1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng THÔNG TIN NTC - Mới : Hướng dẫn cách Resize ảnh ( Trang 16)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi traitimrong, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm tớ nhé ..lâu lâu gặp chuyện bực mình hay giận cá chém thớt ...mà sao mình lại cô độc thế nhỉ ..chả ai đồng cảm theo phe mình ..chán kinh ...chắc tư tưởng mình lạc hậu mất rồi ...
    Never mind...relax và have fun đi ...tớ sẽ rút kinh nghiệm .
  2. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    theo VDK thì không nên xoá hoặc khoá những topic mới vì phần lớn là những người viết là những người mới, hoạc những người lâu quá không vào, người trả lời nếu biết thì chỉ cần copy lai là xong, khoong nên làm mất nhã hứng của người viết bài.
  3. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    theo VDK thì không nên xoá hoặc khoá những topic mới vì phần lớn là những người viết là những người mới, hoạc những người lâu quá không vào, người trả lời nếu biết thì chỉ cần copy lai là xong, khoong nên làm mất nhã hứng của người viết bài.
  4. ke_nhieu_chuyen

    ke_nhieu_chuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em mới viết một bài xin lỗi em Vẹt già vì đã phá hỏng topic của em, định post lên thì mới hay topic đã bị khoá. Anh xin lỗi cô em nhé, công sức của em thế mà một tay anh phá hỏng, thật đáng tội. Cũng xin lỗi các bạn trong NTC vì tật nhiều chuyện của mình. Mong các bạn cho mình nhiều chuyện thêm tí nữa đặng lấy lại cái nick.
    Bác fsai yêu quí, bác thật hiểu lòng em. Em viết bài với một tâm trạng và tâm hồn rất đỗi ngây thơ, chuyện lỡ có dùng tới một câu duy nhất mà gây nên mọi chuyện cũng là chuyện vô tình. Em có nói là rất tiếc bài đó đã bị xoá rồi, giờ có ai làm chứng được đâu. Thắc mắc như thế này thật chẳng khác chuyện có anh chàng bê cái bàn của anh hàng xóm ghi mấy câu đòi xưng đế bằng nước trà lên trên đó, di tới quan huyện thì nước đã bay hơi hết, chẳng có gì để làm chứng cả.
    Bác namental ơi, em nào biết bác trảm em chứ, em biết tình bác từ lâu, em mà biết bác thì em đâu có dùng mấy chữ tôi tiếc ngang hàng thế. Mà bác ơi, bác thử đọc các baì của em lại đi, em nào có nói xỏ nói xiêng bác gì đâu. Chỉ tại cô bé xehaichungta tự dưng nhảy vào, có ý bênh vực em nên nói gần nói xa gì bác, bác lại chụp cái tội đó lên đầu em thật là oan oan quá. Em tuyệt không biết bác khoá, và tuyệt không nói móc nói xỏ gì đến bất cứ ai.
    Bác namental ơi, em nào dám khoa mẽ với bác chứ. Em khoe với bác vì mong bác hiểu rằng em hoàn toàn không có ý gì, chỉ mong lấy lại nick. Bác tự xưng là Big mouth, em lại là thằng nhiều chuyện, hẳn bác cũng hiểu em cũng như bác, thế nào cũng có giai đoạn thấy gai mắt là nói thẳng nói thật, và thế nào cũng bị quan tri huyện tống giam vô tù bóc lịch. Em hiểu lắm cái tâm trạng của người bị treo nick, em cũng đã xử mấy cu loe nghoe ăn nói lung tung, và tất nhiên, em bị mấy cu đó phản ứng lại gay ghắt như thế nào. Ngay cả khi em chỉ mới gửi thư cảnh cáo cũng đã bị nói phun nước miếng đầy mặt. Em lo bác không hiểu tâm lí của em nên phải khoe ra thế. Bác bao lần mắng vô mặt người ta không hiểu được những gì đằng sau lời bác nói. Em kính phục cái thần thái của bác lắm nên ăn đòi học theo. Có lẽ do em tài hèn sức kém nên không cái chữ của em không thể làm bác thấy được gì. Em xin ghi nhận và tiếp tục cố gắng học hỏi cái thần này của bác.
    Trong TTVN, ai mà chẳng biết mấy điểm nóng mà tại đó, hở chút là bị tống giam, treo nick chứ. Nhưng mà em thấy mấy nơi đó người ta nói năng còn ghê ghớm hơn em nhiều thế mà cũng không đến nỗi bị xử như em. Cùng lắm là bị tống giam mấy ngày. Xét thấy tội em là không có, mà nếu bị xử oan thì cùng lắm là bị xoá đi phần vi phạm, gửi thư cảnh cáo. Ai như em đây bị được miễn tội tạm giam mà tăng hẳn lên chung thân. Bây giờ thấy đâu đâu người ta cũng cảnh báo chuyện treo nick vô tội vạ, đâu đâu cũng thấy người ta nhắc đến chuyện làm sao cho thành vien nhận ra cái sai, giúp họ trưởng thành lên bằng cách giao tiếp trên TTVN, đừng quá dùng vũ lực mà khiến chui thột lối suy nghĩ người khác, phải khai thông họ, thế mới là cách xử lí hay. Em thấy chủ trương đó thật đúng đắn vô cùng.
    Bác namental ơi, em mong bác nghĩ lại mà giảm tội cho em. Em hối hận lắm rồi. Mới hôm trước em còn định tiếp tục cái topic kia bằng câu chuyện bán vé số, đi đánh cá rồi vác cá ra chợ bán, sáng sớm tinh mơ ngủ dậy lượm trứng vịt mà giao đến tận nhà đầu mối, rồi sau làm sang hơn là được vào việc tại văn phòng, rồi dân dà được lên sếp, toàn chuyện tuổi thơ của em cả, chẳng phải lúc đã quá cái tuổi vị thành niên. Giờ em hứa em chẳng viết gì nữa đâu, chỉ mong bác trả cái nick lại cho em đặng em thanh toán mấy cái vụ mua bán cò con của em.
    em cảm ơn bác nhiều.
  5. ke_nhieu_chuyen

    ke_nhieu_chuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em mới viết một bài xin lỗi em Vẹt già vì đã phá hỏng topic của em, định post lên thì mới hay topic đã bị khoá. Anh xin lỗi cô em nhé, công sức của em thế mà một tay anh phá hỏng, thật đáng tội. Cũng xin lỗi các bạn trong NTC vì tật nhiều chuyện của mình. Mong các bạn cho mình nhiều chuyện thêm tí nữa đặng lấy lại cái nick.
    Bác fsai yêu quí, bác thật hiểu lòng em. Em viết bài với một tâm trạng và tâm hồn rất đỗi ngây thơ, chuyện lỡ có dùng tới một câu duy nhất mà gây nên mọi chuyện cũng là chuyện vô tình. Em có nói là rất tiếc bài đó đã bị xoá rồi, giờ có ai làm chứng được đâu. Thắc mắc như thế này thật chẳng khác chuyện có anh chàng bê cái bàn của anh hàng xóm ghi mấy câu đòi xưng đế bằng nước trà lên trên đó, di tới quan huyện thì nước đã bay hơi hết, chẳng có gì để làm chứng cả.
    Bác namental ơi, em nào biết bác trảm em chứ, em biết tình bác từ lâu, em mà biết bác thì em đâu có dùng mấy chữ tôi tiếc ngang hàng thế. Mà bác ơi, bác thử đọc các baì của em lại đi, em nào có nói xỏ nói xiêng bác gì đâu. Chỉ tại cô bé xehaichungta tự dưng nhảy vào, có ý bênh vực em nên nói gần nói xa gì bác, bác lại chụp cái tội đó lên đầu em thật là oan oan quá. Em tuyệt không biết bác khoá, và tuyệt không nói móc nói xỏ gì đến bất cứ ai.
    Bác namental ơi, em nào dám khoa mẽ với bác chứ. Em khoe với bác vì mong bác hiểu rằng em hoàn toàn không có ý gì, chỉ mong lấy lại nick. Bác tự xưng là Big mouth, em lại là thằng nhiều chuyện, hẳn bác cũng hiểu em cũng như bác, thế nào cũng có giai đoạn thấy gai mắt là nói thẳng nói thật, và thế nào cũng bị quan tri huyện tống giam vô tù bóc lịch. Em hiểu lắm cái tâm trạng của người bị treo nick, em cũng đã xử mấy cu loe nghoe ăn nói lung tung, và tất nhiên, em bị mấy cu đó phản ứng lại gay ghắt như thế nào. Ngay cả khi em chỉ mới gửi thư cảnh cáo cũng đã bị nói phun nước miếng đầy mặt. Em lo bác không hiểu tâm lí của em nên phải khoe ra thế. Bác bao lần mắng vô mặt người ta không hiểu được những gì đằng sau lời bác nói. Em kính phục cái thần thái của bác lắm nên ăn đòi học theo. Có lẽ do em tài hèn sức kém nên không cái chữ của em không thể làm bác thấy được gì. Em xin ghi nhận và tiếp tục cố gắng học hỏi cái thần này của bác.
    Trong TTVN, ai mà chẳng biết mấy điểm nóng mà tại đó, hở chút là bị tống giam, treo nick chứ. Nhưng mà em thấy mấy nơi đó người ta nói năng còn ghê ghớm hơn em nhiều thế mà cũng không đến nỗi bị xử như em. Cùng lắm là bị tống giam mấy ngày. Xét thấy tội em là không có, mà nếu bị xử oan thì cùng lắm là bị xoá đi phần vi phạm, gửi thư cảnh cáo. Ai như em đây bị được miễn tội tạm giam mà tăng hẳn lên chung thân. Bây giờ thấy đâu đâu người ta cũng cảnh báo chuyện treo nick vô tội vạ, đâu đâu cũng thấy người ta nhắc đến chuyện làm sao cho thành vien nhận ra cái sai, giúp họ trưởng thành lên bằng cách giao tiếp trên TTVN, đừng quá dùng vũ lực mà khiến chui thột lối suy nghĩ người khác, phải khai thông họ, thế mới là cách xử lí hay. Em thấy chủ trương đó thật đúng đắn vô cùng.
    Bác namental ơi, em mong bác nghĩ lại mà giảm tội cho em. Em hối hận lắm rồi. Mới hôm trước em còn định tiếp tục cái topic kia bằng câu chuyện bán vé số, đi đánh cá rồi vác cá ra chợ bán, sáng sớm tinh mơ ngủ dậy lượm trứng vịt mà giao đến tận nhà đầu mối, rồi sau làm sang hơn là được vào việc tại văn phòng, rồi dân dà được lên sếp, toàn chuyện tuổi thơ của em cả, chẳng phải lúc đã quá cái tuổi vị thành niên. Giờ em hứa em chẳng viết gì nữa đâu, chỉ mong bác trả cái nick lại cho em đặng em thanh toán mấy cái vụ mua bán cò con của em.
    em cảm ơn bác nhiều.
  6. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào ...
    Ku Nana ngoan nào, cởi trói cho tên lehungkhanh đi cho rồi, để hắn còn buôn bán, làm ăn chứ ...

    ( Xem chi tiết về vụ làm ăn cò con của hắn :
    http://www.ttvnonline.net/f_208/478962.ttvn
    Tớ ban đầu kô tin nhưng khi chui vào trong profile của hắn thì thấy thế)
    Với lại nghe hắn kêu gào than thở --- trông oải quá đi mất.

    ----
    Này lehungkhanh ...
    Sau vụ này, nhớ cắt tóc cạo râu đi nhé, àh, mang thêm bộ tóc giả vào nhé.

  7. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào ...
    Ku Nana ngoan nào, cởi trói cho tên lehungkhanh đi cho rồi, để hắn còn buôn bán, làm ăn chứ ...

    ( Xem chi tiết về vụ làm ăn cò con của hắn :
    http://www.ttvnonline.net/f_208/478962.ttvn
    Tớ ban đầu kô tin nhưng khi chui vào trong profile của hắn thì thấy thế)
    Với lại nghe hắn kêu gào than thở --- trông oải quá đi mất.

    ----
    Này lehungkhanh ...
    Sau vụ này, nhớ cắt tóc cạo râu đi nhé, àh, mang thêm bộ tóc giả vào nhé.

  8. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Anh nói vậy mà được à anh Fsai. Chỉ là góp ý vậy mà cho là lời ong tiếng ve sao? Và là bọn dở hơi a?. Anh cứ thử cho lên cây xem sao nhé.
  9. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Anh nói vậy mà được à anh Fsai. Chỉ là góp ý vậy mà cho là lời ong tiếng ve sao? Và là bọn dở hơi a?. Anh cứ thử cho lên cây xem sao nhé.
  10. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    này sao vô lí thế , sao lai xoá bài của em vậy

Chia sẻ trang này