1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG THÔNG TIN LIÊN LẠC , giao lưu .

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi Constancy, 25/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Bác rakhoi sau khi về mỹ là lặn luôn hỉ? Bọn em cứ chờ mãi xem bác có vài thứ hàng độc như bom mìn gì đó cho nổ mà mãi chả thấy đâu.
  2. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ke ke...em cũng mong đợi ngậm ngùi bác đây Rakhoi ui..từ khi bác chia tay anh em khu vực HN đến giờ anh em chưa được gặp lại. Khổ quá, ngay sáng hôm sau khi anh em mình nhậu nhẹt NF ảo em phải tìm bác bằng được ai ngờ 6h30'' sáng hôm đó bác đã cùng gia đình về quê cũ rồi, làm NF sốt ruột để lại tin nhắn mà hoài công.
    Những gì anh em mjìnhn nói với nhau chưa nhiều nhưng bác đã hiểu lòng anh em cả roài...mau mau trở lại với anh em anh ơi...keke...bác đang toan tính gì đây, hay là đang suy nghĩ thấu suốt một vấn đề gì nan giải để anh em bọn em phải đổ mồ hôi...hì...Em biết khi bác quay lại bọn em sẽ phải một phen kinh hoàng bạt vía hoặc giả nếu không cũng được một phen hết hồn..! Em mong bác quay lại với những gì mà bọn em trông chờ đấy ! Vụ đón tiếp chưa được như ý lắm bác bỏ qua nhé, lần sau sẽ khác ngay đấy ! Mà bác có quay lại thì đừng có bảo thằng em này lắm lời nhá....người ta vẫn thường nói "rượu nào uống mãi chẳng say, người hay nói lắm cũng hay nói nhàm...", thằng em văn kém, nói lắm chút bác đừng mang mấy chục năm bôn ba ra chửi em...em tủi thân về uống 20 lít bia HN lại khổ bọn NF và KOJ...hì...!
    See you soon !!!
  3. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ke ke...em cũng mong đợi ngậm ngùi bác đây Rakhoi ui..từ khi bác chia tay anh em khu vực HN đến giờ anh em chưa được gặp lại. Khổ quá, ngay sáng hôm sau khi anh em mình nhậu nhẹt NF ảo em phải tìm bác bằng được ai ngờ 6h30'' sáng hôm đó bác đã cùng gia đình về quê cũ rồi, làm NF sốt ruột để lại tin nhắn mà hoài công.
    Những gì anh em mjìnhn nói với nhau chưa nhiều nhưng bác đã hiểu lòng anh em cả roài...mau mau trở lại với anh em anh ơi...keke...bác đang toan tính gì đây, hay là đang suy nghĩ thấu suốt một vấn đề gì nan giải để anh em bọn em phải đổ mồ hôi...hì...Em biết khi bác quay lại bọn em sẽ phải một phen kinh hoàng bạt vía hoặc giả nếu không cũng được một phen hết hồn..! Em mong bác quay lại với những gì mà bọn em trông chờ đấy ! Vụ đón tiếp chưa được như ý lắm bác bỏ qua nhé, lần sau sẽ khác ngay đấy ! Mà bác có quay lại thì đừng có bảo thằng em này lắm lời nhá....người ta vẫn thường nói "rượu nào uống mãi chẳng say, người hay nói lắm cũng hay nói nhàm...", thằng em văn kém, nói lắm chút bác đừng mang mấy chục năm bôn ba ra chửi em...em tủi thân về uống 20 lít bia HN lại khổ bọn NF và KOJ...hì...!
    See you soon !!!
  4. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Ra HN đươv một tuần rồi , nằm ở Ký túc buồn quá , anh em ngoài này có ai đang học luật sư ở Học Viện Tư Pháp không ....
  5. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Ra HN đươv một tuần rồi , nằm ở Ký túc buồn quá , anh em ngoài này có ai đang học luật sư ở Học Viện Tư Pháp không ....
  6. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    You_know_who_am_I ,
    hehehehe cậu muốn tớ ... thả bom thì tớ ..... vâng lời đấy nhớ
    Magic,
    Só rì nhớ . Tớ lặn luôn là vì lu bu quá chứ vẫn nhớ các cậu .... muốn chớt luôn nè Hôm offline tớ hứa sẽ kể lại những điều ... trông thấy ngoài phi trường cho các bác trong này .... mua vui . Nhưng lại sợ những người đang làm trong phi trường ..... buồn mà các bác bên TL cũng đã ..... tả oán nhiều lắm rồi vậy .... thôi nhé . tớ có kể thêm kinh nghiệm xưong máu thì cũng ... thế thôi
    Chuyện này không phải trong phi trường nên chắc ... kể được . Hôm tớ ra vịnh Hạ long chơi (phong cảnh cực kỳ đẹp ) tối đến chạy về Hải phòng mướn khách sạn (khách sạn rõ to hình như KS Hữu Nghị thì phải) Cô tiếp viên ra giá:" đoàn 22 người , trừ hai tài xế ra, nhất định phải hai người một phòng kể cả hai nhóc tì 8 tuổi và 10 tuổi . khách Việt Nam 450000 đồng một phòng , khách việt kiều .... USD45 một phòng" Ông chú tớ cự lại " nhà nước đã có .... chính sánh một giá rồi cơ mà " Cô tiếp viên nhỏ nhẹ thưa:" Dạ ở đây vưỡn dùng chế độ hai giá ạ " Thế là phải ..... chạy sang KS khác . Sang KS thứ nhì giá mềm hơn 220000 một phòng cả việt nam lẫn việt kiều , chỉ cần lấy 7 phòng cho cả đoàn , nhưng lại được ..... "gà móng đỏ" vuốt ve miễn phí suốt thời gian .... thử phòng . thế là cả đoàn chạy về Hà Nội tị nạn dù lúc đó đã 10 giờ đêm . hehehehehe đó là ấn tượng duy nhất của tớ về thành phố Hải Phòng
    Sáng hôm sau , đến trưa đoàn mới xuôi nam . định tranh thủ gọi cho Magic nhưng lại phải theo ông bà già qua Bát Tràng để bàn chuyện .... làm ăn hơhơhơ cũng nhờ vậy mà được biết "con đê làng tôi" nó như thế nào. thật đúng như lời bác MinhTrinh , thằng bé buồn hơn năm phút vì nó chả giống như các cụ tả .... trong sách cả
    Dù chỉ tham quan miền bắc kiểu .... cưỡi ngựa xem hoa , tớ cũng có khá nhiều ấn tượng .... lạ hìhìhihì không biết có nên kể ra hay không Nhưng quả thật tớ không còn thấy lạ khi biết có những người xa Hà nội đã cả chục năm mà vẫn cảm thấy rung động khi nhớ về Hà nội . Bài hát " tôi xa Hà nội năm lên mười tám ..... " nghe thật .... trữ tình và rung động . Chả biết khi nào mới lại có dịp ngắm cảnh Hà nội và nghe các cô gái Hà nội .... hót nhể hìhìhìhi không có ý ám chỉ .... roseline đâu nhá
    hehehehe tớ cũng tiếc không được gặp NF để biết hắn là ai mà cứ phải sợ bị NF cho lên cây ngồi Hẹn kỳ sau vậy nhé
    Thân mến
  7. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    You_know_who_am_I ,
    hehehehe cậu muốn tớ ... thả bom thì tớ ..... vâng lời đấy nhớ
    Magic,
    Só rì nhớ . Tớ lặn luôn là vì lu bu quá chứ vẫn nhớ các cậu .... muốn chớt luôn nè Hôm offline tớ hứa sẽ kể lại những điều ... trông thấy ngoài phi trường cho các bác trong này .... mua vui . Nhưng lại sợ những người đang làm trong phi trường ..... buồn mà các bác bên TL cũng đã ..... tả oán nhiều lắm rồi vậy .... thôi nhé . tớ có kể thêm kinh nghiệm xưong máu thì cũng ... thế thôi
    Chuyện này không phải trong phi trường nên chắc ... kể được . Hôm tớ ra vịnh Hạ long chơi (phong cảnh cực kỳ đẹp ) tối đến chạy về Hải phòng mướn khách sạn (khách sạn rõ to hình như KS Hữu Nghị thì phải) Cô tiếp viên ra giá:" đoàn 22 người , trừ hai tài xế ra, nhất định phải hai người một phòng kể cả hai nhóc tì 8 tuổi và 10 tuổi . khách Việt Nam 450000 đồng một phòng , khách việt kiều .... USD45 một phòng" Ông chú tớ cự lại " nhà nước đã có .... chính sánh một giá rồi cơ mà " Cô tiếp viên nhỏ nhẹ thưa:" Dạ ở đây vưỡn dùng chế độ hai giá ạ " Thế là phải ..... chạy sang KS khác . Sang KS thứ nhì giá mềm hơn 220000 một phòng cả việt nam lẫn việt kiều , chỉ cần lấy 7 phòng cho cả đoàn , nhưng lại được ..... "gà móng đỏ" vuốt ve miễn phí suốt thời gian .... thử phòng . thế là cả đoàn chạy về Hà Nội tị nạn dù lúc đó đã 10 giờ đêm . hehehehehe đó là ấn tượng duy nhất của tớ về thành phố Hải Phòng
    Sáng hôm sau , đến trưa đoàn mới xuôi nam . định tranh thủ gọi cho Magic nhưng lại phải theo ông bà già qua Bát Tràng để bàn chuyện .... làm ăn hơhơhơ cũng nhờ vậy mà được biết "con đê làng tôi" nó như thế nào. thật đúng như lời bác MinhTrinh , thằng bé buồn hơn năm phút vì nó chả giống như các cụ tả .... trong sách cả
    Dù chỉ tham quan miền bắc kiểu .... cưỡi ngựa xem hoa , tớ cũng có khá nhiều ấn tượng .... lạ hìhìhihì không biết có nên kể ra hay không Nhưng quả thật tớ không còn thấy lạ khi biết có những người xa Hà nội đã cả chục năm mà vẫn cảm thấy rung động khi nhớ về Hà nội . Bài hát " tôi xa Hà nội năm lên mười tám ..... " nghe thật .... trữ tình và rung động . Chả biết khi nào mới lại có dịp ngắm cảnh Hà nội và nghe các cô gái Hà nội .... hót nhể hìhìhìhi không có ý ám chỉ .... roseline đâu nhá
    hehehehe tớ cũng tiếc không được gặp NF để biết hắn là ai mà cứ phải sợ bị NF cho lên cây ngồi Hẹn kỳ sau vậy nhé
    Thân mến
  8. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Chắc xe của Rakhoi cũng bị chặn lại bắt nộp tiền trên con đường đất hả !
    Cái này cần phải chấm dứt, không thể nêu ra phép vua thua lệ làng được . Tiền bạc không thành vấn đề nhưng làm như thu tiền mãi lộ quả là không được văn minh cho lắm, tự nhiên trên con đường đất lại để hòn gạch ra giữa đường rồi bắt xe hơi đóng !
    Tôi có phản ứng lúc bị thu tiền nhưng rồi cũng chịu, họ bảo phép vua thua lệ làng !
    Đấy là cũng còn may vì chỉ mất tí tiền nhé, có xã huyện cách HN chỉ vài chục Km, đến bốc mộ kế mẫu mà làng đòi chục mâm thịt chó, bốc xong lại .. chục mâm thịt chó ! Tôi cho rằng đây là những " hủ tục " và nhân viên, cán bộ hành chánh phải được huấn luyện đâu ra đấy để những nhũng nhiễu kém văn minh được xóa bỏ dần .
    Ngoài những cái " dở hơi " ở ngoại thành, HaNội vẫn là hình ảnh đẹp và khó quên, Đi đến đâu cảm giác cũng giống nhau nhưng xuống đến Nội Bài là lòng đã nao nao vì quá yêu HaNội .
    Nhất là vào mùa thu ... ới Rakhoi, làm tôi chỉ muốn bay về . Chắc phải đi xin Visa mất thôi .
    =========
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Chắc xe của Rakhoi cũng bị chặn lại bắt nộp tiền trên con đường đất hả !
    Cái này cần phải chấm dứt, không thể nêu ra phép vua thua lệ làng được . Tiền bạc không thành vấn đề nhưng làm như thu tiền mãi lộ quả là không được văn minh cho lắm, tự nhiên trên con đường đất lại để hòn gạch ra giữa đường rồi bắt xe hơi đóng !
    Tôi có phản ứng lúc bị thu tiền nhưng rồi cũng chịu, họ bảo phép vua thua lệ làng !
    Đấy là cũng còn may vì chỉ mất tí tiền nhé, có xã huyện cách HN chỉ vài chục Km, đến bốc mộ kế mẫu mà làng đòi chục mâm thịt chó, bốc xong lại .. chục mâm thịt chó ! Tôi cho rằng đây là những " hủ tục " và nhân viên, cán bộ hành chánh phải được huấn luyện đâu ra đấy để những nhũng nhiễu kém văn minh được xóa bỏ dần .
    Ngoài những cái " dở hơi " ở ngoại thành, HaNội vẫn là hình ảnh đẹp và khó quên, Đi đến đâu cảm giác cũng giống nhau nhưng xuống đến Nội Bài là lòng đã nao nao vì quá yêu HaNội .
    Nhất là vào mùa thu ... ới Rakhoi, làm tôi chỉ muốn bay về . Chắc phải đi xin Visa mất thôi .
    =========
  10. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt cô Toeooc đi Mẽo nhé.
    Chúc cô đi Mẽo chân cứng đá mềm, học hành tấn tới về phục vụ đất nước ................... và đi chơi hoành một phát.
    Anh và mọi người sẽ rất nhớ cô, đặc biệt là các vụ đi chơi hoành tráng. Cô yên tâm, anh sẽ kô kể những chuyện lưu truyền nội bộ đâu.
    Hy vọng là cô tiếp tục lên đọc và post bài, ... và đặc biệt, cô vẫn chưa gửi cho anh bài research của cô đấy nhé.
    Àh, cái topic về luật đầu tư nước ngoài của cô, sắp tới anh sẽ kéo nó lên lại cho cô nhé. Còn quan tâm không?
    Thế nhé.
    Thân mến.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này