1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG THÔNG TIN LIÊN LẠC , giao lưu .

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi Constancy, 25/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    CHào anh em ,
    Thực ra mình không có chuyên nghành Luật,( Mình học tin học) nhưng vì mình thích tham gia nhiều diễn đàn thôi, vào đây theo sự rũ rê của một người anh, hình như cũng là thành viên mới của box này, Không biết box này có sức quyến rũ thế nào mà anh lại ta bõ bê bên diễn đàn của mình mà qua đây ...
    Mình sẽ học hỏi thêm về Luật để khỏi phạm luật, mong các b5n chỉ giáo,
    Nhắn tin : HI anh KV sao lúc này anh Ko bost bài bên em nữa ? hu hu hu hu forums thiếu anh không ai chịu post bài mới hết kìa
  2. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    - Cảm ơn Lãng tử có lời chào, biết chào lại thế nào bây giờ, thôi thì đúng bản chất của Ngứa lưỡi, chào lại nhé:
    Này cậu Lãng Tử gì gì ơi, tra lại từ điển tiếng Việt đi nhé, sao lại :"NGHÀNH", phải là NGÀNH chứ.
    - Nhân nói về cái vụ cấm trẻ em dưới 16 tuổi, mạn phép chữa thơ của bác Minh Trinh, thơ thế mới hay bác à:
    Có gì ra mắt để chào anh ?
    Oản chuối ? mâm xôi ? chút lòng thành ?
    Nhớ mang cho đủ đừng quên nhé.
    Điếu đóm xong rồi ANH SẼ EM.
    - Tiện đây gửi các bác bài thơ của dân Luật:
    Em trách anh
    Sao chọn nghề pháp lý
    Anh khô, khô cả với em
    Dẫn em đi xem,
    Anh chọn toàn phim phá án
    Riêng em thì em ngán,
    Em thích xem tiểu thuyết tình yêu
    Anh bảo "anh chiều"
    Tặng em toàn sách luật
    Thế rồi em giận thật
    Em nói rằng không yêu luật nữa đâu
    Anh cúi đầu và nhìn em thật lâu
    Sao em chỉ yêu riêng mình thế?
    Dám yêu anh sao không yêu pháp lý?
    Bởi có gì sống ngoài Luật đâu em
    Anh yêu em ngay từ thuở ban đầu
    Và yêu luật cũng từ ngày mới lớn
    Anh yêu em, anh yêu ngành luật
    Và em - là - bộ -luật - của - riêng -anh
    Bác Minh trinh nhớ chép về tặng vợ nhé
    - Gửi Lãng tử, "Bởi có gì sống ngoài luật đâu em" thế nên cái box pháp lý này thu hút ai đó không học luật cũng là điều dễ hiểu thôi mà.
    Tin học cũng phải có luật chứ, ví như ngay chương trình Pascal (không biết viết có đúng không) thì sau mỗi câu lệnh phải có dấu (;), đó cũng là Luật đấy. Vui vậy thôi, biết luật sẽ mở mang cho người ta nhiều điều thú vị, giúp một cách nhìn về cuộc sống. Hay chí ít cũng biết rằng khi "đăng ký" phải ra Phường (ủy ban nhân dân) phải không Rê, hay như bác Minh trinh sợ trách nhiệm nên khi viết thơ phải đèo thêm câu: Trẻ em đưới 18 tuổi cấm nghĩ bậy- đấy là chắc cú theo kiểu luật đó.
    - gửi KV xin tạm dịch thơ của bạn như sau
    - Ke_vin Xin phép chào anh em (tức là trong Box này không có ai là chị của Ke-vin???)
    - Lãng tử - No fear với Minh Trinh (lãng tử- không sợ Minh trinh)
    Thủy chung - sát thủ cùng ai đó ? (Constancy -kẻ giết người ai đó)
    Nhớ post- chức vị chỉ huy thuyền chiến có từ hai mươi khẩu đại bác trở lên- nhiều thêm để chỉ kèm
    Trời ơi, có nói xấu cũng vừa vừa thôi chứ KV
    Khi tôi sinh ra, mọi người cười, riêng tôi khóc
    Sống làm sao khi tôi chết đi, mọi người khóc, riêng tôi cười
  3. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    - Cảm ơn Lãng tử có lời chào, biết chào lại thế nào bây giờ, thôi thì đúng bản chất của Ngứa lưỡi, chào lại nhé:
    Này cậu Lãng Tử gì gì ơi, tra lại từ điển tiếng Việt đi nhé, sao lại :"NGHÀNH", phải là NGÀNH chứ.
    - Nhân nói về cái vụ cấm trẻ em dưới 16 tuổi, mạn phép chữa thơ của bác Minh Trinh, thơ thế mới hay bác à:
    Có gì ra mắt để chào anh ?
    Oản chuối ? mâm xôi ? chút lòng thành ?
    Nhớ mang cho đủ đừng quên nhé.
    Điếu đóm xong rồi ANH SẼ EM.
    - Tiện đây gửi các bác bài thơ của dân Luật:
    Em trách anh
    Sao chọn nghề pháp lý
    Anh khô, khô cả với em
    Dẫn em đi xem,
    Anh chọn toàn phim phá án
    Riêng em thì em ngán,
    Em thích xem tiểu thuyết tình yêu
    Anh bảo "anh chiều"
    Tặng em toàn sách luật
    Thế rồi em giận thật
    Em nói rằng không yêu luật nữa đâu
    Anh cúi đầu và nhìn em thật lâu
    Sao em chỉ yêu riêng mình thế?
    Dám yêu anh sao không yêu pháp lý?
    Bởi có gì sống ngoài Luật đâu em
    Anh yêu em ngay từ thuở ban đầu
    Và yêu luật cũng từ ngày mới lớn
    Anh yêu em, anh yêu ngành luật
    Và em - là - bộ -luật - của - riêng -anh
    Bác Minh trinh nhớ chép về tặng vợ nhé
    - Gửi Lãng tử, "Bởi có gì sống ngoài luật đâu em" thế nên cái box pháp lý này thu hút ai đó không học luật cũng là điều dễ hiểu thôi mà.
    Tin học cũng phải có luật chứ, ví như ngay chương trình Pascal (không biết viết có đúng không) thì sau mỗi câu lệnh phải có dấu (;), đó cũng là Luật đấy. Vui vậy thôi, biết luật sẽ mở mang cho người ta nhiều điều thú vị, giúp một cách nhìn về cuộc sống. Hay chí ít cũng biết rằng khi "đăng ký" phải ra Phường (ủy ban nhân dân) phải không Rê, hay như bác Minh trinh sợ trách nhiệm nên khi viết thơ phải đèo thêm câu: Trẻ em đưới 18 tuổi cấm nghĩ bậy- đấy là chắc cú theo kiểu luật đó.
    - gửi KV xin tạm dịch thơ của bạn như sau
    - Ke_vin Xin phép chào anh em (tức là trong Box này không có ai là chị của Ke-vin???)
    - Lãng tử - No fear với Minh Trinh (lãng tử- không sợ Minh trinh)
    Thủy chung - sát thủ cùng ai đó ? (Constancy -kẻ giết người ai đó)
    Nhớ post- chức vị chỉ huy thuyền chiến có từ hai mươi khẩu đại bác trở lên- nhiều thêm để chỉ kèm
    Trời ơi, có nói xấu cũng vừa vừa thôi chứ KV
    Khi tôi sinh ra, mọi người cười, riêng tôi khóc
    Sống làm sao khi tôi chết đi, mọi người khóc, riêng tôi cười
  4. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    cụng ly cái coi ngứa lưỡi he he he khá lắm thấy cậu dịch bài thơ thiệt thấy hết dám làm thơ đáp trả lại cho cậu luôn, khả năng bắt bẻ tiếng việt của cậu khá kinh khủng, mai mốt có reply gì cho cậu PHẢI CẨN THẬN DÙNG TỪ" mới được hix ,
    Để làm một bài thơ tặng ngứa lưỡi chơi
    Học luật có nhiều cái rất hay
    Quốc tế , kinh doanh với luật hình...
    choáng voáng say mê vào luật pháp
    sực mình sao thấy biết nhỏ nhoi
    Công danh sự nghiệp khi nào có
    Mông ước tương lai đến sẽ hay
    Biết học gì đây là có ít ?
    Thôi thì cứ học hẵn rồi hay ....
    (thơ con cóc from kevin)
    Hạnh Phúc ở đời là :Có việc gì đó để làm,Có ai đó để yêu,Có điều gì đó để hy vọng
  5. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    cụng ly cái coi ngứa lưỡi he he he khá lắm thấy cậu dịch bài thơ thiệt thấy hết dám làm thơ đáp trả lại cho cậu luôn, khả năng bắt bẻ tiếng việt của cậu khá kinh khủng, mai mốt có reply gì cho cậu PHẢI CẨN THẬN DÙNG TỪ" mới được hix ,
    Để làm một bài thơ tặng ngứa lưỡi chơi
    Học luật có nhiều cái rất hay
    Quốc tế , kinh doanh với luật hình...
    choáng voáng say mê vào luật pháp
    sực mình sao thấy biết nhỏ nhoi
    Công danh sự nghiệp khi nào có
    Mông ước tương lai đến sẽ hay
    Biết học gì đây là có ít ?
    Thôi thì cứ học hẵn rồi hay ....
    (thơ con cóc from kevin)
    Hạnh Phúc ở đời là :Có việc gì đó để làm,Có ai đó để yêu,Có điều gì đó để hy vọng
  6. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    các bác hồn thơ lai láng quá, hồi đó em cũng tập tành làm thơ nhưng bây giờ muốn làm mà chả nghĩ ra được bài nào , lụt nghề rồi
    vụ conference đến đâu rồi nhỉ ?cả offline nữa , bàn cụ thể chứ các bác nhể
    đầu tiên em đang kí tên em cho Constancy nhé
    Hôm qua lỡ chạm tay nhau
    Về nhà ấy có bị đau không nào
  7. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    các bác hồn thơ lai láng quá, hồi đó em cũng tập tành làm thơ nhưng bây giờ muốn làm mà chả nghĩ ra được bài nào , lụt nghề rồi
    vụ conference đến đâu rồi nhỉ ?cả offline nữa , bàn cụ thể chứ các bác nhể
    đầu tiên em đang kí tên em cho Constancy nhé
    Hôm qua lỡ chạm tay nhau
    Về nhà ấy có bị đau không nào
  8. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới có đồng chí ở Sài Gòn hưởng ứng lời kêu gọi của tớ. Mà đông chí này còn PM cho tớ không biết bao nhiêu lần (số lần >2) về chuyện này nữa.
    Câu bài tý. Box mấy hôm nay vắng vẻ ghê. Mình đã lười thì chớ, bà con cũng lười luôn.
    Tấm lòng son!
  9. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới có đồng chí ở Sài Gòn hưởng ứng lời kêu gọi của tớ. Mà đông chí này còn PM cho tớ không biết bao nhiêu lần (số lần >2) về chuyện này nữa.
    Câu bài tý. Box mấy hôm nay vắng vẻ ghê. Mình đã lười thì chớ, bà con cũng lười luôn.
    Tấm lòng son!
  10. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Mất công PM bao nhiêu lần thế mà vẫn chưa "hò hẹn" được , tội ghê em nhỉ ;) !
    Lười ~~~> hư thế nhỉ, học tớ đây này, chăm (spam) lắm !
    Hay mình .. cãi nhau cho vui cửa vui nhà ?
    --------------------------------------
    Hừm, ném nhà ngươi xuống Hồng !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này