1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Thú tội... Nơi các linh hồn tội lỗi tìm về... ! (Cha Xml đã quay trở lại, các Con cố gắng và k

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi nothingeasy, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    thưa cha kính mến! trong ngày hôm nay, nếu cha không thò đầu thò cổ vào đây rửa tội cho con, con thề sẽ đốt trụi lụi nóc nhà thờ nơi cha đang chui rúc!.
    Con nói thì con làm. xin cha cứ yên tâm trăn trối với ma xơ trong đó đi! liệu hồn với con.
    Gởi tới cha tấm lòng của con!
    con đang đi vào nhà thờ đây!
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Nếu con nhờ đến Chúa, Cha sẽ giúp con... Con Phật thì thôi vậy...
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ời, Cha hiểu sơ sơ rồi... Nhưng Con ơi, sống trên đời phải biết tha thứ ! Hãy học và tập theo Cha nghe Con... Tha thứ...
    Cha rửa tội cho Con vì suy nghĩ sai lầm ấy
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Khôn & Ngốc ? Làm thế nào có thể phân biệt được rõ ràng và đánh giá được nó trong cuộc đời vốn muôn mặt này kia chứ ?
    Nếu trong khía cạnh tình cảm, khôn và ngốc khó có thể theo ý của con người. Ta thấy ta ngốc đấy, người lại bảo ta khôn; ta thấy ta khôn, người lại nói ta lụy vì tình.
    Còn nhìn chung, ""Rù đầu, giả dại, làm ngây, "Khôn kia dễ bán dại nầy mà ăn !" Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Biết là gì, biết lúc nào nên khôn, lúc nào nên giả ngốc.
    Nói thế thôi, chứ Cha khuyên Con nên bình tâm... Chẳng việc gì phải suy nghĩ cả Thả lỏng nhé Mà Con chẳng có tội gì để Cha phải rửa cả
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Không việc gì phải giận Con ạ, nếu được Con có thể rủ bạn Con vào đây thêm 1 lần nữa. Giao bọn họ cho Cha, để bạn Con có thể thấy được ĐN như thế nào
    Cũng không có gì nghiêm trọng đâu Con ạ, họ đâu có nghèo khi mất 40K trong khi Con thì có thể đó Nhưng nói gì thì Con làm thế là không được, Cha rửa tội cho Con
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Nếu Con nói nó đáng ghét, thì Cha sẽ bị nói như thế nào Cha không ăn chay ! Do đó Cha sẽ lâm vào tình trạng như nó trong một tương lai gần... Ôi một linh hồn đáng thương, trót sinh ra trong tấm thân một con chuột
    Ừ, nhân danh Chúa, Cha tha cho Con Nhưng mà tha cái gì kia chứ ? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời ! Cha có rửa tội cho Con trăm, ngàn, vạn lần thì cũng thế thôi
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mấy con chiên ở Box ta có chiều hướng bỏ cái xấu, đi theo con đường tốt hơn hay sao mà chăng thấy ai đến xưng tội cả nhẩy ???
    Cha kẹt quá rồi các Con ơi, ai mua nhà thờ không ? Cha bán phát mãi đây...
  8. hs50484

    hs50484 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    cha (mi) ơi! chiều nay đá banh con lỡ làm mấy wả, thấy mấy ông bên đó tội tội định tha rồi.... nhưng nghĩ nếu tha thì lại có lỗi với box nên cứ làm liều...bây h nghĩ lại thấy hối hận với bản thân ghê.......đã biết là mình đá hay mà sao lại wá tay thế....... bây h trở đi làm sao rủ đc mấy mối thời đó đc chứ.......
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Huhu, thú tội trước bình minh , trước bóng đêm .. ngày hôm qua Con có tội , với bạn bè , với những người đã tin tưởng ở Con...Nhưng khi Con quyết định rồi thì lại thấy lòng mình thanh thản ( về 1 phía thôi ) , còn thì vẫn áy náy lắm trời ơi ...Con xin giảm thọ 3 năm cho tội lỗi của mình .....
  10. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Nhân danh CON, con xin thú tội với tất cả mọi người, gia đình, đoàn, bạn bè, người thân.... nhất là người yêu của con: con đã không làm được như những gì mọi người mong đợi! Con xin tu ... 10 năm để hi vọng....
    Con cũng hứa sẽ không làm đau người mà con yêu thương nhất trên đời này thêm bất kỳ 1 lần nào nữa! Nếu không, con xin chịu tội tăng tuổi thọ lên 50 năm để con có thể yêu thương và bù đắp thêm cho người mà con đã chọn!

Chia sẻ trang này