làm bài thơ con cóc
    Gọi, gọi, gọi anh trai
    Ở nơi đâu anh hỡi
    Về, về đi, ơi à
    Về, về đi, à ơi.
    Liên lạc lại mau há.
    31/03/05
    -------------------------------------------
    Em gọi anh không thưa
    Khiến đất trời đổ mưa
    Hay chính lòng em đó
    Vì gọi, anh chẳng thưa
    Anh ơi, anh đâu rồi
    Anh đâu rồi anh hỡi
    Sao anh không trả lời
    Khiến lòng em bức bối
    Anh ơi có chuyện gì
    Hay là cái chi chi
    Cũng nói cho em nhé
    Chứ đừng có lặng im
    Anh ơi, anh nhớ nha
    Mình anh em một nhà
    Có chi đâu mà giấu
    Mà nếu mà anh giấu
    Là em giận đấy à
    Anh ơi, anh nhớ nha
    Em còn hơn chị ấy
    Vì chị ấy xa lạ
    Em lại là người nhà
    Anh ơi em có tà
    Cũng là người một nhà
    Là em - cô em gái
    Của anh trai Đông Tà
    Anh, trả lời đi anh
    Trả lời tiếng em gọi
    Kẻo lòng em lại dỗi
    Ứ chơi nữa đâu hà.
  8. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn hiền mấy bài thơ, chớ nên sầu nữa nhé, vì một người quá nghệ sĩ
    ---------------------------------------------
    Chị đã là của riêng anh
    Anh chị vừa mới làm lành
    Em ơi chớ nên sầu nữa
    Bởi cái thứ tình mong manh
    Chị là "em" của riêng anh
    Vậy nên chị biết rõ mà
    Anh tuy rằng đã hơi già
    Nhưng lại đa tình lắm hà
    Chị mãi là của riêng anh
    Vậy nên mới cho em rõ
    Để lòng em thêm thông tỏ
    Khỏi vương vấn, bận thân em
    Chị là "em" của riêng anh
    Em ơi, biết rồi thì hãy
    Đừng vì chút tình mong manh
    Mà mang thân xanh hao gầy
    Em nhé!!!
    (j/k)
    -----------------------------------------
    Gọi anh trai
    Anh đâu rồi anh hỡi
    Sao đã mấy ngày rồi
    Mà không thấy anh ngồi
    Bên cái bàn desk top
    Hay là anh ở hót
    Pi tồ kô có ai
    Suốt ngày ca cái bài
    Mong có cô em gái
    Đúng, có cô em gái
    Nhưng mà không ở lại
    Chăm sóc anh đêm ngày
    Mà về chơi lap top
    Cô ấy kô vào hót
    Cô ấy kô chăm sóc
    Cô ấy vào bẩy ích
    Làm bài thơ con cóc
    Gọi, gọi, gọi anh trai
    Ở nơi đâu anh hỡi
    Về, về đi, ơi à
    Về, về đi, à ơi.
    Liên lạc lại mau há.
    31/03/05
    -------------------------------------------
    Em gọi anh không thưa
    Khiến đất trời đổ mưa
    Hay chính lòng em đó
    Vì gọi, anh chẳng thưa
    Anh ơi, anh đâu rồi
    Anh đâu rồi anh hỡi
    Sao anh không trả lời
    Khiến lòng em bức bối
    Anh ơi có chuyện gì
    Hay là cái chi chi
    Cũng nói cho em nhé
    Chứ đừng có lặng im
    Anh ơi, anh nhớ nha
    Mình anh em một nhà
    Có chi đâu mà giấu
    Mà nếu mà anh giấu
    Là em giận đấy à
    Anh ơi, anh nhớ nha
    Em còn hơn chị ấy
    Vì chị ấy xa lạ
    Em lại là người nhà
    Anh ơi em có tà
    Cũng là người một nhà
    Là em - cô em gái
    Của anh trai Đông Tà
    Anh, trả lời đi anh
    Trả lời tiếng em gọi
    Kẻo lòng em lại dỗi
    Ứ chơi nữa đâu hà.
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hihi . Cons làm thơ mà vần điệu cứ chắc như mấy bài hát nhỉ :
    Anh ơi anh ơi anh đâu rồi !
    Làm sao, làm sao ta có đôi !
    Anh ơi, anh ơi anh đâu rồi
    Để tình đầu, tình cuối đau lòng nhau .
    hihi .
    Anh lại nhớ bài thơ anh học hồi bé :
    Cu ti cu tì
    bé tí bé ti
    nó bò nó đi
    nó nô như quỷ
    Nọ ti vẽ hề
    má tô đỏ ghê
    nó ra hè phố
    nó cười hê hê
    Thế mà cu ti
    nó tử tế quá
    nó cho ta quà
    vô số là na .... à quên, vô số là CDs .
    à à
    lại còn bài này nữa, lúc 5 tuổi học mẫu giáo này :
    Ông xã xệ
    Đi chăn voi
    Ông ta ngồi
    trên bảng đá .
    Ẩn trong lá
    bắn súng ra
    đạn trúng ngà
    voi ngã gục .
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hihi . Cons làm thơ mà vần điệu cứ chắc như mấy bài hát nhỉ :
    Anh ơi anh ơi anh đâu rồi !
    Làm sao, làm sao ta có đôi !
    Anh ơi, anh ơi anh đâu rồi
    Để tình đầu, tình cuối đau lòng nhau .
    hihi .
    Anh lại nhớ bài thơ anh học hồi bé :
    Cu ti cu tì
    bé tí bé ti
    nó bò nó đi
    nó nô như quỷ
    Nọ ti vẽ hề
    má tô đỏ ghê
    nó ra hè phố
    nó cười hê hê
    Thế mà cu ti
    nó tử tế quá
    nó cho ta quà
    vô số là na .... à quên, vô số là CDs .
    à à
    lại còn bài này nữa, lúc 5 tuổi học mẫu giáo này :
    Ông xã xệ
    Đi chăn voi
    Ông ta ngồi
    trên bảng đá .
    Ẩn trong lá
    bắn súng ra
    đạn trúng ngà
    voi ngã gục .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này