1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Thú tội... Nơi các linh hồn tội lỗi tìm về... ! (Cha Xml đã quay trở lại, các Con cố gắng và k

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi nothingeasy, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Cha sẽ chuyển cho Con 7% tiền cò cuốc như đòi hỏi sau khi Cha nhận được thanh toán
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    E hèm, lâu lâu mới gặp một lỗi hơi rắc rối như thế này
    Theo lời Con thú tội là Con đang nhớ (thương, iu..) hai người 1 lúc, Cha sẽ bỏ đi các trường hợp con nhớ cha mẹ, bạn bè, người thân...ect. Cha sẽ hiểu ở đây rằng Con đang nhớ (thương, iu..) đến 2 người con trai.
    Một trong những vấn đề đặt ra của con người từ khi sinh ra đến chết đi, đó là họ sẽ phải đi tìm một nửa của mình. Có thể tìm được, có thể không, có thể nghĩ là mình đã tìm được nhưng hóa ra là lầm lẫn. Tìm được, hẳn là hạnh phúc, chưa tìm được sẽ tiếp tục kiếm tìm. Cái khổ ải nhất là sự lầm lẫn, đau khổ, mệt mỏi, trăn trở cũng từ nó mà ra. Ở chuyện của Con, Cha hiểu con đang phân vân, lựa chọn, Con chưa thể xác định được ai sẽ là người mà mình cho là một nửa... Hoặc giả Con nghĩ rằng cả hai người đều là của Con, Cha thì Cha không dám nghĩ Con tham lam như thế .
    Lời khuyên của Cha cho Con: Hãy cứ tiếp tục nhớ, nhớ cả hai người, nhớ nhiều vào Bởi vì Con chỉ làm cho Con thêm mệt mỏi chứ có lẽ không ảnh hưởng đến ai cả. Do đó, Cha tuyên bố Con vô tội. Amẻn !
  3. The_Khong_Cui_Dau

    The_Khong_Cui_Dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào là cha cố ở đây nà ra đây ông bảo ,có mau biến đi ko thời đại công nghệ thông tin rồi mà còn ở đây bịp bợm nhảm nhí hả, ông vác đại bác bắn banh xác cả lũ bây giờ

    [nick]
    Được The_Khong_Cui_Dau sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 17/10/2006
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0

    Amen ! Chúa hãy tha tội cho con, Con đã thoáng xao động khi đọc được những dòng chữ này Chúa, tha tội cho con Bây giờ thay mặt người, Con sẽ giảng đạo khai tâm cho nữ thí chủ... mà không phải, con chiên này:
    Con à, đầu tiên Cha rất lấy làm vinh hạnh khi Con ngỏ ý muốn làm người iu cha như vậy. Cha cám ơn Con . Nhưng hiện tại, Cha đã hiểu được phần nào cái mà Con gọi là tình iu đó rồi. Cha là người của Chúa, nên Cha không được phép iu và cưới vợ... Vậy, Cha đành phải phụ lòng Con.
    Mà Con ơi, Cha phải khai sáng cho Con điều này, chẳng lẽ tình iu mà Con dành cho đối tượng của Con lại hời hợt đến thế hay sao ? Đồng ý có thể là Cha ở nhiều mặt nào đó, hơn người iu của Con Nhưng Con hãy khoan đã, đừng vội vàng, hãy hồi tưởng lại những tính cách, những phẩm chất tốt đẹp (đối với riêng Con) mà từ đó Con đã iu người ấy.
    Thôi, Con đừng lo lắng, lòng người thay đổi như kim giây đồng hồ ấy mà, nhiều lắm, đâu chỉ riêng mình Con đâu. Yên tâm nhé, Cha tha tội cho Con Ámè
    u?c chieclatinhyeu s?a vo 02:16 ngy 31/03/2007
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Cha cầu Chúa cho Con từ nay cho đến mãi sau này:
    1. Kưa em nào hụt em nấy.
    2. Đau khổ vì tình.
    3. Bị lừa cho đi "đổ vỏ".
    4. Lấy phải con vợ xấu.
    5. Vợ nó trèo lên đầu nó ngồi.
    6. ....
    Tội báng bổ Cha, Chúa không tha cho Con được.
  6. The_Khong_Cui_Dau

    The_Khong_Cui_Dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thèng già này ngoan cố gớm nhỉ . Đại bác đến cửa nhà thờ rồi mà ráng cố thủ hả ? Ông đếm đến 10 ko ra thì chúa,chiên ,cha chiếc gì ông bắn tất . Lên thiên đàng mà cầu phúc cho ông nhé
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa, chúa đồng ý cho Con nghỉ chức Cha vài phút, Con vác dao ra cho thằng báng bổ thần thánh này vài nhát để nó khôn ra
    Nếu chúa không đồng ý, Con e rằng cái chỗ chui ra chui vào của Con với Người không còn nguyên vẹn nữa đâu Chúa nhé
  8. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    ngó ngó đi kìa, banh con mắt mà chộ cho kỹ. Cha của tụi bay đó, ăn nói láo thiên láo địa, ặc ặc.... mới cho con mod ze xe giờ nó đã giang hồ đến thế thì ai mà chịu nổi...
    132989 đâu? vào dẹp đi coi!
    khặc khặc...
  9. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> Oái ... hay nhể giờ mới biết 132989 là Chúa của Cha đó
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------------
    Ừ nhỉ lạ quá Tại sao lại 132989 lại trị được cha nhỉ

Chia sẻ trang này