1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG THÔNG TIN LIÊN LẠC , giao lưu .

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi Constancy, 25/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longlanh

    longlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    Được longlanh sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 29/04/2004
  2. longlanh

    longlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
  3. longlanh

    longlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
  4. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tối nay những ai đi được để 1 cái mess. ở đây đi.
    Xin lập thử danh sách trước nhá:
    1. Longlanh
    2. Constancy
    3. Minhtrinh
    4. theloner
    5. kevin
    6. Satthutinhdoi
    7. ukwai
    8.
    9.
    Các bạn điền tiếp vào nha.
  5. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tối nay những ai đi được để 1 cái mess. ở đây đi.
    Xin lập thử danh sách trước nhá:
    1. Longlanh
    2. Constancy
    3. Minhtrinh
    4. theloner
    5. kevin
    6. Satthutinhdoi
    7. ukwai
    8.
    9.
    Các bạn điền tiếp vào nha.
  6. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em lười viết quá. Mọi người bảo tường thuật mấy vụ offline mà em chả có hứng thú gì cả. Thôi, đành post một bài tường thuật vụ bác Minh về SG cuối năm 2003 vậy. Bài này em đã từng post ở một nơi khác. Nay được post lại đây để cho anh em nào đã offline với KHPL mấy ngày gần đây ở SG thấy được không khí vắng vẻ của KHPL SG đợt cuối năm 2003.
    --------------------------
    Offline !
    (xin lỗi cả nhà, em chả biết post ở đâu mấy cái suy nghĩ vớ vẩn này của em nên bốt lên đây cho giảm sờ - trét ạ)
    Hôm nay, mồng 3 tháng 12 năm 2003, có một cuộc hẹn với các thành viên box Khoa học pháp lý khu vực phía Nam. Cuộc hẹn được fix lúc 8h sáng. Hừ, từ 7h sáng đã có giờ học Môn Thủ tục giao đất, cho thuê đất và chuyển quyền sử dụng đất. ông thầy đẹp trai, cười rất có duyên, hàm răng không trắng lắm nhưng đều tăm tắp. Mỗi lần thầy cười là thế giới trước mắt em như nghiêng ngả. Tâm hồn em cũng nghiêng ngả theo điệu cười của thấy. Nhưng hỡi ôi, thầy thân yêu của em ơi, hôm nay em phải cho thầy nghỉ. Tha lỗi cho em thầy nhé. Em không thể bỏ cuộc hẹn này. Nó có ý nghĩa sống còn với em. Em cần gặp mọi người để quyên tiền ủng hộ.... (đoạn này sau này sẽ nói sau)
    Hôm qua thức khuya, nên sáng dậy hơi mệt, khởi động mãi cuối cùng 8h kém 15 mới xuất phát. Đến Công ty Luật để mua cho anh Minh Trinh cái đĩa Cơ sở dữ liệu Luật. 8h nó mới làm việc. Mất công chờ thêm 5 phút. Các anh các chị ở Minh Trí thanh lịch, dịu dàng, chả hiểu hôm nay có phải đi gặp một bác kém bố mình 2 tuổi (nhưng vẫn gọi là anh) mà ăn mặc chỉn chu quá không mà cứ một điều chị , hai điều chị. Haha. Cũng tức khí, ai bảo gọi ta là chị, ta cũng xưng chị luôn. Bốc phét đã ra trường, đi làm, ở công ty ... xyz gì gì đó. Kết quả: đến hẹn muộn. 8h30 thì cập bến. Nobody. Ngồi một lúc (không cái dại nào là lỡ gọi một cốc cafê), gọi điện. Ô la la, hoá ra địa điểm đã được chuyển. Đen một cái là hôm nay chuyển nhượng mobile sang cho mama cầm đi có việc, người ta phone không gặp mình. A lê hấp, nhanh chóng tộc hết cốc cafe 18k (lúc đầu tưởng không phải trả nên xài sang), nhấp nha nhấp nhổm chờ thằng satthutinhdoi, rồi định là đi luôn. Hic, nhưng thằng bé đến, lại đua đòi ăn sáng, thế là lại cùng ăn sáng với nó. Chậm mất 60?T. 29, Lê Quý Đôn, 9h15 có mặt. Bác Minh Trinh và anh longlanh đang ngồi chờ mình ở đó.
    Câu chuyện bắt đầu...
    hic, đầu tiên là Quỹ tình nguyện. Mình cũng thật thà, kể lể từng chi tiết. Trình bày đầy đủ số tiền cần thuê server một tháng. Thế là bị phản đối. Số tiền đó là phi lý. ?oChắc là nâng giá lên rồi?. ?oEm yên tâm, khi đưa ra vấn đề này thì họ cũng có tính toán cả rồi. Về phần anh, nếu ủng hộ để có nơi cho bọn em trao đổi, học tập thì OK, nhưng còn lý do khác thì No, no?. Đuối lý. Định gọi cho admin, nhưng khổ nỗi admin cũng có công việc ngoài đời của admin. Chiều nay On4U bận họp nên phải chuẩn bị tài liệu. Một việc làm tốt đẹp bị phá sản. Anh Minh có an ủi ?oEm cứ về trao đổi với admin rồi liên lạc với anh, anh có thể giới thiệu cho chỗ thuê server rẻ hơn. Tuổi đơì của anh trải qua gần 60 năm, tham gia nhiều diễn đàn trên mạng, nhiều diễn đàn còn to hơn TTVN nhiều ?" dĩ nhiên là của VN rồi , mà là hải ngoại ?" nhưng chưa bao giờ anh phải đóng tiền để tham gia cả?. Thôi, dẹp TTVN sang một bên.
    Lại xoay quanh các chủ đề về chính trị, pháp luật. Nhiều chuyện lần đầu tiên được nghe. Như: con gái Bắc ngoại tình nhiều hơn con gái Nam, Phụ nữ Bắc mà gia đình càng khá thì khả năng sang Gia Lâm càng nhiều. Choáng. Rồi lại chuyện mấy vị cao cấp của nhà nước. vân vân và vân vân. Kể ra đây nhỡ bác ngautuan ngứa mắt lại xóa của em thì hỏng.
    11h, tan tiệc. Quanh quẩn lại vẫn là mấy câu hỏi:
    ?oLàm sao để tháng 3 này anh về diễn đàn KHPL có khoảng 20 người?
    ?oHọc Luật không đơn thuần là lý thuyết mà phải giúp ích cho cộng đồng?
    ?o Tham gia diễn đàn không chỉ là nói suông, cần phải có hành động, như cùng nhau đi tuyên truyền pháp luật cho một địa phương, tình nguyện thôi, phi chính phủ nhưng đó mới lâu bền?
    Đi vể rồi vẫn còn trăn trở: nghề Luật thì cần phải có thế đằng sau, nếu học về Luật Công. Còn Luật tư thì sau này ra đời có thể kiếm tiền của thiên hạ rồi (chính đáng), không sợ kiếm tiền của nhà nước nữa.
  7. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em lười viết quá. Mọi người bảo tường thuật mấy vụ offline mà em chả có hứng thú gì cả. Thôi, đành post một bài tường thuật vụ bác Minh về SG cuối năm 2003 vậy. Bài này em đã từng post ở một nơi khác. Nay được post lại đây để cho anh em nào đã offline với KHPL mấy ngày gần đây ở SG thấy được không khí vắng vẻ của KHPL SG đợt cuối năm 2003.
    --------------------------
    Offline !
    (xin lỗi cả nhà, em chả biết post ở đâu mấy cái suy nghĩ vớ vẩn này của em nên bốt lên đây cho giảm sờ - trét ạ)
    Hôm nay, mồng 3 tháng 12 năm 2003, có một cuộc hẹn với các thành viên box Khoa học pháp lý khu vực phía Nam. Cuộc hẹn được fix lúc 8h sáng. Hừ, từ 7h sáng đã có giờ học Môn Thủ tục giao đất, cho thuê đất và chuyển quyền sử dụng đất. ông thầy đẹp trai, cười rất có duyên, hàm răng không trắng lắm nhưng đều tăm tắp. Mỗi lần thầy cười là thế giới trước mắt em như nghiêng ngả. Tâm hồn em cũng nghiêng ngả theo điệu cười của thấy. Nhưng hỡi ôi, thầy thân yêu của em ơi, hôm nay em phải cho thầy nghỉ. Tha lỗi cho em thầy nhé. Em không thể bỏ cuộc hẹn này. Nó có ý nghĩa sống còn với em. Em cần gặp mọi người để quyên tiền ủng hộ.... (đoạn này sau này sẽ nói sau)
    Hôm qua thức khuya, nên sáng dậy hơi mệt, khởi động mãi cuối cùng 8h kém 15 mới xuất phát. Đến Công ty Luật để mua cho anh Minh Trinh cái đĩa Cơ sở dữ liệu Luật. 8h nó mới làm việc. Mất công chờ thêm 5 phút. Các anh các chị ở Minh Trí thanh lịch, dịu dàng, chả hiểu hôm nay có phải đi gặp một bác kém bố mình 2 tuổi (nhưng vẫn gọi là anh) mà ăn mặc chỉn chu quá không mà cứ một điều chị , hai điều chị. Haha. Cũng tức khí, ai bảo gọi ta là chị, ta cũng xưng chị luôn. Bốc phét đã ra trường, đi làm, ở công ty ... xyz gì gì đó. Kết quả: đến hẹn muộn. 8h30 thì cập bến. Nobody. Ngồi một lúc (không cái dại nào là lỡ gọi một cốc cafê), gọi điện. Ô la la, hoá ra địa điểm đã được chuyển. Đen một cái là hôm nay chuyển nhượng mobile sang cho mama cầm đi có việc, người ta phone không gặp mình. A lê hấp, nhanh chóng tộc hết cốc cafe 18k (lúc đầu tưởng không phải trả nên xài sang), nhấp nha nhấp nhổm chờ thằng satthutinhdoi, rồi định là đi luôn. Hic, nhưng thằng bé đến, lại đua đòi ăn sáng, thế là lại cùng ăn sáng với nó. Chậm mất 60?T. 29, Lê Quý Đôn, 9h15 có mặt. Bác Minh Trinh và anh longlanh đang ngồi chờ mình ở đó.
    Câu chuyện bắt đầu...
    hic, đầu tiên là Quỹ tình nguyện. Mình cũng thật thà, kể lể từng chi tiết. Trình bày đầy đủ số tiền cần thuê server một tháng. Thế là bị phản đối. Số tiền đó là phi lý. ?oChắc là nâng giá lên rồi?. ?oEm yên tâm, khi đưa ra vấn đề này thì họ cũng có tính toán cả rồi. Về phần anh, nếu ủng hộ để có nơi cho bọn em trao đổi, học tập thì OK, nhưng còn lý do khác thì No, no?. Đuối lý. Định gọi cho admin, nhưng khổ nỗi admin cũng có công việc ngoài đời của admin. Chiều nay On4U bận họp nên phải chuẩn bị tài liệu. Một việc làm tốt đẹp bị phá sản. Anh Minh có an ủi ?oEm cứ về trao đổi với admin rồi liên lạc với anh, anh có thể giới thiệu cho chỗ thuê server rẻ hơn. Tuổi đơì của anh trải qua gần 60 năm, tham gia nhiều diễn đàn trên mạng, nhiều diễn đàn còn to hơn TTVN nhiều ?" dĩ nhiên là của VN rồi , mà là hải ngoại ?" nhưng chưa bao giờ anh phải đóng tiền để tham gia cả?. Thôi, dẹp TTVN sang một bên.
    Lại xoay quanh các chủ đề về chính trị, pháp luật. Nhiều chuyện lần đầu tiên được nghe. Như: con gái Bắc ngoại tình nhiều hơn con gái Nam, Phụ nữ Bắc mà gia đình càng khá thì khả năng sang Gia Lâm càng nhiều. Choáng. Rồi lại chuyện mấy vị cao cấp của nhà nước. vân vân và vân vân. Kể ra đây nhỡ bác ngautuan ngứa mắt lại xóa của em thì hỏng.
    11h, tan tiệc. Quanh quẩn lại vẫn là mấy câu hỏi:
    ?oLàm sao để tháng 3 này anh về diễn đàn KHPL có khoảng 20 người?
    ?oHọc Luật không đơn thuần là lý thuyết mà phải giúp ích cho cộng đồng?
    ?o Tham gia diễn đàn không chỉ là nói suông, cần phải có hành động, như cùng nhau đi tuyên truyền pháp luật cho một địa phương, tình nguyện thôi, phi chính phủ nhưng đó mới lâu bền?
    Đi vể rồi vẫn còn trăn trở: nghề Luật thì cần phải có thế đằng sau, nếu học về Luật Công. Còn Luật tư thì sau này ra đời có thể kiếm tiền của thiên hạ rồi (chính đáng), không sợ kiếm tiền của nhà nước nữa.
  8. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    lúc ấy , box vắng lắm kìa, offline lại càng vắng , mà cũng chả phải là offline..., chỉ hẹn nhau đưa tài liệu thôi
    Lúc ấy là hình như cũng mới quen Constancy, lần đầu tiên gặp bac MinhTrịnh và anh LongLanh(hóa ra Long Lanh là con trai, làm nhém tương tư rồi). Buổi gặp đầu tiên thế nào mà lại đi lạc, than thầm trong bụng: khổ cho bác Cons đợi gần 1 tiếng đồng hồ, cũng vì cái đường Hồ Xuân Hương kì lạ quá, đi hoài không gặp
    Gặp MinhTrịnh tưởng bác ấy sẽ giận vì đã đợi 2 đứa nhóc gần 1 tiếng rưỡi, nhưng bác ấy vẫn rất vui vẻ, kế bên là lão long Lanh, công nhận lão ấy cũng đẹp trai(nhưng mà lão ấy đẹp gái hơn), ấn tượng ở lão ấy là ăn nói từ tốn, lão ấy còn kể mấy cách lách luật ...bữa nào ứng dụng mới được
    Còn bác Minh Trịnh thì quả là 1 bất ngờ, bác ấy gần 60 mà sao ăn nói trẻ trung thế, en thì ngồi nghe thôi, thường thường thì cũng ham nói lắm nhưng hôm ấy nghe thì thích hơn , rất nhiều điều mới lạ, mà hoá ra mới biết bác Constancy cũng thích chuyện chính trị ra phết
    Bây giờ box offline chuyên nghiệp hơn , có ra thông báo đàng hoàng có nhiều người đến hơn, offline cũng nhiều hơn ....nhưng cũng không dễ gì quên những buổi offline xa xưa, trầy trật lắm mới gặp được nhau và cái cảm giác hồi hộp tò mò của buổi ban đầu
  9. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    lúc ấy , box vắng lắm kìa, offline lại càng vắng , mà cũng chả phải là offline..., chỉ hẹn nhau đưa tài liệu thôi
    Lúc ấy là hình như cũng mới quen Constancy, lần đầu tiên gặp bac MinhTrịnh và anh LongLanh(hóa ra Long Lanh là con trai, làm nhém tương tư rồi). Buổi gặp đầu tiên thế nào mà lại đi lạc, than thầm trong bụng: khổ cho bác Cons đợi gần 1 tiếng đồng hồ, cũng vì cái đường Hồ Xuân Hương kì lạ quá, đi hoài không gặp
    Gặp MinhTrịnh tưởng bác ấy sẽ giận vì đã đợi 2 đứa nhóc gần 1 tiếng rưỡi, nhưng bác ấy vẫn rất vui vẻ, kế bên là lão long Lanh, công nhận lão ấy cũng đẹp trai(nhưng mà lão ấy đẹp gái hơn), ấn tượng ở lão ấy là ăn nói từ tốn, lão ấy còn kể mấy cách lách luật ...bữa nào ứng dụng mới được
    Còn bác Minh Trịnh thì quả là 1 bất ngờ, bác ấy gần 60 mà sao ăn nói trẻ trung thế, en thì ngồi nghe thôi, thường thường thì cũng ham nói lắm nhưng hôm ấy nghe thì thích hơn , rất nhiều điều mới lạ, mà hoá ra mới biết bác Constancy cũng thích chuyện chính trị ra phết
    Bây giờ box offline chuyên nghiệp hơn , có ra thông báo đàng hoàng có nhiều người đến hơn, offline cũng nhiều hơn ....nhưng cũng không dễ gì quên những buổi offline xa xưa, trầy trật lắm mới gặp được nhau và cái cảm giác hồi hộp tò mò của buổi ban đầu
  10. Giaaotuicom

    Giaaotuicom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Lâu tôi mới có điều kiện trở lại box của mình. Thấy có nhiều điều không vui.
    Thứ nhất là box của mình có lẽ nên đổi tên thành box chat hay offline chăng? "Bài viết" gì mà độ dài chừng 2 - 3 câu, đọc không thấy đầu đuôi...! Rồi suốt ngày bàn chuyện offline!
    Thứ hai:
    Các anh, các chị, các bạn đọc những câu này mà không thấy buồn và bực sao?! Buồn thì buồn vì offline nói những chuyện loại hạ lưu rẻ tiền. Buồn vì lại nghe và tin vào những lời nói vô trách nhiệm. Bực vì sao không thấy hình ảnh của mẹ, chị mình, bà con thân thuộc mình trong đó sao? Làm gì có cái chuyện đánh đồng, "vơ đũa cả nắm" như thế! Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Loại người nào tiếp xúc với loại người ấy mà thôi! Thế giới quan nhỏ hẹp, tiếp xúc hữu hạn với một loại hạng người, sao đòi khái quát với tổng hợp hoá mà đòi đánh giá với nhận định.
    Tóm lại là đừng để thời gian trôi đi vô nghĩa, cầm sách và đọc đi. Đọc đến khi nào viết được một bài viết có ý dài một gang tay.
    Đang hơi bực nên nói những lời nặng lời, mong ai đó nghe được!
    Thân mến!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này