1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG THÔNG TIN LIÊN LẠC , giao lưu .

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi Constancy, 25/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Em có số điện thoại của anh ngualuoi rùi. Sau khi hẹn hò được với anh ngualuoi, em sẽ thông báo off cho mọi người nhé. Mọi người cứ chuẩn bị tinh thần là tối thứ 6 hoặc là tối thứ 7 nhé.
  2. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    A hay đây ..............ông ngua cái gì khi nào vào, nghe nói NOfear cũng đang ở trong SG và cuối cùng tớ cũng sẻ về SG vào thứ 4 này ngày 6.........................hẹn gặp tại Sì gòn
  3. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    A hay đây ..............ông ngua cái gì khi nào vào, nghe nói NOfear cũng đang ở trong SG và cuối cùng tớ cũng sẻ về SG vào thứ 4 này ngày 6.........................hẹn gặp tại Sì gòn
  4. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    (bác Constancy có chuyện bận ,nhờ em post cái này dùm )
    Offline KHPL khu vực Sài Gòn
    Thân mời bà con KHPL và yêu mến KHPL đến dự buổi offline thân mật.
    Thời gian: 19h ngày 10/10/2004 (chủ nhật)
    Địa điểm: Cà fê Hoa Nắng (72/52 Nguyễn Đình Chinh, cạnh nhà văn hoá quận Phú Nhuận - đường Nguyễn Văn Trỗi, đi vào 30 m)
    Phương thức thanh toán: Cam-pu-chia (tức Lệ Quyên hay Góp-ba-chốp)
    Nội dung: tiếp đón bác Ngualuoi từ Hà Nội vào (bác thelonner biến đâu mất chẳng thấy sủi tăm gì cả)
    -------------
    (Nếu có gì trục trặc, thay đổi vào giờ chót thì bác Constancy hay bác Long Lanh sẽ thông báo sau)
    Được satthutinhdoi sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 08/10/2004
  5. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    (bác Constancy có chuyện bận ,nhờ em post cái này dùm )
    Offline KHPL khu vực Sài Gòn
    Thân mời bà con KHPL và yêu mến KHPL đến dự buổi offline thân mật.
    Thời gian: 19h ngày 10/10/2004 (chủ nhật)
    Địa điểm: Cà fê Hoa Nắng (72/52 Nguyễn Đình Chinh, cạnh nhà văn hoá quận Phú Nhuận - đường Nguyễn Văn Trỗi, đi vào 30 m)
    Phương thức thanh toán: Cam-pu-chia (tức Lệ Quyên hay Góp-ba-chốp)
    Nội dung: tiếp đón bác Ngualuoi từ Hà Nội vào (bác thelonner biến đâu mất chẳng thấy sủi tăm gì cả)
    -------------
    (Nếu có gì trục trặc, thay đổi vào giờ chót thì bác Constancy hay bác Long Lanh sẽ thông báo sau)
    Được satthutinhdoi sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 08/10/2004
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Thường thì tôi có thói quen viết lại ngay những kỷ niệm nhỏ , vui, buồn sau mỗi chuyến đi . Ngày xưa thì toàn chuyện Vovinam, oánh võ, bây giờ có thêm màn tán gẫu với các cô, các cậu trẻ tại hai miền Nam, Bắc đặc biệt là nhóm KHPL .
    Tuy là rất bận, công việc ngập đầu, ngập cổ nhưng vẫn cảm thấy như thiếu 1 món nợ nếu không ngồi viết lại những kỷ niệm gặp gỡ này vì rằng : Nó không phải là những cuộc gặp gỡ nhằm vào mưu sinh, gặp gỡ để tính toán lợi, danh như trong các buổi họp làm ăn mà nó thuần túy là 1 sinh hoạt của người với người, của tuổi trẻ vô tư, của ... lãng mạn và nó lại càng đáng trân trọng đối với tôi vì rằng : Cuộc đời con người vốn đã ngắn thì với tuổi đời hiện nay của tôi nó lại càng ngắn hơn .
    Lần về HN này thiếu vắng NF, phải chăng vì thế mà việc gặp gỡ offline không vui vẻ và đầy đủ như lần trước ? Thật ra thì cũng chỉ thiếu Ngưa Lưỡi, còn thì anh em cũng gặp nhau ít nhất là 1 lần, có khi lại tới 3,4 lần ! Nhưng mà toàn gặp lẻ tẻ .
    Có những chuyện vui, chuyện ngoài lề không thể kể hết, Hôm gặp nhau ở Paloma thì phe Luật chỉ có đúng 3 cô ! phe Điện tử lại toàn các cậu độc thân thành ra chẳng cô cậu nào muốn bàn về Pháp Lý ngoài những lời giới thiệu thông thường .
    Hôm conference thì vui, vì sau kết quả của buổi gặp nhau trên net, , Magic muốn gặp tôi đi lai rai, thế là rủ nhau ra khu Cấm Chỉ kiếm mồi vì ở HN, tìm cho ra 1 quán nhậu khuya không dễ, 4 người được hơn chục chai bia ( TTVV, Magic và 1 người bạn Magic ) thì lũ nhóc của tôi gọi, rủ nhau đi quậy ở New century ...
    8 người quật thêm 2 chai Remy thì cũng oải lắm vì trước lúc conference cũng đã say rồi - viết đến đây thì phải trình làng về tài uống của TTVV, chưa chắc nam nhi đã thắng được cỡ Satthu mà đụng thì chỉ vừa khóc vừa xin uống nước mía mới ngang ngửa thôi ! ... - Cả bọn ra sàn quậy, tự nhiên 1 anh Tây trông có vẻ là người Đức lại dại dột ... giỡn mặt với ... nhà binh, chẳng biết vì rượu hay bực mình, 1 cái vỗ nhẹ vào gáy, anh chàng té chúi xuống ...security lại can thiệp nhưng không sao , người nhà cả thì phải nên lại nhảy tiếp, mất hứng về lại bàn thì cậu bạn Magic đã " về trời " ( không phải về trời kiểu Reme đâu nhá ) các cậu kia cũng gần toi cả . Chỉ có TTVV là vẫn hồng hào, khỏe khoắn mới là chuyện lạ mặc dù TTVV không bỏ sót ly nào , không biết có giả uống rồi nhổ xuống đất không đây ? .
    Hơn 2 giờ sáng mới về đến Khách sạn kèm theo 1 cái xác vật vưỡng nặng tới 3 người mới khiêng lên nổi , cái xác này 8 giờ sáng là phải bay qua Thái, thế mà cũng dám liều, may mà rồi hồn cũng về kịp để gấp rút ra sân bay .
    Lần này ở HN có cái hay là được đến trường DH Luật, trường đông quá, lần đầu biết được cantin trường luật và món trà đá,
    gặp gỡ vài anh em, vác laptop ra làm 1 màn marketting về Vovinam, số người đến tiếp xúc hỏi han thật là ít ỏi, có thể vì SV trường Luật HN không thích thú lắm với chuyện tay chân hoặc vì thiếu chuẩn bị quảng cáo và chỉ giới thiêu VVN không chính thức ... Dù sao, cũng là 1 niềm vui vì tại đây được gặp gỡ 1 cô bé, cô bé rất nhiệt tình, ngoài việc hứa hẹn hỗ trợ, tham gia tập luyện võ thuật, cô bé còn gửi tặng 1 cuốn giáo trình luật hình sự, đặc biệt là trong phần ghi tặng cuốn sách có đoạn như sau : " Mong anh sẽ không " làm gì " để phạm vào các tội từ Đ 111-Đ 117 "
    Và xin được giả nhời cô bé như sau :
    Em yên tâm nhá, anh chỉ quen với những người " tự nguyện " và toàn là trên 18 tuổi, với lại anh cũng biết thân lắm, đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với " ma " trường luật thì mặc áo " giáp ", quyết không bao giờ tạo cơ hội để ai gán cho mình mấy tội khủng khiếp này đâu .
    Cũng nhắn thêm với cô bé là đã hứa là tham dự viết lách với box PL mà chắc cô bé quên mất rồi thì phải, vậy thì khi đọc các hàng chữ này thì nhớ viết đấy nhé .
    Nhắn với Reme, có về trời thì thỉnh thoảng cũng ngó xuống cõi trần PL 1 chút, định ngoảnh mặt làm ngơ hay sao đây ...
    Đêm cuối ở HN thật là nóng và buồn , nhờ ca sĩ Hồng Liên giữ tới 15 chỗ để nghe nhạc, lúc đầu nhiều người lạ đến ngồi cùng thì phải mời họ đi để giữ cho bạn bè, ai ngờ chỉ có 5 mống, may mà giờ chót lại có người đến ngồi nên cũng đỡ ngượng !
    Sáng chủ nhật, phải bay vào SG sớm hơn dự định vì buồn quá !
    Có lẽ vì mụ người nên vẫn chưa viết trơn tru được, xin viết tiếp vào lúc khác .
    Chẳng biết hồn vía bà chị chị Phongfa bây giờ ở đâu nên có lẽ vì thế mà viết không được thế này !
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 28/10/2004
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Thường thì tôi có thói quen viết lại ngay những kỷ niệm nhỏ , vui, buồn sau mỗi chuyến đi . Ngày xưa thì toàn chuyện Vovinam, oánh võ, bây giờ có thêm màn tán gẫu với các cô, các cậu trẻ tại hai miền Nam, Bắc đặc biệt là nhóm KHPL .
    Tuy là rất bận, công việc ngập đầu, ngập cổ nhưng vẫn cảm thấy như thiếu 1 món nợ nếu không ngồi viết lại những kỷ niệm gặp gỡ này vì rằng : Nó không phải là những cuộc gặp gỡ nhằm vào mưu sinh, gặp gỡ để tính toán lợi, danh như trong các buổi họp làm ăn mà nó thuần túy là 1 sinh hoạt của người với người, của tuổi trẻ vô tư, của ... lãng mạn và nó lại càng đáng trân trọng đối với tôi vì rằng : Cuộc đời con người vốn đã ngắn thì với tuổi đời hiện nay của tôi nó lại càng ngắn hơn .
    Lần về HN này thiếu vắng NF, phải chăng vì thế mà việc gặp gỡ offline không vui vẻ và đầy đủ như lần trước ? Thật ra thì cũng chỉ thiếu Ngưa Lưỡi, còn thì anh em cũng gặp nhau ít nhất là 1 lần, có khi lại tới 3,4 lần ! Nhưng mà toàn gặp lẻ tẻ .
    Có những chuyện vui, chuyện ngoài lề không thể kể hết, Hôm gặp nhau ở Paloma thì phe Luật chỉ có đúng 3 cô ! phe Điện tử lại toàn các cậu độc thân thành ra chẳng cô cậu nào muốn bàn về Pháp Lý ngoài những lời giới thiệu thông thường .
    Hôm conference thì vui, vì sau kết quả của buổi gặp nhau trên net, , Magic muốn gặp tôi đi lai rai, thế là rủ nhau ra khu Cấm Chỉ kiếm mồi vì ở HN, tìm cho ra 1 quán nhậu khuya không dễ, 4 người được hơn chục chai bia ( TTVV, Magic và 1 người bạn Magic ) thì lũ nhóc của tôi gọi, rủ nhau đi quậy ở New century ...
    8 người quật thêm 2 chai Remy thì cũng oải lắm vì trước lúc conference cũng đã say rồi - viết đến đây thì phải trình làng về tài uống của TTVV, chưa chắc nam nhi đã thắng được cỡ Satthu mà đụng thì chỉ vừa khóc vừa xin uống nước mía mới ngang ngửa thôi ! ... - Cả bọn ra sàn quậy, tự nhiên 1 anh Tây trông có vẻ là người Đức lại dại dột ... giỡn mặt với ... nhà binh, chẳng biết vì rượu hay bực mình, 1 cái vỗ nhẹ vào gáy, anh chàng té chúi xuống ...security lại can thiệp nhưng không sao , người nhà cả thì phải nên lại nhảy tiếp, mất hứng về lại bàn thì cậu bạn Magic đã " về trời " ( không phải về trời kiểu Reme đâu nhá ) các cậu kia cũng gần toi cả . Chỉ có TTVV là vẫn hồng hào, khỏe khoắn mới là chuyện lạ mặc dù TTVV không bỏ sót ly nào , không biết có giả uống rồi nhổ xuống đất không đây ? .
    Hơn 2 giờ sáng mới về đến Khách sạn kèm theo 1 cái xác vật vưỡng nặng tới 3 người mới khiêng lên nổi , cái xác này 8 giờ sáng là phải bay qua Thái, thế mà cũng dám liều, may mà rồi hồn cũng về kịp để gấp rút ra sân bay .
    Lần này ở HN có cái hay là được đến trường DH Luật, trường đông quá, lần đầu biết được cantin trường luật và món trà đá,
    gặp gỡ vài anh em, vác laptop ra làm 1 màn marketting về Vovinam, số người đến tiếp xúc hỏi han thật là ít ỏi, có thể vì SV trường Luật HN không thích thú lắm với chuyện tay chân hoặc vì thiếu chuẩn bị quảng cáo và chỉ giới thiêu VVN không chính thức ... Dù sao, cũng là 1 niềm vui vì tại đây được gặp gỡ 1 cô bé, cô bé rất nhiệt tình, ngoài việc hứa hẹn hỗ trợ, tham gia tập luyện võ thuật, cô bé còn gửi tặng 1 cuốn giáo trình luật hình sự, đặc biệt là trong phần ghi tặng cuốn sách có đoạn như sau : " Mong anh sẽ không " làm gì " để phạm vào các tội từ Đ 111-Đ 117 "
    Và xin được giả nhời cô bé như sau :
    Em yên tâm nhá, anh chỉ quen với những người " tự nguyện " và toàn là trên 18 tuổi, với lại anh cũng biết thân lắm, đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với " ma " trường luật thì mặc áo " giáp ", quyết không bao giờ tạo cơ hội để ai gán cho mình mấy tội khủng khiếp này đâu .
    Cũng nhắn thêm với cô bé là đã hứa là tham dự viết lách với box PL mà chắc cô bé quên mất rồi thì phải, vậy thì khi đọc các hàng chữ này thì nhớ viết đấy nhé .
    Nhắn với Reme, có về trời thì thỉnh thoảng cũng ngó xuống cõi trần PL 1 chút, định ngoảnh mặt làm ngơ hay sao đây ...
    Đêm cuối ở HN thật là nóng và buồn , nhờ ca sĩ Hồng Liên giữ tới 15 chỗ để nghe nhạc, lúc đầu nhiều người lạ đến ngồi cùng thì phải mời họ đi để giữ cho bạn bè, ai ngờ chỉ có 5 mống, may mà giờ chót lại có người đến ngồi nên cũng đỡ ngượng !
    Sáng chủ nhật, phải bay vào SG sớm hơn dự định vì buồn quá !
    Có lẽ vì mụ người nên vẫn chưa viết trơn tru được, xin viết tiếp vào lúc khác .
    Chẳng biết hồn vía bà chị chị Phongfa bây giờ ở đâu nên có lẽ vì thế mà viết không được thế này !
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 28/10/2004
  8. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Bài viết tại HN sơ sài và khô khan vì tay còn " cứng " quá, thế nhưng cũng nhận được vài PM của các cậu miền Nam tíu tít hỏi về cô bé Bắc kỳ có cái răng không khểnh , xin trả lời chung là cả nick lẫn email ađress của bé này tôi chưa có và nếu có thì cũng phải có 1 chầu cafe rồi mới hé cho 1 nửa . ... kiếm cafe kiểu này coi bộ uống cả ngày không hết .
    Vào đến SG thì vui ngay vì gặp bạn nhậu, vừa quẳng valises vào phòng là đã chạy vội xuống nhà hàng, may mà chỉ 1 bước là đến, mà nhậu cũng phải cầm chừng vì cứ sợ nhỡ quá say, 4 giờ chiều lại off line với " đám trẻ " mà vác cái mặt say sỉn đến thì mất mặt thành ra vừa uống vừa thấp thỏm , anh chàng NF đến gặp ngay tại quán nhậu nhưng chỉ ngồi 1 lúc, vừa về xong là Constancy đến . NF vào Nam thật là ngoan , chẳng bù với lúc ở HN, ; đúng giờ, anh bạn cho mượn xe để đi offline, thật ra chẳng phải anh ta tốt, sợ đi mỏi chân mà là sợ offline xong lại trốn nhậu ... vào Nam, như cá gặp nước, như trai gặp ... gái ; chỉ riêng với nhóm PL thì những buổi gặp gỡ cũng không đếm được, sáng, trưa, chiều, tối ... cứ rảnh là " ới " và " ới " là gặp ... có đêm, định đi nhảy cho giãn chân nhưng cũng cố ghé uống 1 ly, nhai 1 miếng lẩu dê ngoài đường với nhóm " ăn chơi hỗn hợp " PL và Du lịch để thưởng thức cái sướng của tuổi trẻ và đo lường cái sức khỏe của tuổi già .
    Lại cũng có đêm nhậu chán thì ôm eo anh chàng Longlanh trên cái Vespa cổ lỗ , ống bô kêu tòng tọc , lần đầu tiên trong đời bị ngồi sau xe Vespa để nhớ và thông cảm cho các đào trẻ, đào già xa xưa khi các nàng ngồi phía sau cho mình lái, xe thắng ăn thế mà chẳng nàng nào bị nghiêng ngả như lúc Longlanh đèo ! Trên đường Longlanh đưa về, nhớ lại bài hát ngày xưa, khi chở 1 người và người này hay hát, sẽ copy vào đoạn dưới tặng anh em nhé .
    Trong các chuyến gặp gỡ này chắc chỉ có Constancy là vui nhất vì đã anh dũng thắng được 3 chầu café ! du dương nhá .
    Còn nhậu thì kể không hết, chỉ có 1 thành tích là có 1 lần NF cũng mang bạn đến nhậu, anh chàng này cũng bắt chước cậu bạn Magic nhưng cậu ta cho ... ra ngoài vô tư hơn, báo hại cho phục vụ nhà hàng phải săn sóc suốt 1 đêm, đêm đó, chắc NF cũng chả nhớ nhiều nhỉ, có anh bạn đã say quá mà kể lại chuyện ngày xưa, khi anh ta tiến chiếm bộ Tổng tham mưu ( ngày 30/4 ) và vào đó tịch thu được bản chính của ... bộ hình luật VNCH !!! xạo đến thế thì học luật rất dễ tiến bộ đấy . Ngày hôm sau, nhà hàng báo cáo là NF đã ngủ luôn tại nhà hàng tới tận 10 giờ sáng ... đây là 1 kỷ lục của mod KHPL cần được anh em noi gương nhé .
    Rồi cũng phải xa Sài Gòn để trở về với bổn phận của người làm công và người chồng gương mẫu ! Bái bai VN , anh em KHPL ở VN và cám ơn đã cùng đem đến những kỷ niệm .
    Duyên thề
    ( Nhạc và lời : Thanh Trang ) .
    Một vì sao sáng trong đêm lạnh lẽo
    Nhạc buồn xa vắng mênh mông trần thế
    Ánh mắt sáng ngời lòng trời u tối
    không gian xa vời...
    Tìm đến với nhau cho quên hận sầu
    Ngày đó lứa đôi vui duyên tình đầu
    Mộng ước tan rồi để buồn mai sau
    để buồn mai sau
    Ngày dù xa khơi có luyến tình người
    Giọng buồn không vơi sẽ tắt nụ cười
    Một ngày yêu nhau buồn cho chín kiếp thương đau
    Rồi về mai sau có nhớ tình đầu
    Ngày buồn không vơi chấp nối hận sầu
    Một ngày xa nhau chỉ còn thương đau
    chỉ còn thương đau
    Một vì sao sáng trong đêm lạnh vắng
    Người tìm quên lãng khi xuân còn thắm
    Héo hắt tiếng cười mảnh hồn tê tái
    mênh mông u hoài
    Ngày đó có ta mơ ân tình dài
    Buồn thắm nét môi duyên chưa thành lời
    Một thoáng mơ rồi
    Người về không nguôi
    Người về không nguôi ...
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 01/11/2004
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Bài viết tại HN sơ sài và khô khan vì tay còn " cứng " quá, thế nhưng cũng nhận được vài PM của các cậu miền Nam tíu tít hỏi về cô bé Bắc kỳ có cái răng không khểnh , xin trả lời chung là cả nick lẫn email ađress của bé này tôi chưa có và nếu có thì cũng phải có 1 chầu cafe rồi mới hé cho 1 nửa . ... kiếm cafe kiểu này coi bộ uống cả ngày không hết .
    Vào đến SG thì vui ngay vì gặp bạn nhậu, vừa quẳng valises vào phòng là đã chạy vội xuống nhà hàng, may mà chỉ 1 bước là đến, mà nhậu cũng phải cầm chừng vì cứ sợ nhỡ quá say, 4 giờ chiều lại off line với " đám trẻ " mà vác cái mặt say sỉn đến thì mất mặt thành ra vừa uống vừa thấp thỏm , anh chàng NF đến gặp ngay tại quán nhậu nhưng chỉ ngồi 1 lúc, vừa về xong là Constancy đến . NF vào Nam thật là ngoan , chẳng bù với lúc ở HN, ; đúng giờ, anh bạn cho mượn xe để đi offline, thật ra chẳng phải anh ta tốt, sợ đi mỏi chân mà là sợ offline xong lại trốn nhậu ... vào Nam, như cá gặp nước, như trai gặp ... gái ; chỉ riêng với nhóm PL thì những buổi gặp gỡ cũng không đếm được, sáng, trưa, chiều, tối ... cứ rảnh là " ới " và " ới " là gặp ... có đêm, định đi nhảy cho giãn chân nhưng cũng cố ghé uống 1 ly, nhai 1 miếng lẩu dê ngoài đường với nhóm " ăn chơi hỗn hợp " PL và Du lịch để thưởng thức cái sướng của tuổi trẻ và đo lường cái sức khỏe của tuổi già .
    Lại cũng có đêm nhậu chán thì ôm eo anh chàng Longlanh trên cái Vespa cổ lỗ , ống bô kêu tòng tọc , lần đầu tiên trong đời bị ngồi sau xe Vespa để nhớ và thông cảm cho các đào trẻ, đào già xa xưa khi các nàng ngồi phía sau cho mình lái, xe thắng ăn thế mà chẳng nàng nào bị nghiêng ngả như lúc Longlanh đèo ! Trên đường Longlanh đưa về, nhớ lại bài hát ngày xưa, khi chở 1 người và người này hay hát, sẽ copy vào đoạn dưới tặng anh em nhé .
    Trong các chuyến gặp gỡ này chắc chỉ có Constancy là vui nhất vì đã anh dũng thắng được 3 chầu café ! du dương nhá .
    Còn nhậu thì kể không hết, chỉ có 1 thành tích là có 1 lần NF cũng mang bạn đến nhậu, anh chàng này cũng bắt chước cậu bạn Magic nhưng cậu ta cho ... ra ngoài vô tư hơn, báo hại cho phục vụ nhà hàng phải săn sóc suốt 1 đêm, đêm đó, chắc NF cũng chả nhớ nhiều nhỉ, có anh bạn đã say quá mà kể lại chuyện ngày xưa, khi anh ta tiến chiếm bộ Tổng tham mưu ( ngày 30/4 ) và vào đó tịch thu được bản chính của ... bộ hình luật VNCH !!! xạo đến thế thì học luật rất dễ tiến bộ đấy . Ngày hôm sau, nhà hàng báo cáo là NF đã ngủ luôn tại nhà hàng tới tận 10 giờ sáng ... đây là 1 kỷ lục của mod KHPL cần được anh em noi gương nhé .
    Rồi cũng phải xa Sài Gòn để trở về với bổn phận của người làm công và người chồng gương mẫu ! Bái bai VN , anh em KHPL ở VN và cám ơn đã cùng đem đến những kỷ niệm .
    Duyên thề
    ( Nhạc và lời : Thanh Trang ) .
    Một vì sao sáng trong đêm lạnh lẽo
    Nhạc buồn xa vắng mênh mông trần thế
    Ánh mắt sáng ngời lòng trời u tối
    không gian xa vời...
    Tìm đến với nhau cho quên hận sầu
    Ngày đó lứa đôi vui duyên tình đầu
    Mộng ước tan rồi để buồn mai sau
    để buồn mai sau
    Ngày dù xa khơi có luyến tình người
    Giọng buồn không vơi sẽ tắt nụ cười
    Một ngày yêu nhau buồn cho chín kiếp thương đau
    Rồi về mai sau có nhớ tình đầu
    Ngày buồn không vơi chấp nối hận sầu
    Một ngày xa nhau chỉ còn thương đau
    chỉ còn thương đau
    Một vì sao sáng trong đêm lạnh vắng
    Người tìm quên lãng khi xuân còn thắm
    Héo hắt tiếng cười mảnh hồn tê tái
    mênh mông u hoài
    Ngày đó có ta mơ ân tình dài
    Buồn thắm nét môi duyên chưa thành lời
    Một thoáng mơ rồi
    Người về không nguôi
    Người về không nguôi ...
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 01/11/2004
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hiihihihii....Bác nào muốn có thông tin chi tiết về cô bé đó thì cứ liên hệ với em nhá. Chỉ cần mời em đi ăn chè thui, em không bít uống cafe vì vậy mà không tốn kém bằng khai thác thông tin từ anh MT đâu.
    em có tất tần tật Y từ YM, email address, đến hình ảnh....lý lich triách ngang , trích chéo...sở thích.....
    Mại dô!!!!................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này