1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG THÔNG TIN LIÊN LẠC , giao lưu .

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi Constancy, 25/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Hừm, tối nay nếu được yêu cầu các thành viên ở HN tập trung ở một hàng nét nhá. Có gì cho em xin cái sms ở 0904365295. Offline kết hợp với conference cho nó tiết kiệm thời gian, cả nhà ạ. Gặp mặt thành viên thì có gì to tát đâu mà còn phải từ từ tổ chức ạ?
    Sau khi các bác yên vị rồi thì nhắn cho em một tiếng nhé!
  2. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Em rất xin lỗi mọi người, lúc đang ở hàng net em bị gọi về, rồi bị bố mẹ mắng híc. Đến hơn 10h em vào thì ko thấy ai nữa. Ko biết kết quả thế nào rồi ạ? Cả nhà đừng giận em nhé! Có ai post báo cáo lên ko ạ?
  3. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Em rất xin lỗi mọi người, lúc đang ở hàng net em bị gọi về, rồi bị bố mẹ mắng híc. Đến hơn 10h em vào thì ko thấy ai nữa. Ko biết kết quả thế nào rồi ạ? Cả nhà đừng giận em nhé! Có ai post báo cáo lên ko ạ?
  4. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, viết gần xong thì bị out, bực thiệt...Magic viết lại vậy !
    Hôm nay, khi Magic và MAT_NAI_VANG (thằng em bên BOX ĐH QG HN) đang đứng trước cổng trường HV CS thì nhận được điện thoại của anh RAKHOI. RAKHOI vừa từ Mỹ vè và có ý định gặp mặt anh em KHPL khu vực HN...nói nhỏ cho bà con biết nhé, Magic hẹn với anh RAKHOI từ khi anh ấy còn ở bên Mỹ. Xin lỗi anh RAKHOI, Magic quên béng mất cho đến khi anh gọi điện. Magic chuộc lỗi bằng cách bỏ luôn công việc trên HVCS co giò chạy về nhà mặc được cái áo là cùng thằng em tìm đường đến điểm hẹn luôn với anh. Xem nào...NAM HẢI HOTEL...Chợ hàng Da. Đầu tóc bù xù, xôc xếch phải không RAKHOI? Nhưng được cái thằng em nhiệt tình và giu lời hứa nhá ! Magic gọi điện cho NF, KOJ nhưng 2 ông này không nhận điện thoại, hơi buồn nhưng vẫn chạy về nhà chuẩn bị tẹo !
    7h đúng, Magic có mặt tại KS NH và gặp anh RAKHOI lúc đó đang cùn với bà xã đợi Magic. Tay bặt mặt mừn do đã hẹn trước, magic và có lẽ anh RAKHOI đã rất vui vì ngay ngày mai 3-7 anh đã phải rời HN rồi. Mà anh RAKHOI nè, sao để thằng em đúng mỏi chân vậy...haha nếu thằng em không có sáng kiến giới thiệu văn hoá Phố HN là món "trà đá" thì anh cho em và chú MAT_NAI_VANG đứng cả buổi à...khà khà...thông cảm cho bác mới về không em cho bác mấy vại là bác xìu luôn đó !.
    Đến lúc này, magic đã liên hệ được với KOJ và KOJ đã đến đúng hẹn khi anh em đã làm xong một tuần trà đá- đặc sản đường phố HN.(tieuthuvuive nghe thấy chắc thèm lắm).
    KOJ đã chọn quán bia thay vì quán rượu dân tộc như anh em vẫn muốn vì hôm nay nóng quá và cũng vì nagỳ mai RAKHOI phảo đi roài, nếu uống rượu với bọn em là ngày mai anh hế t đi luôn đó RAKHOi ạ...anh gửi lời cảm ơn KOJ vì quyết định đó đi !
    Quán bia hữu nghị là địa điểm mà 4 anh em tôi đã chọn, gần bệnh viện 108...ha ha...ông KOJ khéo chọn thật...gần bệnh viện...có chuyện gì cũng nhanh nhảu được !!!. magic đã mời RoseLien cùng tham dự và thật may mắn là hôm nay RL đã được phép đi chơi khuya một chút và gặp mặt anh em. Trước khi RL đến anh em đã làm đôi ba vại nên có gì không phải, nhất là chú MNV, nên có gì RL bỏ qua cho nha..
    9h đúng, RL đã đến và KOJ là người đi đón, nói thật với bà con Magic muốn đi đón RL hơn ai hết (cái lí do này xin được bí mật )...Và thật bất ngờ...không như những gì Magic và mọi người đã nghĩ, RoseLine gây bất ngờ rất nhiều, một người rất cá tính, mạnh mẽ, dễ thương và cũng không kém phần vui vẻ, hài hước...em làm cho cuộc gặp gỡ hôm nay thêm phần vui vẻ và hoà đồng chứ không phải là một người khó tính, nóng nảy trên diễn đàn {Sau hôm nay khối kẻ tiếc nuối-NF nhẩy}. Và riêng Magic, có lí do rất lớn để hắn phải bất ngờ về RL vì em rất giống một người...điều này làm Magic suýt ngất...cũng may là đang uống bia lạnh...cái hơi lạnh của bia làm Magic tỉnh người nên đã không nói một câu ...{suỵt...cái này trình bày riêng...không công bố được...}
    Mọi người đã nói chuyện rất nhiều, đặc biệt là những chuyện trên BOX cũng như đời sống củ anh RAKHOi và ROSELINE khi 2 người là những thành viên sống xa nhà. Anh em Magic cũng được biết thêm rất nhiều điều về cuộc sống của mọi người khi phải sống và học tập tại nước ngoài. Buổi nói chuyện vui vẻ và thân mật cũng chính vì mọi người đã xem nhau là bạn, những người bạn thật sự..có thể nói với nhau những gì mình muốn nói mà không còn một khoảng cách nào đáng kể. Magic thấy thật sự đây là buổi gặp gỡ ý nghĩa và tình cảm đặc biệt là với anh RAKHOI.
    Lẽ ra hôm nay KHPL đã có một buổi offline hoành tráng hơn nếu như anh em khu vực HN đến đông đủ hơn và em RoseLine được phép về muộn hơn một chút. Cái này thì phải thông cảm thôi...HN bây giờ cứ mỗi mét (m) lại có 1 thằng như Magic...híc...đi chơi khuya về nguy hiểm lắm...và anh RAKHOi cũng sợ bà xã mắng nữa nên phải về sớm...nhưng thật ra đã hơn 10h rồi...Magic tiễn RL về mà lòng mang nhiều tâm sự....hôm nay cũng định tâm sự cùng anh em nhưng do đã khuya nên nghĩ cũng không tiện lắm vả lại bà con nghe Magic ba hoa nãy giờ chắc cũng chán lắm rồi !
    11h là thời điểm buổi offline kết thúc nhưng mà KOJ nè, về sớm vì bạn ******* điện thoại như vậy Magic buồn cho cậu lắm...giờ này là giờ anh em mình về ngủ đó chứ không phải giờ đi chơi với người yêu nhá...điện thoại réo liện tục mặc dù Magic đã trả lời là KOJ "die" roài mà cô nàng vẫn không tha...ha ha...hiểu nhau thiệt đó....có lẽ phải phạt ông này một chầu bia thôi !
    Hôm nay, tuy buổi offline KHPL khu vực HN không được đầy đủ do việc anh RAKHOi về HN và việc chọn thời điểm gặp mặt RoseLine chưa thực hiện được. Tuy nhiên chỉ với bấy nhiêu con người và những câu chuện đó không chỉ bản thân tôi mà tôi nghĩ anh RAKHOI cũng đã cảm thấy rất vui khi KHPL gặp mặt anh như hôm nay. Còn cảm thấy vui hơn nữa khi mà RoseLine đã cố gắng đến được với anh em KHPL ngay cả khi RL biết chỉ có Magic và KOJ là thành viên KHPL ngồi đây. Lời cuối cùng Magic muốn nói là một lời với cảm xúc rất vui, cảm ơn anh RAKHOI dã xem anh em KHPL như anh em một nhà, cảm ơn cô bé RoseLine đã đem đến cho mọi người một không khí vui vẻ và thoải mái. Chúc cho RAKHOI có một chuyến thăm VN đưọc thuận lợi và thoải mái ! Chúc RoseLine có một kì nghỉ hè vui vẻ và hạnh phúc !
    Những vấn đề mà Magic cùng KOJ nói với anh RAKHOI vào cuối buổi nói chuyện có liên quan đến vấn đề phát triển BOX, Magic sẽ bảo lưu ý kiến naỳ và sẽ nói chuyện với anh em sau vì hiện tại vấn đề tìa chnhs chưa được anh em KHPL thảo luận, mong RAKHOI hiểu cho em ! Dù sao em cũng thay mặt KHPL cảm ơn ý tốt của anh và hẹn một lần gần nhất gặp lại anh với bộ mặt của KHPL tốt đẹp hơn ! Chúc anh thượng lộ bình an !
    Em nghĩ ảnh anh đã chụp rồi, cô bé RL sau này chắc cũng sẽ đồng ý để anh post lên để anh em KHPL biết mặt anh và mọi người ở đây. Hi vọng khi về đến nhà anh sẽ post lên !
    Hôm nay đã muộn, Magic muốn tâm sự với mọi người nhiều nhưng mệt quá, hẹn ngày mai sẽ nói nhiều hơn ! Tạm biệt !
  5. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, viết gần xong thì bị out, bực thiệt...Magic viết lại vậy !
    Hôm nay, khi Magic và MAT_NAI_VANG (thằng em bên BOX ĐH QG HN) đang đứng trước cổng trường HV CS thì nhận được điện thoại của anh RAKHOI. RAKHOI vừa từ Mỹ vè và có ý định gặp mặt anh em KHPL khu vực HN...nói nhỏ cho bà con biết nhé, Magic hẹn với anh RAKHOI từ khi anh ấy còn ở bên Mỹ. Xin lỗi anh RAKHOI, Magic quên béng mất cho đến khi anh gọi điện. Magic chuộc lỗi bằng cách bỏ luôn công việc trên HVCS co giò chạy về nhà mặc được cái áo là cùng thằng em tìm đường đến điểm hẹn luôn với anh. Xem nào...NAM HẢI HOTEL...Chợ hàng Da. Đầu tóc bù xù, xôc xếch phải không RAKHOI? Nhưng được cái thằng em nhiệt tình và giu lời hứa nhá ! Magic gọi điện cho NF, KOJ nhưng 2 ông này không nhận điện thoại, hơi buồn nhưng vẫn chạy về nhà chuẩn bị tẹo !
    7h đúng, Magic có mặt tại KS NH và gặp anh RAKHOI lúc đó đang cùn với bà xã đợi Magic. Tay bặt mặt mừn do đã hẹn trước, magic và có lẽ anh RAKHOI đã rất vui vì ngay ngày mai 3-7 anh đã phải rời HN rồi. Mà anh RAKHOI nè, sao để thằng em đúng mỏi chân vậy...haha nếu thằng em không có sáng kiến giới thiệu văn hoá Phố HN là món "trà đá" thì anh cho em và chú MAT_NAI_VANG đứng cả buổi à...khà khà...thông cảm cho bác mới về không em cho bác mấy vại là bác xìu luôn đó !.
    Đến lúc này, magic đã liên hệ được với KOJ và KOJ đã đến đúng hẹn khi anh em đã làm xong một tuần trà đá- đặc sản đường phố HN.(tieuthuvuive nghe thấy chắc thèm lắm).
    KOJ đã chọn quán bia thay vì quán rượu dân tộc như anh em vẫn muốn vì hôm nay nóng quá và cũng vì nagỳ mai RAKHOI phảo đi roài, nếu uống rượu với bọn em là ngày mai anh hế t đi luôn đó RAKHOi ạ...anh gửi lời cảm ơn KOJ vì quyết định đó đi !
    Quán bia hữu nghị là địa điểm mà 4 anh em tôi đã chọn, gần bệnh viện 108...ha ha...ông KOJ khéo chọn thật...gần bệnh viện...có chuyện gì cũng nhanh nhảu được !!!. magic đã mời RoseLien cùng tham dự và thật may mắn là hôm nay RL đã được phép đi chơi khuya một chút và gặp mặt anh em. Trước khi RL đến anh em đã làm đôi ba vại nên có gì không phải, nhất là chú MNV, nên có gì RL bỏ qua cho nha..
    9h đúng, RL đã đến và KOJ là người đi đón, nói thật với bà con Magic muốn đi đón RL hơn ai hết (cái lí do này xin được bí mật )...Và thật bất ngờ...không như những gì Magic và mọi người đã nghĩ, RoseLine gây bất ngờ rất nhiều, một người rất cá tính, mạnh mẽ, dễ thương và cũng không kém phần vui vẻ, hài hước...em làm cho cuộc gặp gỡ hôm nay thêm phần vui vẻ và hoà đồng chứ không phải là một người khó tính, nóng nảy trên diễn đàn {Sau hôm nay khối kẻ tiếc nuối-NF nhẩy}. Và riêng Magic, có lí do rất lớn để hắn phải bất ngờ về RL vì em rất giống một người...điều này làm Magic suýt ngất...cũng may là đang uống bia lạnh...cái hơi lạnh của bia làm Magic tỉnh người nên đã không nói một câu ...{suỵt...cái này trình bày riêng...không công bố được...}
    Mọi người đã nói chuyện rất nhiều, đặc biệt là những chuyện trên BOX cũng như đời sống củ anh RAKHOi và ROSELINE khi 2 người là những thành viên sống xa nhà. Anh em Magic cũng được biết thêm rất nhiều điều về cuộc sống của mọi người khi phải sống và học tập tại nước ngoài. Buổi nói chuyện vui vẻ và thân mật cũng chính vì mọi người đã xem nhau là bạn, những người bạn thật sự..có thể nói với nhau những gì mình muốn nói mà không còn một khoảng cách nào đáng kể. Magic thấy thật sự đây là buổi gặp gỡ ý nghĩa và tình cảm đặc biệt là với anh RAKHOI.
    Lẽ ra hôm nay KHPL đã có một buổi offline hoành tráng hơn nếu như anh em khu vực HN đến đông đủ hơn và em RoseLine được phép về muộn hơn một chút. Cái này thì phải thông cảm thôi...HN bây giờ cứ mỗi mét (m) lại có 1 thằng như Magic...híc...đi chơi khuya về nguy hiểm lắm...và anh RAKHOi cũng sợ bà xã mắng nữa nên phải về sớm...nhưng thật ra đã hơn 10h rồi...Magic tiễn RL về mà lòng mang nhiều tâm sự....hôm nay cũng định tâm sự cùng anh em nhưng do đã khuya nên nghĩ cũng không tiện lắm vả lại bà con nghe Magic ba hoa nãy giờ chắc cũng chán lắm rồi !
    11h là thời điểm buổi offline kết thúc nhưng mà KOJ nè, về sớm vì bạn ******* điện thoại như vậy Magic buồn cho cậu lắm...giờ này là giờ anh em mình về ngủ đó chứ không phải giờ đi chơi với người yêu nhá...điện thoại réo liện tục mặc dù Magic đã trả lời là KOJ "die" roài mà cô nàng vẫn không tha...ha ha...hiểu nhau thiệt đó....có lẽ phải phạt ông này một chầu bia thôi !
    Hôm nay, tuy buổi offline KHPL khu vực HN không được đầy đủ do việc anh RAKHOi về HN và việc chọn thời điểm gặp mặt RoseLine chưa thực hiện được. Tuy nhiên chỉ với bấy nhiêu con người và những câu chuện đó không chỉ bản thân tôi mà tôi nghĩ anh RAKHOI cũng đã cảm thấy rất vui khi KHPL gặp mặt anh như hôm nay. Còn cảm thấy vui hơn nữa khi mà RoseLine đã cố gắng đến được với anh em KHPL ngay cả khi RL biết chỉ có Magic và KOJ là thành viên KHPL ngồi đây. Lời cuối cùng Magic muốn nói là một lời với cảm xúc rất vui, cảm ơn anh RAKHOI dã xem anh em KHPL như anh em một nhà, cảm ơn cô bé RoseLine đã đem đến cho mọi người một không khí vui vẻ và thoải mái. Chúc cho RAKHOI có một chuyến thăm VN đưọc thuận lợi và thoải mái ! Chúc RoseLine có một kì nghỉ hè vui vẻ và hạnh phúc !
    Những vấn đề mà Magic cùng KOJ nói với anh RAKHOI vào cuối buổi nói chuyện có liên quan đến vấn đề phát triển BOX, Magic sẽ bảo lưu ý kiến naỳ và sẽ nói chuyện với anh em sau vì hiện tại vấn đề tìa chnhs chưa được anh em KHPL thảo luận, mong RAKHOI hiểu cho em ! Dù sao em cũng thay mặt KHPL cảm ơn ý tốt của anh và hẹn một lần gần nhất gặp lại anh với bộ mặt của KHPL tốt đẹp hơn ! Chúc anh thượng lộ bình an !
    Em nghĩ ảnh anh đã chụp rồi, cô bé RL sau này chắc cũng sẽ đồng ý để anh post lên để anh em KHPL biết mặt anh và mọi người ở đây. Hi vọng khi về đến nhà anh sẽ post lên !
    Hôm nay đã muộn, Magic muốn tâm sự với mọi người nhiều nhưng mệt quá, hẹn ngày mai sẽ nói nhiều hơn ! Tạm biệt !
  6. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn Magic cho tớ xin số điện thoại của anh Rakhoi, muốn gọi điện nói chuyện với anh vài câu. Tiếc quá, lại không gặp được anh...
    Ra HN gấp quá thế anh? Hix... tiếc ghê, thế khi quay về US, anh đi đường HN hay đường TP HCM, hy vọng anh em có dịp tái ngộ...
  7. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn Magic cho tớ xin số điện thoại của anh Rakhoi, muốn gọi điện nói chuyện với anh vài câu. Tiếc quá, lại không gặp được anh...
    Ra HN gấp quá thế anh? Hix... tiếc ghê, thế khi quay về US, anh đi đường HN hay đường TP HCM, hy vọng anh em có dịp tái ngộ...
  8. KOJ

    KOJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, 11h p.m uỗng xong rồi về còn sớm gì nữa, tớ thường đi "chơi" vào tầm đó. Anh em hôm đó uống quá nhiệt tình rồi. Anh RAKHOI mặc dù uống bia vào là bị gai "chân" nhưng nể anh em vẫn phải làm đến chục vại rồi còn gì (mà anh ấy cũng là người đi WebCam ít nhất, còn tớ nhớ không nhầm thì chú Magic là người đi nhiều nhất, ha ha ). Hôm qua quả là vui thật, cám ơn mọi người đã cho KOJ một weekend phờ phạc, ...
  9. KOJ

    KOJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, 11h p.m uỗng xong rồi về còn sớm gì nữa, tớ thường đi "chơi" vào tầm đó. Anh em hôm đó uống quá nhiệt tình rồi. Anh RAKHOI mặc dù uống bia vào là bị gai "chân" nhưng nể anh em vẫn phải làm đến chục vại rồi còn gì (mà anh ấy cũng là người đi WebCam ít nhất, còn tớ nhớ không nhầm thì chú Magic là người đi nhiều nhất, ha ha ). Hôm qua quả là vui thật, cám ơn mọi người đã cho KOJ một weekend phờ phạc, ...
  10. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Bác tường thuật kiểu gì đấy? Giống phim Hàn Wuốc wá! Còn gì là chí khí của buổi off hôm qua nhỉ? Chi tiết một mình em 2 xị ( lavie) chạy đâu rùi? Hoành tráng thế mà ko kể!
    Tiện đây, em cũng xin thông báo với mọi người một tin mừng đáng buồn: em xin tạm thời rút ra ko sinh hoạt với mọi người trên box nữa, ít nhất là từ giờ cho đến tháng 10. Lý do thì có nhiều, nhưng tựu trung lại thì vẫn là vấn đề thời gian. Đến hè rồi mà em còn bận hơn trong năm. 1 ngày ở VN ngắn hơn bên Pháp nhiều quá... Em rất mong mọi người thông cảm.
    Hẹn gặp lại mọi người.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này