1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG THÔNG TIN LIÊN LẠC , giao lưu .

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi Constancy, 25/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Giaaotuicom

    Giaaotuicom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Lâu tôi mới có điều kiện trở lại box của mình. Thấy có nhiều điều không vui.
    Thứ nhất là box của mình có lẽ nên đổi tên thành box chat hay offline chăng? "Bài viết" gì mà độ dài chừng 2 - 3 câu, đọc không thấy đầu đuôi...! Rồi suốt ngày bàn chuyện offline!
    Thứ hai:
    Các anh, các chị, các bạn đọc những câu này mà không thấy buồn và bực sao?! Buồn thì buồn vì offline nói những chuyện loại hạ lưu rẻ tiền. Buồn vì lại nghe và tin vào những lời nói vô trách nhiệm. Bực vì sao không thấy hình ảnh của mẹ, chị mình, bà con thân thuộc mình trong đó sao? Làm gì có cái chuyện đánh đồng, "vơ đũa cả nắm" như thế! Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Loại người nào tiếp xúc với loại người ấy mà thôi! Thế giới quan nhỏ hẹp, tiếp xúc hữu hạn với một loại hạng người, sao đòi khái quát với tổng hợp hoá mà đòi đánh giá với nhận định.
    Tóm lại là đừng để thời gian trôi đi vô nghĩa, cầm sách và đọc đi. Đọc đến khi nào viết được một bài viết có ý dài một gang tay.
    Đang hơi bực nên nói những lời nặng lời, mong ai đó nghe được!
    Thân mến!
  2. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    đọc hoài mà không biết gaaotuitcom muốn nói gì ? thử hỏi gaaotuicom diễn đàn khpl vỏn vẹn có hon 15 thành viên, "trong đó tính luôn gàaotuicom" mà những thành viên ai cũng có công việc riêng của mình hết gaaotuicom cũng vậy, thủ hỏi bài viết nhiêu đó cũng quá công sức của 15 thành viên rồi, tôi có note thử 1 tuần trung bình có 20 bài post trong đó đề tài liên quan đến chuyên môn là 13 còn lại là linh tinh,
    Tốc độ và sự nhiệt tình của các thành viên như vậy tôi thấy quá tốt rồi, Gà ảo sao không tham gia mang tính chất thường xuyên ? diễn đàn mong sự đóng góp của bạn nhiều hơn nữa,
    Còn chuyện offline thì đâu có gì phải bàn cãi, anh em mong có dịp giao lưu với nhau cả trên diễn đàn và bàn tròn ngoài cuộc sống thôi, trong cuộc sống lúc nào cũng bận bịu với công việc thiết nghĩ cũng cần có những lúc như vậy chứ
    Chuyện bàn cãi về Con gái Bắc nam thì tôi nghĩ đây là chuyện tế nhị, mà Cons chỉ tóm tắt lại trong một lần offline nào đó cho vui, Trong lúc trà dư tữu hậu thôi, chứ có đánh đồng cả đâu mà gaao lại nói nặng lời thế ?
    .........................
    Tôi cũng chán cái BOx này lắm rồi ...........
  3. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    đọc hoài mà không biết gaaotuitcom muốn nói gì ? thử hỏi gaaotuicom diễn đàn khpl vỏn vẹn có hon 15 thành viên, "trong đó tính luôn gàaotuicom" mà những thành viên ai cũng có công việc riêng của mình hết gaaotuicom cũng vậy, thủ hỏi bài viết nhiêu đó cũng quá công sức của 15 thành viên rồi, tôi có note thử 1 tuần trung bình có 20 bài post trong đó đề tài liên quan đến chuyên môn là 13 còn lại là linh tinh,
    Tốc độ và sự nhiệt tình của các thành viên như vậy tôi thấy quá tốt rồi, Gà ảo sao không tham gia mang tính chất thường xuyên ? diễn đàn mong sự đóng góp của bạn nhiều hơn nữa,
    Còn chuyện offline thì đâu có gì phải bàn cãi, anh em mong có dịp giao lưu với nhau cả trên diễn đàn và bàn tròn ngoài cuộc sống thôi, trong cuộc sống lúc nào cũng bận bịu với công việc thiết nghĩ cũng cần có những lúc như vậy chứ
    Chuyện bàn cãi về Con gái Bắc nam thì tôi nghĩ đây là chuyện tế nhị, mà Cons chỉ tóm tắt lại trong một lần offline nào đó cho vui, Trong lúc trà dư tữu hậu thôi, chứ có đánh đồng cả đâu mà gaao lại nói nặng lời thế ?
    .........................
    Tôi cũng chán cái BOx này lắm rồi ...........
  4. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Anh Giaaotuicom thân mến,
    Câu chuyện mà em đề cập đến trong lần offline cuối năm 2003 vừa rồi là một khía cạnh để chúng ta phải xem xét. Em post lên không phải mục đích chê bai hay tán đồng. Em chỉ nói lại những gì mà người đi trước như anh M - một người có lẽ đáng tuổi cha tuổi chú của chúng ta - nói lại. Còn đánh giá nó thế nào là do chính thế giới quan của chúng ta - những thanh niên, trí thức được đào tạo bài bản.
    Cũng xin nói thêm rằng câu chuyện đó chỉ bó hẹp trong Vợ các ông lớn. (Theo như lời của anh M)
    Em chỉ giải trình thế thôi. Còn sách em vẫn đọc, đi học em vẫn đi, tham gia buổi ngoại khoá nào em vẫn tham gia. Còn chuyện post bài trong box dường như nó không xuất phát từ đơn thuần chỉ là cầm sách, đọc và đọc.
    Rất cám ơn sự quan tâm của anh với thế hệ đàn em như em. Có lẽ lần sau em sẽ cân nhắc hơn khi post một điều gì đó lên diễn đàn. (nói thêm là bài này ban đầu em post ở một box khác)
    Em không giận gì câu nói của anh đâu. Điều anh nói là đúng.
    Còn anh kevin ạ. Chán không phải là một giải pháp tốt đâu. Em mong anh sớm tìm lại được sự hồ hởi và tâm huyết của những ngày đầu tham gia box.
  5. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Anh Giaaotuicom thân mến,
    Câu chuyện mà em đề cập đến trong lần offline cuối năm 2003 vừa rồi là một khía cạnh để chúng ta phải xem xét. Em post lên không phải mục đích chê bai hay tán đồng. Em chỉ nói lại những gì mà người đi trước như anh M - một người có lẽ đáng tuổi cha tuổi chú của chúng ta - nói lại. Còn đánh giá nó thế nào là do chính thế giới quan của chúng ta - những thanh niên, trí thức được đào tạo bài bản.
    Cũng xin nói thêm rằng câu chuyện đó chỉ bó hẹp trong Vợ các ông lớn. (Theo như lời của anh M)
    Em chỉ giải trình thế thôi. Còn sách em vẫn đọc, đi học em vẫn đi, tham gia buổi ngoại khoá nào em vẫn tham gia. Còn chuyện post bài trong box dường như nó không xuất phát từ đơn thuần chỉ là cầm sách, đọc và đọc.
    Rất cám ơn sự quan tâm của anh với thế hệ đàn em như em. Có lẽ lần sau em sẽ cân nhắc hơn khi post một điều gì đó lên diễn đàn. (nói thêm là bài này ban đầu em post ở một box khác)
    Em không giận gì câu nói của anh đâu. Điều anh nói là đúng.
    Còn anh kevin ạ. Chán không phải là một giải pháp tốt đâu. Em mong anh sớm tìm lại được sự hồ hởi và tâm huyết của những ngày đầu tham gia box.
  6. Giaaotuicom

    Giaaotuicom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn Kevin, Cons và Satthủ (anh đã nhận được mail của em, coi đây là thư phản hồi của anh)!
    Gửi Kevin: Ý của mình là không nhất thiết lúc nào cũng phải có bài để post. Post một bài có ý hơn là post nhiều bài lấp thời gian trống. Theo ý mình, không nhất thiết lúc nào cũng phải vui vẻ, xum vầy. Hãy dành thời gian để suy nghĩ về vấn đề mình đưa ra và cách đưa ra vấn đề.
    Gửi Sát thủ: Ví dụ như khi em đưa ra vụ kiện võng xếp Duy Lợi. Nếu đây là vấn đề em quan tâm, sao em không tự mình tìm hiểu trước vấn đề. Sao không nghĩ cách có thể tìm được câu trả lời. Liệu thư viện có không? Liệu hỏi trực tiếp Phạm và liên danh thì người ta có trả lời không? Đừng đưa ra các câu hỏi lười nhác kiểu "cách thức tiến hành như thế nào?" Cách đặt vấn đề sao không là: "liệu Phạm và liên danh có khả năng thắng trong vụ Duy Lợi?" Nếu thế Phạm và liên danh đã làm thế nào để vượt qua rào cản, ví dụ, được quyền bào chữa trước toà án Mỹ; Quyền sở hữu sáng chế, phát minh chỉ có hiệu lực trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, khi Việt Nam không là thành viên trong các công ước quốc tế thì cơ sở nào để Phạm nộp đơn kiện và nghĩ đến khả năng thắng kiện? V.v.
    Sáng nay, Sát thủ hỏi anh rằng nghỉ lễ, không biết làm gì. Nay anh trả lời là giở sách ra đọc đi. Trong sách có câu trả lời cho các câu hỏi. Bắt đầu từ các cuốn sách tưởng như tầm thường. Hãy tìm và đọc cuốn "Thuật đọc sách báo" và "Luyện văn" của cố học giả Nguyễn Hiến Lê. Hãy tìm đọc hai cuốn này cho các ngày nghỉ còn lại.
    Gửi Cons: những chuyện tưởng như sa đoạ, tày đình thì ở xã hội nào cũng có, thời điểm nào cũng có. Ở đâu cũng có những mảng sáng và mảng tối chứ không có chỗ nào hoàn toàn sáng, chỗ khác hoàn toàn tối. Tối ở điểm này, sáng ở điểm khác, tưởng là sáng hoá tối và ngược lại. Bọn em còn trẻ nên nhìn vào những mảng sáng để mà có hy vọng. Thôi gạt chuyện xã hội ra một bên!
    Anh vẫn nghĩ đọc sách là quan trọng. Trong một cuộc hội thảo Thứ trưởng Bộ KHCN Chu Hảo có hỏi Bill Gates thông điệp cho thanh niên [Việt Nam] về chìa khoá của sự thành công. Câu trả lời là "hãy biết thư giãn" và "đọc là yếu tố quyết định." Đọc để làm gì? Ngoài câu trả lời tại phần viết cho Sát thủ là để tìm câu trả lời, đọc để câu hỏi của mình người đọc thấy có sự tư duy, tìm tòi thì đọc còn để biết cách hoài nghi. Ví dụ như vụ án Lệ chi viên (dưới đây là nói vui với mọi người). Bỏ qua nội dung chính là tại sao vị vua trẻ chết (sử liệu không ghi cụ thể, trình độ giám định pháp y hồi đó còn rất thấp v.v. nên chắc không có câu trả lời xác đáng) thì khi Nguyễn Trãi gặp Nguyễn Thị Lộ tại Hồ Tây và đọc câu thơ. Ở những tài liệu khác cho ta thấy hồi đó ông cha ta làm thơ chữ Hán chứ không chữ nôm na mách qué của bài thơ. Vậy làm sao lại có thể có bài thơ nôm loại này? Thứ hai, Nguyễn Trãi là một bậc công thần, kinh bang tế thế, câu nói, lời văn là khuôn vàng thước ngọc, suy nghĩ chín chắn chứ đâu kiểu tán gái thô kệch, vụng về của mấy anh trai non. "Chẳng hay chiếu hết hay còn?" Ông không nhìn thấy gánh chiếu à? Còn hay hết thì biết ngay chứ! "Xuân xanh chừng độ bao nhiêu tá, đã có chồng chưa được mấy con?" Mấy câu tán gái của đồng bào sơn cước, sỗ và vụng về! Tóm lại cái câu chuyện gặp gỡ Nguyễn Thị Lộ là giai thoại dân gian, vì ta thiếu tính hoài nghi nên nó cứ tồn tại mãi!
    Thôi, ba hoa đến đây đủ rồi, chúc mọi người một kỳ nghỉ vui vẻ!
    Thân mến!
  7. Giaaotuicom

    Giaaotuicom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn Kevin, Cons và Satthủ (anh đã nhận được mail của em, coi đây là thư phản hồi của anh)!
    Gửi Kevin: Ý của mình là không nhất thiết lúc nào cũng phải có bài để post. Post một bài có ý hơn là post nhiều bài lấp thời gian trống. Theo ý mình, không nhất thiết lúc nào cũng phải vui vẻ, xum vầy. Hãy dành thời gian để suy nghĩ về vấn đề mình đưa ra và cách đưa ra vấn đề.
    Gửi Sát thủ: Ví dụ như khi em đưa ra vụ kiện võng xếp Duy Lợi. Nếu đây là vấn đề em quan tâm, sao em không tự mình tìm hiểu trước vấn đề. Sao không nghĩ cách có thể tìm được câu trả lời. Liệu thư viện có không? Liệu hỏi trực tiếp Phạm và liên danh thì người ta có trả lời không? Đừng đưa ra các câu hỏi lười nhác kiểu "cách thức tiến hành như thế nào?" Cách đặt vấn đề sao không là: "liệu Phạm và liên danh có khả năng thắng trong vụ Duy Lợi?" Nếu thế Phạm và liên danh đã làm thế nào để vượt qua rào cản, ví dụ, được quyền bào chữa trước toà án Mỹ; Quyền sở hữu sáng chế, phát minh chỉ có hiệu lực trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, khi Việt Nam không là thành viên trong các công ước quốc tế thì cơ sở nào để Phạm nộp đơn kiện và nghĩ đến khả năng thắng kiện? V.v.
    Sáng nay, Sát thủ hỏi anh rằng nghỉ lễ, không biết làm gì. Nay anh trả lời là giở sách ra đọc đi. Trong sách có câu trả lời cho các câu hỏi. Bắt đầu từ các cuốn sách tưởng như tầm thường. Hãy tìm và đọc cuốn "Thuật đọc sách báo" và "Luyện văn" của cố học giả Nguyễn Hiến Lê. Hãy tìm đọc hai cuốn này cho các ngày nghỉ còn lại.
    Gửi Cons: những chuyện tưởng như sa đoạ, tày đình thì ở xã hội nào cũng có, thời điểm nào cũng có. Ở đâu cũng có những mảng sáng và mảng tối chứ không có chỗ nào hoàn toàn sáng, chỗ khác hoàn toàn tối. Tối ở điểm này, sáng ở điểm khác, tưởng là sáng hoá tối và ngược lại. Bọn em còn trẻ nên nhìn vào những mảng sáng để mà có hy vọng. Thôi gạt chuyện xã hội ra một bên!
    Anh vẫn nghĩ đọc sách là quan trọng. Trong một cuộc hội thảo Thứ trưởng Bộ KHCN Chu Hảo có hỏi Bill Gates thông điệp cho thanh niên [Việt Nam] về chìa khoá của sự thành công. Câu trả lời là "hãy biết thư giãn" và "đọc là yếu tố quyết định." Đọc để làm gì? Ngoài câu trả lời tại phần viết cho Sát thủ là để tìm câu trả lời, đọc để câu hỏi của mình người đọc thấy có sự tư duy, tìm tòi thì đọc còn để biết cách hoài nghi. Ví dụ như vụ án Lệ chi viên (dưới đây là nói vui với mọi người). Bỏ qua nội dung chính là tại sao vị vua trẻ chết (sử liệu không ghi cụ thể, trình độ giám định pháp y hồi đó còn rất thấp v.v. nên chắc không có câu trả lời xác đáng) thì khi Nguyễn Trãi gặp Nguyễn Thị Lộ tại Hồ Tây và đọc câu thơ. Ở những tài liệu khác cho ta thấy hồi đó ông cha ta làm thơ chữ Hán chứ không chữ nôm na mách qué của bài thơ. Vậy làm sao lại có thể có bài thơ nôm loại này? Thứ hai, Nguyễn Trãi là một bậc công thần, kinh bang tế thế, câu nói, lời văn là khuôn vàng thước ngọc, suy nghĩ chín chắn chứ đâu kiểu tán gái thô kệch, vụng về của mấy anh trai non. "Chẳng hay chiếu hết hay còn?" Ông không nhìn thấy gánh chiếu à? Còn hay hết thì biết ngay chứ! "Xuân xanh chừng độ bao nhiêu tá, đã có chồng chưa được mấy con?" Mấy câu tán gái của đồng bào sơn cước, sỗ và vụng về! Tóm lại cái câu chuyện gặp gỡ Nguyễn Thị Lộ là giai thoại dân gian, vì ta thiếu tính hoài nghi nên nó cứ tồn tại mãi!
    Thôi, ba hoa đến đây đủ rồi, chúc mọi người một kỳ nghỉ vui vẻ!
    Thân mến!
  8. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói chuyện với nhau căng thẳng quá mà tôi thấy buồn cho BOX quá. Những ngày đầu tiên tham gia BOX này tôi cũng thấy mình thật sự may mắn, ở đây tất cả những suy nghĩ, thắc mắc của tôi có thể được mọi người giải đáp, từng vấn đề-thậm chí có vấn đề tôi chưa hề nghi đến bao giờ cũng được các thành viên tham gia nhiệt tình và đi đến kết luận thật sự hợp lí. Và điều đó có lẽ cũng là mong muốn của tất cả những người trong BOX này. Bây giờ khi không còn nhiều thời gian ngồi bên máy vi tính, cái nick MagicEyesInParadise này tôi cũng đã để cho em gái mình dùng vì nó cũng là người đã tốt nghiệp trường luật, thích tìm hiểu và khám phá...và nó cũng nói rằng gần đây BOX của chúng ta thật sự cuốn hút nó không chỉ trong nghiên cứu KHPL mà còn ở sự nhiệt tình và thân thiện của tất cả mọi người trong BOX. Tôi cũng đã dạo đi dạo lại trong BOX rồi và cũng thấy điều đó là đúng.
    TTVNOL bao gồm rất nhiều thành phần thành viên tham gia và BOX của chúng ta cũng vậy, là những người chung một sở thích nhưng khác nhau rất nhiều, chỉ là những người bạn ảo nhưng BOX KHPL đã vượt xa được điều đó,quả là một trong những BOX hiếm thấy trong TTVNOL. Không ai có thể tránh được những thiếu sót, thậm chí có những lúc sai lầm nhất là với chúng ta. Vì vậy, tôi mong rằng tất cả chúng ta hãy cùng phấn đáu cho BOX phát triển, phải biết thông cảm cho mọi người. Nếu có sai sót thì chúng ta góp ý chân thành và từ tốn chứ không nên góp ý với thái độ quá nóng nảy như như một số người như vậy, điều này anh hưởng nhiều đến tình cảm của mọi người dành cho BOX chúng ta.
    Tôi viết ra những tâm sự này, cũng không biết có đúng chủ đề hay không, cũng chỉ với mong muốn cho BOX luôn luôn phát triển tốt đẹp và không có ý gì khác. Mong mọi người luôn thân thiện và đoàn kết !
    Như Sỹ !
  9. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói chuyện với nhau căng thẳng quá mà tôi thấy buồn cho BOX quá. Những ngày đầu tiên tham gia BOX này tôi cũng thấy mình thật sự may mắn, ở đây tất cả những suy nghĩ, thắc mắc của tôi có thể được mọi người giải đáp, từng vấn đề-thậm chí có vấn đề tôi chưa hề nghi đến bao giờ cũng được các thành viên tham gia nhiệt tình và đi đến kết luận thật sự hợp lí. Và điều đó có lẽ cũng là mong muốn của tất cả những người trong BOX này. Bây giờ khi không còn nhiều thời gian ngồi bên máy vi tính, cái nick MagicEyesInParadise này tôi cũng đã để cho em gái mình dùng vì nó cũng là người đã tốt nghiệp trường luật, thích tìm hiểu và khám phá...và nó cũng nói rằng gần đây BOX của chúng ta thật sự cuốn hút nó không chỉ trong nghiên cứu KHPL mà còn ở sự nhiệt tình và thân thiện của tất cả mọi người trong BOX. Tôi cũng đã dạo đi dạo lại trong BOX rồi và cũng thấy điều đó là đúng.
    TTVNOL bao gồm rất nhiều thành phần thành viên tham gia và BOX của chúng ta cũng vậy, là những người chung một sở thích nhưng khác nhau rất nhiều, chỉ là những người bạn ảo nhưng BOX KHPL đã vượt xa được điều đó,quả là một trong những BOX hiếm thấy trong TTVNOL. Không ai có thể tránh được những thiếu sót, thậm chí có những lúc sai lầm nhất là với chúng ta. Vì vậy, tôi mong rằng tất cả chúng ta hãy cùng phấn đáu cho BOX phát triển, phải biết thông cảm cho mọi người. Nếu có sai sót thì chúng ta góp ý chân thành và từ tốn chứ không nên góp ý với thái độ quá nóng nảy như như một số người như vậy, điều này anh hưởng nhiều đến tình cảm của mọi người dành cho BOX chúng ta.
    Tôi viết ra những tâm sự này, cũng không biết có đúng chủ đề hay không, cũng chỉ với mong muốn cho BOX luôn luôn phát triển tốt đẹp và không có ý gì khác. Mong mọi người luôn thân thiện và đoàn kết !
    Như Sỹ !
  10. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Anh MinhTrinh mới về VN nên mọi người tụ tập nhau vui vẻ một chút thôi mà ạ, phải ko ạ?
    Dạo này lại có vài chuyện bức xúc trong box rồi, thôi sang topic ý kiến post bài tiếp nhé! Mọi người có vẻ hơi căng thẳng nhưng đều hiểu nhau cả, và đều là người lớn cả, nên sẽ ko sao đâu nhỉ?
    Vui offline ko quên nhiệm vụ cả nhà nhé! Còn về phần em thì em xin lũi vì dạo này ko tham gia nhiều được, em đang thi mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này