1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Thú tội... Nơi các linh hồn tội lỗi tìm về... ! (Cha Xml đã quay trở lại, các Con cố gắng và k

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi nothingeasy, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chữ ký Alarm : Đúng 11h phải đi ngủ của Cha ma` Con ko khỏi chạnh lòng ..... Con xin thú tội với Cha là hôm qua chính mắt Con nhìn thấy Cha online đến gần 12h khuya ....Tội lỗi , tội lỗi ........
    Được chieclatinhyeu sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 01/06/2006
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Cha thức là vì công việc cả đấy Con ạ ! Con đừng hiểu lầm. Cha đã day dứt lắm rồi, nhiệm vụ của Cha không thể để sao lđuwợc
    Mà mấy ngày nay tình hình làng ta có vẻ sóng yên gió lặng nhỉ ?
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    lặng j nổi? cứ cuồn cuộn trong lòng mà Cha nào biết?
    chữ kí của Cha nhìn tếu bà cố ..
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    lạy chúa tha tội cho con vì hôm qua con vẫn nhận quà 1/6 (mà khốn khổ cho con là nhận quà của 1 em nhỏ mà con đã tặng chứ)
  5. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    tối hôm qua, cno đã trót dại đi uống cafe với cái thèng mà con nói là đã rủ rê con hôm trước...
    tội lỗi con đúng là nặng nề đúng không CHA!
  6. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Dại gì mà thú tội. Chẳng may người bị mình nói dối đọc được thì chỉ còn mở lắp quan tài mà nhảy vào đó mới hết tội thôi.
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì mà cuồn cuộn trong lòng thế Con ? Con cứ nói Cha nghe... Có thể Cha sẽ cho con một vài lời khuyên đó...
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Thưa cha xml !
    Con kính cha lắm lắm nên vô đây nhờ cha chỉ vẽ cho con. Trước khi con hành động.
    Số là có đứa nó thấy con ôm yếu nên nó giám đem con ra làm hàng hoá cho chị em nhà nó đấu giá. Thưa cha con căm nó lắm trong cái tâm xấu xí của con muốn làm thịt nó lắm như bây giờ đang mùa lở mồm long móng. Vậy cha chỉ cho con cách nào cho nguôi đi cái ấm ức của con. Nhưng này nhé cha chỉ không xong con thịt cha luôn đó, thưa cha hết.
    Ps : + Con là hay làm thiết lắm đó, cha ko xong là chít với con ấy nhé.
    @Chúa : Xin chúa nhắm mắt tí để con hù cái thằng cha này nha. Cưng chúa lắm lắm.
  9. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Cha chi mi mà bày đẹt, gớm hơn là cướp nữa mà bày đẹt, ta nhớ hôm trước ta thấy mi đi đường lê duẫn chở con nhỏ mô mà ôm dính còn hơn keo dính chuột nữa mà.. mà ta nhớ cha đâu có gái ôm bao giờ đâu chứ. khì khì
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi là giời... Cha lạy Con, Cha van Con, Cha xin Con Con đừng có vu khống Cha như rứa Thế này thì cả Con lẫn vợ của Con mắt mũi đều có vấn đề cả rồi
    Con thề với Chúa là con chưa bao giờ để em nào ôm cái tấm thân ngọc ngà này của Con như "keo dính chuột" đâu ạ... Con xin thề với Ngài Có chăng thì cái lão vu khống Con đó bị một bà nội ôm như keo trong mấy ngày mà bà nội nớ nói là bả thi... Amen... !!!

Chia sẻ trang này