1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG THÔNG TIN LIÊN LẠC , giao lưu .

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi Constancy, 25/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, anh đâu có nói em tieuthuvuive nát rượu, em cả nghĩ, chóng giận thế thì không ổn rồi, sẽ già nhanh hơn thì chán lắm, do điều kiện anh viết tường thuật hơi khó khăn (nói thẳng là vừa chát với em vừa viết - nên có sơ suất thế là chuyện thường tình)... làm gì mà em phải cay cú với anh thế... em trẻ con quá...nếu có gì không vừa lòng em thì em tha hồ thanh minh thoải con gà mái, việc gì mà phải lôi chuyện anh lăng nhăng vào đây làm gì? Anh lăng nhăng thì cũng là điều đương nhiên thôi, nhiều người nhấn mạnh rồi, thiết tưởng em không cần phải nhấn mạnh thêm lần nữa... cố vui lên đi cô em, vui lên cho đúng nghĩa với cái nick tieuthuvuive...hehe
    Bà con còn ai thắc mắc về bài bình loạn của tôi - xin mời viết bài để trình bày và xây dựng lại hình ảnh của mình nhá...
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, anh đâu có nói em tieuthuvuive nát rượu, em cả nghĩ, chóng giận thế thì không ổn rồi, sẽ già nhanh hơn thì chán lắm, do điều kiện anh viết tường thuật hơi khó khăn (nói thẳng là vừa chát với em vừa viết - nên có sơ suất thế là chuyện thường tình)... làm gì mà em phải cay cú với anh thế... em trẻ con quá...nếu có gì không vừa lòng em thì em tha hồ thanh minh thoải con gà mái, việc gì mà phải lôi chuyện anh lăng nhăng vào đây làm gì? Anh lăng nhăng thì cũng là điều đương nhiên thôi, nhiều người nhấn mạnh rồi, thiết tưởng em không cần phải nhấn mạnh thêm lần nữa... cố vui lên đi cô em, vui lên cho đúng nghĩa với cái nick tieuthuvuive...hehe
    Bà con còn ai thắc mắc về bài bình loạn của tôi - xin mời viết bài để trình bày và xây dựng lại hình ảnh của mình nhá...
    Gửi lúc 22:34, 22/04/04
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Đọc đi đọc lại thì em có cảm giác người cay cú ở đây lại chính là NF đấy. hé hé.... tại NF vừa viết bài tường thuật vừa chát cưa cẩm em nhưng mà không cưa cẩm được, nên cú mèo-------------->"sơ suất"thế cũng là chuyện thường thôi.( ai chẳng biết NF nhà ta có tiếng lăng nhăng có nhấn mạnh thêm một chút cũng chỉ là để khẳng định thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao mà anh Minh Trinh thường quảng cáo về các chàng trai trong box nhà ta thui.)
    Còn chuyện NF bảo em trẻ con là Hoàn toàn đúng đấy anh chị em chúng ta ạ. thế mới được anh Minh nhà ta gọi là Chíp chứ.----------> trẻ con như thế thì dù có phải kinh qua vài vụ khiêu khích nhằm câu bài kết hợp hạ bệ giá trị nữa cũng không già đi là mấy đâu. cảm ơn anh NF đã nhăc nhở hé hé....mà cũng phải già thêm một chút thì đi cạnh Nf người ta mới không lầm tưởng la chú cháu. -----> lúc đó NF nhà ta mới có hy vọng.chẹp chẹp....




    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 23/04/2004
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, anh đâu có nói em tieuthuvuive nát rượu, em cả nghĩ, chóng giận thế thì không ổn rồi, sẽ già nhanh hơn thì chán lắm, do điều kiện anh viết tường thuật hơi khó khăn (nói thẳng là vừa chát với em vừa viết - nên có sơ suất thế là chuyện thường tình)... làm gì mà em phải cay cú với anh thế... em trẻ con quá...nếu có gì không vừa lòng em thì em tha hồ thanh minh thoải con gà mái, việc gì mà phải lôi chuyện anh lăng nhăng vào đây làm gì? Anh lăng nhăng thì cũng là điều đương nhiên thôi, nhiều người nhấn mạnh rồi, thiết tưởng em không cần phải nhấn mạnh thêm lần nữa... cố vui lên đi cô em, vui lên cho đúng nghĩa với cái nick tieuthuvuive...hehe
    Bà con còn ai thắc mắc về bài bình loạn của tôi - xin mời viết bài để trình bày và xây dựng lại hình ảnh của mình nhá...
    Gửi lúc 22:34, 22/04/04
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Đọc đi đọc lại thì em có cảm giác người cay cú ở đây lại chính là NF đấy. hé hé.... tại NF vừa viết bài tường thuật vừa chát cưa cẩm em nhưng mà không cưa cẩm được, nên cú mèo-------------->"sơ suất"thế cũng là chuyện thường thôi.( ai chẳng biết NF nhà ta có tiếng lăng nhăng có nhấn mạnh thêm một chút cũng chỉ là để khẳng định thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao mà anh Minh Trinh thường quảng cáo về các chàng trai trong box nhà ta thui.)
    Còn chuyện NF bảo em trẻ con là Hoàn toàn đúng đấy anh chị em chúng ta ạ. thế mới được anh Minh nhà ta gọi là Chíp chứ.----------> trẻ con như thế thì dù có phải kinh qua vài vụ khiêu khích nhằm câu bài kết hợp hạ bệ giá trị nữa cũng không già đi là mấy đâu. cảm ơn anh NF đã nhăc nhở hé hé....mà cũng phải già thêm một chút thì đi cạnh Nf người ta mới không lầm tưởng la chú cháu. -----> lúc đó NF nhà ta mới có hy vọng.chẹp chẹp....




    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 23/04/2004
  4. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn cho tui xin số Đt của Long Lanh , Cons và các thành viên khác ...........................................hôm trước quên lưu
  5. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn cho tui xin số Đt của Long Lanh , Cons và các thành viên khác ...........................................hôm trước quên lưu
  6. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT OFFLINE KHU VỰC TPHCM LẦN 1
    Sài Gòn buổi sáng đông đúc ồn ào đến chóng mặt.Sau một đêm nhậu tưng bừng đến gần 2 giờ sáng, tôi khặp khiểng đến cơ quan,mua vộI 2 tờ báo , Ngoài đư ờng đó đây Quán xá, nhất là các quán cà phê và điểm tâm, đều chật ních thực khách. Tôi muốn tìm mua gì đó để nhét vào bao tử rổng tếch của mình,tôi cũng như nhiều người không đủ thì giờ để vào quán ăn tô phở hay hủ tiếu mì, đành dừng xe ngay cạnh mấy chiếc xe bánh mì thịt, bánh mì bì mua nhanh một ổ, lát nữa ngay tại bàn làm việc sẽ có được một ?obữa cơm tay cầm? vừa ngon vừa rẻ. Sực nhớ Hôm nay có buổI Offline anh em box khpl, tôi v ộI kiểm tra công việc phải làm hôm nay,check mail và giảI quyết những việc cần làm và chạy ra ghặp mặt?..
    Điểm hẹn là một quán nằm trên một con đường nhỏ ngay trung t âm Thành Phố,tr ên đ ư ờng Alexander số 14 khiêm tốn trong một khuôn viên nhỏ của cơ quan nhà nước, tôi gởI xe đi thẳng vào bên trong, mọI ngườI đã ngồI đâu vào đấy, tôi đến muộn, V ị trí cả nhóm đang ngồI là một căn phòng nhỏ tr ên l ầu quán café Press, 7 thành viên đang ngồI chiễm chệ xung quanh chiếc bàn vuông được ghép từ 2 chiếc bàn nh ỏ ngay chính giữa phòng âm nhạc như đư ợc ai đó yêu cầu chỉnh vừa đủ nghe để thêm phần trang trọng, bước vào bên trong ngồI xu ống ngay chiếc ghế c òn tr ống, cạnh anh Minhtrinh, bên cạnh anh Minh là longlanh và Constasy ng ồI chiễm ch ệ chính giữa,Y chang một ch ủ to ạ , kế bên là một cô b é sau này mớI biết là hoakhongtim,Petit_prince và satthutinhdoi,?. T ôi gọI nhanh 1 ly café sữa, cảm gi ác tôi v ẫn còn say sau một đêm khá ngắn ngủI tr ôi qua ?. C âu chuyện được xoay nhiều đ ề tài khác nhau, chắc nộI dung cũng tương tự như anh em ngoài hà nộI, khen Nofear đào hoa , nhậu nhi ều? Reme thì dễ th ương, ngứa lưỡI thì sắt bén,v.v.
    Long lanh ngồI nghe vớI v ẻ mặt trầm tư nghiêm t úc,
    Cons thì nụ c ườI giữ kẽ làm duyên,
    anh Minh thì huyên thuyên nào là chuyện võ thuật cho đến chuyện thờI Học viện hành chánh .v.v.v
    hoakhongtim thì ngồI nghe,vớI vẻ mặt vô tư và dễ thương lắm, ánh mắt được giấu sau gọng k ính cận .
    Petit_prince thì hồn nhiên
    Satthu thì tủm tỉm , nhưng trong đ ư ợm buồn v ớI tâm sự lo ài chim bi ển, yêu ai suốt 1 thờI gian dài mà không dám nói ?
    Còn tôi thì ngồi nghe ngóng và quan sát hỏI chuyện bâng quơ,Y chang 1 trinh thám, vì cảm giác xỉn tốI qua vẫn còn thiếp thiếp đâu đây..
    nếu cái bụng không nhắc nhở chắc là thờI gian như vô tận, thấm thoát đó là đã 11 giờ trưa, anh em phảI đi ăn,
    Buổi trưa, Sài Gòn lại mang một bộ mặt mới, chạy một vòng cả nhóm dừng lạI buổI trưa cái nắng đỏ lửa của Sài gòn như thiếu sống mọI thứ, t ôi đèo anh M, qua đường Pastuer rồI v òng qua Nguy ễn Đình Chiểu, con đường rợp lá để cố tránh đi cái nắng chói chang của sài g n, dừng lai bên cạnh một quán ăn, nhìn vào cũng giản dị,khi vào bên trong mớI phát hiện đây là một nhà hàng thuộc loạI cao cấp tạI sài Gòn, nhìn vào thực đơn thấy giá cũng đắt lắm, quán trang trí theo trường phái Phật Giáo( chùa) và một số kiến trúc Tây t ạng?. ( thôi không tả cảnh nhi ều)
    Cả nhóm tiếp t ục ngồI nói chuyện vớI chầu nước thứ 2, để chuẩn bị cho buổI ăn trưa, bàn đã được setup sẵn sàng, tất cả rất hớn hở, anh Minh có đi ện thoạI cho một số bạn bè trẻ c ủa anh Minh h ình như đã quen trước đó, tôi ra đ ón 2 cô bé, b Linh v à bé anh Thư, cũng ngồI bàn luôn, anh Minh giao cho kevin em anh Thư như đã dặn trước, trông cô bé khá sành sỏI, toàn galăng cho kevin, khi kevin chưa k ịp thể hiện tính ga lăng của m ình?.
    Lát sau bạn của anh Minh đến anh Chiêu ( chủ tịch hiệp hộI VoVINam VI ệt Nam) anh Chiêu v ốn là thầy võ nên dáng vẻ rất nghiêm túc, tất cả chào hỏI và được anh Minh giới thiệu qua, và chuy ển qua bàn ăn, đồ ăn là những món ăn cầu k ỳ , chả gi ò bánh hỏI - Tôm h ầm d ừa, Tôm N ư ớng Mè - Thịt Kho T ộ - Rau Muống xào T ỏI - Gỏi măng c ụt .v.v.v. ai cũng ăn vô tư , và ăn nhiều nhất tôi thấy là Hoakhongtim tiếp theo là longlanh,và tôi cũng tranh thủ lắm he he
    Câu chuyện lạI tiếp tục được đan xem vào bữa ăn, như một câu chuyện dài t ập, Lát sau lạI có 2 cô bé nữa đến vì đến khá muộn nên cuộc nói chuy ện không nhiều, nghe anh Minh giớI thi ệu là làm bên vinasoft, ?? 2 cô bé, 1 cô hơi gầy da trắng tóc dài nửa l ưng, trông b ình d ị, nhưng có duy ên, 1 cô tr ông r ất Ư là còn bé, vẻ mặt vô t ư?
    Sau khi no say cả thực đơn lẫn những câu chuy ện bất t ận, cả nhóm chia tay. lúc ấy là 2:30 chi ều ,?. (và hẹn gặp lạI vào thứ 7 lúc 7:30 TạI loppy khách sạn D ạ Lan, để c ùng nhau offline tưng bừng theo dự kiến tạI Bán Đảo Thanh Đa thơ mộng bên cạnh dòng sông sài G òn)
    Kevin ph ảI xin phép cơ quan xin nghỉ m ột ng ày không l ý do, để tiếp tục đưa anh Minh đi tham quan Thành Phố,
    TrờI tr ưa nóng hai anh em đ èo nhau chạy một vòng trên chiếc xe Wave xì xịt, như c ố chạy trốn đi cái nóng phát ra của con đường rảI nhựa, Nhịp độ sinh hoạt của Sài Gòn chậm dần lại vào buổi xế trưa. Hai anh em dừng chân bên một quán nhậu và cùng v ớI anh HÙng (bạn anh Minh) bắt đ ầu tiếp tục quên đi thế giớI xung quanh qua nh ững c âu chuy ện rồI hết chai này đến chai khác?.., thật đ úng như câu ?o t ửu trùng tri k ỷ thiên bôi thiểu? nh ậu hoài mà không say, càng nhậu càng tỉnh,1 chai Jonny Worker r ồI 2 chai ?. cứ thế lạI uống , uống ?. Xem anh Minh nhậu li ên t ục mấy ngày nên sức khoẻ có vẻ sa sút phong độ, nên t ôi cùng anh Minh tiếp tục đi th ư giãn, t ắm h ơi ???.
    Sang buổi chiều, ở một số con đường chật chội sẽ bắt đầu các cuộc kẹt xe, vì sau một ngày xa nhà, ai cũng muốn nhanh chóng quay về mái ấm. Khi mọi người chật vật về đến nhà, khi các vụ kẹt xe được giải toả, khi các công sở, cơ quan đóng cửa thì cũng là lúc TP bắt đầu lên đèn.
    Thế là một ngày lại kết thúc, kevin có hẹn v ớI b ạn n ên ph ảI tạm chia tay anh Minh đ ể đi gh ặp mấy ng ư ờI bạn nh ư đã hẹn, v à hẹn anh Minh ghặp lại sau, Sài Gòn lại hồi sức, trẻ khoẻ như hôm qua, như ngày mai TP này con ngườI vẫn trẻ như vậy, lòng người vẫn luôn chân thành, Và bắt đầu quay về vớI cuộc sống tất bật của ngày mai !!!
    Được BlueWish sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 23/04/2004
  7. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT OFFLINE KHU VỰC TPHCM LẦN 1
    Sài Gòn buổi sáng đông đúc ồn ào đến chóng mặt.Sau một đêm nhậu tưng bừng đến gần 2 giờ sáng, tôi khặp khiểng đến cơ quan,mua vộI 2 tờ báo , Ngoài đư ờng đó đây Quán xá, nhất là các quán cà phê và điểm tâm, đều chật ních thực khách. Tôi muốn tìm mua gì đó để nhét vào bao tử rổng tếch của mình,tôi cũng như nhiều người không đủ thì giờ để vào quán ăn tô phở hay hủ tiếu mì, đành dừng xe ngay cạnh mấy chiếc xe bánh mì thịt, bánh mì bì mua nhanh một ổ, lát nữa ngay tại bàn làm việc sẽ có được một ?obữa cơm tay cầm? vừa ngon vừa rẻ. Sực nhớ Hôm nay có buổI Offline anh em box khpl, tôi v ộI kiểm tra công việc phải làm hôm nay,check mail và giảI quyết những việc cần làm và chạy ra ghặp mặt?..
    Điểm hẹn là một quán nằm trên một con đường nhỏ ngay trung t âm Thành Phố,tr ên đ ư ờng Alexander số 14 khiêm tốn trong một khuôn viên nhỏ của cơ quan nhà nước, tôi gởI xe đi thẳng vào bên trong, mọI ngườI đã ngồI đâu vào đấy, tôi đến muộn, V ị trí cả nhóm đang ngồI là một căn phòng nhỏ tr ên l ầu quán café Press, 7 thành viên đang ngồI chiễm chệ xung quanh chiếc bàn vuông được ghép từ 2 chiếc bàn nh ỏ ngay chính giữa phòng âm nhạc như đư ợc ai đó yêu cầu chỉnh vừa đủ nghe để thêm phần trang trọng, bước vào bên trong ngồI xu ống ngay chiếc ghế c òn tr ống, cạnh anh Minhtrinh, bên cạnh anh Minh là longlanh và Constasy ng ồI chiễm ch ệ chính giữa,Y chang một ch ủ to ạ , kế bên là một cô b é sau này mớI biết là hoakhongtim,Petit_prince và satthutinhdoi,?. T ôi gọI nhanh 1 ly café sữa, cảm gi ác tôi v ẫn còn say sau một đêm khá ngắn ngủI tr ôi qua ?. C âu chuyện được xoay nhiều đ ề tài khác nhau, chắc nộI dung cũng tương tự như anh em ngoài hà nộI, khen Nofear đào hoa , nhậu nhi ều? Reme thì dễ th ương, ngứa lưỡI thì sắt bén,v.v.
    Long lanh ngồI nghe vớI v ẻ mặt trầm tư nghiêm t úc,
    Cons thì nụ c ườI giữ kẽ làm duyên,
    anh Minh thì huyên thuyên nào là chuyện võ thuật cho đến chuyện thờI Học viện hành chánh .v.v.v
    hoakhongtim thì ngồI nghe,vớI vẻ mặt vô tư và dễ thương lắm, ánh mắt được giấu sau gọng k ính cận .
    Petit_prince thì hồn nhiên
    Satthu thì tủm tỉm , nhưng trong đ ư ợm buồn v ớI tâm sự lo ài chim bi ển, yêu ai suốt 1 thờI gian dài mà không dám nói ?
    Còn tôi thì ngồi nghe ngóng và quan sát hỏI chuyện bâng quơ,Y chang 1 trinh thám, vì cảm giác xỉn tốI qua vẫn còn thiếp thiếp đâu đây..
    nếu cái bụng không nhắc nhở chắc là thờI gian như vô tận, thấm thoát đó là đã 11 giờ trưa, anh em phảI đi ăn,
    Buổi trưa, Sài Gòn lại mang một bộ mặt mới, chạy một vòng cả nhóm dừng lạI buổI trưa cái nắng đỏ lửa của Sài gòn như thiếu sống mọI thứ, t ôi đèo anh M, qua đường Pastuer rồI v òng qua Nguy ễn Đình Chiểu, con đường rợp lá để cố tránh đi cái nắng chói chang của sài g n, dừng lai bên cạnh một quán ăn, nhìn vào cũng giản dị,khi vào bên trong mớI phát hiện đây là một nhà hàng thuộc loạI cao cấp tạI sài Gòn, nhìn vào thực đơn thấy giá cũng đắt lắm, quán trang trí theo trường phái Phật Giáo( chùa) và một số kiến trúc Tây t ạng?. ( thôi không tả cảnh nhi ều)
    Cả nhóm tiếp t ục ngồI nói chuyện vớI chầu nước thứ 2, để chuẩn bị cho buổI ăn trưa, bàn đã được setup sẵn sàng, tất cả rất hớn hở, anh Minh có đi ện thoạI cho một số bạn bè trẻ c ủa anh Minh h ình như đã quen trước đó, tôi ra đ ón 2 cô bé, b Linh v à bé anh Thư, cũng ngồI bàn luôn, anh Minh giao cho kevin em anh Thư như đã dặn trước, trông cô bé khá sành sỏI, toàn galăng cho kevin, khi kevin chưa k ịp thể hiện tính ga lăng của m ình?.
    Lát sau bạn của anh Minh đến anh Chiêu ( chủ tịch hiệp hộI VoVINam VI ệt Nam) anh Chiêu v ốn là thầy võ nên dáng vẻ rất nghiêm túc, tất cả chào hỏI và được anh Minh giới thiệu qua, và chuy ển qua bàn ăn, đồ ăn là những món ăn cầu k ỳ , chả gi ò bánh hỏI - Tôm h ầm d ừa, Tôm N ư ớng Mè - Thịt Kho T ộ - Rau Muống xào T ỏI - Gỏi măng c ụt .v.v.v. ai cũng ăn vô tư , và ăn nhiều nhất tôi thấy là Hoakhongtim tiếp theo là longlanh,và tôi cũng tranh thủ lắm he he
    Câu chuyện lạI tiếp tục được đan xem vào bữa ăn, như một câu chuyện dài t ập, Lát sau lạI có 2 cô bé nữa đến vì đến khá muộn nên cuộc nói chuy ện không nhiều, nghe anh Minh giớI thi ệu là làm bên vinasoft, ?? 2 cô bé, 1 cô hơi gầy da trắng tóc dài nửa l ưng, trông b ình d ị, nhưng có duy ên, 1 cô tr ông r ất Ư là còn bé, vẻ mặt vô t ư?
    Sau khi no say cả thực đơn lẫn những câu chuy ện bất t ận, cả nhóm chia tay. lúc ấy là 2:30 chi ều ,?. (và hẹn gặp lạI vào thứ 7 lúc 7:30 TạI loppy khách sạn D ạ Lan, để c ùng nhau offline tưng bừng theo dự kiến tạI Bán Đảo Thanh Đa thơ mộng bên cạnh dòng sông sài G òn)
    Kevin ph ảI xin phép cơ quan xin nghỉ m ột ng ày không l ý do, để tiếp tục đưa anh Minh đi tham quan Thành Phố,
    TrờI tr ưa nóng hai anh em đ èo nhau chạy một vòng trên chiếc xe Wave xì xịt, như c ố chạy trốn đi cái nóng phát ra của con đường rảI nhựa, Nhịp độ sinh hoạt của Sài Gòn chậm dần lại vào buổi xế trưa. Hai anh em dừng chân bên một quán nhậu và cùng v ớI anh HÙng (bạn anh Minh) bắt đ ầu tiếp tục quên đi thế giớI xung quanh qua nh ững c âu chuy ện rồI hết chai này đến chai khác?.., thật đ úng như câu ?o t ửu trùng tri k ỷ thiên bôi thiểu? nh ậu hoài mà không say, càng nhậu càng tỉnh,1 chai Jonny Worker r ồI 2 chai ?. cứ thế lạI uống , uống ?. Xem anh Minh nhậu li ên t ục mấy ngày nên sức khoẻ có vẻ sa sút phong độ, nên t ôi cùng anh Minh tiếp tục đi th ư giãn, t ắm h ơi ???.
    Sang buổi chiều, ở một số con đường chật chội sẽ bắt đầu các cuộc kẹt xe, vì sau một ngày xa nhà, ai cũng muốn nhanh chóng quay về mái ấm. Khi mọi người chật vật về đến nhà, khi các vụ kẹt xe được giải toả, khi các công sở, cơ quan đóng cửa thì cũng là lúc TP bắt đầu lên đèn.
    Thế là một ngày lại kết thúc, kevin có hẹn v ớI b ạn n ên ph ảI tạm chia tay anh Minh đ ể đi gh ặp mấy ng ư ờI bạn nh ư đã hẹn, v à hẹn anh Minh ghặp lại sau, Sài Gòn lại hồi sức, trẻ khoẻ như hôm qua, như ngày mai TP này con ngườI vẫn trẻ như vậy, lòng người vẫn luôn chân thành, Và bắt đầu quay về vớI cuộc sống tất bật của ngày mai !!!
    Được BlueWish sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 23/04/2004
  8. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Hôm offline ở SG đúng là vui thật. Không nghĩ rằng anh MT lớn tuổi và cũng không nghĩ rằng anh MT cũng lại rất trẻ.
    mà sao anh Kevin để ý HKT kĩ thế. còn biết HKT ăn nhiều nữa. làm quê quá.
    Mọi người đã nói rất nhiều chuyện, và HKT cũng nghe rất nhiều. tự dưng thấy mình vẫn còn chưa làm được gì cả. không sao. Vui nhất là cứ nhầm tên môn võ Vovinam là Vovina. ^_^ miệng cười xí xoá mà thấy sao sao ấy.
    Thứ bảy này mọi người offline nữa nhưng HKt không đi được. vì bận thi anh văn ở KHXHNV . chúc mọi người vui và nhớ tường thuật kĩ cho mọi người cùng biết nha.
  9. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Hôm offline ở SG đúng là vui thật. Không nghĩ rằng anh MT lớn tuổi và cũng không nghĩ rằng anh MT cũng lại rất trẻ.
    mà sao anh Kevin để ý HKT kĩ thế. còn biết HKT ăn nhiều nữa. làm quê quá.
    Mọi người đã nói rất nhiều chuyện, và HKT cũng nghe rất nhiều. tự dưng thấy mình vẫn còn chưa làm được gì cả. không sao. Vui nhất là cứ nhầm tên môn võ Vovinam là Vovina. ^_^ miệng cười xí xoá mà thấy sao sao ấy.
    Thứ bảy này mọi người offline nữa nhưng HKt không đi được. vì bận thi anh văn ở KHXHNV . chúc mọi người vui và nhớ tường thuật kĩ cho mọi người cùng biết nha.
  10. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Lại offline chè chén tiếp. Lần gặp mặt lần này là ở Bình Quới - khu nhà tưởng niệm Trịnh Công Sơn. Mọi người gặp nhau trong không khí thân mật và cởi mở.
    Thành phần tham dự: MT, longlanh, dukichHN, bạn trai của dukichHN, kevin, petit_prince, satthutinhdoi, Constancy, bạn gái của Constancy, Chị Tân - người nữ chiến sĩ cách mạng trẻ nhất mà bị nhốt trong nhà tù Côn Đảo.
    Longlanh sẽ tường thuật sau. Mong bà con chú ý theo dõi.
    Được constancy sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 24/04/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này