1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Thú tội... Nơi các linh hồn tội lỗi tìm về... ! (Cha Xml đã quay trở lại, các Con cố gắng và k

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi nothingeasy, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benucotrai

    benucotrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Rứa hả cha, Chúa có nói là xá tội trong thời gian nào không? Cha thương lượng đi, xá tội trong vòng một tháng kể từ sinh nhật Chúa hén? Để con tranh thủ gây thêm mấy tội
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Chúa nói là từ sinh nhật người đến hết quí 2 năm sau... Nghe thế, chẳng biết có đúng không...
  3. canhgachienmam

    canhgachienmam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Gà vừa "cước" chết ít nhất 1 trái tim vì cái tội nó thích thế - chỉ chết mỗi cái nớ thôi nhé,còn các thứ khác vẫn bình thường vậy tội thuộc điều mấy khoản nào ông
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi cha,nick của cha có nghĩa là chi?theo con cha nên đổi nick của cha là XMLT thì hay hơn.Mong cha xét duyệt!
  5. sk8erboi

    sk8erboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cha kiếm cớ trốn việc. Đâu có thể xá tội một cách đơn giản & trốn tránh như thế được. Con biết con tội nặng, mà cha nói như thế thì con chỉ có nước out ra và nhảy xuống biển tự vẫn thôi. Chán!
    Bớ, cha trốn việc!!!
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm... thú tội phát
    Dạ..việc là thế này. Con đã phạm 1 sai lầm, đúng hơn là tội lỗi mà chắc con sẽ nhớ suốt đời. SỐng găm trong tim, chết mang xuống mồ...
    Con đã lỡ tay, ko biết sao nữa. trong vòng có 1phút. Con đã làm mất hết nhạc nhẽo gì trong cái ipod của cu Bia em trai con. Hơn 700 bài hát, hình, lyrics... Thằng em con đã mất biết bao công sức..hic.. Nếu em con bthường thì ko gì để nói..đằng này mắt của em trai con bị bệnh..hic hic...Toàn mấy bài nhạc hay, lyrics và hình ảnh được nó search và bỏ vô trong đó. Đó là tâm huyết, là niềm vui. là suy nghĩ của nó. Con hối hận muốn bắn vỡ mắt con lun... hic hic... Cái thằng ipod mắc dịch nữa.......... ko còn cách nào cứu chữa.. ngu thiệt.
  7. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    A mén, cổ nhân có câu: "Không biết không có tội". Tội của con nhỏ thôi, đó là đã không biết mà còn hay táy máy. Thôi, vì chúa, Cha tha tội cho Con
  8. knight_dn

    knight_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    nhớ rút kinh nghiệm nhá : Đừng chết vì thiếu hiểu biết
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    @k9: ê ku..cha rửa tội cho ta đủ rùi...léng phéng cho cái xà peng bi h...
    hehe
    @ xờ mó: vì cái ngu tui mới nghiệm ra cái khôn & nguyên đám bạn tui cũng có thêm kinh nghiệm khi xài ipod...hehe..
    HÔm nay thú tội tiếp.
    Hôm qua đã nhờ thằng bạn đi sửa xe, nhưng vì con mà cả 2 đứa bị đụng xe..hì hì..xe bạn con bị hư thôi. Còn người thì ko sao. h tính sao??? Cảm thấy tội lỗi thiệt chứ.
  10. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    @k9: ê ku..cha rửa tội cho ta đủ rùi...léng phéng cho cái xà peng bi h... Còn ữua..đừng chết vì thiếu hiểu biết mà chỉ nên chết vì NGU thôi hả ku???
    hehe
    @ xờ mó: vì cái ngu tui mới nghiệm ra cái khôn & nguyên đám bạn tui cũng có thêm kinh nghiệm khi xài ipod...hehe..
    HÔm nay thú tội tiếp.
    Hôm qua đã nhờ thằng bạn đi sửa xe, nhưng vì con mà cả 2 đứa bị đụng xe..hì hì..xe bạn con bị hư thôi. Còn người thì ko sao. h tính sao??? Cảm thấy tội lỗi thiệt chứ.

Chia sẻ trang này