1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG THÔNG TIN LIÊN LẠC , giao lưu .

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi Constancy, 25/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Biết thế, nhưng không vượt qua được, đúng là " Chiến thắng cám dỗ của bản thân thật khó"....
  2. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    heheheheh Tớ cũng thích những chỗ bôi vàng của bác HKT lém . Các bác làm một phát thật hoành tráng nhớ
    Theo kinh nghiệm của tớ thì món đó đưa cay bằng thứ nước ... phép thuần tuý VN là nhất hạng heheheh bác Minh ở bền đó cứ tha hồ mà phản đối nhể . Nhưng nước phép VN uống vào thì hơi bị phê í . Lần trước tớ được phê tới chiều .... hôm sau lựng . Các bác nhẹ tay dùm nhớ
    Các bác chọn ngày lành tháng tốt rồi bốt lên nhé . Tớ tìm cách mò đến . hihihihihi nếu các bác cho người tới đón tớ thì thật là trên cả tuyệt vời nữa
    Kính các bác
  3. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Ông giời bất công thật, trong khi mình ở đây khốn khó với hàng chục thứ việc nhức đầu thì ông bạn vàng hể hả hết nước cay lẫn nước đắng, đú đởn ... !
    Hy vọng HKT và TTVV dẫn Rakhơi đến Cafe Hi-end vào 1 ngày văng để Rakhơi có cơ hội thưởng thức những âm thanh tuyệt vời ( Thực ra thì bây giờ đã xuống chất nhiều vì chủ quán dùng ampli made in VN và vì chạy theo ý muốn của khách hàng trẻ nên không cho nghe nhạc VN nữa - nhưng vẫn có nhạc Tàu mới ức - ; dù sao thì vẫn được coi là quán có nhạc hay nhất )
    Và khi về lại, RK sẽ nhận được khoảng 20 CDs chọn lọc từ đấy mà ra nhé .
    Đã copy được 19,9 cái rồi xin lỗi là tớ copy theo hứng, nghĩa là phải đúng vào lúc đang nghe mà lại nghĩ đến bạn bè thì mới nhớ ra mà copy chứ không sản xuất kiểu đại trà, lôi 1 chồng ra mà ấn nút đâu .
    SG bây giờ lắm quán ăn ngon, chỉ khổ là ăn gì cũng bị bạn bè doạ dịch bệnh nên cứ đồ biển mà xơi cho chắc dạ, chỗ gần ngã ba hàng xanh có tiệm cua nướng ăn cũng ngon và rẻ , ăn xong đi bộ làm tô cháo trắng cũng ngon hơn chỗ Lý Chính Tháng .
    Còn ở HN, RK cố ghé Quê Mình ở Phùng Hưng nhá, cẩn thận kẻo mất giày vì chử quán cấm đi giày vào ngồi ăn đấy . Thức ăn và thức uống rất lạ, ngon, rẻ , nghe nói chỗ này nhiều quan chức cao cấp nhưng trong sạch vẫn ghé ăn . Cần người hướng dẫn gọi món ăn và thích ứng với không khí này thì nhờ TTVV giới thiệu .
    Còn mấy khoản mà tớ thích và hay la cà thì chắc RK không dám ghé nên không giới thiệu .
    Chúc thật vui trong những ngày nghỉ .
    @ HKT : Lâu lắm mới thấy quậy trở lại ! Thành viên dễ thương và dễ ... kính của em sao chưa tháy tham gia viết bài nhỉ ?
  4. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Chú ý :
    Tối nay, theo kế hoạch, chúng ta đi off theo lịch hẹn như trên :
    Thời gian : 19h,
    Địa điểm : quán thịt "nai đồng quê" mang tên :
    61 Hàng Lược (gia truyền)
    trên đường Bạch Đằng, gần sân bay Tân Sơn Nhất,
    Nếu đi từ phía Sân bay lên thì đi qua chỗ lẩu dê Cường Tàu khoảng 200m, nằm bên tay trái.
    Ai không ăn được thịt "nai đồng quê" thì đã có bò + vịt + gà ở ngay bên cạnh.
    À, đề nghị cô tiểu thư bày tỏ lòng nhiệt tình và hiếu khách một lần nữa bằng việc việc viếng thăm anh ra khơi ở tư gia nhé ...

    To all :
    Wellcome to Khờ phờ offline...
    He he ...
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Dạ...kính thưa các pác. Tình hình rất chi tình hình là từ ngày chuyển chỗ làm mới cái com piu tơ nhà cháu nó ứ cho cháu post bài.(nguyên nhân không bít, kính thưa lun là về vi tính, mạng , miếc...cháu hơi bị ngu)) Hôm nay tự dưng thấy bồn chồn trong dạ nên mò vào xem tình hình thế nào, lại thấy tên mình được bác fờ sai thân thương nhắc ở đây
    Nghĩ đi ngẫm lại thì cái địa chỉ xa xôi hẻo lánh của bác Za khói không dễ gì mà tìm đưọc, thôi thì nhà cháu lại xách iem ZX chạy xuống An Sương lần nữa vậy, cháu quen đường rồi.(nhiệt tình thế là cùng chứ gì)
    Hề, chỉ sợ bác Za khói bác í ứ dám ngồi lên iem ZX nhà cháu nữa thôi
  6. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    cơ bản thì iem đã biết cái quán thịt "nai đồng quê" của bác nó tọa lạc ở đâu rùi
    mấy hôm nay đang bức bối lắm, chắc là món "thịt nai đồng quê" cổ truyền này sẽ bồi bổ cho iem chút đỉnh. Cơ mà nói trc, iem quyết kô uống cay cay gì đó đâu, iem bị dzối loạn tiêu hóa dzồi
  7. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    ôi, iem cũng muốn ngđó vào tham gia lắm, nhưng cũng chỉ biết giới thiệu vậy thôi, không dám tâng bốc cho box mình lắm, vì iem kô hay có thói quen nói xạo... về người khác (iem chỉ có thể nói xạo những chuyện liên quan với iem thôi )
    cơ mà cái chính là ngđó (có người iu rùi, nói trước kẻo hiểu lầm) cũng có ý muốn thụ giáo bác lít-tồ trong cái khoản về sở hữu trí tuệ rồi sẽ viết bài về mảng này trước. Nhưng mà iem cố ý sắp xếp mấy hôm gặp mặt giữa 2 người mà bác lít-tồ lại mất tăm, làm iem cũng mất "mồi" câu "cá" cho box mình.
    Ới Bác lít-tồ ơi, nghe iem nói gì không
  8. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi ăn "thịt nai đồng quê", iem lại lên muộn, lúc lò dò lên thì cũng 7h30 rồi, thấy mọi người đã đông đủ gồm có 7 người cả thảy: cậu satthu, chị Điệp, anh fsai, anh Đẹp trai, anh rakhói Gấu, cô tiểu thư, anh lít-tồ và HKT.
    Thôi thì vừa ăn vừa bàn luận về off KHPL, sau đó là biến thành off Hội Sợ Vợ của anh fsai và anh Gấu rakhói và cuộc chất vấn của các bác với iem về cái "hộ chiếu giả" của anh Gấu hôm off trước, ->kết quả: bị HKT xung làm quỹ off (giữa HKT, satthu hoặc tieuthu) rùi, kô trả lại được . Đang vui vẻ thì cô tiểu thư bị đt triệu tập của cô em chung phòng nên phải xin phép ra về, còn anh Đẹp Trai cũng hết hạn visa của "sư tử" ở nhà nên cũng cáo lui vì kô năn nỉ gia hạn visa được ^_^
    Sau đó, mọi người đi ăn kem Pinky ở gần đó và lại tiếp diễn cuộc chiến giữa anh lít-tồ và anh rakhói liên quan đến những tranh chấp SHTT và giữa anh fsai và anh rakhói về các vấn đề đất đai (gần nhà anh fsai ở Nha Trang ^_^).... đến khi quán đuổi mới chịu về. Máu thật đấy
    Thời gian ít ỏi, iem chỉ bình lọan và tường thuật nhiêu đây thôi ạh ^_^
  9. littlesmile

    littlesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0

    Nhắn HKT, TTVV & ST: chiều nay đi HN nên không có nhà vào cuối tuần, hẹn dịp khác lên nhà nhé. Thân.
  10. goikhobo

    goikhobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    1.795
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bác,
    TÔi hiện đang có vài tài liêu của hôm hội thảo về dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đâu tư mới, cũng định đóng góp với box một tí để các bác bàn tán chí choé cho vui mà không biến làm thế nào, vì tôi thua không type hết lên đây được. Các bác góp ý xem, tôi ở Sàigòn. Tôi hiện đang làm in-house counsel cho một công ty nước ngoài ở sàigòn nhưng đã lâu rồi không còn tranh cãi học thuật hăng say như các bác trên này nữa, khốn khổ, lụt nghề roài() , vào đây cả năm trời nhưng chẳng đóng góp đưọc gì, toàn là đọc bài của thiên hạ, đêm qua thức nguyên đem để đọc hết cái thread này của các bác, giời ui,
    Cám ơn các Minh Trinh và Constance đã kiên trì giữ lữa cho box
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này