1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng thông tin liên lạc và giao lưu (phần 2): Offline đầu năm

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi fsai, 12/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyen_noi

    nguyen_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    -Cái này sao giống họp báo ở VN vậy ? Ai đi thì có phong bì lì xì, không đi thì không được phong bì ?.
    -Chắc không phải "kiều" , không thấy tham gia hát quan họ tân thời .
    -Có mời tui không vậy ? Mời online cũng được, post cái thiêp hồng lên coi, biết đâu .... hehehe, có thể ... tui không sợ CA nên ghé wa chung vui 1 chút .
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hừ...cứ ra thì bít
    Ngừ quen cả thui
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đồ Tào Tháo.
    Chuyện Dại sự vậy, mà cũng nghi ngờ
  4. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai off iếc gì à, có tin vui nữa à, ...
    Hôm bữa anh mới tham gia đám tiệc của một bác, hôm nay lại có đám tiệc của cô tieuthu. Vui nhỉ, mừ anh hít tiền rùi, không mang tiền theo đâu đấy.
    ---
    fsai - thầy cãi số 1 về ly hôn
  5. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Em không mời thì thôi, tui không dám dự . Thế nào chắc cũng đông các quan chức, cán bộ, CA,..., tui vừa đến là ông fsai sẽ xông ra bịt miệng lại ngay, quê lém .
    Thôi xin tặng bài hát tiễm em lên đường ...
    Chung vui đêm này cho trọn tình yêu thương
    Đẹp tình quê hương mai tôi về, chúng mình lại đôi đường
    Giờ phút phân kỳ em lên đường tôi vấn vương
    Mình thương, thương nhau trong đời
    Thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi
    Xin nhớ em ơi!
    Nhịp cầu yêu thương bao năm rôì vẫn còn đôi đường
    Từ giả box này, em lên đường không vấn vương
    Hỏi em bao nhiêu thu rồi ?,
    biên cương xa vời mơ ước gì hỡi lòng tôi
    Sông núi chia phôi
    Em ơi, em ơi!
    Trời Nam đau khổ, nhà Việt Nam cách trở, mẹ Công Nhân nức nở
    Mình người Nam muôn thuở, giữ trong lòng cho trọn tình quê
    Bao nhiêu năm đất nước điêu tàn, đau xót vô vàn
    Tôi sống âm thầm, không nói nên lời, nên viết bài ca tặng người
    Em ơi ! cho dù tôi trở về quê hương hoặc còn tha phương
    Tôi vẫn còn giữ vẹn câu thề
    Dù gió mưa về vẫn một lòng yêu mến quê
    Ngày mai ta xa nhau rồi nhưng tin trong đời em sẽ còn gặp tôi
    Quê cũ mừng vui !

  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Em nghe đồn ở Hoa nắng không tính tiền ngồi đâu bác.
    3h đúng nhá.
  7. hcmt

    hcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Bác fsai kêu ly trà đá (miễn phí) rồi xin thêm lát chanh là được rồi. Có ai uống càfê thì xin họ tiếp một muỗng đường
  8. jigoro_and_jigoro

    jigoro_and_jigoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hơ. Hoa nắng là ở đâu các bác nhỉ. không biết chỗ nào. ơ. cac bac chỉ giùm
  9. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Càfê Hoa Nắng là ở chỗ này
    Địa chỉ : 72/52 Nguyễn Đình CHính ( Bên cạnh nhà Văn hoá Q Phú Nhuận vào 30m), Tp.HCM.
    Một thời kỷ niệm của box pháp lý đấy.
    Nhưng làm thế nào để nhận diện được bác nhỉ. Hay là bác pm cho cô ttvv để xin số đt của cô ý.
    Được satthutinhdoi sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 08/04/2007
  10. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là cái ngày G, giờ G, địa điểm G đó đã qua rồi mà vẫn chẳng có thông tin truyền hình, truyền thanh gì cả.
    kẻ-mà-ai-cũng-bít-là-ai-đó là cô nàng tờ tờ vờ vờ chứ còn ai nữa , cái chính là pà con muốn biết kẻ-mà-bà-con-cần-biết-và-rất-muốn-biết-nhưng-kô-biết đó là ai thôi

Chia sẻ trang này