1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Thú tội... Nơi các linh hồn tội lỗi tìm về... ! (Cha Xml đã quay trở lại, các Con cố gắng và k

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi nothingeasy, 27/05/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Vào đây, vào đây... Con chờ Cha tí... Bíp, bíp... Con đó hả Con, chở đến chỗ Cha 50 lít nước thánh nhé... Ừ, còn... nhưng mà dạo này đông khách nên dùng gần hết... Rồi, tại do có trường hợp này bị nặng quá, phải thêm từng đó nữa họa may mới rửa hết tội... Rồi... cứ cộng dồn vào nợ cũ ấy... Rồi... Con yên tâm, cuối tháng Cha thanh toán một thể... Ừ... nhanh Con nhé...
    Tội gây choáng, Con đã lường trước được nên xem như không có.
    Còn tội nói dối, Con biết không, theo thuyết luân hồi của nhà Phật (Cha mượn chút ) sẽ bị đày đọa như sau sinh làm người phải bị hai quả báo: bị nhiều người phỉ báng, và bị người lừa dối... Đó, nói sơ sơ gì thì Con cũng phải chịu đến 9 kiếp cái hình phạt này rồi. Còn nhiều hậu quả ghê gớm hơn nữa, nhưng Cha thấy răn dạy Con như thế cũng đủ rồi, tránh trường hợp phản tác dụng không tốt Việc Con cãi người lớn, không nghiêm trọng lắm đâu Con à, lâu lâu Con cũng phải để cây roi trong góc nhà làm đúng nhiệm vụ của mình chứ... Đúng không Con!
    Mà nghĩ bậy bạ là nghĩ cái gì? Con còn trẻ, có thể đối với Con là bậy bạ, nhưng chưa hẳn Cha cho đó là bậy bạ. Nên COn hãy kể cụ thể cho Cha nghe, từ đó Cha mới cho Con lời khuyên được! Amen ! Con nhảy vào bồn nước thánh đó tắm đi, Cha sợ rảy lên người Con không đủ đô... Cha rửa tội cho Con
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi tội lổi tội lổi. Con đang bực lắm. Vẫn biết đầu nó to óc như quả nho . Nhưng con vẫn muốn chửi vào mặt nó cho bỏ ghét. Trước sau zì con cũng chửi nó cho cha coi. Vậy cha chịu khó rửa tội cho con trước nhé. Chà mà ko rửa là con chửi cha luôn đó
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Chửi Cha tội nặng lắm !
    Đừng nói dại như thế nữa Con nhé...
    Đôi khi chửi người khác mà họ không hiểu, cũng bực lắm Con à Cha hiểu Con!
    Amen, Chúa tha tội cho Con... Có lúc chửi chỉ là cho sướng cái miệng, giải tỏa cái đầu chứ mình biết chắc chắn rằng nó chẳng mang lại một kết quả thiết thực nào cả.
    Và Cha cũng biết rằng Con không được như Cha (tất nhiên ), không bao giờ quan tâm đến mọi chuyện trừ tội lỗi của các Con (vì có thể nắm thóp được các Con dễ dàng) và đức Jésu kính yêu... thứ khác, Cha để ngoài tâm!
    Con người, hỉ nộ ái ố là bản chất, Con cứ làm những thứ mà Con cho là đúng, ngoại trừ vi phạm bộ Luật Hình sự, mọi việc Cha sẵng sàng rửa tội cho Con! Amén
  4. be_lak

    be_lak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cha .. xin Cha rửa tội cho con .. Con lỡ .. lỡ .. trót ... yêu Cha roai` .. Giờ làm ren đây cha ơi ... Tội lỗi tội lỗi ... Hixxx hixxx ...
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì nhỉ ? Là một tình cảm cao quí và tốt đẹp nhất của loài người... Đúng không các Con ?
    Con "lỡ" & "trót" yêu Cha rồi à? Con nói những từ đó, Cha nghe cứ như Con vi phạm tội nào nghiêm trọng lắm đáng xử tù ... Lần sau Con có nói thì nói là Con "đã", "đang", "rất sung sướng" hoặc "vui mừng vì"... yêu Cha rồi... nhé Con!
    Cha là người đại diện của Chúa, trực tiếp thay mặt cho Chúa lo cho các Con được thanh thản trong tâm hồn. Vì vậy, Con yêu Cha cũng như Con yêu Chúa thôi, đó là một phần thưởng quí giá nhất của các con chiên trao tặng cho Cha, cũng như cho Chúa. Do đó, Cha nhận thấy Con không hề có lỗi, Cha ban phước lành cho Con A mén
  6. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> Cha mi ơi - tôi đến xin rửa tội cho một con chiên ngoan đạo nữa phảm phải tội iêu Cha mi nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    =>>
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Anh Quang là anh nào zậy cà ?
  8. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> Mọi lời nói của Cha m_i kể từ giờ phút này đều có thể được sử dụng để chống lại Cha m_i trước toà vậy ... cha m_i có quyền được IM LẶNG
  9. sunny0505

    sunny0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi!!!!!!!!!!!Đào hoa thế thì cần phải suy nghĩ lại xem có nên tiếp tục sự nghiệp nữa ko?
    Chậc chậc !!!!!!chắc cha trằn trọc nhiều lắm hhá!!??
    Con có cách này hay lắm!Cha chuyển nhượng lại nhà thờ và cả danh phận cho người khác đi!!!trừi ưi!!khi đó thì tha hồ...........????!!!Con nói thiệt đó cha có giận thì đó là sự thật mà .vậy nhe!!!!Nếu con có nói gì sai trái mong cha rửa rội lun cho con!!!Amen!!!
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Suỵtttttttttt... Con nói be bé thôi, tai vách mạch rừng... Chúa của Cha tuy ở trên trời, nhưng người thính tai lắm, ít có chuyện gì mà Chúa không thấu tỏ... Con nói thế ngang bằng con gián tiếp ép Cha vào thế thất nghiệp, vô công rỗi nghề như trước kia à ?
    Hix, Cha cũng nghĩ kỹ rồi, ai bán cái đào hoa mà ăn được đâu Con ? Trong khi cái nghề làm Cha thiên hạ này tuy là bất đắc dĩ... nhưng mà cơ khổ cũng có ít rau cháo qua ngày... Thời buổi bây giờ sống phải thực tế chút, chứ cứ ăn "khi khống" uống sương mai thì làm sao chịu được hả Con?
    Cha cũng định bán cái nơi Cha sống và làm việc này ít lần rồi, khổ nỗi thị trường bất động sản hiện tại đang đóng băng, nhà cửa mất giá quá... Ít nữa ngắm được được, có khi Cha cũng... Amén ! Mà quên, Cha tha tội cho Con

Chia sẻ trang này