1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG THÔNG TIN LIÊN LẠC , giao lưu .

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi Constancy, 25/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goikhobo

    goikhobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    1.795
    Đã được thích:
    0
    UI giời , 2/3 luật sư trên thế giới này là gangsters. Nỡ nào không giả lương cho người ta, một cử nhân luật thực tập cũng làm được khối việc hơn một nhân viên hành chánh thông thường, huống chi là những người có tiềm năng như hoakhongtim cố lên nhé.
    Tớ đã từng có thâm niên thực tập part-time và không lương cho một văn phòng luật khi còn là SV năm 3 cho đến khi ra trường, công việc chủ yếu là đọc luật và photo công báo (để bán cho doanh nghiệp), nghe điện thoại (tiếp tân và nghe mắng vốn, ấn tượng nhất có một lần có một cú phone đòi gặp sếp, sếp nhất quyết không nghe, điểm nhiên ngồi đọc báo, bảo tớ nói rằng sếp đi ra ngoài, thế là ông í chơi cho một tràng vừa tiếng Nga, vừa tiếng Anh, vừa tiếng Việt mắng xối xả...) và đi tham dự phiên toà, nghe kết quả, những lúc sếp lười không đi.., chứng kiến sếp moi tiền khách hàng, có bác kia, sơ thẩm thua, phúc thẩm thua, sếp lại bảo phải lo tiền chạy Giám đốc Thẩm, thế là nhà bác kia, phải bán cả nhà cửa để đưa tiền cho sếp ra HN vi vu...
    Thế mà tớ sau nhiều năm bôn ba làm counsel cũng đang thu xếp lấy cái giấy hành nghề gangster để tiện cho công việc, hichic
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Sáu mươi năm cuộc đời .
    Thấm thoát cũng được sáu mươi năm tròn kể từ hôm nay .
    Đầu tiên xin cảm tạ ơn Trời- đấng thiêng liêng đã tạo ra cuộc sống con người với đủ mọi mùi vị cay, đắng, ngọt bùi. Cho linh hồn quyện với cát bụi và kèm thêm trí khôn. Cho cuộc sống này được một vinh dự: Là 1 con dân Việt Nam với ý chí quật cường và luôn nhớ về cội nguồn : Nước mẹ thân yêu .
    Cảm ơn Cha và Mẹ đã ra ân sinh thành và dưỡng dục, giờ này cha mẹ tuy không còn nhưng chắc cũng hài lòng vì đứa con của mình vẫn sống như 1 con người như cha mẹ mong muốn, biết trách nhiệm và cũng biết hưởng thụ . Nhất là với mẹ, con vẫn chưa bao giờ khóc trước họng súng, chưa bao giờ thấy trái mắt, trái tai mà làm ngơ .
    Không quên cảm ơn bố mẹ vợ, ngoài cương vị " nhạc gia ", hai người cũng là thày và cô đào tạo cho kiến thức chuyên môn để ra đời khỏi cúi mặt vì ngu dốt, từng là đàn anh, đàn chị cùng mái trường để chia xẻ kinh nghiệm và kỷ niệm .
    Và đương nhiên là cám ơn bà xã trẻ đẹp, không xa đến mức 20-40 nhưng cũng tròm trèm, nhiều năm tình nghĩa và nhẫn nhịn , chịu đựng và tha thứ trước những cái hư rất là " con người " của chồng .
    Cùng các bạn trẻ cùng sinh hoạt trên các diễn đàn cũng như ngoài đời , xin cám ơn đã chia xẻ tuổi trẻ để lúc nào tớ cũng cảm thấy vẫn còn trẻ trung như trai hai mươi
    Ở vào cái tuổi này rồi, qua khỏi cái ngưỡng tri thiên mệnh và chuẩn bị sắm cái ba toong vì gối đã mỏi, tớ rất lấy làm mừng vì vẫn còn đủ sáng suốt để ngồi mà gõ , mắt có kèm nhèm đôi chút nhưng tai lại có vẻ thính hơn nhất là trong những cung nhạc yêu đương , Love story nghe vẫn thấy hay, Ngày hạnh phúc nghe vẫn nồng nàn như lúc chọn bài này để làm nhạc chính trong ngày cưới và bữa cơm hàng ngày vẫn cùng con cái hát một bài mời cơm thay lối mời của người miền Băc, cha truyền con nối đã mấy kiếp người .
    Các cụ bảo là tuổi này là tuổi : Chấp trúc trượng, đáo tụng đình, nhi thuận nhĩ .....
    Có lẽ cũng đã đến lúc như thế, hơn thua trong đời đã đủ, tranh luận suốt mấy mươi năm có vẻ cũng quá dài, thế nhưng mới chỉ là có lẽ vì rằng : Đời vẫn còn nhiều nghịch cảnh, bất công còn trước mắt, trái tai , gai mắt vẫn còn đầy thì sức này chưa được phép tàn .
    Vậy thì riêng cái khoản : Nhi thuận nhĩ này chưa thể hứa chắc chắn được .
    Kiểm lại 60 năm cuộc sống, lúc bị tra tay vào còng tống vào khám Chí Hòa, cũng có lúc khệnh khạng ngồi cùng sêp to, sếp nhỏ, từ lúc lèo khèo tập đấm cho đến lúc đứng trước đám nhỏ - mà nay cũng đã là thày - để dạy cho họ về nghĩa vụ trong đời sống... , Lúc nghe ông bố vợ lúc còn là đàn anh giảng cho biết thế nào là " Tiên thiên hạ nhi ưu, chi ưu " cho đến khi hăng hái đi trước đàn em trong mọi việc khó.... tớ cảm thấy rất thoải mái vì đời đã có nhận có cho, kể từ nay, bất cứ khi nào trời gọi là tớ thoải mái ra đi . Hí hí... ra đi sớm có khi cũng sướng vì tớ rất ghét bị săn sóc như ... trẻ con. Nhưng mà tử vi lại bảo cái số " lão Ngoan Đồng " này còn lâu mới đi được .
    Thế thì các cô, các cậu phải chúc thọ cho tớ đi .
    Và tớ vẫn cùng cô cậu phá như thời trai trẻ .
    Ngày cụng ly sẽ là tháng 9 này nhé .

  3. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    ^_^ iem chúc thọ anh MinhTrinh trước nhỉ
    "chúc mừng, chúc mừng... "
    thế thôi, em kô quen dài dòng trong cái vấn đề này, cơ mà để dành khi nào anh mời bọn em nâng ly thật thì em chúc tiếp , anh MinhTrinh có cái ngày với cái địa điểm cụ thể để em còn để dành... bao tử hôm đó nữa chứ
  4. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Mừng tuổi 60 của bác :)
    ...được phép tàn, được phép tàn (giúp bác hô khẩu hiệu)
  5. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn được, chắc chắn được... iem cũng bắt chước bác Remediot cái ạ
  6. jigoro_and_jigoro

    jigoro_and_jigoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    bác minh trinh ơi. quả thực tôi rất thích cách lập luận, lối suy nghĩ và khả năng kiến thức pháp lý của bác. tôi vẫn thường xuyên đọc các topic, chỉ có điều là không post bài thôi.
    mong bác tiếp tục làm cho diễn đàn này ngày càng phong phú.
    bác có nghien cứu về vấn đề kinh té, đầu tư, doanh nghiệp, các chủ trương đường lối của DCSVN đối với nền kinh tế đất nước không?
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn .
    Thế mà hai cô, 1 cô cho phép tôi " tàn tàn ", 1 cô muốn tôi thành dân " ba phải " , cái gì cũng ừ thế kia thì có chết không kìa ... Riêng với HKT nhá, hồi trẻ anh cũng hay ừ nhưng khi bị 1 cô nào đấy xúi dại thì anh cũng hay ứ ừ lắm .
    Tôi thì nghiên kíu đủ mọi thứ trên đời , Từ kinh tế vi mô, vĩ mô cho đến ... gái trai trước và sau ngưỡng cửa hôn nhân hay sống thử . hoặc là chân đấm tay đá thế nào cho đối thủ khỏi đau nhưng tâm phục, khẩu phục ....
    Dưng mờ ở xứ ta, không phải cứ biết là được bép xép, chừng nào lãnh đạo làm sai , nhận lỗi rồi may ra mới được nêu ý kiến , nói trước, sớm quá cũng ... toi nên nghiên cứu xong thì phải để bụng cho nó tồn tại cùng ... thân xác .
    Như Dung Quất chẳng hạn , Ngay từ khi Total rút lui ôm mối nợ 45 triệu, làm Cty tôi mất toi 2 triệu ăn theo ... Tôi cũng đã đặt ra vấn đề này nhiều lần, các vị bĩu môi mà rằng :
    1 đứa ra, ba đứa vào, sợ gì .
    Và ba đứa vào xong cũng ... ra .
    Bây giờ thì biết là làm xong cũng vẫn lỗ, giá thành sẽ cao hơn giá nhập ! ( Cái này báo chí đăng rồi nhá, không phải là tiết lộ bí mật à nha ) http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=57322&ChannelID=3
    Thế nhưng vẫn cứ làm , làm nhưng vẫn chưa chắc có đủ vốn làm ( Petro VN còn đang xoay xở vay vốn nhé, mà khả năng vay có thể là bị từ chối rồi ) dù biết làm xong cũng vẫn ... lỗ .
    Nói to lại bảo làm lộ bí mật, nói nhỏ thì bảo nhiều chuyện !!!
    Thế thì bố ai dám nói nữa !
    Thôi thì đành trút mấy bồ lúa khôn vào đám trẻ để hy vọng sau này rút kinh nghiệm.
    @ hai em Reme và HKT .
    Đa tạ hai em đã chúc cho anh tàn tạ nhanh và sớm hết ngang ngạnh, để trả " ơn " này, anh quyết chúc cho hai em sớm hết đời ... con gái nhé ...
    Có 1 TV Pm cho anh hỏi xin bài Ngày hạnh phúc mà anh dùng làm nhạc chính trong đám cưới để lấy .. hên, đàng nào cũng 1 công đưa lên yousen***, anh gửi tặng hai em luôn để lấy thảo.
    Tiện đây cũng tặng ông bà Fsai với cháu bé vừa cho con bú vừa nghe cho thấm .
    @ TV muốn dấu tên : Bài này không phải bài : " em bên mình anh " đâu, em bên mình anh ( Oui devant Dieu ) là nhạc Pháp lời Việt, tôi thấy không hay bằng " Ngày hạnh phúc " hoàn toàn VN . Cũng chả phải Ngày hạnh phúc do Đan Trường giựt như đỉa phải vôi mà là của Lam Phương do Như Mai hát .
    Còn hên hay xui là do ở mình, vợ chồng " tương kính như tân " Chồng bảo vợ nghe , đừng cãi thì suốt đời hạnh phúc thôi mờ .
    vài hàng như thế cùng người bạn dấu tên .
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=508C22F144A7C066
    Ai định download hình như phải đưa email ra thì yousen*** mới cho download ( quy định mới ) .
    Ngày hạnh phúc của Lam Phương :
    =======
    Trời hôm nay thanh thanh ; Gió ru cành mơn man tà áo
    Làn mây xanh vây quanh ánh vừng hồng chiếu xuống niềm tin
    Đàn chim non tung tăng như đón chào bình minh thế gian
    Chúc ai vừa tìm được bến mơ
    Mừng cho đôi uyên ương sớm sum vầy vui trong hạnh phúc
    Và đôi tay thân yêu sẽ là nguồn sống của đời ta
    Cầu mong cho mai sau gió đưa thuyền tình về bến mơ
    Phút bạc đầu, đẹp lòng lứa đôi .
    Từ khi sánh vai nên đôi bạn hiền
    Đêm về nghe con khóc vui triền miên
    Lời ru trong đêm tối với tình thương chứa chan
    Còn mong ước gì vì ta vẫn bên nhau
    Ngày em lo nương khoai dưới mưa dầm anh lo cầy cấy
    Dù cho bao gian lao nhưng tình nghèo góp sức mà vui
    Nhiều khi mong trăng lên chung chén trà kể chuyện thuở xưa
    Bên bếp hồng đùa vui trẻ thơ

    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 21/08/2006
  8. littlesmile

    littlesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0

    Em đến muộn, xin được chúc thọ bác. Chúc bác "Phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn" hì hì.
  9. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh Minh.

    Mừng anh : " Gừng càng già, càng dẻo, càng cay ..."

    Thân mến.
    Được fsai sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 21/08/2006
  10. HOAINAM182

    HOAINAM182 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Minhtrinh nhé .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này