1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Thú tội... Nơi các linh hồn tội lỗi tìm về... ! (Cha Xml đã quay trở lại, các Con cố gắng và k

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi nothingeasy, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Lỡ tay chôm mất tấm ảnh đẹp nhất của nó, nó mà biết chắc xé xác mất thui. híc.
    ơn chúa! nó chưa biết. zui ghê.
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Chúa rất công bằng khi cho Con gặp Nó. Có bao giờ Con nghe câu nói đại loại như thế này "Hãy cho tôi biết tính tình người bạn của bạn tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người thế nào..."
    Nếu tên và SĐT của Nó đúng như Con nói thì Cha chắc là có biết Nó. Chúa nói "Duyên là giả dối, sắc lại hư không..." Vậy nên Con đừng bao giờ nói một con người tốt bụng và đáng thương như Nó là mê gái... là nham hiểm, xấu xa hay kinh khủng. Con đã sai rồi đó
    Đứng trước Cha, người đại diện của chúa trời, Con không nên nói dối Việc con làm thì cũng đã trót, con hãy biết hối cải, đừng đổ lỗi cho một người vô cùng tốt đẹp như Nó. Con hãy dũng cảm mà đối mặt với bản thân mình, tập chịu trách nhiệm trước những gì mình đã làm, hậu quả mình gây ra.
    Dù không muốn một tí nào, nhưng Cha cũng phải nghiến răng (Amen - tha tội cho con, vì thằng này quá là ác độc) rửa tội cho Con. Nhưng chắc Con phải cho Cha một thời gian, Cha sẽ đi dẫn hết nước nóng ở hồ Phú Ninh về đây mới mong rửa được một phần tội lỗi nào của Con.
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Tội chôm đồ vặt cũng là một tội không bé đâu. Con đừng tỏ ra vui mừng như vậy. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra.
    Con đừng nghĩ đơn giản. Tội chôm vặt, ngày xưa vào đời nhà Trần nếu bắt được sẽ bị xử chặt tay, chân.... Ngay cả bây giờ luật lệ đó vẫn tồn tại ở Ả Rập Saudi.
    Con hãy biết hối cải mà đem trả lại cho nó. Cha rửa tội cho Con.
  4. casanova_dn82

    casanova_dn82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
  6. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Nhân danh Cha-Con-và thánh thần: OK
    and thanks Cha...
    nhưng cha cũng nên để ý đến cái thèng mà đã lừa con, nếu không cha cũng sẽ cùng chung số phận...
    nhưng chắc rằng thèng đó cũng không khá hơn gì khi gặp CHA...
  7. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    ...............................................................
    thank cha! nhưng chắc cha nhìn thấy cha cũng hành động y thía mà thui.
  8. codai610

    codai610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi mẫu giáo bị ba tát 1 cái mà bị rớt một cái răng ra ngoài ( nhưng đó là do cái răng lung lay sắp gãy rùi, chỉ cần vỗ nhẹ là rớt ) thế mà bù lu bù loa với mẹ là ba tát con gãy răng lun... mẹ xót con wa'''' nên la ba 1 trận thế là từ đó ba không dám tát con gái nữa... hehe. Đến bi h vẫn không nói cho ai biết chuyện đó.
    Được codai610 sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 30/05/2006
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Con đừng nói Cha như vậy !!! Con nói thía là đồng nghĩa với việc con báng bổ thần thánh ! Ko nên, ko nên... Tội lỗi của con lại chất chồng thêm một bậc
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ bất hòa, cãi nhau nhiều lúc chỉ vì con cái. Cha hiểu con đã hối lỗi. Nhưng Con hãy một lần dũng cảm nói chuyện đó với ba của con đi. Cha đảm bảo với con là ba con không trách cứ gì con đâu... Cùng lắm là Con sẽ đi trồng thêm một cái răng giả nữa thôi Cha rửa tội cho Con !
    u?c xml_q84 s?a vo 23:53 ngy 31/05/2006

Chia sẻ trang này