1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG THÔNG TIN LIÊN LẠC , giao lưu .

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi Constancy, 25/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    tại sao không phải là buổi tối nhỉ ? ban ngày ai cũng đi làm mà ? chắc tớ ko tham gia được rồi , chút nữa ghặp anh M đây 54 Đặng Dung, okie
    bay giờ là 4 giờ 25 chiều còn 5 phút nữa là khởi hành , hẹn anh Minh 5 giờ
    anh em nên đềi chĩnh lại đi ban ngày ghặp nhau sao dược ? thời tiết nóng và chưa tỉnh táo, mọi người thì tất bật làm việc ta thì ngồi uống trà cà phê vậy sao được ? có uống cũng không phê, nếu t6am sự buổi chiếu khoảng 8:00PM có phải thi vị hơn không ?
    ý tớ là vậy
    chút nữa làm với a Minh vài chai thui
  2. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Offline khu vực Sài Gòn
    8h sáng Thứ năm
    Tại: 14 Alexandre de Rhodes (gần Dinh độc lập)
    Bà con cố gắng đến nhé.
    Thế nào cũng có một buổi họp mặt nữa vào Thứ bảy hoặc Chủ nhật. Ai không đến được ngày mai thì chờ tin nhé.
  3. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Offline khu vực Sài Gòn
    8h sáng Thứ năm
    Tại: 14 Alexandre de Rhodes (gần Dinh độc lập)
    Bà con cố gắng đến nhé.
    Thế nào cũng có một buổi họp mặt nữa vào Thứ bảy hoặc Chủ nhật. Ai không đến được ngày mai thì chờ tin nhé.
  4. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật offline box KHPL tại Hà Nội....​
    Hà Nội mấy ngày anh MT về trời mưa gió liên tục sau hàng 4-5 tháng không mưa, khô hạn kéo dài. Trời mưa liên tục khiến các cuộc offline dự kiến trở thành offline sơ bộ - do không tụ tập đủ các thành viên (người thì bận, người thì ngại trời mưa, người thì nhà trong ngõ, mưa ngập ko ra được...) thành thử box phải offline sơ cua vài lần trước khi buổi offline chính thức mà tôi tường thuật dưới đây diễn ra:
    Trời luôn luôn mưa gió sụt sùi, nhưng ngược lại, đã lâu lắm rồi KHPL Hà Nội mới có được một không khí thân mật và vui vẻ như thời gian vừa qua (mọi người nhắn tin, gọi điện liên tục cho nhau, nhằm thống nhất một buổi gặp nhau đầy đủ).
    Một lý do khác cũng ko kém phần quan trọng là anh MT ko già như tuổi thực có, nếu ko muốn nói còn rất phong độ, có giọng điệu và văn phong rất hấp dẫn (đặc biệt với phái female)...cộng với sự nhiệt tình và cởi mở của các thành viên tham giam, thành thử buổi offline có một không khí rất vui vẻ, chân tình và thân mật trong trao đổi với các thành viên trong box.
    Chỗ ngồi cố định của "ông già" MT là quán Paloma trên đường LTK - Hà Nội. Ngày offline, giờ giấc được ấn định vào lúc 8h30 tối...ngay từ lúc 3 - 4h chiều, đã có rất nhiều thành viên điện thoại, SMS để thống nhất việc gặp mặt. Ai cũng có vẻ rất háo hức và chờ đợi ngày gặp mặt những người mà mình hằng "ngưỡng mộ" từ lâu trên forum... điển hình là trường hợp Remediot, kế đến là chứng kiến chất trẻ trung của một ông già (keke)...
    Ngứa lưỡi và Reme là hai tay đến sớm nhất, chúng chuyển khắp các bàn trong quán (do ko biết bàn anh MT đặt trước là bàn nào)... được một lúc, thì anh MT đến, ngồi chơ vơ đợi mọi người, bực quá vì ko thấy ai, chàng trai trẻ của chúng ta gọi điện cho tôi (NF) hỏi tình hình, tiếp đó là cô em tiểu thư vui vẻ gọi điện cho (NF) ngay sau đó, khiến tôi suýt đâm vào đít cái ô tô trước mặt... may mà né được...rồi cũng đến nơi, em tieuthuvuive đã đứng chờ ngay cổng để được dắt vào...
    Bước vào, hình ảnh đập ngay vào mắt NF tôi là "chàng trai trẻ", bầu nhiệt huyết của box KHPL chúng ta đang ngồi ưu tư bên đĩa gà luộc vàng rộm được che phủ một cách không kín đáo bằng vài cọng hành trần xanh mướt... cách đó không xa là chai rượu tây xịn nằm khá lạc lõng...
    Nhìn thấy tôi và tieuthuvuive bước vào, chàng zai của chúng ta nở nụ cười hết sức "trẻ trung" (chẳng biết tả thế nào), chẳng biết với tôi hay với tieuthuvuive...Sau một hồi tìm hai tay Ngứa lưỡi và Remediot ko thấy, gọi điện thoại cho hai chú thì lúc sau thấy họ lò dò đi ra từ một góc khá khuất của quán (góc này chỉ dành cho những đôi tình nhân cần sự kín đáo)...
    Ngứa lưỡi vừa ngồi vào bàn thì đã giới thiệu ngay Reme là người đi cùng với mình, đồng thời là vợ sắp cưới - trời ạ, nàng Reme tôi phải tả ra sao nhỉ? Một nàng có mái tóc dài đen nhánh tuyệt đẹp, đơn giản và đổ xuống bờ vai thon thả như một dòng suối (tuy nhiên, suối thì trong và có cá, còn tóc nàng thì đen và ko có chấy - đây là điểm khác biệt căn bản cần phân biệt rõ...keke...)...., Reme còn có đôi mắt đen như hạt nhãn, lấp lánh ánh nắng cười (dù trời có mưa, dù bị che sau một cặp kiếng cận).... Ấn tượng nhất là cái sống mũi, ôi cái sống mũi dọc dừa, ôi cặp môi mọng đỏ... tóm lại, tổng thể của nàng là tất cả những gì mà bất kể thằng đàn ông nào cũng mơ ước vợ mình có được... làm Nofear tôi mấy lần định ôm cho chết (như đã đe doạ trên nét mà run lẩy bẩy ko tài nào làm được)
    Khác với sự choáng ngợp của tôi, ngay lập tức, những nghi vấn về một Remediot nửa dơi nửa chuột được chàng zai trẻ của chúng ta (với hàng chục năm kinh nghiệm bôn ba trên chốn nét ảo) đặt ra ngay... khác hẳn với thái độ thường gặp ở Remediot trên net (khoan thai, sắc bén trong lý luận, giỏi chọc tức người khác...). Chàng zai trẻ lập tức cật vấn, và đưa ra nhận xét trái ngược hẳn với dư luận làm anh em hoang mang, không biết đường nào mà lần. Cộng với thái độ không nhất quán và lả lơi của ông anh ngứa lưỡi và bộ dạng e lệ tuyệt vời của nàng Remediot đã đưa vấn đề xác định Reme là ai tới một tình huống dở khóc dở cười. Em là ai? Cô gái hay nàng tiên? Hay là một thằng đực rựa??? Tất cả vẫn còn là một khái niệm mơ hồ...
    Được một lúc thì KOJ, một thành viên của KHPL cũng đến, với tác phong của một chàng Luật sư đang trong thời gian tập sự, anh ta ngồi phịch xuống cạnh nàng tieuthuvuive và đĩa thịt gà hấp dẫn... ngẩng mặt lên cười bẽn lẽn với tieuthu hay đĩa thịt gà thì NF tôi ko dám chắc...
    Xin lỗi vì từ nãy tôi ko tường thuật chuyện uống rượu, mong các bạn thứ lỗi, để gọn gàng, mong các bạn hiểu luôn là cứ được 5 - 7 phút là chúng tôi lại giơ cốc lên làm cạn một phát nhá....
    Cuộc chuyện hết xoay quanh khái niệm Reme huyền ảo, chúng tôi bàn tới em tieuthuvuive mặt đỏ gay vì uống rượu, chúng tôi bàn tới buổi offline của chi nhánh miền nam, chúng tôi bàn tới tính trăng hoa của tôi, bàn tới sự son sắt của Cons, bàn tới Longlanh, bàn tới sự nhiệt tình của Kevin và các bạn miền nam, bàn tới tính nghiêm túc và thơ ca của ngứa lưỡi, bàn tới những gì định làm với KHPL trong thời gian tới, bàn tới những khiếm khuyết và lỗ hổng trong hệ thống luật Việt Nam... bàn tới nhiều thứ lắm... và đương nhiên, đĩa gà luộc ngon tuyệt béo ngậy và chai rượu cứ vơi dần vơi dần theo cuộc chuyện tưởng như ko bao giờ dứt...
    Cuộc vui được một lúc thì anh LVHa74 với dáng vẻ no nê (do vừa đi tiếp khách), đến nhập cuộc, tuy nhiên, có vẻ anh đã uống khá nhiều trước đó, nên sức uống và nói chuyện có phần khá dè dặt... Được biết anh LVHa74 của chúng ta nguyên là giảng viên của khoá Đào tạo LS khoá 1 - tuy nhiên, giờ đây anh lại là học viên của khoá 2... quả thực đời đúng là lắm sự lạ thường...
    Sau khi các thủ tục làm quen của anh LVha74 xong, chúng tôi lại tiếp tục cuộc rượu còn dang dở, mặt em tieuthuvuive ngày càng ửng hồng - tỷ lệ thuận luôn với khuôn mặt của KOJ, còn lại mặt chàng zai MT, tôi và ngứa lưỡi, LVHa74 thì càng ngày càng nhợt nhạt hơn...câu chuyện cũng ngày càng sôi động hơn, nhanh hơn... nàng Remediot e ấp bên cạnh chàng Ngứa lưỡi và đĩa thịt gà vơi dần vơi dần...keke...
    Được một lúc thì một học trò võ thuật của anh MT đến, bàn tiệc lại thêm một cốc một bát, câu chuyện lại như được thổi bùng lên bởi những chủ đề mới hơn, rộng hơn và sôi nổi hơn...
    Thấm thoắt đã tới hơn 10h30, em tieuthuvuive và KOJ đã khá thân thiết, họ đứng dậy xin phép ra về... tiếp đó, Ngứa lưỡi và Remediot cũng đứng dậy cáo từ... cả hai đôi này đều đưa nhau về trong hoàn cảnh khá éo le, trời mưa tầm tã, gió và rất lạnh (hiện nay vẫn chưa có báo cáo gì cho BTC về tình hình sau hội nghị)...
    Còn lại tôi, anh LVha74, chàng trai trẻ MT và học trò võ thuật của mình....Lại một chai rượu nữa được gọi ra, đĩa thịt gà giờ đã chỉ còn chỏng chơ những xương và lá chanh còn sót lại... chúng tôi tiếp tục uống, uống vì lâu lắm mới có dịp ngồi bên nhau - như những người bạn chí cốt - dù rằng có những người chưa bao giờ gặp mặt...
    Gần 12h đêm, chàng trai trẻ MT của chúng ta đứng dậy cáo từ vội vã, có lẽ do quá mệt (vì phải tiếp khách làm ăn cũng như bạn bè liên tục trong những ngày trước đó...). Bàn tiệc còn lại tôi, anh LVha74 và anh bạn box Võ thuật... chúng tôi tiếp tục chở nốt chai rượu và bàn tới tình hình Biển Đông... Được chứng 30 phút, tôi tuyên bố bế mạc hội nghị tại đây.
    Trời vẫn còn mưa, tôi và anh LVha sau khi chia tay người bạn box Võ Thuật, hai người liêu xiêu phi xe máy ra về. Tạt vào hàng xôi làm bữa xôi thịt gà ngon tuyệt (dù tôi đã phang gần 1/3 con gà trên dĩa ở Paloma...keke... Sau đó, tôi tiễn chở anh LVha về tận nhà, chúc ngủ ngon, ôm hôn thắm thiết và chia tay....
    Buổi offline kết thúc như vậy đó... mặc dù rất vui nhưng vẫn còn thiếu một vài thành viên rất tha thiết gặp nhưng do bận công việc hoặc đang ở nước ngoài, thành thử không tham gia được, như bạn Magic Paradise, bạn Amour Unique, em Roseline, em BlueWish...v...v.... Nay tôi thay mặt BTC tường thuật lại chân thực buổi hội nghị để bà con thêm phần thoả mãn sự tưởng tượng của mình...
    Hy vọng rằng chúng ta sẽ ngày càng gắn bó hơn, thân tình hơn, giúp đỡ nhau hơn và cũng xây dựng box KHPL thành một điểm hẹn lý tưởng cho thanh niên chưa vợ, cũng như thanh niên đang tìm kiếm vợ cùng sinh hoạt tại đây....
    Thay mặt BTC tại Hà Nội, xin chân thành gửi lời cảm ơn tới bà con đã tham gia nhiệt tình. Đặc biệt là anh MinhTrinh, cô Remediot, đã đóng góp phần ko nhỏ vào thành công của buổi offline đáng nhớ này....
    Được no-fear sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 22/04/2004
  5. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật offline box KHPL tại Hà Nội....​
    Hà Nội mấy ngày anh MT về trời mưa gió liên tục sau hàng 4-5 tháng không mưa, khô hạn kéo dài. Trời mưa liên tục khiến các cuộc offline dự kiến trở thành offline sơ bộ - do không tụ tập đủ các thành viên (người thì bận, người thì ngại trời mưa, người thì nhà trong ngõ, mưa ngập ko ra được...) thành thử box phải offline sơ cua vài lần trước khi buổi offline chính thức mà tôi tường thuật dưới đây diễn ra:
    Trời luôn luôn mưa gió sụt sùi, nhưng ngược lại, đã lâu lắm rồi KHPL Hà Nội mới có được một không khí thân mật và vui vẻ như thời gian vừa qua (mọi người nhắn tin, gọi điện liên tục cho nhau, nhằm thống nhất một buổi gặp nhau đầy đủ).
    Một lý do khác cũng ko kém phần quan trọng là anh MT ko già như tuổi thực có, nếu ko muốn nói còn rất phong độ, có giọng điệu và văn phong rất hấp dẫn (đặc biệt với phái female)...cộng với sự nhiệt tình và cởi mở của các thành viên tham giam, thành thử buổi offline có một không khí rất vui vẻ, chân tình và thân mật trong trao đổi với các thành viên trong box.
    Chỗ ngồi cố định của "ông già" MT là quán Paloma trên đường LTK - Hà Nội. Ngày offline, giờ giấc được ấn định vào lúc 8h30 tối...ngay từ lúc 3 - 4h chiều, đã có rất nhiều thành viên điện thoại, SMS để thống nhất việc gặp mặt. Ai cũng có vẻ rất háo hức và chờ đợi ngày gặp mặt những người mà mình hằng "ngưỡng mộ" từ lâu trên forum... điển hình là trường hợp Remediot, kế đến là chứng kiến chất trẻ trung của một ông già (keke)...
    Ngứa lưỡi và Reme là hai tay đến sớm nhất, chúng chuyển khắp các bàn trong quán (do ko biết bàn anh MT đặt trước là bàn nào)... được một lúc, thì anh MT đến, ngồi chơ vơ đợi mọi người, bực quá vì ko thấy ai, chàng trai trẻ của chúng ta gọi điện cho tôi (NF) hỏi tình hình, tiếp đó là cô em tiểu thư vui vẻ gọi điện cho (NF) ngay sau đó, khiến tôi suýt đâm vào đít cái ô tô trước mặt... may mà né được...rồi cũng đến nơi, em tieuthuvuive đã đứng chờ ngay cổng để được dắt vào...
    Bước vào, hình ảnh đập ngay vào mắt NF tôi là "chàng trai trẻ", bầu nhiệt huyết của box KHPL chúng ta đang ngồi ưu tư bên đĩa gà luộc vàng rộm được che phủ một cách không kín đáo bằng vài cọng hành trần xanh mướt... cách đó không xa là chai rượu tây xịn nằm khá lạc lõng...
    Nhìn thấy tôi và tieuthuvuive bước vào, chàng zai của chúng ta nở nụ cười hết sức "trẻ trung" (chẳng biết tả thế nào), chẳng biết với tôi hay với tieuthuvuive...Sau một hồi tìm hai tay Ngứa lưỡi và Remediot ko thấy, gọi điện thoại cho hai chú thì lúc sau thấy họ lò dò đi ra từ một góc khá khuất của quán (góc này chỉ dành cho những đôi tình nhân cần sự kín đáo)...
    Ngứa lưỡi vừa ngồi vào bàn thì đã giới thiệu ngay Reme là người đi cùng với mình, đồng thời là vợ sắp cưới - trời ạ, nàng Reme tôi phải tả ra sao nhỉ? Một nàng có mái tóc dài đen nhánh tuyệt đẹp, đơn giản và đổ xuống bờ vai thon thả như một dòng suối (tuy nhiên, suối thì trong và có cá, còn tóc nàng thì đen và ko có chấy - đây là điểm khác biệt căn bản cần phân biệt rõ...keke...)...., Reme còn có đôi mắt đen như hạt nhãn, lấp lánh ánh nắng cười (dù trời có mưa, dù bị che sau một cặp kiếng cận).... Ấn tượng nhất là cái sống mũi, ôi cái sống mũi dọc dừa, ôi cặp môi mọng đỏ... tóm lại, tổng thể của nàng là tất cả những gì mà bất kể thằng đàn ông nào cũng mơ ước vợ mình có được... làm Nofear tôi mấy lần định ôm cho chết (như đã đe doạ trên nét mà run lẩy bẩy ko tài nào làm được)
    Khác với sự choáng ngợp của tôi, ngay lập tức, những nghi vấn về một Remediot nửa dơi nửa chuột được chàng zai trẻ của chúng ta (với hàng chục năm kinh nghiệm bôn ba trên chốn nét ảo) đặt ra ngay... khác hẳn với thái độ thường gặp ở Remediot trên net (khoan thai, sắc bén trong lý luận, giỏi chọc tức người khác...). Chàng zai trẻ lập tức cật vấn, và đưa ra nhận xét trái ngược hẳn với dư luận làm anh em hoang mang, không biết đường nào mà lần. Cộng với thái độ không nhất quán và lả lơi của ông anh ngứa lưỡi và bộ dạng e lệ tuyệt vời của nàng Remediot đã đưa vấn đề xác định Reme là ai tới một tình huống dở khóc dở cười. Em là ai? Cô gái hay nàng tiên? Hay là một thằng đực rựa??? Tất cả vẫn còn là một khái niệm mơ hồ...
    Được một lúc thì KOJ, một thành viên của KHPL cũng đến, với tác phong của một chàng Luật sư đang trong thời gian tập sự, anh ta ngồi phịch xuống cạnh nàng tieuthuvuive và đĩa thịt gà hấp dẫn... ngẩng mặt lên cười bẽn lẽn với tieuthu hay đĩa thịt gà thì NF tôi ko dám chắc...
    Xin lỗi vì từ nãy tôi ko tường thuật chuyện uống rượu, mong các bạn thứ lỗi, để gọn gàng, mong các bạn hiểu luôn là cứ được 5 - 7 phút là chúng tôi lại giơ cốc lên làm cạn một phát nhá....
    Cuộc chuyện hết xoay quanh khái niệm Reme huyền ảo, chúng tôi bàn tới em tieuthuvuive mặt đỏ gay vì uống rượu, chúng tôi bàn tới buổi offline của chi nhánh miền nam, chúng tôi bàn tới tính trăng hoa của tôi, bàn tới sự son sắt của Cons, bàn tới Longlanh, bàn tới sự nhiệt tình của Kevin và các bạn miền nam, bàn tới tính nghiêm túc và thơ ca của ngứa lưỡi, bàn tới những gì định làm với KHPL trong thời gian tới, bàn tới những khiếm khuyết và lỗ hổng trong hệ thống luật Việt Nam... bàn tới nhiều thứ lắm... và đương nhiên, đĩa gà luộc ngon tuyệt béo ngậy và chai rượu cứ vơi dần vơi dần theo cuộc chuyện tưởng như ko bao giờ dứt...
    Cuộc vui được một lúc thì anh LVHa74 với dáng vẻ no nê (do vừa đi tiếp khách), đến nhập cuộc, tuy nhiên, có vẻ anh đã uống khá nhiều trước đó, nên sức uống và nói chuyện có phần khá dè dặt... Được biết anh LVHa74 của chúng ta nguyên là giảng viên của khoá Đào tạo LS khoá 1 - tuy nhiên, giờ đây anh lại là học viên của khoá 2... quả thực đời đúng là lắm sự lạ thường...
    Sau khi các thủ tục làm quen của anh LVha74 xong, chúng tôi lại tiếp tục cuộc rượu còn dang dở, mặt em tieuthuvuive ngày càng ửng hồng - tỷ lệ thuận luôn với khuôn mặt của KOJ, còn lại mặt chàng zai MT, tôi và ngứa lưỡi, LVHa74 thì càng ngày càng nhợt nhạt hơn...câu chuyện cũng ngày càng sôi động hơn, nhanh hơn... nàng Remediot e ấp bên cạnh chàng Ngứa lưỡi và đĩa thịt gà vơi dần vơi dần...keke...
    Được một lúc thì một học trò võ thuật của anh MT đến, bàn tiệc lại thêm một cốc một bát, câu chuyện lại như được thổi bùng lên bởi những chủ đề mới hơn, rộng hơn và sôi nổi hơn...
    Thấm thoắt đã tới hơn 10h30, em tieuthuvuive và KOJ đã khá thân thiết, họ đứng dậy xin phép ra về... tiếp đó, Ngứa lưỡi và Remediot cũng đứng dậy cáo từ... cả hai đôi này đều đưa nhau về trong hoàn cảnh khá éo le, trời mưa tầm tã, gió và rất lạnh (hiện nay vẫn chưa có báo cáo gì cho BTC về tình hình sau hội nghị)...
    Còn lại tôi, anh LVha74, chàng trai trẻ MT và học trò võ thuật của mình....Lại một chai rượu nữa được gọi ra, đĩa thịt gà giờ đã chỉ còn chỏng chơ những xương và lá chanh còn sót lại... chúng tôi tiếp tục uống, uống vì lâu lắm mới có dịp ngồi bên nhau - như những người bạn chí cốt - dù rằng có những người chưa bao giờ gặp mặt...
    Gần 12h đêm, chàng trai trẻ MT của chúng ta đứng dậy cáo từ vội vã, có lẽ do quá mệt (vì phải tiếp khách làm ăn cũng như bạn bè liên tục trong những ngày trước đó...). Bàn tiệc còn lại tôi, anh LVha74 và anh bạn box Võ thuật... chúng tôi tiếp tục chở nốt chai rượu và bàn tới tình hình Biển Đông... Được chứng 30 phút, tôi tuyên bố bế mạc hội nghị tại đây.
    Trời vẫn còn mưa, tôi và anh LVha sau khi chia tay người bạn box Võ Thuật, hai người liêu xiêu phi xe máy ra về. Tạt vào hàng xôi làm bữa xôi thịt gà ngon tuyệt (dù tôi đã phang gần 1/3 con gà trên dĩa ở Paloma...keke... Sau đó, tôi tiễn chở anh LVha về tận nhà, chúc ngủ ngon, ôm hôn thắm thiết và chia tay....
    Buổi offline kết thúc như vậy đó... mặc dù rất vui nhưng vẫn còn thiếu một vài thành viên rất tha thiết gặp nhưng do bận công việc hoặc đang ở nước ngoài, thành thử không tham gia được, như bạn Magic Paradise, bạn Amour Unique, em Roseline, em BlueWish...v...v.... Nay tôi thay mặt BTC tường thuật lại chân thực buổi hội nghị để bà con thêm phần thoả mãn sự tưởng tượng của mình...
    Hy vọng rằng chúng ta sẽ ngày càng gắn bó hơn, thân tình hơn, giúp đỡ nhau hơn và cũng xây dựng box KHPL thành một điểm hẹn lý tưởng cho thanh niên chưa vợ, cũng như thanh niên đang tìm kiếm vợ cùng sinh hoạt tại đây....
    Thay mặt BTC tại Hà Nội, xin chân thành gửi lời cảm ơn tới bà con đã tham gia nhiệt tình. Đặc biệt là anh MinhTrinh, cô Remediot, đã đóng góp phần ko nhỏ vào thành công của buổi offline đáng nhớ này....
    Được no-fear sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 22/04/2004
  6. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Offline KHPL khu vực Sài Gòn sáng thứ 7 (khiếp, gặp gỡ gì mà nhiều thế)
    - Thời gian: 7h30 sáng
    - Địa điểm: 54 Đặng Dung
    Đề nghị bà con có mặt đúng giờ vì sau đó chúng ta sẽ khởi hành ra Bình Quới.
    Hy vọng hôm đó sẽ có mặt thêm DukichHN, The loner, You_know_who_am_I.
    Buổi họp mặt hôm nay đã có các thành viên sau tham dự: MT, Constancy, Longlanh, Kevinmitnick, Hoakhongtim, satthutinhdoi, Petit_prince. Hy vọng thứ 7 này các thành viên này cũng có gắng sắp xếp để anh em KHPL Khu vực Sài Gòn được gặp nhau một bữa.
    Được no-fear sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 24/04/2004
  7. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Offline KHPL khu vực Sài Gòn sáng thứ 7 (khiếp, gặp gỡ gì mà nhiều thế)
    - Thời gian: 7h30 sáng
    - Địa điểm: 54 Đặng Dung
    Đề nghị bà con có mặt đúng giờ vì sau đó chúng ta sẽ khởi hành ra Bình Quới.
    Hy vọng hôm đó sẽ có mặt thêm DukichHN, The loner, You_know_who_am_I.
    Buổi họp mặt hôm nay đã có các thành viên sau tham dự: MT, Constancy, Longlanh, Kevinmitnick, Hoakhongtim, satthutinhdoi, Petit_prince. Hy vọng thứ 7 này các thành viên này cũng có gắng sắp xếp để anh em KHPL Khu vực Sài Gòn được gặp nhau một bữa.
    Được no-fear sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 24/04/2004
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Híc! no-fear nói về em hoàn toàn sai sự thật. không bít em đã làm gì thù oán với Nf chứ?. đúng là em có uống một chút rượu, nhưng mà tại anh Minh và NF ép.Anh Minh còn tuyên bố(trích nguyên văn lời anh Minh nha): "con bé này phải say, không say không cho về". đấy, thấy phân biệt đối xử không.còn nữa, tuy em co uống một chút nhưng mặt không hề đỏ gay như lời NF nói------->hoàn toàn bình thường.
    Chuyện KOJ đưa em về la có thật, lúc đó là 10h10'', em phải về vì em phải có mặt ở nhà trước 10h30''. KOJ chạy xe hơi chậm, em đề nghị chạy nhanh hơn một chút vì đường về nhà em hơi xa. trên đường về chỉ hỏi nhau về chuyện học hành, thi cử, trường lớp...
    Hôm đấy, em có cảm giác NF không được tỉnh táo lắm. không biết vì rượu hay vì chị reme xinh đẹptừ khi chị reme xuất hiện NF nhà ta trầm ngâm hẳn, mắt thì mơ màng, suy tư( chắc lúc đấy đang phải đấu tranh ghê lắm để không nhảy bổ vào ôm hôn chị reme đến chết. đến anh Minh từng tuyên bố một cách chắc chắn rằng về trời buồn lắm, không có án mà xử..... còn muốn theo nàng reme về trời mà...hé hé.......huống hồ gì là NF có tiếng lăng nhăng nhà ta).
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 22/04/2004
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Híc! no-fear nói về em hoàn toàn sai sự thật. không bít em đã làm gì thù oán với Nf chứ?. đúng là em có uống một chút rượu, nhưng mà tại anh Minh và NF ép.Anh Minh còn tuyên bố(trích nguyên văn lời anh Minh nha): "con bé này phải say, không say không cho về". đấy, thấy phân biệt đối xử không.còn nữa, tuy em co uống một chút nhưng mặt không hề đỏ gay như lời NF nói------->hoàn toàn bình thường.
    Chuyện KOJ đưa em về la có thật, lúc đó là 10h10'', em phải về vì em phải có mặt ở nhà trước 10h30''. KOJ chạy xe hơi chậm, em đề nghị chạy nhanh hơn một chút vì đường về nhà em hơi xa. trên đường về chỉ hỏi nhau về chuyện học hành, thi cử, trường lớp...
    Hôm đấy, em có cảm giác NF không được tỉnh táo lắm. không biết vì rượu hay vì chị reme xinh đẹptừ khi chị reme xuất hiện NF nhà ta trầm ngâm hẳn, mắt thì mơ màng, suy tư( chắc lúc đấy đang phải đấu tranh ghê lắm để không nhảy bổ vào ôm hôn chị reme đến chết. đến anh Minh từng tuyên bố một cách chắc chắn rằng về trời buồn lắm, không có án mà xử..... còn muốn theo nàng reme về trời mà...hé hé.......huống hồ gì là NF có tiếng lăng nhăng nhà ta).
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 22/04/2004
  10. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, anh đâu có nói em tieuthuvuive nát rượu, em cả nghĩ, chóng giận thế thì không ổn rồi, sẽ già nhanh hơn thì chán lắm, do điều kiện anh viết tường thuật hơi khó khăn (nói thẳng là vừa chát với em vừa viết - nên có sơ suất thế là chuyện thường tình)... làm gì mà em phải cay cú với anh thế... em trẻ con quá...nếu có gì không vừa lòng em thì em tha hồ thanh minh thoải con gà mái, việc gì mà phải lôi chuyện anh lăng nhăng vào đây làm gì? Anh lăng nhăng thì cũng là điều đương nhiên thôi, nhiều người nhấn mạnh rồi, thiết tưởng em không cần phải nhấn mạnh thêm lần nữa... cố vui lên đi cô em, vui lên cho đúng nghĩa với cái nick tieuthuvuive...hehe
    Bà con còn ai thắc mắc về bài bình loạn của tôi - xin mời viết bài để trình bày và xây dựng lại hình ảnh của mình nhá...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này