1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG THÔNG TIN LIÊN LẠC , giao lưu .

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi Constancy, 25/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Bác tường thuật kiểu gì đấy? Giống phim Hàn Wuốc wá! Còn gì là chí khí của buổi off hôm qua nhỉ? Chi tiết một mình em 2 xị ( lavie) chạy đâu rùi? Hoành tráng thế mà ko kể!
    Tiện đây, em cũng xin thông báo với mọi người một tin mừng đáng buồn: em xin tạm thời rút ra ko sinh hoạt với mọi người trên box nữa, ít nhất là từ giờ cho đến tháng 10. Lý do thì có nhiều, nhưng tựu trung lại thì vẫn là vấn đề thời gian. Đến hè rồi mà em còn bận hơn trong năm. 1 ngày ở VN ngắn hơn bên Pháp nhiều quá... Em rất mong mọi người thông cảm.
    Hẹn gặp lại mọi người.
  2. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    này, sao không kể đến chuyện gọi điện thoại cho NL nhưng hắn không đi.
    Thực ra, hôm đó mệt quá, lại muộn rồi (8 giờ) mà lại vừa từ phía viện 108 (nơi gần quá bia) về nên quay lại ngại quá, nhà lại xa nữa. Với lại, xin lỗi nhé, tuy cùng là thành viên trong box nhưng tôi lại chẳng biết ông Xakhơi là ông nào, vì chưa có vinh hạnh được nói chuyện, thế nên dũng khí lấy xe ra đi tiếp cũng giảm nhiều. Tôi có thói quen là khi đã cất xe vào nhà gửi xe thì trừ trường hợp đặc biệt lắm không thì không lấy xe ra đi. với lại 10 giờ tối phải về nhà.
    Cũng vì không biết Xakhơi là ai nên khi nghe điện thoại nói: mai anh ấy phải vào SG rồi-- thì lại nghĩ, ối giời, vào SG thì cũng còn khối dịp gặp nhau nữa, đâu biết ông ấy ở tận Mỹ về. Kể cũng có phần tiếc nuối.
  3. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    này, sao không kể đến chuyện gọi điện thoại cho NL nhưng hắn không đi.
    Thực ra, hôm đó mệt quá, lại muộn rồi (8 giờ) mà lại vừa từ phía viện 108 (nơi gần quá bia) về nên quay lại ngại quá, nhà lại xa nữa. Với lại, xin lỗi nhé, tuy cùng là thành viên trong box nhưng tôi lại chẳng biết ông Xakhơi là ông nào, vì chưa có vinh hạnh được nói chuyện, thế nên dũng khí lấy xe ra đi tiếp cũng giảm nhiều. Tôi có thói quen là khi đã cất xe vào nhà gửi xe thì trừ trường hợp đặc biệt lắm không thì không lấy xe ra đi. với lại 10 giờ tối phải về nhà.
    Cũng vì không biết Xakhơi là ai nên khi nghe điện thoại nói: mai anh ấy phải vào SG rồi-- thì lại nghĩ, ối giời, vào SG thì cũng còn khối dịp gặp nhau nữa, đâu biết ông ấy ở tận Mỹ về. Kể cũng có phần tiếc nuối.
  4. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Magic có chút vấn đề về viết văn mà...vả lại hôm đó về nhà vui và hơi phê do cả chiều chưa kịp ăn gì...ke ke...Hôm đó bác RAKHOI gặp vấn đề về sức khoẻ tuy nhiên mọi người cũng đã vẫn cụng nhau tới tấp, kể cả khi RoseLine đến. RL cũng góp vui với anh em bằng 1 chai lavie..ặc ặc...nếu có ai đó đi qua mà nhìn thấy, không biết cứ tưởng là RL chơi trên cơ anh em. Ngày còn đi học Magic cũng "chơi" được 1 chai đó là cùng. Mải uống quá cũng chẳng để ý là anh em đã làm với nhau bao nhiêu vại, chỉ biết là no và "buồn" liên tục...mà cái khoản này là không thể đùng được đâu ông KOJ ạ, ông cũng phải te tua đấy thôi. Rất vui và sảng khoái, rakhoi cũng đã cùng anh em làm một số vại...10h, vừa "no" vừa "lo" nên phải về ...nếu bình thiwờng là hôm đó vẫn còn "chơi" được nữa.
    Xin lỗi vì đã không nêu lí do của anh ngualuoi, nhưng nghe bác bảo vừa từ đó về đến nhà em cũng ngại...cũng chẳng muốn năn nỉ anh nữa...hơ..bình tường thằng em năn nỉ người khác cũng hiệu quả ra phết đấy. Mấy hôm nữa trời đất đỡ nóng nực và khổ sở ra anh em mình gặp nhau sau nhé !
    Chúc bà con có một buổi tối coi euro zui zẻ....và hoành tráng...HILẠP vô địch..IHI LAP
  5. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Magic có chút vấn đề về viết văn mà...vả lại hôm đó về nhà vui và hơi phê do cả chiều chưa kịp ăn gì...ke ke...Hôm đó bác RAKHOI gặp vấn đề về sức khoẻ tuy nhiên mọi người cũng đã vẫn cụng nhau tới tấp, kể cả khi RoseLine đến. RL cũng góp vui với anh em bằng 1 chai lavie..ặc ặc...nếu có ai đó đi qua mà nhìn thấy, không biết cứ tưởng là RL chơi trên cơ anh em. Ngày còn đi học Magic cũng "chơi" được 1 chai đó là cùng. Mải uống quá cũng chẳng để ý là anh em đã làm với nhau bao nhiêu vại, chỉ biết là no và "buồn" liên tục...mà cái khoản này là không thể đùng được đâu ông KOJ ạ, ông cũng phải te tua đấy thôi. Rất vui và sảng khoái, rakhoi cũng đã cùng anh em làm một số vại...10h, vừa "no" vừa "lo" nên phải về ...nếu bình thiwờng là hôm đó vẫn còn "chơi" được nữa.
    Xin lỗi vì đã không nêu lí do của anh ngualuoi, nhưng nghe bác bảo vừa từ đó về đến nhà em cũng ngại...cũng chẳng muốn năn nỉ anh nữa...hơ..bình tường thằng em năn nỉ người khác cũng hiệu quả ra phết đấy. Mấy hôm nữa trời đất đỡ nóng nực và khổ sở ra anh em mình gặp nhau sau nhé !
    Chúc bà con có một buổi tối coi euro zui zẻ....và hoành tráng...HILẠP vô địch..IHI LAP
  6. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em tổng chào cả nhà
    Các bác offline vui quá, mê ơi là mê. Mai mốt cho em tham dự với nhá, hì hì.
    Em theo chân anh Minh vào đây học hỏi các bác, có gì các bác giơ nhẹ đánh khẽ thôi nhé, hì hì.
  7. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em tổng chào cả nhà
    Các bác offline vui quá, mê ơi là mê. Mai mốt cho em tham dự với nhá, hì hì.
    Em theo chân anh Minh vào đây học hỏi các bác, có gì các bác giơ nhẹ đánh khẽ thôi nhé, hì hì.
  8. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Hello, welcome bạn hiền tieuhaidong - nghe cái tên đã thấy lý luận chát chúa đây - mà đã lý luận thì làm sao mà "nhẹ" với "khẽ" được đây...
    Hehe welcome bạn hiền - chào mừng bạn, hy vọng đây sẽ là nơi mà bạn yêu thích và coi là nhà của chính bạn hiền...
  9. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Hello, welcome bạn hiền tieuhaidong - nghe cái tên đã thấy lý luận chát chúa đây - mà đã lý luận thì làm sao mà "nhẹ" với "khẽ" được đây...
    Hehe welcome bạn hiền - chào mừng bạn, hy vọng đây sẽ là nơi mà bạn yêu thích và coi là nhà của chính bạn hiền...
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Đã vào đây thì cứ " uỵch " nhau thẳng tay chứ hả ... Giới thiệu TV Tieuhaidong ... 1 " chuyên gia " về chuyện , tích cổ ...
    ai muốn hỏi về Tấm Cám của VN hay Trụ vương mê Đắc Kỷ ở chỗ nào thì cứ ghè cậu này ra mà hỏi nhé .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này