1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG THÔNG TIN LIÊN LẠC , giao lưu .

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi Constancy, 25/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Thôi, mọi người làm hoà đi nào. Anh NF thù cũng dai mà tiểu thư vui vẻ cũng hơi nóng.
    Box mình lâu lâu mới được vui vầy như thế này. Mọi người đừng vì những xung đột nhỏ mà xé thành cái lớn.
    Mong hoà khí quay trở lại box chúng ta.
  2. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Quán này đẹp lắm. Nằm bên đường. Tên là gì thì em không nhớ, hình như đúng là Liễu Giai như anh Sỹ nói.
    Có điều giá cả không được phải chăng cho lắm.
    À, có lời khuyên là các anh các chị nên ngồi phía ngoài. Cafê vườn ấy. Đẹp hơn. Còn ở phía trong dành cho các đôi, không khí lãng mạn. Đừng phá họ bằng sự vui vẻ của chúng ta. Nhé. hihi.
    Ôi, thấy mọi người nói về Hà Nội. Lại nói về đúng những quán cà fê mình cũng biết. Thấy nhớ Hà Nội quá. Ơi, có ai cho em một suất ra HN nào.
  3. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Quán này đẹp lắm. Nằm bên đường. Tên là gì thì em không nhớ, hình như đúng là Liễu Giai như anh Sỹ nói.
    Có điều giá cả không được phải chăng cho lắm.
    À, có lời khuyên là các anh các chị nên ngồi phía ngoài. Cafê vườn ấy. Đẹp hơn. Còn ở phía trong dành cho các đôi, không khí lãng mạn. Đừng phá họ bằng sự vui vẻ của chúng ta. Nhé. hihi.
    Ôi, thấy mọi người nói về Hà Nội. Lại nói về đúng những quán cà fê mình cũng biết. Thấy nhớ Hà Nội quá. Ơi, có ai cho em một suất ra HN nào.
  4. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Ok, làm hoà luôn! Anh thù dai gì đâu, nhưng nói về anh như thế anh ko vui cho lắm.
    Mà thôi, bỏ qua!
  5. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Ok, làm hoà luôn! Anh thù dai gì đâu, nhưng nói về anh như thế anh ko vui cho lắm.
    Mà thôi, bỏ qua!
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật 1 chuyến đi .
    Tiếng là về VN công tác, chuyến đi vừa qua có vẻ như là để sinh hoạt với Box PL thì đúng hơn .
    Vì rằng thời gian để gặp gỡ làm việc thì ít mà thời gian gặp gỡ anh em PL lại nhiều có khi gấp 3 , nhiều hơn cả việc gặp gỡ các đồng môn trong môn phái Vovinam mà thường thì tôi dành trọn vẹn tất cả các thời gian rảnh rỗi cho đoàn thể này từ 35 năm qua .
    Hanoi chào đón tôi bằng 1 trận mưa như thác đổ vào 6 giờ sáng, máy bay không đi vào tận nơi như thường lệ mà lại ngừng ở xa, hành khách phải xuống đất rồi đi xe bus vào, ướt như chuột vì đa số hành khách VN người thì nhỏ mà hành lý thì to, xách tay 5 kg có khi nặng đến 20 kg - nhất là các bà, các cô - nên chỉ cần 3 bà đi trước thì lãnh đủ !
    Em T, 1 người bạn trẻ đón tôi và giúp đỡ làm thủ tục thật nhanh, Lên xe và đến khách sạn sớm hơn dự định, Gọi cho NF và các bạn trong box điện tử, chỉ 1 lúc sau thì anh em đến đông đủ, 1 valise đầy hàng do anh em nhờ mua thoáng 1 cái đã xong, của 1 đồng, công 1 lạng ...những món đồ gía trị không cao nhưng công khuân vác thi khó tính toán, nhìn cậu bồi phòng khiêng từ thang máy vào thật thảm thương !
    10 giờ sáng, Anh em đã tụ tập ơ? Cafe Ciao, Anh em là những người hợp tác làm ăn, là những người say mê máy móc điện tử và là những người say mê PL, NF tình nguyện đi đón Tiểu Thư, hai người đi với nhau vào quán y như ...tình nhân !
    Anh em tuy chưa bao giờ gặp mặt nhưng nhờ đã biết nhau qua YM và box, chúng tôi nói chuyện oang oang, anh bạn làm ăn chung trở nên lẻ loi vì chẳng hiểu sao lần về VN này tôi lại quen nhiều " trẻ con " đến thế ! Đến trưa, Tiểu thư phải về đi học, Chỉ còn lại vài người, tất cả kéo nhau đi Karaoke, anh chàng NF bẽn lẽn và chê mùi nước hoa của cô bé tiếp viên ...cánh tay NF cảm thấy như thừa , hai tay để lên 2 đầu gối , bàn tay xòe đủ 5 ngón như muốn chứng minh với mọi người là : em rất " tong tắng " rất " chung " tình với các tình nhân ! và chàng chỉ hát với uống, đặc biệt, NF toàn hát nhạc ngoại quốc, giọng điệu sành sỏi như người đi hát từng đêm .
    Hanoi không có nhiều anh em trong box PL hoặc vì anh em chưa quen với sinh hoạt tập thể nên NF phải liên lạc nhiều lần, mãi cũng chưa có nổi 10 mống; báo hại trước khi về đã phải YM với Blue_wish để xin giảm gía ...nước trà của gia đình Blue_wish ...( Cám ơm Blue_wish ở đây 1 tí, BW đã tình nguyện bớt cho 25% nếu Box PL offline ở quán nhà ) Tưởng là anh em PL quy tu vài chục mạng thì mới phải uống nước trà chứ vắng vẻ như thế thì vào Paloma cho bảnh ...Vì thế, Tôi " tạm trú " ơ? Paloma đủ 3 ngày tại Hanoi .
    Ngứa Lưỡi có nhã ý mời đi nghe nhạc, Thời gian quá eo hẹp vì cũng phải đi ăn cơm với gia đình vào giờ này, vì thế mà xin hẹn lại chuyến đi Hanoi lần tới, nhất định là Reme-Ngứa lưỡi phải khao 1 chầu nhé .
    Đến đây phải nói rõ thêm về Reme, Thật hay không có thật là Reme đến tham dự offline ?
    Phải mất 3 ngày ngủ khi về, download các hình chụp được,zoom cho kỹ hình ảnh người nhận là Reme, nhớ lại các diễn biến, đọc lại các bài do Reme viết ....; nhớ lại cả lúc điện thoại cho Tuyết và những " rào đón " của Constancy ....Chuyện Reme cưỡi ngựa xem hoa ơ? Paloma vẫn là 1 câu hỏi chưa có đáp số . Reme mà là cô bé dễ thương như thế, đẹp như thế thì không thể " tàn nhẫn " với Longlanh trong vụ án LQD đến mức mà Longlanh phải đem lòng " oán hận " . Thành ra ai muốn nói ngả, nói nghiêng ra sao, Ngứa lưỡi chính là Reme, Reme lại là em Tuyết ....xin hạ hồi phân giải và lý lịch của Reme chỉ được xác minh khi Reme chấp nhận offline riêng với anh Minh ít nhất là 4 giờ tại HN vào chuyến sau nhé ...
    Tôi sinh ra tại Hanoi, dân Hanoi cha truyền con nối , vẫn còn nhớ ba mình hay hát cô đầu ơ? Khâm thiên, vẫn còn nhớ đoạn đê từ Ngọc Hà ra vườn bách thảo chờ xe đến đón đưa đến trường Hồng Bàng thời Pháp thuộc, trong lúc chờ xe vẫn tung tăng đi nhặt hột bích chi ở vườn bách thảo để chơi và đã có lần bắt bà chị đẩy cái thuyền sắt ở vườn bách thảo đung đưa quá mạnh đến mức làm bà chị ruột vỡ đầu ; nhớ luôn cả anh người làm phải cõng tôi trên cổ khi nước lụt mà vẫn nhất định đòi anh ta bắt cho mấy con châu chấu to bằng ngón tay ....hơn 50 năm rồi, hình ảnh này chắc các bạn trẻ ơ? HN không bao giờ thấy ; 1 buổi sáng hôm rồi, đang hẹn với Ca sĩ HL để nghe HL hát trong buổi tưởng niệm Nguyễn D Thi ( ??? ) ơ? Trần Hưng Đạo thì trời mưa nữa, mưa như trút nước, tôi lao vào 1 quán chè trong 1 ngõ nhỏ, gặp mấy ông già ngồi bàn số đề ; tôi bàn leo cho vui và suốt 2 giờ chờ mưa tạnh, mấy cụ già ( trông thì già lắm nhưng có người ít tuổi hơn tôi ) đã bỏ chuyện số dề để cùng tôi ôn lại tuổi thơ, tuổi của lóp mẫu giáo, lớp năm bậc tiểu học và tuổi của thời tranh nhau đi bắt cà cuống ....Tôi cho rằng 2 giờ này là thời gian qúy nhất vì cảm thấy rằng mình không trơ trọi và HN vẫn còn những người đưa mình trở lại được với quá khứ, gác bỏ lợi danh ít nhất là trong những lúc trời buồn .
    Thời gian ở lại HN rất ít dù đã kéo dài thêm 1 ngày, lịch gặp gỡ phải sắp trùng lại với nhau, Tôi gọi cho bạn UIC của Box Võ Thuật, nhằm lúc trời mưa, chưa kịp gặp gỡ thì 1 bạn trong box Điện tử đến đón tôi, định đi ăn trưa, HL lại nhắn tin, xe phải vòng lại Trần H Đạo để gặp gỡ người xưa, cùng HL đến Paloma ăn trưa, thời gian thật gấp gáp vì HL không có nhiều giờ, nàng đang phải sửa soạn để đi hát ở mãi Thanh Hóa vào ngày mai ...Ô hay! Tình khúc Ô bai !!!
    Tôi đi bằng nhịp điệu
    Một hai ba bốn năm
    Em đi bằng nhịp điệu
    Sáu bảy tám chín mười
    Ta đi bằng nhịp điệu
    nhịp điệu không giống nhau,
    ta đi bằng nhịp điệu
    nhịp điệu sao khác màu
    Sông cạn, đá mòn
    Sông cạn, đá mòn
    Làm sao ta gặp,
    làm sao ta gặp được nhau
    Thế thôi, Hanoi, Tôi rất yêu HN, nơi tôi sinh ra nhưng lại không có duyên sinh sống và gần nó như Saigon, Tôi rất yêu HN nhưng chẳng mấy ai hiểu được sự quyến luyến này ; cứ xa thì lại nhớ, về đến nơi thì lại e dèvì những sự kiện trước mắt vì tôi không còn quen cách xã giao của người Hanoi, không biết cách nói kháy, nói xa, nói xôi làm cho có người 1 lần đã tức giận đến mức gọi VN airlines lấy ngay 1 vé khẩn cấp để tống khứ tôi vào SG cho rảnh nợ và cho đáng cái tội dám phê phán những cái " ảo " ơ? HN !!!
    Nhưng dù sao, HN vẫn nằm trong tim tôi, HN của 5 cửa ô, của hoa sữa Nguyễn Du , ngồi sau xe Honda do 1 cô gái chính gốc HN lái vào 1 tối mùa thu, muì hoa và mùi tóc ...cả hai đều gợi nhớ .
    Hẹn nhé HN, hẹn nhé Reme ...Reme là ảo hay thật nhỉ ; xin sẽ trả lời sau .
    Để tạm kết phần Offline HN, xin cảm ơn anh em Boxes KH PL, Điện tử và Võ thuật đã dành cho những giờ phút sống với " trẻ con " . Cám ơn NF đã bớt chút thì giờ hướng dẫn người bạn Nam Định tham quan Hồ Gươm, Đặc biệt là cám ơn Cafe Paloma đã dành cho những ưu đãi trong việc sắp xếp các chương trình nhạc thật đặc sắc trong 2 đêm gặp gỡ anh em; Tất nhiên là không thể quên cám ơn em T - một doanh gia trẻ tuổi - người tuy chưa bao giờ sinh hoạt với box PL nhưng lại tình nguyện khoản đãi rượu ngon với các bạn hiền trong box PL HN .
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 15/05/2004
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật 1 chuyến đi .
    Tiếng là về VN công tác, chuyến đi vừa qua có vẻ như là để sinh hoạt với Box PL thì đúng hơn .
    Vì rằng thời gian để gặp gỡ làm việc thì ít mà thời gian gặp gỡ anh em PL lại nhiều có khi gấp 3 , nhiều hơn cả việc gặp gỡ các đồng môn trong môn phái Vovinam mà thường thì tôi dành trọn vẹn tất cả các thời gian rảnh rỗi cho đoàn thể này từ 35 năm qua .
    Hanoi chào đón tôi bằng 1 trận mưa như thác đổ vào 6 giờ sáng, máy bay không đi vào tận nơi như thường lệ mà lại ngừng ở xa, hành khách phải xuống đất rồi đi xe bus vào, ướt như chuột vì đa số hành khách VN người thì nhỏ mà hành lý thì to, xách tay 5 kg có khi nặng đến 20 kg - nhất là các bà, các cô - nên chỉ cần 3 bà đi trước thì lãnh đủ !
    Em T, 1 người bạn trẻ đón tôi và giúp đỡ làm thủ tục thật nhanh, Lên xe và đến khách sạn sớm hơn dự định, Gọi cho NF và các bạn trong box điện tử, chỉ 1 lúc sau thì anh em đến đông đủ, 1 valise đầy hàng do anh em nhờ mua thoáng 1 cái đã xong, của 1 đồng, công 1 lạng ...những món đồ gía trị không cao nhưng công khuân vác thi khó tính toán, nhìn cậu bồi phòng khiêng từ thang máy vào thật thảm thương !
    10 giờ sáng, Anh em đã tụ tập ơ? Cafe Ciao, Anh em là những người hợp tác làm ăn, là những người say mê máy móc điện tử và là những người say mê PL, NF tình nguyện đi đón Tiểu Thư, hai người đi với nhau vào quán y như ...tình nhân !
    Anh em tuy chưa bao giờ gặp mặt nhưng nhờ đã biết nhau qua YM và box, chúng tôi nói chuyện oang oang, anh bạn làm ăn chung trở nên lẻ loi vì chẳng hiểu sao lần về VN này tôi lại quen nhiều " trẻ con " đến thế ! Đến trưa, Tiểu thư phải về đi học, Chỉ còn lại vài người, tất cả kéo nhau đi Karaoke, anh chàng NF bẽn lẽn và chê mùi nước hoa của cô bé tiếp viên ...cánh tay NF cảm thấy như thừa , hai tay để lên 2 đầu gối , bàn tay xòe đủ 5 ngón như muốn chứng minh với mọi người là : em rất " tong tắng " rất " chung " tình với các tình nhân ! và chàng chỉ hát với uống, đặc biệt, NF toàn hát nhạc ngoại quốc, giọng điệu sành sỏi như người đi hát từng đêm .
    Hanoi không có nhiều anh em trong box PL hoặc vì anh em chưa quen với sinh hoạt tập thể nên NF phải liên lạc nhiều lần, mãi cũng chưa có nổi 10 mống; báo hại trước khi về đã phải YM với Blue_wish để xin giảm gía ...nước trà của gia đình Blue_wish ...( Cám ơm Blue_wish ở đây 1 tí, BW đã tình nguyện bớt cho 25% nếu Box PL offline ở quán nhà ) Tưởng là anh em PL quy tu vài chục mạng thì mới phải uống nước trà chứ vắng vẻ như thế thì vào Paloma cho bảnh ...Vì thế, Tôi " tạm trú " ơ? Paloma đủ 3 ngày tại Hanoi .
    Ngứa Lưỡi có nhã ý mời đi nghe nhạc, Thời gian quá eo hẹp vì cũng phải đi ăn cơm với gia đình vào giờ này, vì thế mà xin hẹn lại chuyến đi Hanoi lần tới, nhất định là Reme-Ngứa lưỡi phải khao 1 chầu nhé .
    Đến đây phải nói rõ thêm về Reme, Thật hay không có thật là Reme đến tham dự offline ?
    Phải mất 3 ngày ngủ khi về, download các hình chụp được,zoom cho kỹ hình ảnh người nhận là Reme, nhớ lại các diễn biến, đọc lại các bài do Reme viết ....; nhớ lại cả lúc điện thoại cho Tuyết và những " rào đón " của Constancy ....Chuyện Reme cưỡi ngựa xem hoa ơ? Paloma vẫn là 1 câu hỏi chưa có đáp số . Reme mà là cô bé dễ thương như thế, đẹp như thế thì không thể " tàn nhẫn " với Longlanh trong vụ án LQD đến mức mà Longlanh phải đem lòng " oán hận " . Thành ra ai muốn nói ngả, nói nghiêng ra sao, Ngứa lưỡi chính là Reme, Reme lại là em Tuyết ....xin hạ hồi phân giải và lý lịch của Reme chỉ được xác minh khi Reme chấp nhận offline riêng với anh Minh ít nhất là 4 giờ tại HN vào chuyến sau nhé ...
    Tôi sinh ra tại Hanoi, dân Hanoi cha truyền con nối , vẫn còn nhớ ba mình hay hát cô đầu ơ? Khâm thiên, vẫn còn nhớ đoạn đê từ Ngọc Hà ra vườn bách thảo chờ xe đến đón đưa đến trường Hồng Bàng thời Pháp thuộc, trong lúc chờ xe vẫn tung tăng đi nhặt hột bích chi ở vườn bách thảo để chơi và đã có lần bắt bà chị đẩy cái thuyền sắt ở vườn bách thảo đung đưa quá mạnh đến mức làm bà chị ruột vỡ đầu ; nhớ luôn cả anh người làm phải cõng tôi trên cổ khi nước lụt mà vẫn nhất định đòi anh ta bắt cho mấy con châu chấu to bằng ngón tay ....hơn 50 năm rồi, hình ảnh này chắc các bạn trẻ ơ? HN không bao giờ thấy ; 1 buổi sáng hôm rồi, đang hẹn với Ca sĩ HL để nghe HL hát trong buổi tưởng niệm Nguyễn D Thi ( ??? ) ơ? Trần Hưng Đạo thì trời mưa nữa, mưa như trút nước, tôi lao vào 1 quán chè trong 1 ngõ nhỏ, gặp mấy ông già ngồi bàn số đề ; tôi bàn leo cho vui và suốt 2 giờ chờ mưa tạnh, mấy cụ già ( trông thì già lắm nhưng có người ít tuổi hơn tôi ) đã bỏ chuyện số dề để cùng tôi ôn lại tuổi thơ, tuổi của lóp mẫu giáo, lớp năm bậc tiểu học và tuổi của thời tranh nhau đi bắt cà cuống ....Tôi cho rằng 2 giờ này là thời gian qúy nhất vì cảm thấy rằng mình không trơ trọi và HN vẫn còn những người đưa mình trở lại được với quá khứ, gác bỏ lợi danh ít nhất là trong những lúc trời buồn .
    Thời gian ở lại HN rất ít dù đã kéo dài thêm 1 ngày, lịch gặp gỡ phải sắp trùng lại với nhau, Tôi gọi cho bạn UIC của Box Võ Thuật, nhằm lúc trời mưa, chưa kịp gặp gỡ thì 1 bạn trong box Điện tử đến đón tôi, định đi ăn trưa, HL lại nhắn tin, xe phải vòng lại Trần H Đạo để gặp gỡ người xưa, cùng HL đến Paloma ăn trưa, thời gian thật gấp gáp vì HL không có nhiều giờ, nàng đang phải sửa soạn để đi hát ở mãi Thanh Hóa vào ngày mai ...Ô hay! Tình khúc Ô bai !!!
    Tôi đi bằng nhịp điệu
    Một hai ba bốn năm
    Em đi bằng nhịp điệu
    Sáu bảy tám chín mười
    Ta đi bằng nhịp điệu
    nhịp điệu không giống nhau,
    ta đi bằng nhịp điệu
    nhịp điệu sao khác màu
    Sông cạn, đá mòn
    Sông cạn, đá mòn
    Làm sao ta gặp,
    làm sao ta gặp được nhau
    Thế thôi, Hanoi, Tôi rất yêu HN, nơi tôi sinh ra nhưng lại không có duyên sinh sống và gần nó như Saigon, Tôi rất yêu HN nhưng chẳng mấy ai hiểu được sự quyến luyến này ; cứ xa thì lại nhớ, về đến nơi thì lại e dèvì những sự kiện trước mắt vì tôi không còn quen cách xã giao của người Hanoi, không biết cách nói kháy, nói xa, nói xôi làm cho có người 1 lần đã tức giận đến mức gọi VN airlines lấy ngay 1 vé khẩn cấp để tống khứ tôi vào SG cho rảnh nợ và cho đáng cái tội dám phê phán những cái " ảo " ơ? HN !!!
    Nhưng dù sao, HN vẫn nằm trong tim tôi, HN của 5 cửa ô, của hoa sữa Nguyễn Du , ngồi sau xe Honda do 1 cô gái chính gốc HN lái vào 1 tối mùa thu, muì hoa và mùi tóc ...cả hai đều gợi nhớ .
    Hẹn nhé HN, hẹn nhé Reme ...Reme là ảo hay thật nhỉ ; xin sẽ trả lời sau .
    Để tạm kết phần Offline HN, xin cảm ơn anh em Boxes KH PL, Điện tử và Võ thuật đã dành cho những giờ phút sống với " trẻ con " . Cám ơn NF đã bớt chút thì giờ hướng dẫn người bạn Nam Định tham quan Hồ Gươm, Đặc biệt là cám ơn Cafe Paloma đã dành cho những ưu đãi trong việc sắp xếp các chương trình nhạc thật đặc sắc trong 2 đêm gặp gỡ anh em; Tất nhiên là không thể quên cám ơn em T - một doanh gia trẻ tuổi - người tuy chưa bao giờ sinh hoạt với box PL nhưng lại tình nguyện khoản đãi rượu ngon với các bạn hiền trong box PL HN .
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 15/05/2004
  8. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    mọi người cứ hẹn nhau đi và điện lại cho tôi, tôi thì thế nào cũng được, ở đâu cũng được, gặp nhau vui là chính thôi. Chiều mai phải đi làm, 6 giờ chiều chắc về rồi.
    Hẹn gặp lại nhé
  9. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    mọi người cứ hẹn nhau đi và điện lại cho tôi, tôi thì thế nào cũng được, ở đâu cũng được, gặp nhau vui là chính thôi. Chiều mai phải đi làm, 6 giờ chiều chắc về rồi.
    Hẹn gặp lại nhé
  10. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Em và Reme mai đều phải thi hết môn từ 17h30 đến 19h30, bác ngualuoi thì thi rồi nên chắc sướng, chứ em đang lo lắm, chưa có tí gì trong đầu!
    nên mai chắc em thi xong em té về nhà ngủ cho khoẻ!
    Chúc các bác vui vẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này