1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG THÔNG TIN LIÊN LẠC , giao lưu .

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi Constancy, 25/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Em và Reme mai đều phải thi hết môn từ 17h30 đến 19h30, bác ngualuoi thì thi rồi nên chắc sướng, chứ em đang lo lắm, chưa có tí gì trong đầu!
    nên mai chắc em thi xong em té về nhà ngủ cho khoẻ!
    Chúc các bác vui vẻ
  2. magic_of_love

    magic_of_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    hihi mọi người lại di họp offline ah? mọi người cố gắng đi nhá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. magic_of_love

    magic_of_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    hihi mọi người lại di họp offline ah? mọi người cố gắng đi nhá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật ( tiếp theo ) .
    Đưa tôi ra sân bay Nội Bài lần này lại là xe của Paloma cafe, khác hẳn với các lần trước, Đối tác của tôi chỉ dưa tôi đi ăn trưa xong thì " ném " tôi về với tuổi trẻ để " chơi với trẻ con " ( Nguyên văn ) ! Hình như có sự giận dỗi ...Tôi chỉ cười khoái trí . Ở vào cái tuổi mem mém lục thập : Chấp trúc trượng, đáo tụng đình, nhi thuận nhĩ này mà tính tôi vẫn thích hợp với tuổi trẻ hơn với cỡ trung niên, vẫn ham chơi hơn là ham họp hành kiểu " giao ban " mỗi ngày thứ hai tại các cơ quan trong nước . Lối viết văn của tôi chắc cũng thế, tôi thích vừa lý luận vừa đùa giỡn cũng như lối huấn luyện của tôi đối với các môn sinh là : hòa đồng với học trò, cùng nhau ngồi bệt xuống đất để giải đáp thắc mắc cho họ hơn là đưa ra những lời giảng vô nghĩa và những lời khuyên rỗng tuyếch , sặc mùi đạo đức mà ngay chính bản thân mình cũng không theo nổi .
    Máy bay hạ cánh xuống sân bay TSN vào lúc tan tầm, Hanoi đang mát nhờ những cơn mưa, SG với cái nóng trên 30 độ quả là 1 sự khủng khiếp ! Tôi gọi cho Kevin và việc đầu tiên là rủ nhau đi nhậu . Người SG có thói quen là ngồi nhậu vỉa hè, quán cóc, tôi rất thích lối nhậu này nhưng trời nóng quá, không kham nổi ! Đành phải rủ Kevin vào nhà hàng Karaoke để mượn hơi lạnh mà nhậu . Thường thì các nhà hàng Karaoke trong Nam không lịch sự như ở ngoài Bắc, Ở Hanoi, người ta không ép khách uống và lại còn cấm tiếp viên uống trong khi tại Saigon, Khách đã bị ép uống mà tiếp viên cũng phải uống cho đủ " chỉ số " ! , " chỉ số " này có thể là 12 chai bia trên 1 đầu khách hàng, khách uống không hết thì tiếp viên phải cố mà uống hộ cho đủ, không đủ thì bị phạt ; đã thế, quản lý lại hay vào nhắc nhở nên cứ quản lý vào thì tiếp viên lại nâng ly !!! 11 năm về trước, tửu lượng tôi rất kém nên chỉ kham nổi 2 chai bia, nhiều nhà hàng vẫn cho tôi là loại khách không " đủ chất lượng " ( nguyên văn của 1 quản lý nhà hàng tại SG ) . Vài năm nay, Tôi được xếp vào loại cao thủ, nhà hàng quen gặp lại chỉ mong tôi uống ít chứ không còn thói ép rượu, ép bia ...ấy thế mà gặp NF ngoài Bắc tôi đã thua, NF rủ đi uống rượu dân tộc gì đó làm tôi sợ, cứ lờ đi bằng cách rủ rê về khách sạn lên sân thượng uống cognac ; vào đến SG gặp Kevin , sau vài ly mới nhận ra rằng các tuổi trẻ box PL đều thuộc hàng cao thủ của thần lưu linh ...Riêng NF và Kevin lại có chung 1 thói quen là luôn đến trễ hoặc hẹn mà không tới ! Thói quen dễ ghét này xin các " cụ " phải sớm bỏ đi kẻo hẹn hò với các em mà như thế thì dễ mất " đào " như chơi .
    SG đông thành viên, các thành viên Nam cũng không có thói quen phục vụ người yêu tận tình như các thành viên phương Bắc nên cứ " đến hẹn lại lên " . Số lần offline chính thức đã nhiều, " sơ bộ " cũng nhiều ; giao duyên cũng lắm ...Constancy luôn ở vai trò lãnh đạo, điều khiển và các thành viên Nam luôn cúi đầu nhận chỉ đạo tăm tắp . Nhất là cậu Kevin nhà ta, viết lách thì ra vẻ hung hăng con bọ xít lắm nhưng khi gặp gỡ thì mới thấy Kevin rất " nhu mì " , nhiều khi thấy Kevin lúng túng trước phái nữ mà chỉ muốn truyền cho Kevin vài món đòn bí truyền khi gặp người khác phái .
    Lần đầu offline tại Press cafe, Tôi đã chọn địa điểm này vì nơi đây cũng là vùng kỷ niệm, bà chủ : chị Phượng là dân trường " đầm " ngày xưa ; cái thời mà dân Chu Văn An chúng tôi chỉ thoáng nghe thấy tên Regina Pacis, Marie Curie, Saint Paul là đã mường tượng ngay ra rằng nàng này không đẹp thì cũng thuộc loại sang . Từ 7 giờ sáng, kéo đến giữa trưa, may mà anh chàng Longlanh đồng ý chuyển lên phòng lạnh chứ nếu cứ ngồi dưới nhà để đón fresh-air thì tôi thành con heo quay ! mọi người ăn, uống kèm thêm 1 bao thuốc, chị Phượng không chịu lấy tiền, năn nỉ mãi chị mới chịu nhận cho 100 K tượng trưng ( nhắc nhở các thành viên, lần sau offline cứ kéo đến đấy mà nhận là em anh Minh nhé , để chị tính tiền ...bù lỗ . Thừa thắng xông lên kiếm ăn nơi khác, cả lũ kéo đến nhà hàng Viêt - Nhật cho sang, đây là 1 nhà hàng trang trí đẹp lắm, giá cũng " đẹp " hết chê ; Đã dặn cô phục vụ là làm cơm bình dân thôi, ngờ đâu cô bé lại tưởng dặn dò theo lối khách sáo kiểu ...Hanoi, cô bé tự ý " kê toa " ; ăn chưa hết 4 món ăn chơi đã no và khi ăn thật thì chịu hết nổi, chỉ có Constancy là ăn miệt mài, vừa ăn vừa như ăn hộ cho ai đó .
    Coi như hết 1ngày offline với PL SG .
    Vẫn chưa cảm thấy đủ, anh em vẫn muốn off tiếp, lần này, mọi người đề nghị Bình Quới, mới nghe là đã sợ, không phải vì sợ tốn kém mà sợ nóng, nhưng đến khi Youknow đề nghị offline mãi tận núi Bửu Long thì mới thấy Bình Quới mát và dễ đi, dễ về , vì thế mà suốt ngày thứ bảy ngồi ở Bình Quới , tôi không dám chê nóng tí nào mặc dù lưng thì ướt đẫm như đi xông hơi . Buổi offline này có 1 kỷ niệm cho các bạn PL SG là được gặp gỡ chị Thiều thị Tân, 1 nhân vật của lịch sử chống Mỹ ; Chị Tân, 1 người thường xưng cô với các cháu trường luật theo tập Vovinam thì nay vì tôi, chị đành hạ xuống làm chị với các em ...Chi Tân thì lúc nào cũng hùng hồn mặc dù là chị quen nói tiếng Pháp hơn tiếng Việt ( Trước khi vào chuồng cọp ở Côn Đảo , Tân cũng là dân trường " đầm " ) quen theo lối họp hành của " Cách mạng " chị Tân lấy sổ và ghi tên, số điện thoại từng người, các thành viên PL chắc cũng ngại ngùng lắm vì e rằng sẽ bị ghi vào sổ đen và chỉ sau khi chị Tân pha trò rất tự nhiên thì mới thấy các thành viên có vẻ thoải mái, nhất là cái mặt " con nai vàng ngơ ngác " của các thành viên nữ, đặc biệt là Constancy .
    3 giờ chiều, nếu trời không nắng quá chắc tất cả còn nán lại, như thường lệ, xin ghi nhận là Kevin vẫn ca bài : Đã đành, xin làm người đến sau ....
    Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, sau lần offline cuối tại 1 quán cafe ở Tú Xương , các buổi gọi là offline không còn đúng nghĩa nhưng gần như ngày nào cũng gặp gỡ anh em PL SG , nào là gặp Youknow tại Hoàng Long , nói mãi chưa hết chuyện lại phải kéo đến quán Dương cầm, rồi những buổi gặp gỡ bất ngờ đồng chí Tuần San Pháp Lý ( Nhắc Constancy : Em còn thiếu anh 1 ly cafe công giới thiệu TSPL đấy nhé ) ; Cons. vốn yếu ớt, hay bệnh nhưng thuộc loại tò mò nên cũng hay trốn đi chơi cho biết sự tình, vì thế mà ở đâu tôi cũng gọi, thậm chí có lúc hai anh em buồn, rủ nhau ra uống cafe hoắc là đang đãi ban chấp hành hội Vovinam, tôi cũng gọi ra ăn ; 2 anh em thân nhau đến nỗi bé Y là người mới quen cứ tưởng 2 đứa là anh em !
    Ngày vui bao giờ cũng qua mau ! cố kéo dài thì cũng phải trở về với cuộc sống và mưu sinh, với vợ trên lưng và con trên vai ...chỗ cho người tình có có cũng thành không ...( Viết như thế để xin thanh minh với 1 số anh em PL SG khi thấy cái " đuôi " có thể ngỡ là người tình ) ...TDM này lúc nào cũng là TDM, người chỉ biết yêu, nhớ vợ với câu : Trái cây nào cũng mua về, nặng nhọc mấy cũng cố vác, vòng vàng gì cũng móc ví, đêm ngày gì cũng ...đánh thắng , Chân lý này không bao giờ thay đổi !
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 04:34 ngày 16/05/2004
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật ( tiếp theo ) .
    Đưa tôi ra sân bay Nội Bài lần này lại là xe của Paloma cafe, khác hẳn với các lần trước, Đối tác của tôi chỉ dưa tôi đi ăn trưa xong thì " ném " tôi về với tuổi trẻ để " chơi với trẻ con " ( Nguyên văn ) ! Hình như có sự giận dỗi ...Tôi chỉ cười khoái trí . Ở vào cái tuổi mem mém lục thập : Chấp trúc trượng, đáo tụng đình, nhi thuận nhĩ này mà tính tôi vẫn thích hợp với tuổi trẻ hơn với cỡ trung niên, vẫn ham chơi hơn là ham họp hành kiểu " giao ban " mỗi ngày thứ hai tại các cơ quan trong nước . Lối viết văn của tôi chắc cũng thế, tôi thích vừa lý luận vừa đùa giỡn cũng như lối huấn luyện của tôi đối với các môn sinh là : hòa đồng với học trò, cùng nhau ngồi bệt xuống đất để giải đáp thắc mắc cho họ hơn là đưa ra những lời giảng vô nghĩa và những lời khuyên rỗng tuyếch , sặc mùi đạo đức mà ngay chính bản thân mình cũng không theo nổi .
    Máy bay hạ cánh xuống sân bay TSN vào lúc tan tầm, Hanoi đang mát nhờ những cơn mưa, SG với cái nóng trên 30 độ quả là 1 sự khủng khiếp ! Tôi gọi cho Kevin và việc đầu tiên là rủ nhau đi nhậu . Người SG có thói quen là ngồi nhậu vỉa hè, quán cóc, tôi rất thích lối nhậu này nhưng trời nóng quá, không kham nổi ! Đành phải rủ Kevin vào nhà hàng Karaoke để mượn hơi lạnh mà nhậu . Thường thì các nhà hàng Karaoke trong Nam không lịch sự như ở ngoài Bắc, Ở Hanoi, người ta không ép khách uống và lại còn cấm tiếp viên uống trong khi tại Saigon, Khách đã bị ép uống mà tiếp viên cũng phải uống cho đủ " chỉ số " ! , " chỉ số " này có thể là 12 chai bia trên 1 đầu khách hàng, khách uống không hết thì tiếp viên phải cố mà uống hộ cho đủ, không đủ thì bị phạt ; đã thế, quản lý lại hay vào nhắc nhở nên cứ quản lý vào thì tiếp viên lại nâng ly !!! 11 năm về trước, tửu lượng tôi rất kém nên chỉ kham nổi 2 chai bia, nhiều nhà hàng vẫn cho tôi là loại khách không " đủ chất lượng " ( nguyên văn của 1 quản lý nhà hàng tại SG ) . Vài năm nay, Tôi được xếp vào loại cao thủ, nhà hàng quen gặp lại chỉ mong tôi uống ít chứ không còn thói ép rượu, ép bia ...ấy thế mà gặp NF ngoài Bắc tôi đã thua, NF rủ đi uống rượu dân tộc gì đó làm tôi sợ, cứ lờ đi bằng cách rủ rê về khách sạn lên sân thượng uống cognac ; vào đến SG gặp Kevin , sau vài ly mới nhận ra rằng các tuổi trẻ box PL đều thuộc hàng cao thủ của thần lưu linh ...Riêng NF và Kevin lại có chung 1 thói quen là luôn đến trễ hoặc hẹn mà không tới ! Thói quen dễ ghét này xin các " cụ " phải sớm bỏ đi kẻo hẹn hò với các em mà như thế thì dễ mất " đào " như chơi .
    SG đông thành viên, các thành viên Nam cũng không có thói quen phục vụ người yêu tận tình như các thành viên phương Bắc nên cứ " đến hẹn lại lên " . Số lần offline chính thức đã nhiều, " sơ bộ " cũng nhiều ; giao duyên cũng lắm ...Constancy luôn ở vai trò lãnh đạo, điều khiển và các thành viên Nam luôn cúi đầu nhận chỉ đạo tăm tắp . Nhất là cậu Kevin nhà ta, viết lách thì ra vẻ hung hăng con bọ xít lắm nhưng khi gặp gỡ thì mới thấy Kevin rất " nhu mì " , nhiều khi thấy Kevin lúng túng trước phái nữ mà chỉ muốn truyền cho Kevin vài món đòn bí truyền khi gặp người khác phái .
    Lần đầu offline tại Press cafe, Tôi đã chọn địa điểm này vì nơi đây cũng là vùng kỷ niệm, bà chủ : chị Phượng là dân trường " đầm " ngày xưa ; cái thời mà dân Chu Văn An chúng tôi chỉ thoáng nghe thấy tên Regina Pacis, Marie Curie, Saint Paul là đã mường tượng ngay ra rằng nàng này không đẹp thì cũng thuộc loại sang . Từ 7 giờ sáng, kéo đến giữa trưa, may mà anh chàng Longlanh đồng ý chuyển lên phòng lạnh chứ nếu cứ ngồi dưới nhà để đón fresh-air thì tôi thành con heo quay ! mọi người ăn, uống kèm thêm 1 bao thuốc, chị Phượng không chịu lấy tiền, năn nỉ mãi chị mới chịu nhận cho 100 K tượng trưng ( nhắc nhở các thành viên, lần sau offline cứ kéo đến đấy mà nhận là em anh Minh nhé , để chị tính tiền ...bù lỗ . Thừa thắng xông lên kiếm ăn nơi khác, cả lũ kéo đến nhà hàng Viêt - Nhật cho sang, đây là 1 nhà hàng trang trí đẹp lắm, giá cũng " đẹp " hết chê ; Đã dặn cô phục vụ là làm cơm bình dân thôi, ngờ đâu cô bé lại tưởng dặn dò theo lối khách sáo kiểu ...Hanoi, cô bé tự ý " kê toa " ; ăn chưa hết 4 món ăn chơi đã no và khi ăn thật thì chịu hết nổi, chỉ có Constancy là ăn miệt mài, vừa ăn vừa như ăn hộ cho ai đó .
    Coi như hết 1ngày offline với PL SG .
    Vẫn chưa cảm thấy đủ, anh em vẫn muốn off tiếp, lần này, mọi người đề nghị Bình Quới, mới nghe là đã sợ, không phải vì sợ tốn kém mà sợ nóng, nhưng đến khi Youknow đề nghị offline mãi tận núi Bửu Long thì mới thấy Bình Quới mát và dễ đi, dễ về , vì thế mà suốt ngày thứ bảy ngồi ở Bình Quới , tôi không dám chê nóng tí nào mặc dù lưng thì ướt đẫm như đi xông hơi . Buổi offline này có 1 kỷ niệm cho các bạn PL SG là được gặp gỡ chị Thiều thị Tân, 1 nhân vật của lịch sử chống Mỹ ; Chị Tân, 1 người thường xưng cô với các cháu trường luật theo tập Vovinam thì nay vì tôi, chị đành hạ xuống làm chị với các em ...Chi Tân thì lúc nào cũng hùng hồn mặc dù là chị quen nói tiếng Pháp hơn tiếng Việt ( Trước khi vào chuồng cọp ở Côn Đảo , Tân cũng là dân trường " đầm " ) quen theo lối họp hành của " Cách mạng " chị Tân lấy sổ và ghi tên, số điện thoại từng người, các thành viên PL chắc cũng ngại ngùng lắm vì e rằng sẽ bị ghi vào sổ đen và chỉ sau khi chị Tân pha trò rất tự nhiên thì mới thấy các thành viên có vẻ thoải mái, nhất là cái mặt " con nai vàng ngơ ngác " của các thành viên nữ, đặc biệt là Constancy .
    3 giờ chiều, nếu trời không nắng quá chắc tất cả còn nán lại, như thường lệ, xin ghi nhận là Kevin vẫn ca bài : Đã đành, xin làm người đến sau ....
    Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, sau lần offline cuối tại 1 quán cafe ở Tú Xương , các buổi gọi là offline không còn đúng nghĩa nhưng gần như ngày nào cũng gặp gỡ anh em PL SG , nào là gặp Youknow tại Hoàng Long , nói mãi chưa hết chuyện lại phải kéo đến quán Dương cầm, rồi những buổi gặp gỡ bất ngờ đồng chí Tuần San Pháp Lý ( Nhắc Constancy : Em còn thiếu anh 1 ly cafe công giới thiệu TSPL đấy nhé ) ; Cons. vốn yếu ớt, hay bệnh nhưng thuộc loại tò mò nên cũng hay trốn đi chơi cho biết sự tình, vì thế mà ở đâu tôi cũng gọi, thậm chí có lúc hai anh em buồn, rủ nhau ra uống cafe hoắc là đang đãi ban chấp hành hội Vovinam, tôi cũng gọi ra ăn ; 2 anh em thân nhau đến nỗi bé Y là người mới quen cứ tưởng 2 đứa là anh em !
    Ngày vui bao giờ cũng qua mau ! cố kéo dài thì cũng phải trở về với cuộc sống và mưu sinh, với vợ trên lưng và con trên vai ...chỗ cho người tình có có cũng thành không ...( Viết như thế để xin thanh minh với 1 số anh em PL SG khi thấy cái " đuôi " có thể ngỡ là người tình ) ...TDM này lúc nào cũng là TDM, người chỉ biết yêu, nhớ vợ với câu : Trái cây nào cũng mua về, nặng nhọc mấy cũng cố vác, vòng vàng gì cũng móc ví, đêm ngày gì cũng ...đánh thắng , Chân lý này không bao giờ thay đổi !
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 04:34 ngày 16/05/2004
  6. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Thông tin cho bà con. Tối hôm qua sau khi lên kế hoạch offline khu vự Hà nội, Magic đã chủ động liên lạc bằng điện thoại với hầu như tất cả anh em. Và kết quả nhận được cũng đã tạm ổn rồi. Một số anh chị như , Amour_unique, 1 người nữa quên tên rùi.hì...hình như REME ..nói rằng bận vào chiều nay, và chỉ có thể đến với anh em vào sau 8h tối, hình như họ đi thi gì đó...Bạn NTHM bên BOX Đại học luật ko đi được, anh Hà (lvh74) cũng nói là dang rất bận..và áy náy nhất, một cái quên đáng trách nhất là hôm qua không hỏi NF về điện thoại nhà Blue_Wish và Magic đã không liên lạc được với B_W để nói về vụ offline chiều nay. Ai có điện thoại của B_W thì cho Magic này xin số nhé, còn số điện thoại mà B_W cho hôm trước là của người khác hay sao ấy, mình ko liên lạc được. Dù sao cũng hi vọng B_W vào đây và đọc hết mấy dòng offline này.
    Hôm nay trời thật đẹp khi sáng nay tại khu vực dự trù offline đã có một chút mưa nhẹ làm cho cái oi bức của HN dịu đi rất nhiều, báo hiệu buổi offline thành công của anh em khu vực HN. Như thế này thì phải ngồi với anh em lâu đây !. À, mà 3 địa điểm Magic đưa ra không ai có ý kiến gì à, nếu không ai có ý kiến thì Magic sẽ quyết định ở địa điểm thứ nhất. Ở đây ko có số nhà cụ thể nhưng lại thoáng mát, thuận lợi nên Magic đã chọn nó. Quán Café này nằm cạnh nhà hàng A2, thuộc khu vực hồ Ngọc Khánh. Nếu đi từ đường Nguyễn Chí Thanh lên thì bên tay trái, nếu đi từ KS DAEWO xuống thì bên tay phải. Đi qua nhà hàng A2 khoảng 30M là quàn này. Magic sẽ đón mọi người ở đó.
    Nếu anh em thống nhất nội dung offline thì chuyện "dưa góp" cũng phải cho Magic biết với chứ, ặc ặc...nếu còn thêm khoản "đi hát" nữa thì chuyện dưa góp sẽ khác đấy các bác ạ...Thôi chuyện này tế nhị, gặp nhau rồi bàn anh em nhé !
    Được MagiceyesInParadise sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 16/05/2004
  7. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Thông tin cho bà con. Tối hôm qua sau khi lên kế hoạch offline khu vự Hà nội, Magic đã chủ động liên lạc bằng điện thoại với hầu như tất cả anh em. Và kết quả nhận được cũng đã tạm ổn rồi. Một số anh chị như , Amour_unique, 1 người nữa quên tên rùi.hì...hình như REME ..nói rằng bận vào chiều nay, và chỉ có thể đến với anh em vào sau 8h tối, hình như họ đi thi gì đó...Bạn NTHM bên BOX Đại học luật ko đi được, anh Hà (lvh74) cũng nói là dang rất bận..và áy náy nhất, một cái quên đáng trách nhất là hôm qua không hỏi NF về điện thoại nhà Blue_Wish và Magic đã không liên lạc được với B_W để nói về vụ offline chiều nay. Ai có điện thoại của B_W thì cho Magic này xin số nhé, còn số điện thoại mà B_W cho hôm trước là của người khác hay sao ấy, mình ko liên lạc được. Dù sao cũng hi vọng B_W vào đây và đọc hết mấy dòng offline này.
    Hôm nay trời thật đẹp khi sáng nay tại khu vực dự trù offline đã có một chút mưa nhẹ làm cho cái oi bức của HN dịu đi rất nhiều, báo hiệu buổi offline thành công của anh em khu vực HN. Như thế này thì phải ngồi với anh em lâu đây !. À, mà 3 địa điểm Magic đưa ra không ai có ý kiến gì à, nếu không ai có ý kiến thì Magic sẽ quyết định ở địa điểm thứ nhất. Ở đây ko có số nhà cụ thể nhưng lại thoáng mát, thuận lợi nên Magic đã chọn nó. Quán Café này nằm cạnh nhà hàng A2, thuộc khu vực hồ Ngọc Khánh. Nếu đi từ đường Nguyễn Chí Thanh lên thì bên tay trái, nếu đi từ KS DAEWO xuống thì bên tay phải. Đi qua nhà hàng A2 khoảng 30M là quàn này. Magic sẽ đón mọi người ở đó.
    Nếu anh em thống nhất nội dung offline thì chuyện "dưa góp" cũng phải cho Magic biết với chứ, ặc ặc...nếu còn thêm khoản "đi hát" nữa thì chuyện dưa góp sẽ khác đấy các bác ạ...Thôi chuyện này tế nhị, gặp nhau rồi bàn anh em nhé !
    Được MagiceyesInParadise sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 16/05/2004
  8. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
  10. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    16h chiều ngày 16-5-2004, tức là cách thời điểm offline khu vực Hà nội 2 giờ nữa, trời đang đổ một cơn giông rất lớn đe doạ nghiêm trọng đến kế hoạch offline của anh em KHPL khu vực HN. Nhưng mà xem nào, trời vẫn đang sáng lắm, có gió..khà khà...mưa như thế này thì chỉ nhiều lắm là 30 phút sau sẽ tạnh khô, và ta lại có thể nói rằng "sau cơn mưa trời lại...nắng". Cho đến thời điểm này Magic đã liên hệ và có thêm vào danh sách của những thành viên offline em Hồng Minh (Thành viên ĐH Luật HN và hay ghé thăm KHPL của chúng ta). Hôm nay, vào khoảng 5h30'' Magic sẽ đến địa điểm đã hẹn để đợi mọi người dù trời mưa hay không mưa...
    Ái chà, mưa bắt đầu ngớt rồi, lại hi vọng tràn trề vào buổi offline này...Anh em ơi cố gắng lên nhé !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này