1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG THÔNG TIN LIÊN LẠC , giao lưu .

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi Constancy, 25/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay offline thật vui, lần đầu tiên đồng chí Amour unique đi và buộc phải thanh toán tiền...keke... thương chú em ghê...
    Xin lỗi em Blue Wish vì đã đến muộn để em và bạn zai ngồi riêng - keke... cả hai trông đẹp đôi lắm... có điều em đứng bắt nạt cậu ấy quá....
    Hơi buồn vì anh Ngualuoi phải đi thực hiện nghĩa vụ quốc tế sớm quá.
    Vui vì được biết mặt của Magic (rất khôi ngô) - lại có 2 cô em gái sinh đôi - hehe... chắc cũng khôi ngô, à quên xinh tươi chứ...
    Remediot hồi trưa thì bảo đi, chiều lại bảo phải nấu cơm... chán ghê (thời buổi này là năm 2004 rồi, cơm nước còn phải nấu nướng mới chán đời tôi chứ...)
    Thiếu cả tieuthuvuive nữa nhỉ...KOJ hôm nay ngồi cạnh tớ mặt mũi hơi buồn buồn, nhỉ...vui lên ku...
    Thôi, đồng chí Magic trưởng ban tổ chức làm cái tường thuật đi... à quên còn em Magic of love bỏ cả người yêu để đi offline với mọi người, đề nghị mọi người hoan hô (dù em ko vào box mấy)...
  2. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT BUỔI OFFLINE KHU VỰC HÀ NỘI
    -5h chiều ngày 22-5, MagicEyes gọi điện cho một số người và đã nhận đuwọc sự đồng ý của tất cả mọi người cùng Offline, hẹn với KOJ đến sớm hơn để giúp Magic này nhận ra mặt mọi người. 6h Magic đến quán Café Liễu Giai và nhận ngay ra ông KOJ đang ngồi ở đó, ặc ặc..hắn đã làm gần hết một cốc DIMAH và dạo này ông KOJ có một qủa đầu ngon lành lắm...đúng với cái tên KOJ (uni: KỌ). Magic và KOJ nói chuyện vui vẻ và cùng đợi mọi người đến đông đủ . 30 phút chờ đợi, tức là khoảng 6h30 người xuất hiện tiếo theo là anh NgứaLưỡi, anh vừa đi làm về và vào luôn (quá ngon)...3 anh em ngồi một bàn cùng tiếp tục nói chuyện vui trên trời dưới đất. Lúc này bàn bên cạnh xuất hiện một "cô bé" khoảng 30 tuổi..ặc...cầm điện thoại lên alô...anh Ngứa Lưỡi suýt nữa thì ngất bởi mấy câu mà "cô nương" đó nói qua điện thoại. và chỉ 5 phút sau xuất hiện thêm 2 cô nương nữa ngồi hút thuốc, lúc này anh Ngứa lưỡi chắc là muốn xỉu luôn.....
    - Theo như Magic để ý thì, bàn bên cạnh nữa, cách bàn mà 3 anh em đang ngồi có một đôi "trai thanh nữ tú" ngồi xơi sinh tố (trong khi anh em chỉ dám uống trà...). Cử chỉ rất "thắm thiết" và "gần gũi", điều này làm cho Magic và KOJ tưởng họ là một đôi bình thường vào đây giải khát buổi chiều....ngồi chắc sốt ruột qú vì hình như họ đang đợi ai đó...và cũng thấy cắp tay nhau cùng out...lúc này magic nghĩ đúng là họ chỉ là 1 đôi đi uống nước bình thường...nhưng 5 phút sau họ quay lại với thái độ "khả nghi hơn"...magic đã bắt đầu nghi ngờ họ là một trong số những người đến tham gia nhưng do không biết mặt lại không dám khẳng định vì sợ...xi'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' hổ......Họ ngồi đó, tâm tình thắm thiết..và đợi...Hic..thỉnh thoảng Magic này cũng nhìn trộm cô bé...nhiều cái...chẳng biết có bít hông...
    7h tối, đúng là trời tối rồi, phố phường đã lên giường...ấy chết.....phố phường đã lên đèn...Magic không chỉ đợi mọi người mà còn đợi cô em adye (em gái Magic) nhưng cũng chẳng thấy đâu. Lúc này mọi người cũng bắt đầu lục tục kéo đến, đầu tiên là cậu Amour_unique, tiếp theo là lão Nofear, rồi cô bạn Magic_of_love...Chỉ đến khi NF đến thì đôi tình nhân ngồi bàn bên cạnh mới biết và chuyển sang ngồi cùng mọi người. Họ chính là: BlueWish và bạn zai.
    -Cuộc nói chuyện của mọi người trở nên sôi nổi hơn rất nhiều từ những câu chuyện của anh Ngualuoi và lão NF. Mấy hôm nay đi làm vất vả, chắc anh ngứa lưỡi ngứa lưỡi quá nên gặp anh em hôm nay anh nói thả cửa như lưỡi bị ngứa thiệt...Còn NF, Magic này nghe tiếng hắn lâu rồi, mà toàn là tiếng xấu, hôm nay Magic cũng rất vui vì được trực tiếp chiêm ngưỡng dung nhan hắn...một dung nhan đặc biệt nguy hiểm, có thể gây chết ruồi bất cứ em nào lướt qua khuôn mặt hắn. Ặc, còn chuyện hắn cưa gái thì khỏi nói luôn, các chủ đề nói chuyện của anh em chỉ cần hơi chùng xuống một chút là hắn nhắc đến chủ đề cưa cẩm ngay. Bái phục !
    -Các câu chuyện sẽ còn vui vẻ hơn nhiều nữa nếu như anh Ngualuoi không phải về sớm, theo như anh đã nói thì Ngualuoi là CẦU THANG TRƯỞNG, về nhà sớm vì cầu thang hôm nay có việc phải làm, nhưng cũng chẳng biết thế nào mà lần..hôm nay là thứ 7 mà, người ta thiếu gì lí do để mà về sớm
    - Sau khi anh Ngualuoi về, câu chuyện và các chủ đề được chuyển sang chuyện du học của anh bạn Amour_unique sang Pháp, rồi chuyện của mấy ông thày dạy Luật ở ĐH QUỐC GIA HN, ở nước ngoài, nói chung là nhiều lắm, Magic này thì không nắm thông tin trong lĩnh vực này nên chỉ ngồi nghe và cười..He he ! Cứ thỉnh thoảng lão NF lại cựa quậy (vì ngồi bên cạnh em Magic_of_love) và chuyển sang đề tài cưa gái, hắn nói nhiều đến nỗi một luật sư dày dặn kinh nghiệm nói nhất VN này gặp hắn chắc cũng.... tắt điện. Mọi người tiêp0s tục nói chuyện vui vẻ và một vài vấn đề của BOX, không nhiều lắm vì đến lúc này ai cũng đã bắt đầu...nhấp nhổm muốn về rồi.
    Hôm nay anh KOJ nhà ta, một người có điệu cười cực kì dễ thương các bạn ạ, hắn cắt đầu cua trông như KỌ (KOJ)...rất hiền gần giống cái tên Hiển mà bố mẹ đã đặt cho. Tuy nhiên, rất có thể do hôm nay tieuthuvuive của chúng ta bỏ đi Hải phòng chơi một mình không rủ hắn theo mà suốt từ lúc mọi người đến đông đủ, KOJ không nói gì nhiều, hiền từ ngồi nghe chuyện và thỉnh thoảng đốt thuốc, tranh thủ ngó trộm em BlueWish...ngó trộm thôi vì bạn zai B_W ngồi bên cạnh tình củm lắm...lăn tăn...là ăn đòn ngay.... KOJ chắc nhớ tieuthu và giận tieuthu lắm đây...này tieuthu, thứ 7, Chủ nhật đi Hải phòng chơi sao không rủ KOJ để cho KOJ nhà ta buồn vậy?
    -Em Magic_of_love hôm nay chỉ ngồi cười duyên , ít nói chuyện với mọi người ngoài vài ba câu nói "thì thầm" với NF, có trời mới biết họ nói gì..ặc ặc...! Xinh gái và mũm mĩm, em làm cho một vài thằng như MagicEyesInParadise này cũng..đơ đơ..Magic_of_love à...lần sau gặp thì cười ít thôi nhé, nói chuyện nhiều vào, cười nhiều MagicEyes này sẽ cảm luôn đó, MagicEyes dị ứng với nụ cười duyên của con gái...ặc ặc...cứ nhìn thấy ai cười tươi dễ thương là hắn phê...
    -Trong câu chuyện mà anh Ngualuoi kể ra trong lần gặp anh Minh tại Paloma, Magic và mọi người cũng hiểu được chuyện về REME x x x, magic xin nhắn tới anh Minh là anh đừng nghi ngờ chuyện này nữa, sự thật được mọi người chấp nhận rồi...Cô nàng xinh đẹp mà mọi người gặp trong lần offline lần trước chính là REMEDIOT của KHPL chúng ta. Nghe anh ngualuoi nói anh Minh về đến Canada mà vẫn chưa thể tin chuyện này ...thương anh Minh quá.
    - Bây giờ là 8h, Magic này biết cô em gái sẽ không đến, bực mình thiệt nhưng chẳng biết nó đi đâu...ặc ặc...chẳng lẽ nó có bồ mà thằng anh nó không được biết...vậy thì hư quá...về điều tra thì ra hôm qua nó đến nhà bác ăn cơm rồi chơi ở đó, do chiều Magic đi chơi và tới quán luôn không về nhà nên không đọc được tin nhắn của nó để ở nhà...hehe...hôm nay khối anh sốt ruột gặp nó..! Lần sau magic sẽ đãi anh em một bữa tại gia, lúc đó anh em se gặp mặt nó thôi...và cũng phải nhậu tí chứ cứ uống nước như hôm nay thì buồn lắm.
    -Mọi người có lẽ đã không thể ngồi thêm nưẫ vì bây giờ đã là 8h10'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', chỉ còn gần 2h để làm nhiện vụ quốc tế nên anh quyết định giải tán và hẹn nhau sẽ Offline dưới hình thức PICNIC vào một ngày đẹp trời nào đó, lúc đó anh em sẽ gần gũi nhau hơn để nói chuyện nhiều hơn. Kế hoạch như thế nào thì NF sẽ nói cho mọi người. Đợt này do công việc của anh em cũng như học hành đang vào giai đoạn bận rộn nên việc anh em đã cố gắng đến gặp mặt làm Magic rất vui...hi vọng lần sau anh em mình sẽ nói chuyện được nhiều hơn !
    -Buổi Offline khu vực HN lần này tuy không kéo dài nhưng việc anh em đến đông đủ và vui vẻ là một dấu hiệu rất tốt, mong anh em cùng cố gắng phát huy !
    -------
    -Mọi người cùng out, Magic về nhà, chưa kịp ăn định Post tường thuật luôn nhưng gặp Reme và tiêuthư nên ngồi CHAT quên ăn luôn...10h đêm đói quá nên phải out để ăn cơm chiều...
    -------
    Anh em nào muốn bổ sung gì thì POST lên nhá..!
    -------
    Được MagicEyesInParadise sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 23/05/2004
    u?c you_know_who_am_I s?a vo 13:41 ngy 24/05/2004
  3. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT BUỔI OFFLINE KHU VỰC HÀ NỘI
    -5h chiều ngày 22-5, MagicEyes gọi điện cho một số người và đã nhận đuwọc sự đồng ý của tất cả mọi người cùng Offline, hẹn với KOJ đến sớm hơn để giúp Magic này nhận ra mặt mọi người. 6h Magic đến quán Café Liễu Giai và nhận ngay ra ông KOJ đang ngồi ở đó, ặc ặc..hắn đã làm gần hết một cốc DIMAH và dạo này ông KOJ có một qủa đầu ngon lành lắm...đúng với cái tên KOJ (uni: KỌ). Magic và KOJ nói chuyện vui vẻ và cùng đợi mọi người đến đông đủ . 30 phút chờ đợi, tức là khoảng 6h30 người xuất hiện tiếo theo là anh NgứaLưỡi, anh vừa đi làm về và vào luôn (quá ngon)...3 anh em ngồi một bàn cùng tiếp tục nói chuyện vui trên trời dưới đất. Lúc này bàn bên cạnh xuất hiện một "cô bé" khoảng 30 tuổi..ặc...cầm điện thoại lên alô...anh Ngứa Lưỡi suýt nữa thì ngất bởi mấy câu mà "cô nương" đó nói qua điện thoại. và chỉ 5 phút sau xuất hiện thêm 2 cô nương nữa ngồi hút thuốc, lúc này anh Ngứa lưỡi chắc là muốn xỉu luôn.....
    - Theo như Magic để ý thì, bàn bên cạnh nữa, cách bàn mà 3 anh em đang ngồi có một đôi "trai thanh nữ tú" ngồi xơi sinh tố (trong khi anh em chỉ dám uống trà...). Cử chỉ rất "thắm thiết" và "gần gũi", điều này làm cho Magic và KOJ tưởng họ là một đôi bình thường vào đây giải khát buổi chiều....ngồi chắc sốt ruột qú vì hình như họ đang đợi ai đó...và cũng thấy cắp tay nhau cùng out...lúc này magic nghĩ đúng là họ chỉ là 1 đôi đi uống nước bình thường...nhưng 5 phút sau họ quay lại với thái độ "khả nghi hơn"...magic đã bắt đầu nghi ngờ họ là một trong số những người đến tham gia nhưng do không biết mặt lại không dám khẳng định vì sợ...xi'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' hổ......Họ ngồi đó, tâm tình thắm thiết..và đợi...Hic..thỉnh thoảng Magic này cũng nhìn trộm cô bé...nhiều cái...chẳng biết có bít hông...
    7h tối, đúng là trời tối rồi, phố phường đã lên giường...ấy chết.....phố phường đã lên đèn...Magic không chỉ đợi mọi người mà còn đợi cô em adye (em gái Magic) nhưng cũng chẳng thấy đâu. Lúc này mọi người cũng bắt đầu lục tục kéo đến, đầu tiên là cậu Amour_unique, tiếp theo là lão Nofear, rồi cô bạn Magic_of_love...Chỉ đến khi NF đến thì đôi tình nhân ngồi bàn bên cạnh mới biết và chuyển sang ngồi cùng mọi người. Họ chính là: BlueWish và bạn zai.
    -Cuộc nói chuyện của mọi người trở nên sôi nổi hơn rất nhiều từ những câu chuyện của anh Ngualuoi và lão NF. Mấy hôm nay đi làm vất vả, chắc anh ngứa lưỡi ngứa lưỡi quá nên gặp anh em hôm nay anh nói thả cửa như lưỡi bị ngứa thiệt...Còn NF, Magic này nghe tiếng hắn lâu rồi, mà toàn là tiếng xấu, hôm nay Magic cũng rất vui vì được trực tiếp chiêm ngưỡng dung nhan hắn...một dung nhan đặc biệt nguy hiểm, có thể gây chết ruồi bất cứ em nào lướt qua khuôn mặt hắn. Ặc, còn chuyện hắn cưa gái thì khỏi nói luôn, các chủ đề nói chuyện của anh em chỉ cần hơi chùng xuống một chút là hắn nhắc đến chủ đề cưa cẩm ngay. Bái phục !
    -Các câu chuyện sẽ còn vui vẻ hơn nhiều nữa nếu như anh Ngualuoi không phải về sớm, theo như anh đã nói thì Ngualuoi là CẦU THANG TRƯỞNG, về nhà sớm vì cầu thang hôm nay có việc phải làm, nhưng cũng chẳng biết thế nào mà lần..hôm nay là thứ 7 mà, người ta thiếu gì lí do để mà về sớm
    - Sau khi anh Ngualuoi về, câu chuyện và các chủ đề được chuyển sang chuyện du học của anh bạn Amour_unique sang Pháp, rồi chuyện của mấy ông thày dạy Luật ở ĐH QUỐC GIA HN, ở nước ngoài, nói chung là nhiều lắm, Magic này thì không nắm thông tin trong lĩnh vực này nên chỉ ngồi nghe và cười..He he ! Cứ thỉnh thoảng lão NF lại cựa quậy (vì ngồi bên cạnh em Magic_of_love) và chuyển sang đề tài cưa gái, hắn nói nhiều đến nỗi một luật sư dày dặn kinh nghiệm nói nhất VN này gặp hắn chắc cũng.... tắt điện. Mọi người tiêp0s tục nói chuyện vui vẻ và một vài vấn đề của BOX, không nhiều lắm vì đến lúc này ai cũng đã bắt đầu...nhấp nhổm muốn về rồi.
    Hôm nay anh KOJ nhà ta, một người có điệu cười cực kì dễ thương các bạn ạ, hắn cắt đầu cua trông như KỌ (KOJ)...rất hiền gần giống cái tên Hiển mà bố mẹ đã đặt cho. Tuy nhiên, rất có thể do hôm nay tieuthuvuive của chúng ta bỏ đi Hải phòng chơi một mình không rủ hắn theo mà suốt từ lúc mọi người đến đông đủ, KOJ không nói gì nhiều, hiền từ ngồi nghe chuyện và thỉnh thoảng đốt thuốc, tranh thủ ngó trộm em BlueWish...ngó trộm thôi vì bạn zai B_W ngồi bên cạnh tình củm lắm...lăn tăn...là ăn đòn ngay.... KOJ chắc nhớ tieuthu và giận tieuthu lắm đây...này tieuthu, thứ 7, Chủ nhật đi Hải phòng chơi sao không rủ KOJ để cho KOJ nhà ta buồn vậy?
    -Em Magic_of_love hôm nay chỉ ngồi cười duyên , ít nói chuyện với mọi người ngoài vài ba câu nói "thì thầm" với NF, có trời mới biết họ nói gì..ặc ặc...! Xinh gái và mũm mĩm, em làm cho một vài thằng như MagicEyesInParadise này cũng..đơ đơ..Magic_of_love à...lần sau gặp thì cười ít thôi nhé, nói chuyện nhiều vào, cười nhiều MagicEyes này sẽ cảm luôn đó, MagicEyes dị ứng với nụ cười duyên của con gái...ặc ặc...cứ nhìn thấy ai cười tươi dễ thương là hắn phê...
    -Trong câu chuyện mà anh Ngualuoi kể ra trong lần gặp anh Minh tại Paloma, Magic và mọi người cũng hiểu được chuyện về REME x x x, magic xin nhắn tới anh Minh là anh đừng nghi ngờ chuyện này nữa, sự thật được mọi người chấp nhận rồi...Cô nàng xinh đẹp mà mọi người gặp trong lần offline lần trước chính là REMEDIOT của KHPL chúng ta. Nghe anh ngualuoi nói anh Minh về đến Canada mà vẫn chưa thể tin chuyện này ...thương anh Minh quá.
    - Bây giờ là 8h, Magic này biết cô em gái sẽ không đến, bực mình thiệt nhưng chẳng biết nó đi đâu...ặc ặc...chẳng lẽ nó có bồ mà thằng anh nó không được biết...vậy thì hư quá...về điều tra thì ra hôm qua nó đến nhà bác ăn cơm rồi chơi ở đó, do chiều Magic đi chơi và tới quán luôn không về nhà nên không đọc được tin nhắn của nó để ở nhà...hehe...hôm nay khối anh sốt ruột gặp nó..! Lần sau magic sẽ đãi anh em một bữa tại gia, lúc đó anh em se gặp mặt nó thôi...và cũng phải nhậu tí chứ cứ uống nước như hôm nay thì buồn lắm.
    -Mọi người có lẽ đã không thể ngồi thêm nưẫ vì bây giờ đã là 8h10'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', chỉ còn gần 2h để làm nhiện vụ quốc tế nên anh quyết định giải tán và hẹn nhau sẽ Offline dưới hình thức PICNIC vào một ngày đẹp trời nào đó, lúc đó anh em sẽ gần gũi nhau hơn để nói chuyện nhiều hơn. Kế hoạch như thế nào thì NF sẽ nói cho mọi người. Đợt này do công việc của anh em cũng như học hành đang vào giai đoạn bận rộn nên việc anh em đã cố gắng đến gặp mặt làm Magic rất vui...hi vọng lần sau anh em mình sẽ nói chuyện được nhiều hơn !
    -Buổi Offline khu vực HN lần này tuy không kéo dài nhưng việc anh em đến đông đủ và vui vẻ là một dấu hiệu rất tốt, mong anh em cùng cố gắng phát huy !
    -------
    -Mọi người cùng out, Magic về nhà, chưa kịp ăn định Post tường thuật luôn nhưng gặp Reme và tiêuthư nên ngồi CHAT quên ăn luôn...10h đêm đói quá nên phải out để ăn cơm chiều...
    -------
    Anh em nào muốn bổ sung gì thì POST lên nhá..!
    -------
    Được MagicEyesInParadise sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 23/05/2004
    u?c you_know_who_am_I s?a vo 13:41 ngy 24/05/2004
  4. Chu_ong_nho

    Chu_ong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Buổi giao lưu vui quá ha ! chào các bạn mình là thành viên của box NEU và HUFS và ĐH Luật mình mới được Kevin và tieuthu mời sang đây và thú thực mình sang đây và thấy thích luôn không khí ở đây ! .
    Rất nhiều vấn đề còn bỡ ngỡ về các môn Luật , mong mọi người giúp đỡ cho . Khi nào offline nhất định chu_ong_nho sẽ xin được tham gia với mọi người .
  5. Chu_ong_nho

    Chu_ong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Buổi giao lưu vui quá ha ! chào các bạn mình là thành viên của box NEU và HUFS và ĐH Luật mình mới được Kevin và tieuthu mời sang đây và thú thực mình sang đây và thấy thích luôn không khí ở đây ! .
    Rất nhiều vấn đề còn bỡ ngỡ về các môn Luật , mong mọi người giúp đỡ cho . Khi nào offline nhất định chu_ong_nho sẽ xin được tham gia với mọi người .
  6. magic_of_love

    magic_of_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    he he tại em ko biết nói gì nên dành cười " duyên" vậy
    ai ngơ` cơ sự lại ra như thế.. lần sau em xin rút kinh nghiệm vậy nói nhiều cười ít ....
  7. magic_of_love

    magic_of_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    he he tại em ko biết nói gì nên dành cười " duyên" vậy
    ai ngơ` cơ sự lại ra như thế.. lần sau em xin rút kinh nghiệm vậy nói nhiều cười ít ....
  8. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Welcome bạn, hy vọng 2 box chúng ta sẽ giao lưu với nhau được trong thời gian sớm nhất. Các bạn làm về du lịch, cũng dính nhiều đến luật, nếu có vấn đề gì liên quan cần tư vấn hỗ trợ pháp lý, mời các bạn sang đây.
    Ngoài ra, mong các bạn tham gia những topic đã sẵn có trong box chúng tôi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm mọi người trogn box du lịch, nhờ bạn chuyển lời nhắn box pháp lý luôn mở rộng cửa chào đón thành viên box Du lịch
  9. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Welcome bạn, hy vọng 2 box chúng ta sẽ giao lưu với nhau được trong thời gian sớm nhất. Các bạn làm về du lịch, cũng dính nhiều đến luật, nếu có vấn đề gì liên quan cần tư vấn hỗ trợ pháp lý, mời các bạn sang đây.
    Ngoài ra, mong các bạn tham gia những topic đã sẵn có trong box chúng tôi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm mọi người trogn box du lịch, nhờ bạn chuyển lời nhắn box pháp lý luôn mở rộng cửa chào đón thành viên box Du lịch
  10. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Oái oái, sao lại có cả nick NIhim76 thế nhỉ?
    Cho tớ đính chính phát, tớ là Nhim76 chính hiệu SJC 4 số 9, đây là lần đầu tiên tớ qua box này sau khi có người báo với tớ là có kẻ mạo danh tớ đi post bài lung tung.
    Nhân tiện, cho tớ chào các cao nhân trong box. Dù mù tịt về pháp lý nhưng tớ là một công dân gương mẫu, chưa đi mạo danh ai bao giờ . Thế nên, nếu các bác có thấy ai mạo danh Nhim76, vui lòng báo về box dulịch cho bà con biết với nhé.
    Với lại, thân mời các bác, thỉnh thoảng có thời gian rảnh rỗi sau những phiên xử, ghé sang box dulịch của chúng tôi, cùng đi chơi cho thư giãn đầu óc nhé.
    Một vại bia làm quen nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này