1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Thú tội... Nơi các linh hồn tội lỗi tìm về... ! (Cha Xml đã quay trở lại, các Con cố gắng và k

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi nothingeasy, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. areca_maa

    areca_maa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh Cha, ghé thăm chơi............khoẻ không anh Cha? Gặp hoài vẫn thích gặp anh Cha..........
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Con ơi,cha tên Quang chứ ko fải tên Nghĩa đâu
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ầy dà, cố gắng kiềm chế, bớt bớt mấy cái từ trần tục lại Con. Ráng mà bỏ đi, ngày xưa Cha cũng hay dùng, vào đây một thời gian Cha quên mất mấy cái từ đó... phải uốn lưỡi ra sao mới nói cho hay mất rồi
    Còn cái lỗi của Con, Cha thấy chẳng có gì là ghê gớm, không học chữ nào mà bảo vệ ngon lành mới tài chứ, học thì bình thường quá rồi. Kỳ tích chỉ xuất hiện vào lúc hiểm nguy và làm người thì nên cố gắng tạo ra những kỳ tích Con đã hiểu ý Cha rồi chứ
    Sống nên biết tự tha thứ cho bản thân, vì dằn vặt chẳng mang lại cho ta lại một chút gì ngoài sự chán nản. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, có giận bản thân đến phải đâm đầu vào nệm tự tử thì nói cho cùng cũng chẳng thay đổi được gì cả
    A mén, Cha đảm bào rằng Con không hề có tội. Cố gắng phát huy nhé Con
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ừa, Cám ơn Con, Cha vẫn khỏe thường Con à, trừ những lúc... mấy Con không chịu đóng tiền tu sửa nhà thờ.
    Hết nước uống rồi, Con có khát thì tự ra phía sau múc nước trong thùng mà uống... Nước Cha mới hứng đợt bão trước đó Con, mà coi chừng lẫn mấy chân gián...
    Con gọi là Cha là anh Cha, nghe cứ làm sao á
  5. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Grừ!
    Con nhận ra một điều là Cha k bao giờ rửa tội cho con cả. Bực đến thế là cùng.Hôm ni chui vô nhà thờ mà Cha k rửa tội cho Con nữa là con fá bể nhà thờ của Cha luôn.
    Sáng ni con làm bể 2 cái bát của mẹ con, khi mẹ con hỏi con bảo là con không biết, tại con mèo hàng xóm chạy qua. Sau đó con xuống trường, vừa đi vừa nghêu ngao nên trễ giờ dạy, bị thầy Hiệu phó sờ gáy, con đành nói đại là xe hư...hic hic....
    Quả thật con k muốn nói dối thế này đâu nhưng mà ngày hôm ni con đen quá.Giwò nghĩ lại thấy tội lỗi quá. Cha rửa tội cho Con nhờ.
    (Không rửa tội cho tớ đừng trách tớ vũ phu nhớ)
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, báng bổ quá, báng bổ quá ! Nhà của Chúa mà Con cứ đòi đập phá thì còn ra cái gì ? Không nên đâu. đừng nói như vậy ! Lúc trước cũng có một người như Con đó, hậu quả là nó bị sao quả... tấn chiếu rồi ! Con ếch nó chết cái miệng thôi Con à
    Mà cái tội nói dối, Cha đã rửa 1 lần cho ai đó rồi, Con cố gắng vào tìm mà đọc, tội nói dối nặng lắm Con à
    Nhưng mà noi gương Chúa, Cha bao dung thứ tội cho Con, A mén
  7. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    mới múc cái thằng đi ngoài đường vì cái tội chạy xe ẩu tông vô con nhà họ rồi còn lên giọng, giờ vẩn chưa nguôi, sao đây cha hè? có nên làm thêm tập 2 không cha? dcm thằng khốn! như thế tội nặng cỡ bao nhiêu kylogam thế ông cha?
  8. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> mỗi năm cứ tới mấy ngày nì thì thấy cha (mi) cứ khật khưỡng suốt ngoài đường là sao cà bộ đói quanh năm nên tranh thủ mấy ngày ni hở bực mình
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Gần đến Nố èn rồi, lạnh quá. Dẹp sơ cái nhà thờ đã...
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Nhân cái dịp Nố èn và nhân cả dịp lão mập vừa mới quét dọn lại cái nhà thờ, Cha chúc me rì chít mớt tất cả các con !
    Tiện đây Cha cũng có mấy lời khuyên cho các con vào đêm Nố èn tới:
    + Nam:
    - Nên hạn chế chở mấy cô bé đi dạo phố, bởi chắc chắn sẽ có nạn kẹt xe, toàn hít khói chứ chẳng được gì. Có đi thì tìm những đoạn đường vắng thì hay hơn.
    - Quà thì xét thấy cần thiết mới mua. Nên chọn những thứ như găng tay, mũ len... vừa kinh tế vừa hữu ích.
    - Tuyệt đối nếu không có đạo thì cấm bén mảng đến khu vực lân cận nhà thờ. Một mặt là dễ vào khó ra, một mặt là xung quanh đó bày bán khá nhiều mặt hàng bé bé, xinh xinh... chỉ cần một câu: "Cái này đẹp ghê á anh..." là thôi toi.
    +Nữ:
    - Biết nói không với những đề nghị và hành động mà "mình thấy nguy hiểm".
    - Về nhà trước lúc Chúa sinh.
    Cuối cùng, không có gì hơn, Cha mong các con tối mai có thể nhớ rõ và thực hiện đúng (tuy rất khó) những lời khuyên của Cha mà các con vừa đọc được. A mén !

Chia sẻ trang này