1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG THÔNG TIN LIÊN LẠC , giao lưu .

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi Constancy, 25/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy diễn đàn "nhiều lời" như hôm nay
    Chúc mọi người cuối tuần vui, vui, vui :) .
    Được Remediot sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 06/12/2003
  2. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy diễn đàn "nhiều lời" như hôm nay
    Chúc mọi người cuối tuần vui, vui, vui :) .
    Được Remediot sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 06/12/2003
  3. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Chưa có hôm nào vui như hôm nay
    Thiên hạ post bài làm ta mê say.

    Chúc mọi người ngon giấc!
    Được constancy sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 06/12/2003
  4. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Chưa có hôm nào vui như hôm nay
    Thiên hạ post bài làm ta mê say.

    Chúc mọi người ngon giấc!
    Được constancy sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 06/12/2003
  5. LVHa74

    LVHa74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    "The life of the law has not been logic; it has been experience. The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, institutions of public policy, avowed or unconscious, even the prejudices which judges share with their fellow men, have had a good deal more to do than the syllogism in determining the rules by which men should be governed. The law embodies the story of a nation''s development through many centuries, and it cannot be dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mathematics." (Oliver Wendell Holmes, Jr)
    Xin được trích lời của vị thẩm phán tối cao pháp viện lừng danh này để đóng góp vào mục "một lời cho mỗi ngày". Tiện đây tôi cũng xin được giới thiệu cùng mọi người cuốn "The Common Law". Đây là một chuyên khảo- tổng kết kinh nghiệm có tính kinh điển cho giới luật gia về thông luật trong nhiều năm qua; sẽ rất có ích nếu các sinh viên luật Việt Nam tìm hiểu, nghiên cứu cuốn sách này trên cả hai khía cạnh từ vựng chuyên ngành và kiến thức luật pháp. Những kiến thức cơ bản về thông luật được Holmes hệ thống và trình bày trong cuốn sách này rất đáng giá!. May mắn thay là gần đây tôi đã tìm được bản E-book của cuốn sách này trên Internet- xin gửi cho Cons và NF để các bạn tiện trao đổi hoặc post lên diễn đàn cho phù hợp.
    Cuối cùng, dù đọc sách gì và học như thế nào, tôi cũng chỉ xin lưu ý các bạn một lần nữa: "The life of the law has not been logic; it has been experience"
  6. LVHa74

    LVHa74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    "The life of the law has not been logic; it has been experience. The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, institutions of public policy, avowed or unconscious, even the prejudices which judges share with their fellow men, have had a good deal more to do than the syllogism in determining the rules by which men should be governed. The law embodies the story of a nation''s development through many centuries, and it cannot be dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mathematics." (Oliver Wendell Holmes, Jr)
    Xin được trích lời của vị thẩm phán tối cao pháp viện lừng danh này để đóng góp vào mục "một lời cho mỗi ngày". Tiện đây tôi cũng xin được giới thiệu cùng mọi người cuốn "The Common Law". Đây là một chuyên khảo- tổng kết kinh nghiệm có tính kinh điển cho giới luật gia về thông luật trong nhiều năm qua; sẽ rất có ích nếu các sinh viên luật Việt Nam tìm hiểu, nghiên cứu cuốn sách này trên cả hai khía cạnh từ vựng chuyên ngành và kiến thức luật pháp. Những kiến thức cơ bản về thông luật được Holmes hệ thống và trình bày trong cuốn sách này rất đáng giá!. May mắn thay là gần đây tôi đã tìm được bản E-book của cuốn sách này trên Internet- xin gửi cho Cons và NF để các bạn tiện trao đổi hoặc post lên diễn đàn cho phù hợp.
    Cuối cùng, dù đọc sách gì và học như thế nào, tôi cũng chỉ xin lưu ý các bạn một lần nữa: "The life of the law has not been logic; it has been experience"
  7. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi chị Constancy nhé, em đã hứa sẽ dịch 2 chương của hiến pháp Pháp, thế mà đến giờ vẫn chưa làm gì được. Thật sự em bận kinh khủng, năm học đầu tiên ở khoa Luật đúng là hơi điên, học, học, học và học... Thỉnh thoảng em có đảo qua box, thấy mấy topic mới hay hay mà cũng chẳng có thời gian mà ngồi đọc nữa.
    Nhiều lúc thấy mệt mỏi quá, muốn bỏ quách cái khoa này chạy sang bên kinh tế cho nhẹ nhàng, nhưng mà... Cũng chẳng biết tại sao lại nhưng nữa.
    Chúc chị Constancy, anh Amour_unique, anh No-fear và mọi người vui vẻ và luôn gặp nhiều may mắn. Chị cũng đừng buồn vì ít người tham gia post bài nhé, muốn post một bài cũng phải đầu tư thời gian để viết cho tử tế, và cũng đòi hỏi kiến thức nữa, nên nhịp độ chậm hơn các box khác cũng ko có gì đáng buồn lắm phải ko? Em vẫn tin là có nhiều người vào box, chỉ để đọc lấy kiến thức thôi chẳng hạn. Ít người post bài ko có nghĩa là mọi người ko quan tâm đến box phải ko?
     Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng
  8. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi chị Constancy nhé, em đã hứa sẽ dịch 2 chương của hiến pháp Pháp, thế mà đến giờ vẫn chưa làm gì được. Thật sự em bận kinh khủng, năm học đầu tiên ở khoa Luật đúng là hơi điên, học, học, học và học... Thỉnh thoảng em có đảo qua box, thấy mấy topic mới hay hay mà cũng chẳng có thời gian mà ngồi đọc nữa.
    Nhiều lúc thấy mệt mỏi quá, muốn bỏ quách cái khoa này chạy sang bên kinh tế cho nhẹ nhàng, nhưng mà... Cũng chẳng biết tại sao lại nhưng nữa.
    Chúc chị Constancy, anh Amour_unique, anh No-fear và mọi người vui vẻ và luôn gặp nhiều may mắn. Chị cũng đừng buồn vì ít người tham gia post bài nhé, muốn post một bài cũng phải đầu tư thời gian để viết cho tử tế, và cũng đòi hỏi kiến thức nữa, nên nhịp độ chậm hơn các box khác cũng ko có gì đáng buồn lắm phải ko? Em vẫn tin là có nhiều người vào box, chỉ để đọc lấy kiến thức thôi chẳng hạn. Ít người post bài ko có nghĩa là mọi người ko quan tâm đến box phải ko?
     Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng
  9. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Cài này vừa là thông báo, vừa là tình cảm nên em cứ post ở đây. Lâu rồi box mình cũng ít người vào nhỉ?
    ------------
    Loa loa loa ! Offline cuối năm nào mọi người ơi!
    Năm cũ qua đi, một mùa xuân mới lại về. Mùa xuân là mùa của sum họp, mùa của đoàn tụ. Box Khoa học pháp lý của chúng ta vậy là đã hoạt động được gần 4 tháng rồi. 4 tháng, thời gian chưa phải là dài nhưng cũng đủ để mỗi thành viên tham gia box hiểu được đôi chút về nhau.
    Chúng ta gặp nhau trên diễn đàn, quen nhau, nhưng vẫn chỉ là những cái nick ảo, nhưng con người ảo, hàng ngày gặp nhau qua đường truyền internet. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng những cái nick ảo đó sẽ gặp nhau và ... khi đó, chúng ta là những con người thật. Và cũng nhờ đó, mối quan hệ ảo và thật, thật và ảo càng thân thiết và gắn bó hơn không?
    Nghe phong phanh trên diễn đàn là Tết này anh Giaaotuicom, một thành viên KHPL hiện đang ở nước ngoài sẽ về Hà Nội ăn Tết. Cũng nghe phong phanh rằng số lượng thành viên KHPL ở Hà Nội khá là nhiều. Vậy thì tại sao không nhân dịp ?omùa hội ngộ? này, box KHPL của chúng ta gặp mặt nhau tại Hà Nội nhỉ?
    Đợt vừa rồi trong TP HCM, bác Minh Trinh ở Canada về, anh em cũng có họp mặt. Được 2 buổi. Tuy chưa bàn luận được nhiều, chưa thực hiện được những điều như dự định nhưng cũng là một dịp để mọi người hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn. Mấy bác ở Hà Nội họp đi, rồi về kể lại cho anh em bọn em trong này nghe nhé.

    Được constancy sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 28/12/2003
  10. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Cài này vừa là thông báo, vừa là tình cảm nên em cứ post ở đây. Lâu rồi box mình cũng ít người vào nhỉ?
    ------------
    Loa loa loa ! Offline cuối năm nào mọi người ơi!
    Năm cũ qua đi, một mùa xuân mới lại về. Mùa xuân là mùa của sum họp, mùa của đoàn tụ. Box Khoa học pháp lý của chúng ta vậy là đã hoạt động được gần 4 tháng rồi. 4 tháng, thời gian chưa phải là dài nhưng cũng đủ để mỗi thành viên tham gia box hiểu được đôi chút về nhau.
    Chúng ta gặp nhau trên diễn đàn, quen nhau, nhưng vẫn chỉ là những cái nick ảo, nhưng con người ảo, hàng ngày gặp nhau qua đường truyền internet. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng những cái nick ảo đó sẽ gặp nhau và ... khi đó, chúng ta là những con người thật. Và cũng nhờ đó, mối quan hệ ảo và thật, thật và ảo càng thân thiết và gắn bó hơn không?
    Nghe phong phanh trên diễn đàn là Tết này anh Giaaotuicom, một thành viên KHPL hiện đang ở nước ngoài sẽ về Hà Nội ăn Tết. Cũng nghe phong phanh rằng số lượng thành viên KHPL ở Hà Nội khá là nhiều. Vậy thì tại sao không nhân dịp ?omùa hội ngộ? này, box KHPL của chúng ta gặp mặt nhau tại Hà Nội nhỉ?
    Đợt vừa rồi trong TP HCM, bác Minh Trinh ở Canada về, anh em cũng có họp mặt. Được 2 buổi. Tuy chưa bàn luận được nhiều, chưa thực hiện được những điều như dự định nhưng cũng là một dịp để mọi người hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn. Mấy bác ở Hà Nội họp đi, rồi về kể lại cho anh em bọn em trong này nghe nhé.

    Được constancy sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 28/12/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này