1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG THÔNG TIN LIÊN LẠC , giao lưu .

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi Constancy, 25/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nimarxnijesus

    Nimarxnijesus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cũng báo cáo thêm, Em HKT từ ngày tốt nghiệp thì càng ngày càng xinh gái, tranh cãi rất hăng với sở trường ... le lưỡi .
    Có 1 tấm ảnh chị Tân chụp được sẽ đem bán đấu giá, ai muôn tham dự phải đăng ký với lý lịch cá nhân kèm theo ... hihi
    HKT đừng giận nhá .. hihi, có người xem xong nhất định đòi mua cho bằng được để treo trong phòng khách với câu : Coi chừng HKT ... dữ ...
    Tường thuật sau buổi offline dài lê thê đã ra đi rồi còn trỏ lại để tranh cãi với các tân khoa .
  2. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Thân mến gửi iem Công sờ :
    Em Công ơi.
    Hôm nay anh có duyên được ngồi nghe cụ nhà iem dạy dỗ một chặp, hơn 2 tiếng gì đó. Cụ nói rất hay và rất hăng, toàn những thuật ngữ rất chi là ấn tượng và anh thấy mình nhỏ bé trước cụ và anh rất chi là ngưỡng mộ.
    Tuy nhiên anh cũng thú thật với iem là tối qua nóng quá, thời tiết VN bi chừ tới 35 độ C iem ạ, nên anh có ngáp mấy cái rất to, mà quên che miệng lại, và hình như bị cụ phát giát.

    Sau đó, cụ nhìn anh, cũng hơi ác cảm thế nào ấy.

    Sau đó, anh cũng thành thật nói thêm là anh bắt đầu gật gù với những lý thuyết trừu tượng và mênh mông mà cụ giảng dạy. Hình như có một lần anh va đầu vào cạnh bàn một cái cạch, ầm ĩ cả lớp nữa. Và cụ lại lạnh lùng nhìn anh ...

    Này, cuối cùng, anh thú thiệt với cô là cụ có nói là môn học của cụ thi lại nhiều lắm, nhất là những kẻ lười học, kô lên lớp nghe giảng bài. Mà cuối tuần này, anh lại phải nghỉ học mấy buổi rồi.
    Hay là cô bỏ nhỏ giúp anh cái nhé.... Khi nào cô về anh hậu tạ cho.

    Ngại quá.
    Ngại quá.

  3. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    He heheh Hôm trước kevin cũng có ngồi nghe 1 buổi trao đổi của các cụ về Pháp lý, trong đó có cụ nhà Cons, kiến thức cụ về lý luận quá tuyệt, và phải nói kevin chưa biết cụ nhiều, nhưng những cây đại thụ trong ngành Luật điều phải ngả mũ chào, nên có lẽ ông cụ thuộc bậc thầy của thầy kevin, cụ nói hay thế mà anh fsai ngủ gật thì em phê phán đấy.
  4. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bác, các anh, các chị, các bạn và các em, hề hề.
  5. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Tớ chào ấy ạ. Nhà tiểu bấy lâu nay lên núi cao tu luyện, chắc sắp thành yêu ..inh rồi
  6. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Tớ chào ấy ạ. Nhà tiểu bấy lâu nay lên núi cao tu luyện, chắc sắp thành yêu ..inh rồi
    [/quote] Tớ cũng chào ấy . Yêu ..inh thì chưa thành nhưng sắp thành yêu quái, hề hề.
    Thế dạo này ấy có tu luyện được gì hay hay không?
  7. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0

    Không có cái gì hay ho cả, dạo này chỉ được cái ăn lắm, ngủ nhiều.
    heheh, ăn được, ngủ được, tình hình thế này chắc tớ sắp thành... tiên rồi
  8. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    @fsai: mấy hôm nay em cũng phải đi thực tập rồi, dù có trộm giờ hành chính bên đó để đọc bài của anh nhưng không thể trộm giờ để gõ trả lời anh được vì cái màn hình máy tính của em nó hướng ra chỗ công cộng, ai đí qua cũng nhìn thấy. Hôm nay láu lỉnh xin nghỉ được, vào trường "lại quả" lại anh, không anh lại bảo là "ăn cháo đá bát" thì chít.
    Anh fsai rất chi hiểu biết về các mối quan hệ pháp luật, phân biệt rạch ròi các quan hệ với nhau, vậy mà trong trường hợp ở trên anh lại đang lẫn lộn. Đành rằng ông cụ nhà em và em là quan hệ máu mủ ruột rà nhưng đến khi ông cụ đi dạy và em đi học lại là quan hệ khác. Quan hệ gì thì chắc Sếp định nghĩa giỏi hơn em. Vậy thì hỏi em có "uy lực" nào để cứu văn tình thế của anh đấy? Anh cứ đưa em vào trường hợp khó quá.
    À, tiện đang nói chuyện trốn giờ thực tập, thông báo với anh fsai là bên Pháp, bọn Commune (gần tương đương với cấp xã phường nhà mình) nó làm việc nghiêm túc và không có chuyện phong bì như nhà mình đâu. Nhưng tý tý cadeau thì có thể được. Tỉ như em hôm vô tình ngồi đấy chỉ cho nó mấy bước, nó cũng tặng em 3 cái bút nhớ dòng của công ty nó sản xuất. Đi thực tập, thấy nhớ công việc bán thời gian ngày xưa phết; Có điều giờ mình là phía công quyền chứ không phải là người dân nữa. Mà dân Pháp dân trí kể có cao thật, nhưng không phải đông đảo. Vì vậy nó thừa nhận tính hợp pháp của "dân chạy thủ tục" anh ạ. Mà bọn chạy thủ tục cũng đểu nên nhiều khi cũng dẫn người dân Pháp vào thế "sự đã rồi".
    Mà hình như Pháp và Việt Nam cùng chung quả địa cầu gọi là TRÁI ĐẤT. hihi.
    @reme: người iêu vẫn khoẻ chứ? Thấy người iêu bị em mucdong bắt nạt em cũng thấy thương lắm nhưng không làm gì được vì em mucdong "tuổi nhỏ tài cao". Gần 20 (nghe em ấy kể lể thì đoán thế) mà cứ tưởng như cụ già 60 tuổi am hiểu luật đời chuẩn bị về vườn an hưởng tuổi hưu ấy.
    @tieuhaidong: lời hứa trước cafe Piano em đã thực hiện được một nửa rồi, giờ chỉ còn tìm cách làm sao qua được Châu lục kia thôi. Anh trai vẫn yêu ... khỏe chứ?
    Được constancy sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 28/04/2006
  9. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    heheh. cám ơn em iêu hỏi thăm , mấy ngày nay tớ đang "quằn quại đau đớn" , hơi mệt một tị.
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Chết thật ! Ai dám làm cho em quằn quại thế ? Cho anh biết, kẻ ấy sẽ phải nằm sõng soài trên ... vũng máu .
    @ Cons : Em sỏ xiên, bảo anh già hở ... 60 chưa gọi là già nhé . Anh không thích bị gọi là cụ đâu .
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 28/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này